Lần cuối
Số từ
22,476
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
974

Tóm tắt

Liệu có tồn tại một "bước ngoặt" cho tình bạn giữa hai người khác giới không—?

Touma Itohara vốn là một người không mặn mà gì với tình yêu trai gái. Cậu cảm thấy thoải mái hơn với những mối quan hệ có ranh giới phân định rõ ràng.

Touma đã thành công trong việc gây dựng nên một mối quan hệ rạch ròi, và chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm cho cậu thoả mãn.

"—Onii-san ơi, nếu anh chưa rời trường thì bọn mình về nhà cùng nhau đi."

Nhưng dạo gần đây, lại có một thay đổi nhỏ xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của cậu. Đó chính là Rin Mamiya, bạn thân của em gái cậu.

Một cô bé thường xuyên ghé qua nhà hai anh em chơi… Thuở ban đầu, mối quan hệ của bọn họ chỉ vẻn vẹn có vậy.

Nhưng giờ đây đã trở thành bạn đồng môn với nhau, hai người bắt đầu về nhà chung, lại còn kéo nhau tụ tập vào những ngày lễ như là một điều hiển nhiên.

Rồi đến mức mà cả cuối tuần cũng cùng đi chơi, mối quan hệ của họ cứ dần dần tiến triển.

Nhưng ngay cả vậy, Touma vẫn chỉ đối xử với Rin đơn thuần như một "người bạn khác giới".

Mặt khác, trong lòng Rin cũng chất chứa những cảm xúc của riêng mình về mối quan hệ này…? 

Đây là một câu chuyện tình thanh xuân hài hước dành cho lứa tuổi mới lớn.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.WN
Tập 01
WN
Bình luận (0)Facebook