Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Chó ?

Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11

30 ngày đã trôi qua kể từ khi lũ chó con được sinh ra.

Những chú chó con ngày nào bé tí nay đã trở nên rât to lớn, trông chúng bây giờ trông giống hệt Kuro và Yuki.

Và tôi phát hiện ra một thứ mới lạ về bọn chúng.

Trước trán của mỗi chú chó đều mọc lên một cái sừng.

……..

Khi mà tôi nhìn kĩ vào Kuro và Yuki, tôi bỗng để ý thấy trước trán của chúng có vết tích của chiếc sừng bị gãy.

Có thể đây là lí do mà Kuro và Yuki cho tôi vuốt lưng chúng nhưng mà lại không cho tôi chạm vào đầu của chúng.

Dần dần khi mà sừng của những con cún hiện ra thì chúng vẫn để cho tôi vuốt ve đầu chúng nhưng…

Tôi thấy chỗ sừng gãy của Kuro và Yuki trông khá là đau đớn.

Không biết rằng chúng có mọc lại nữa không?

Mà tôi không biết chúng có phải là chó không nữa.

Mà, tôi cũng chẳng quan tâm lắm về việc sừng của chúng mọc lên.

Dù sao thì đây cũng là một thế giới khác mà.

Tôi cũng không bận tâm lắm kể cả khi chúng mọc sừng đi chăng nữa.

có thể là chúng đang chịu đựng nỗi đau của mình với một nụ cười.

Hahaha.

Mà bởi vì bọn mày có sừng giống như những con dao làm bằng kim loại vậy, vì thế chúng mày đừng có mà dùng đầu xông vào ta nữa nhé.

Những cây trồng ở trên cánh đồng đang mọc một cách nhanh chóng và rất khỏe mạnh.

Phần lớn bọn chúng đều là cây ra trái. Dâu tây và cà chua đang bắt đầu chuyển màu đỏ và có vẻ như chúng sắp sửa có thể thu hoạch được rồi.

Lá của cà rốt và khoai tây đều xanh rờn, đây là một dấu hiệu rất tốt.

Có lẽ tôi sẽ có thể thu hoạch chúng sớm thôi.

Chúng là chỗ ruộng mà tôi chăm sóc khi mà tôi chia cánh đồng ra.

Chúng mọc nhanh như thế có thể là do công sức của tôi bỏ chắm sóc chúng.

Nói cách khác thì, có khi nó còn tốt hơn khi mà tôi bón phân bón và nước thêm cho chúng.

Tiếp theo sẽ là cánh đồng mà tôi bón phân cho cây cối.

Và rồi cánh đồng mà tôi tưới nước.

Và cánh đồng với cây trồng mà tôi không làm gì cả.

Tuy nhiên, vẫn có những cây trồng mà tôi không làm bất cứ thứ gì.

Đây là cách mà thế giới này hoạt động ư? Hay đó là nhờ vào Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool?

(TN: ý main nó nói là dù không cần làm bất cứ thứ gì thì cây nó vẫn mọc lên tốt.)

Mà dù sao thì, khi mà tôi nghĩ đến việc thu hoạch thì, tôi nghĩ về những rắc rối khi mà thu hoạch chúng.

Có quá nhiều thứ để cho tôi thu hoạch.

Tôi biến đổi Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool thành một con dao hoặc một cái kéo để bắt đầu thu hoạch chúng. Mặc dù tôi không hề cảm thấy mệt khi mà thu hoạch chúng, chỉ cần nhớ đến nó thôi cũng đã làm tôi trở nên chóng mặt rồi.

Bọn Kuro không giúp tôi thu hoạch được.

Vì thế mà tôi đành thu hoạch tất cả chúng một mình.

Tôi không ghét chúng

Không phải là tôi không thích chúng…..

Tôi phải làm nó.

Tôi đã cố hết sức của mình.

Và bằng cách nào đó tôi đã xoay xở được việc thu hoạch hết cả 12 cánh đồng. Nhưng mà việc đó mất tôi sáu ngày để có thể hoàn thành.

Ban đầu thì tôi tính mình sẽ dùng cái gốc cây ban đầu mình ở thành nơi để đựng đồ mình đã thu hoạch. Nhưng mà do tôi thu hoạch quá nhiều, tôi phải cất chúng vào chỗ ở hiện tại của mình.

Vấn đề thứ nhất xảy ra.

Bởi vì những quả cà chua đã chín hết rồi, vì thế nó phải được ăn một cách nhanh chóng.

May mắn cho tôi là, bọn Kuro ăn chúng một cách vui vẻ.

Vấn đề thứ hai.

Những quả dâu tây cũng đã chín rồi vì thế chúng cũng phải được ăn một cách nhan chóng.

Nhưng mà không phải tất cả bọn Kuro thích ăn chúng.

Chỉ có Kurosan và Yuki là thích ăn chúng thôi.

Có vẻ như là những con cái thì thích ăn dâu tây còn những con đực thì không.

Hai bọn chúng ăn một cách vui vẻ.

Vấn đề thứ ba.

Chúng tôi phải ăn chúng trước khi chúng bị thối nát.

[ TN: vấn đề 1, 2 và 3 thì giống nhau ]

Vấn đề thứ tư

Tôi không hề có gia vị.

Vấn đề thứ năm

Tôi còn chẳng có một tí đồ dùng nào dùng để nấu ăn cả.

Fufufu…..

Cuộc sống của tôi sẽ không trở nên tốt hơn chỉ với trồng trọt

Không có muối, kể cả ngô luộc lên cũng chẳng có vị gì cả.

Và tôi muốn trồng lúa nước tiếp theo

Phải, nếu mà là gạo, thì tôi chỉ cần nấu lên thôi là có thể ăn được rồi….Nhưng mà tôi lại không có đồ dùng nấu ăn….Kuh

Vấn đề chồng chất vấn đề.

Sau khi thu hoạch và ăn đống đồ mà tôi thu hoạch xong, tôi phải bắt tay vào làm công cụ để nấu ăn mới được.

Còn về phần bí đỏ thì, chúng quá cứng khi mà vẫn còn sống.

Tiếp theo, tôi tạo ra một phiến đá chuyên dùng để nướng.

Tôi cắt một tảng đá to với Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool của mình, móc nó vào rồi mang nó đi, sau đó thì tôi cần phải sắp xếp nó như thế nào đấy để tôi có thể nhóm lửa ở bên dưới nó.

Nếu mà nhìn qua thì nó trông giống một cái bàn đá vậy.

Cái công cụ đa chức năng của tôi có thể cắt đá thành những miếng mỏng, nhưng mà khi mà tôi cắt nó, tôi khó có thể xác định được độ dày chính xác, bởi vì đá có thể bị nứt bởi chính trọng lượng của nó.

Tôi cũng đã làm xong nó rồi nhưng mà tôi nghĩ nó cũng sẽ khá vô dụng trừ khi nó được đặt dưới lửa một lúc lâu thì nó mới có thể hoạt động được.

Bây giờ đây là giới hạn mà tôi có thể làm được.

Tiếp theo, tôi cần làm một cái dao bếp.

Mặc dù tôi có thể cắt rau củ, hoa quả bằng Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool, nhưng mà tôi muốn mình tự làm ra một con dao riêng để có thể cắt thịt.

Tôi nghĩ mình sẽ làm chúng bằng đá.

Tôi mài một hòn đá thành hình dáng một con dao bếp nhỏ rồi mài phần lưỡi trở nên sắc hơn.

Cái con dao tôi vừa làm có thể cắt miếng thịt thỏ môt cách dễ dàng, thế nên tôi nghĩ rằng đối với hiện tại thì nó cũng khá ổn rồi.

Tôi còn nghĩ đến chuyện làm thêm vài cái để phòng trừ, vậy nên cuối cùng tôi làm tổng cộng 3 cái tất cả.

Và một cái nồi

Việc đầu tiên trong khi làm nó là tạo hình cái nồi từ một hòn đá lớn.

Bởi vì nó sẽ cháy nếu như tôi làm nó từ gỗ.

Tôi có thể làm nó khá là dễ dàng nhờ vào Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool nhưng mà cái nồi làm từ đá này khá là nặng.

Nếu như mà lúc nào đó tôi tìm được đất sét, thì tôi sẽ làm một cái nồi khác sau.

Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành xong chiếc nồi đá rồi.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình cũng nên làm một cái nắp đi kèm với cái nồi nhưng khi tôi tưởng tượng sử dụng nó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là nóng thế nên tôi đành bỏ qua việc làm cái nắp nồi bằng đá

Thay vào đó tôi làm một cái nắp nồi từ gỗ.

Nó khá là rắc rối, bởi vì khi mà bọn Kuro nhìn thấy thì bọn chúng trở nên thích thú bởi vì chúng tưởng đó là cái đĩa ném mới cho chúng.

Bình luận (0)Facebook