Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Bảo quản thực phẩm

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11

Sau khi hoàn thành cái Toilet, tôi trở về giường của mình để ngủ.

Tôi không nghĩ ngủ ngày là tốt nhưng mà bây giờ thì tôi thật sự rất buồn ngủ.

Tôi nghĩ mình đã ngủ được 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà mặt trời vẫn chưa lặn.

Đánh giá lại tình hình hiện tại.

Cho đến giờ,giường ngủ, nước, lửa, loilet, đồ ăn đều ổn.

Tuy nhiên, nếu như mà nghĩ đến ngày mai thì đồ ăn là một vấn đề.

Bây giờ, tôi chỉ có thịt của con thú giống như thỏ kia mà tôi may mắn có được thôi.

Nếu như tôi sử dụng Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool thì tôi sẽ không cảm thấy đói. Điều đó có thể kéo dài nguồn lương thực hiện có của tôi cho khoảng….5 ngày?

Tôi nên đi tìm nguồn thức ăn mới cho tới khi đó.

Tuy nhiên…Tôi nên nghĩ về buổi tối trước đã.

Đây là điều tự nhiên cho một người ngủ vào ban đêm.

Nhưng mà khu rừng này rất là đáng sợ.

Những con thỏ thì có những cái răng nanh lớn và chúng cũng rất hung hãn.

Nếu mà thỏ nó còn như thế thì những con thú như gấu thì sẽ như thế nào? Không phải là nó rất nguy hiểm hay sao?

Tôi có lửa nhưng…Tôi chưa bao giờ nghe đến việc thú hoang sợ lửa.

Bất kể điều gì sẽ tới, tôi cần phải chuẩn bị..

…..

Vào lúc này thì, tôi cần 1 cái cánh cửa để đóng mở lối ra vào của căn nhà trong thân cây này của mình.

Tôi tìm một cái cây có kích thước phù hợp và dùng nó để tạo ra một cái cửa với núm vặn.

Nó khá là nặng đấy…Không biết tôi có gặp rắc rối khi sử dụng nó không?

Khi mà tôi đóng cánh cửa lại, bên trong tối đen như mực. tôi gặp rất nhiều rắc rối.

….nếu như mà tôi dùng lửa ở đây thì, tôi sẽ chết do thiếu Ôxy.

Thôi thì tôi sẽ tính toán lại nó trong tương lai vậy.

Tiếp theo là hàng rào.

Tôi sẽ xây một cái hàng rào xung quanh nơi ở của mình, quanh cái giếng và cái toilet nữa.

Tôi chặt một cái cây thẳng xuống, loại bỏ hết cành cây với sự trợ giúp của Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool.

Kể cả khi tôi nói là hàng rào, do tôi không có đinh, vì vậy nó giống với việc đóng cọc lại mà thôi. Tôi bao quanh khu này với những thân gỗ.

Tôi sẽ không thể nào di chuyển được những cái cây này nếu như không có Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool. Kể cả khi độ cao của nó chỉ có 1m, ít nhất thì nó cũng trở thành vật ngăn cản bọn thú hoang.

Bởi vì tôi nhất quyết bao bọc xung quanh lãnh thổ hiện tại bằng hàng rào, tôi có cảm giác tốt khi mà tôi có thể rào quanh cái khu đất rộng này

Tôi nghĩ nó rơi vào khoảng 100m x 100m

Không biết tôi có làm quá không nhỉ ?

Dù sao thì, bởi vì cái hàng rào từ thân gỗ đã hoàn thành, tôi quyết định đi ngủ bởi vì trời đã tối rồi.

Tôi đóng cánh cửa lại.

Nó tối đen thui.

Nó không khả thi để làm bất cứ một việc gì vì thế nên tôi đoán nó ổn?

…….

………..

Lỗ thông khí !

Nguy hiểm, nguy hiểm quá!

Bởi vì nó quá tối, tôi hơi hoảng loạn một chút khi mà tôi không thể tìm ra được vị trí cái cánh cửa đâu.

Tôi xoay xở mở cánh cửa ra, tạo ra vài cái lỗ thông khi trên nó và rồi quay trở lại giường ngủ.

Fuh.

Sáng hôm sau.

Tôi đào một cái rãnh bằng chiếc cuốc ngay bên ngoài cái hàng rào.

Tôi cảm thấy không ổn nếu như chỉ có môi cái hàng rào không thôi, và bởi vì thế, tôi thức dậy giữa đêm vài lần liền.

Tôi đào thật mạnh với chiếc cuốc vì một giấc ngủ ngon của mình.

Chiều rộng có lẽ khoảng 1m50 và chiều sâu là 2m (đo đạc bằng mắt)

Khi mà tôi làm cái hàng rào gỗ thì tôi không bỏ thân gỗ vào chỗ sẽ là lối đi nhưng mà tôi đã bao quanh nơi này bằng một cái hào rồi.

Vì thế tôi tạo ra một cái cầu bằng 1 tấm gỗ.

Cái tấm gỗ này quá nặng để di chuyển nhưng mà do tôi có Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool, tôi không hề có gặp vấn đề gì cả với hoàn cảnh hiện tại kể từ khi chỉ có mỗi mình tôi ở đây.

Yup.

Hoàn thành xong nó khiến tôi cảm thấy cực kì thoải mái.

Giờ thì, nơi này đã trở nên an toàn rồi.

….nó có thể sẽ an toàn.

Yup

Tôi muốn nghĩ là nó đủ an toàn.

ừ thì…Vấn đề an ninh có lẽ là ổn rồi vì thế điều tiếp theo là đồ ăn…

Việc đào tốn khá nhiều thời gian và xế chiều rồi.

Có lẽ tôi không nên làm quá nhiều việc?

Đây là việc cuối của ngày hôm nay.

Tôi nghĩ vậy bởi vì bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn.

Nếu như mà tôi không sử dụng Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool thì thể lực của tôi sẽ giảm dần.

Vì thế, tôi quyết định cuốc xung quanh và tạo thành một cánh đồng bằng chiếc cuốc của mình.

Dù sao thì, thứ mà tôi muốn làm là trồng trọt.

Tôi cầm lấy cái cuốc và bắt đầu cày.

Không biết một cánh đồng có kích thước tiêu chuẩn rộng bao nhiêu nhỉ ?

Mà dù sao tôi cũng không thể đo đạc nó cho dù tôi có biết đi nữa.

Vì thế tôi quyết định tạo ra những luống đất trên khu đất khoảng 50 mét vuông

Mọi công việc đều hoàn thành nhờ Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool.

Nó cũng khá là vui.

Tôi hoàn thành cánh đồng một cách nhanh chóng.

Để không vô tình dẫm vào nó, tôi nâng khu đất lên hơi cao một chút.

Tôi cảm thấy thật tốt.

….

Và rồi, tôi chú ý.

Tôi chỉ vừa mới chú ý đến nó thôi.

….Tôi không hề có hạt giống hay là cây giống cả.

Vì thế cánh đồng này chẳng có ích gì cả.

Tôi tạo ra cả cánh đồng suốt cả đêm

Tôi thức cả đêm liền.

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng nên tôi không lo về bóng tối.

Tôi vung chiếc cuốc và xây dựng cánh đồng.

Đây sẽ là cà rốt, còn đây sẽ là khoai tây.

Cả bắp thì sẽ ở đằng kia, không biết chỗ này sẽ trồng gì nhỉ?

Tôi hoàn toàn thoát khỏi thực tại.

Với Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool thì tôi không đói khát hay buồn ngủ.

Nếu mà tôi cứ tiếp tuc sử dụng nó thì tôi có thể di chuyển mãi mãi.

Tôi nhận ra rằng trời đã sáng rồi. tôi nhìn về hướng hàng rào và cái hào bao bọc xung quanh nơi ở của tôi.

Hahaha

Tôi tự hỏi không biết có loại rau củ nào ở trong khu rừng hay không.

Tôi không có lựa chon nào khác ngoài việc cày khu rừng lên.

Việc sử dụng Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool cũng rất thuận tiện, bằng cách đó mà tôi có thể gặp phải rau củ mà tôi có thể trồng.

Dù sao thì, cả cỏ và cây mà bị cuốc trúng đều biến thành phân bón.

Tôi không đủ khéo léo để vừa cuốc vừa chú ý đến xung quanh cùng một lúc.

Nhưng mà cũng nhờ thế mà tôi cũng có thể săn được 1 con thỏ có răng nanh.

Hahaha

Tôi lại làm thế rồi

Nó là một con thỏ.

Cái gì thế này?

Chẳng lẽ đây là một thói quen của loài thỏ quanh đây, nhảy vào trước mặt của tôi à.

Và hơn nữa, trong khi chúng tỏ ra hung hãn nữa.

Lần trước thì cái đầu trở thành phân bón còn phần thân giữ nguyên bởi vì tôi cuốc phải phần cổ của nó.

….Tôi quyết định chấp nhận nó một cách đầy biết ơn.

Mặc dù tôi cày trong khu rừng cho tới khi đêm đến, tôi không hề gặp bất cứ một loại rau củ nào mà mình có thể trồng được nhưng thay vào đó tôi lại có 3 con thỏ.

Tôi bắt gặp phải 4 con…Tôi nói 4 nhưng mà 1 con chỉ còn có cái đầu còn lại do tôi đánh phải phần thân của nó.

Với nó thì tôi xác nhận chắc chắn 1 lần nữa rằng những thứ mà bị phần lưỡi của cái cuốc cuốc chúng thì nó sẽ trở thành phân bón.

Tôi chắp tay lại và cầu nguyện.

Phần thân của những con thỏ khiến tôi gặp khó khăn khi di chuyển chúng bởi vì kích thước của nó bằng với một con chó cỡ trung bình vì thế tôi vác chúng đi giống với cách tôi vác mấy cái cây, tôi biến Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool thành một cái móc, tôi móc chúng vào rồi mang đi.

Đây là một trong nhiều cách sử dụng của Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool này.

Trong khi tỏ ra lòng biết ơn của mình theo nhiều cách, tôi ăn 1 con thỏ và quyết định ngủ một giấc ngon ngày hôm nay.

Bình luận (0)Facebook