Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Toilet

Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11

Khi mà ăn vào một thứ gì đấy, thì sẽ có một thứ khác phải đi ra.

Tôi tự hỏi rằng không biết rằng mình có nên làm điều đó xung quanh đây. Tôi đã cày hết xung quanh cái nhà cây của mình vì thế tôi cảm thấy khá là rắc rối bởi vì mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Tôi nghĩ rằng nếu như mình làm điều đó ở nơi tôi đã cày thì sẽ có cảm giác khác nhưng mà nếu tôi làm điều đó ở nơi mà tôi chưa cày thì nó sẽ khá là rắc rối nếu như cân nhắc tới việc tôi sẽ có thể cày ở chỗ đó trong tương lai.

Phân và nước tiểu cuối cùng thì cũng sẽ trở thành phân bón nhưng mà thứ sau khi vừa được thải ra thì nó chưa phải là phân bón.

Chúng phải được ủ trước đã.

Không, nếu như mà tôi dùng cái cuốc của mình thì nó sẽ trở thành phân bón. Nhưng mà tôi có hơi lưỡng lự về việc cày những thứ mà mình vừa mới thải ra.

Vậy thì, tôi đã có nơi để ngủ, có nước, lửa và thức ăn. Thứ tiếp theo mà tôi muốn có đó chính là nhà vệ sinh.

Toilet…

Bây giờ thì, với cái nhà cây của tôi ở chính giữa, tôi chọn hướng ngược lại với nơi tôi đào chiếc giếng.

Nó ở hơi xa một chút nhưng mà nó sẽ hơi rắc rối nếu như mùi của nó bốc ra.

Nghĩ về tương lai, tôi đào một cái hố dốc khoảng 2m.

Tôi đã học được là nếu như đào thẳng xuống thì tôi không thể thoát ra được.

Tôi đào phần bên trong hố rộng ra để cho đủ chỗ chứa.

Thế này sẽ ổn trong vài năm tới.

Có lẽ vậy.

Nó sẽ cực kì rắc rối nếu như chỗ chứa chất thải này làm ô nhiễm nguồn nước dưới lòng đất vì thế tôi dùng cái búa và đập xuống đất và thành hố để làm cho nó cứng lại.

Như tôi nghĩ, những chỗ đất bị đập cứng lại như thể bê tông vậy.

Thế này sẽ ổn thôi

Tiếp theo là phần ở trên mặt đất.

Đầu tiên, tôi che phần miệng hố mà tôi vừa đào bằng một tấm bảng gỗ.

Tấm bảng gỗ là thành phẩm tôi tạo ra từ cái cưa và cái đục biến từ cái Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool.

Tôi không cảm thấy nó có sự khác biệt so với thứ được bán ở trong cửa hàng.

Miếng gỗ sẽ bị nứt sau đó nếu như nó không khô nhưng có vẻ như tôi không cần phải phơi khô nó nếu như tôi sử dụng dụng cụ từ cái Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool.

Nó đúng là tiện lợi mà.

Đây sẽ là lối để nhận chất thải từ cái Toilet.

Tiếp theo, tôi đào 1 cái hố thẳng xuống bằng khoảng đoạn chính giữa khu tôi vừa tạo ra dưới lòng đất.

Tôi biến cái Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool thành một thứ giống như là 1 cái vặn nút chai khổng lồ

Bởi vì chiều dài của nó cao ngang chiều cao của tôi, tôi không biết nó có đủ độ dài để chạm xuống dưới khoảng không gian dưới mặt đất không.

Đáng nhẽ ra mình nên làm điều này khi mà mình đào cái giếng.

Dù sao thì, tôi ước tính cái miếng gỗ chặn cái hố lại và dùng nó làm vật ngăn cách giữa các tầng luôn.

Và rồi tôi tạo thêm 1 cái hố ở trên tầng đó. Tôi tạo ra 1 cái bồn cầu và chỉnh nó thẳng với cái hố trên sàn và dưới mặt đất.

Cái bồn cầu được làm bằng một cái cây có cỡ tốt và tôi biến nó thành dạng hình trụ.

Nó không phải là phong cách nhật bản mà là phong cách phương tây.

Nó là một cái bồn cầu nhỏ loại dùng để ngồi xuống.

Để cho cái bồn cầu không bị trượt ra, tôi xử lí cái sàn và cái bồn cầu khiến cho chúng khóa vào với nhau.

Tiếp theo….Tường.

Tôi biến cái Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool thành một cái búa và đóng những cái cột xung quanh nó.

Tôi cảm thấy chiều cao của tôi là không đủ khi đóng những cái cột xuống nhưng mà do tôi tạo ra 1 cái để đứng nên nó không phải là vấn đề nữa.

Chiều cao của mỗi chiếc cột rơi vào khoảng 2m.

Và bởi vì khoảng cách giữa những cái cột là khoảng 2m, tôi nghĩ mình sẽ tạo ra 1 căn phòng rộng khoảng 2 mét vuông.

Nó có rộng quá so với 1 cái toilet không nhỉ?

Không, thế còn tốt hơn là một cái toilet hẹp.

Full Open thì nó hơi xấu hổ nên tôi đoán  nó hơi rộng.

[TL:bản gốc ghi là Full Open : Mở hoàn toàn ]

Đúng vậy, đúng vậy.

Tôi khắc những cái rãnh vào những cái cột và bắt đầu lắp những bức tường gỗ vào bằng cách ép chúng theo những cáo rãnh đấy.

Tôi lắp tường mọi mặt xung quanh và tạo ra lối ra vào bằng cách cắt bỏ 1 phần bức tường.

Tôi không chuẩn bị cánh cửa vì thế tôi chuẩn bị một ít gỗ gần đó và biến chúng thành một cái màn cuốn có thể kéo sang ngang được.

Yeah, nó có vẻ ổn rồi đấy.

Và còn cái trần.

Không hề có trần nhà.

Tôi có cảm giác không được che vậy.

Thôi thì làm nó sau vậy.

Còn bây giờ thì, tôi múc nước từ cái giếng bằng một cái cốc lớn nhưng nó nhỏ hơn 1 cái xô. Và rồi tôi ngồi lên cái bồn cầu mới tinh đó.

Tôi có thể lấy nước để rửa tay nhưng mà tôi nên bỏ nó đi đâu sau khi dùng đây…

Tôi đã phạm phải 1 sai lầm.

Tôi không hề chuẩn bị lá như vật thay thế cho giấy toilet.

Quá nguy hiểm.

Tôi chạy ngay vào khu rừng và tìm lá cây trông có vẻ thoải mái để tôi có thể dùng.

Tôi không tìm được loại lá nào tốt cả nhưng mà tôi tìm thấy được một loại cỏ trông có vẻ thoải mái nên tôi quyết định sử dụng nó.

Tôi mong là nó đủ tốt để dùng..

Và tôi buồn đến mức sắp ra rồi nên tôi không có thời gian để thử nghiệm nữa.

……

Nó vừa đủ tốt.

Đúng là nhẹ nhõm mà.

Sau đó tôi tạo ra trần của cái nhà vệ sinh.

Nhưng mà do tôi không có công nghệ để tạo ra một cái mái nghiêng, tôi đành để ở đó một cái mái phẳng thay thế.

Chiều cao chỉ có 2m đúng là hơi chật chội

Nghĩ đến nó thì, làm một cái cửa kéo cao 2 m thì nó lại hơi cao một chút.

Lần sau tôi xây một căn nhà thì tôi nên xem xét chiều cao một cách kĩ lưỡng hơn.

Nó quá tối và rắc rối sau khi tôi xây cái mái vì thế tôi tạo ra 1 đống những cái cửa sổ nhỏ trên cùng bức tường để có ánh sáng.

Còn về ánh sáng buổi tối thì tôi biến một khúc gỗ thành hình dạng một cái nồi rồi bỏ tro vào nó.

Và bởi vì cái nồi làm từ gỗ, tôi lo không biết liệu nó có bị cháy hay không…Tôi sẽ cải thiện nó sau vậy.

Tôi muốn tạo ra một thứ giống cái bồn để rửa tay và dội Toilet…nhưng mà tôi không có công nghệ để tạo ta 1 cái bể chứa nước vì thế tôi cắt một cái cây lónn xuống.

Và nhờ vào cái Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool, tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đi lại nhiều lần để lấy nước hơn việc tạo ta cái bể chứa nhiều.

Không ở trong cuộc sống hiện đại đúng là khó khăn thật.

Mà dù sao thì, cái Toilet cũng đã được hoàn thành rồi.

Bình luận (0)Facebook