Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Những chú chó

Độ dài 1,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11

2 con chó ấy đang đi theo tôi từ phía sau.

Trông chúng có vẻ khá là tuân lời đó.

Chúng vượt qua cái hào và cái hàng rào gỗ rồi đi vào trong chỗ ở của tôi. Tôi ra hiệu bằng cử chỉ cho chúng tới gần đống lửa nhưng mà chúng không hề lại gần một chút nào.

Vậy có nghĩa là việc thú hoang sợ lửa là thật ư?

Tôi nghĩ như vậy nhưng mà có vẻ như là lí do mà chúng không làm thế lại khác.

Cả 2 bọn chúng đều tiến gần tới cái xác của con lợn rừng mà tôi vừa giết xong.

Bởi vì con lợn rừng đó rất lớn, vì thế tôi chỉ cắt lấy số lượng mà tôi cảm thấy cần thiết và để phần còn lại của nó lại.

…..Chẳng nhẽ chúng đang cảm thấy đói ư?

Ơ hình như là chỗ thịt đấy đang giảm dần thì phải.

Này này đợi một chút đã.

Thịt của con lợn rừng ngon hơn rất nhiều so với đống thịt thỏ kia.

Chính vì thế mà ta không cho hết đống đó cho bọn mày đâu.

Tôi nhanh chóng cầm lấy con dao rồi xẻ thịt con lợn rừng.

Tôi mau chóng bảo toàn được phần đùi của con lợn rừng.

Tiếp theo tôi cắt phần thịt thăn, và tiếp đến là phần….Sườn…Tôi làm việc này một cách khá là dễ dàng bởi vì tôi không hề cảm thấy khó khăn một chút nào cả khi mà sử dụng Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool.

Tôi bọc chỗ thịt mà tôi vừa cắt ra bằng một chiếc lá lớn rồi bê chúng vào trong căn nhà trong thân cây của mình.

Tôi tìm thấy những chiếc lá lớn ấy ở phần rìa khu đất bên ngoài mà tôi đã khai hoang.

Khi đã làm xong, tôi để lại phần thịt thừa còn lại và chỗ xương cho lũ chó.

Và rồi cả 2 bọn chúng bắt đầu ăn con lợn rừng một cách nhanh chóng.

Ban đầu tôi nghĩ tới việc cắt chỗ thịt còn lại đấy thành nhiều mảnh nhỏ để cho bọn chúng dễ ăn hơn nhưng mà có vẻ như việc đấy là không cần thiết nữa rồi.

Mà dù sao thì….Tôi cũng đã nghĩ ra được công việc tiếp theo mà tôi sẽ làm rồi.

Tôi không hề có một cái bàn nào cả.

Nghĩ về nó thì, tôi đã sử dụng mặt đất để làm việc cho tới tận bây giờ.

Đáng nhẽ ra tôi nên chú ý tới nó sớm hơn một chút.

Tôi lấy ra một khúc gỗ có kích cỡ vừa phải rồi chặt chúng ra làm đôi. Sau đó tôi cạo đi phần gỗ cong bên ngoài phẳng ra để nó không bị lung lay.

Và chỉ cần thế, một chiếc bàn mang phong cách hoang đã đã hoàn tất.

Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị những cái ghế làm từ thân gỗ nữa.

Tôi cảm thấy trình độ văn hóa nơi này đã tăng lên.

Trong khi tôi làm việc, lũ chó vẫn đang ăn chỗ thịt lợn rừng đó.

Chúng ăn khá là nhiều đấy.

Hình như chúng đã ăn một số lượng thịt còn lớn hơn cả kích thước của chúng rồi đấy.

Mà dù sao thì có lẽ để chúng ăn như thế còn tốt hơn là việc bỏ phí chúng.

Tôi đễ lũ chó đang ăn lại chỗ đấy. tôi đang nghĩ tới việc xây lên một túp lều.

Bởi vì một khi tôi thu hoạch cánh đồng thì tôi cần một nơi để chứa chúng.

Mà tôi nghĩ mình nên xây một cái nhà kho hơn là một cái túp lều.

Tôi đã có cảm giác này kể từ lúc tôi làm cái toilet rồi.

Kể cả khi tôi không hề hiểu biết nhiều, nhưng mà tôi lại có Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool.

Tuy nhiên, rất khó để xây nên một cái nhà kho trên mặt đất đối với một kẻ nghiệp dư như tôi.

Bởi vì tôi chỉ biết xây một thứ gì đó giống như là cái loilet mà thôi

Sự khác biệt giữa chúng chỉ có lẽ là kích thước và số tầng mà thôi.

Kích thước có lẽ sẽ rơi vào khoảng 8 tấm tatami.

Bởi vì nơi này sẽ là một nhà kho vì thế tôi muốn nó có kích thước hợp lí.

Sử dụng những thân gỗ dày ở mỗi góc làm trụ cột, vì thế việc chống đỡ sẽ không có vấn đề gì.

Sàn nhà sẽ chính là mặt đất chứ không phải làm từ gỗ.

Nghĩ tới việc đây sẽ là một nhà kho đựng rau củ đã được thu hoạch, tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho nó hơn nếu như chúng được tiếp xúc với nền đất lạnh.

Và sau đó, tôi sẽ làm những cái giá để đựng chúng.

Nhân tiện, lúc mà tôi đi tìm gỗ để tạo ra những cái giá thì lũ chó có vẻ nhưng cũng đã ăn xong rồi.

Con lợn rừng bây giờ chỉ còn lại xương.

Có chuyện gì với bụng của nó ư?

Tôi nghĩ như thế khi tôi nhìn vào con chó cái dường như đang kêu lên trong đau đớn.

Chẳng lẽ nó ăn nhiều quá à?

Tôi cố gắng tiến lại gần một cách nhanh chóng nhưng con chó đực hú lên và ngăn cản tôi lại.

Vì thế tôi nghĩ nó không phải là như thế nhưng mà con chó cái lại đi luẩn quẩn xung quanh rồi lại kêu lên.

Gì thế này?

…..Chẳng lẽ, nó chuẩn bị sinh hay sao?

Eh?

Ngay ở ngoài này ư?

Nó sẽ sinh con ở nơi này ư?

…..Không.

Một nơi mà nó có thể sinh con.

Cái nhà trong thân cây của tôi có ổn không?

Nhưng mà tôi giữ đống thịt của mình ở đấy.

Nhưng mà nếu thế thì….

Tôi ra hiệu cho 2 chú chó tới cái nhà kho mà tôi vừa xây xong.

Ít ra thì nó cũng tốt hơn là bên ngoài khoảng đất trống.

Tôi đoán là con chó cái cũng nghĩ như vậy vì thế nó nghe theo lời tôi rồi đi vào trong đó. Nó tiến tới góc căn phòng rồi ngã xuống ở đấy.

Con chó đực nhìn vào tôi với một vẻ mặt đầy lo lắng.

Sinh con….Sinh con….

Vô dụng rồi.

Tôi không hề có một chút hiểu biết gì về chuyện này cả.

Và cứ như thế ban ngày dần dần kết thúc.

Nếu như mà mặt trời lặn xuống thì nhiệt độ xung quanh cũng sẽ giảm.

Vì thế tôi quyết định nhóm một đống lửa ở trong căn phòng.

Tôi đào nhẹ chỗ đất ở gần giữa căn phòng và tạo ra một cái lò sửa đơn giản rồi rải tro ra khắp xung quanh đấy.

Sau đó tôi bỏ gỗ lên trên nó rồi châm lửa lên.

Khói bốc ra từ những cánh cửa sổ nhỏ dùng để chiếu sáng.

Và bởi vì cũng có một cánh cửa nữa vì thế chúng sẽ không bị ngạt thở bởi khói.

Thứ tiếp theo sẽ là….Nước uống.

Tôi ngay lập tức biến một khúc gỗ thành một cái xô và mang nước tới chỗ con chó.

Có vẻ như tôi đã không lầm bởi vì con chó cái ngay lập tức uống chỗ nước mà tôi mang tới.

Và sau đó….Nó sẽ sinh con ngay tại đây, nhưng mà nếu thế thì những chú chó con sẽ bị rơi xuống mặt đất mất….Để chúng nằm trực tiếp ngay trên mặt đất như thế có ổn không vậy?

Mặc dù tôi nghĩ vậy nhưng mà tôi cũng không có chăn hay cái gì đấy tương tự cả.

Nếu như mà tôi biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã cất chỗ lông thỏ và da của con lợn rừng rồi.

Từ những gì mà tôi thấy trên TV trước đấy, ngựa sinh con ở trên đống rơm.

Nhưng mà xung quanh đây làm gì có rơm cơ chứ.

Tôi cũng có thể vào trong khu rừng và thu thập cỏ nhưng mà trời bây giờ đã tối rồi.

Và kể cả khi tôi dùng phương thức cày đi nữa thì, thu thập cỏ trong một khu rừng tối tăm là một công việc cực kì khó khăn đấy.

Hiện tại thì tôi có thể làm được gì hay không?

Trong khi suy nghĩ về nó thì, con chó cái dường như đang cố đào mặt đất.

………

Tôi ngay lập tức biến Công Cụ Trồng Trọt Đa Chức Năng - All Purpose Farming Tool của mình thành một cái xẻng(shovel).

Theo tôi sự khác nhau giữa một cái xẻng (shovel) và một cái để xúc đất (scoop) là chỗ để đặt chân lên. Đối với tôi, cái xúc đất là thứ có thể dùng chỉ với 1 tay.

Tôi tưởng tượng ra một cái xẻng và cầm nó với cả 2 tay mình.

Bây giờ nó không quan trọng.

Tôi đào góc của cái nhà kho lên với chiếc xẻng.

Ban đầu, đất nơi này cũng đã mềm rồi bởi vì nó đã được tôi cày lên.

Nhưng mà bây giờ nó còn mềm hơn bởi vì tôi đang đào nó lên bằng 1 cái xẻng.

Tôi làm mềm đất ở khu vực rộng khoảng 1 tấm tatami ở khu vực góc của căn phòng với chiếc xẻng của mình.

Có vẻ như con chó cái nó có thể hiểu được hành động vừa rồi của tôi, nó liền đào một cái hố ở chỗ đất mềm ấy và làm cứng nó lại bằng bàn chân và người của mình và biến nó thành chỗ để sinh con.

Sau đó tôi chỉ nhìn vào nó…

Nhưng mà có lẽ chúng vẫn còn cảm thấy dễ bị công kích do bởi vì chúng mới chỉ gặp tôi.

Vì thế tôi để mọi thứ còn lại cho chú chó đực và rồi tôi rời khỏi đấy.

Ban ngày đã hoàn toàn kết thúc và ngoài trời đã tối thui rồi.

Tôi mong rằng nó sẽ sinh con một cách an toàn.

Tôi không thể nào ngủ được nên tôi quyết định mình sẽ chế tạo thêm vật dụng ở gần đống lửa cạnh căn nhà cây của tôi.

Nhân tiện thì, đống xương của con lợn rừng trông khá là đáng sợ vào ban đêm vì thế tôi dùng chiếc cuốc của mình vào nó và biến nó thành phân bón.

Bình luận (0)Facebook