Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Tên của những chú chó

Độ dài 894 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11

Tôi quyết định rằng mình sẽ đặt tên cho những chú chó của mình.

Tôi không thể nào cứ gọi chúng là chó đực và chó mẹ mãi được.

Mà thực ra thì tôi đã đặt tên cho bốn chú chó con rồi đấy.

Bời vì tất cả bọn chúng đều là những chú cún màu đen, tôi đặt tên chúng là Kuroichi, Kuroni, Kurosan, và Kuroyon.

Kuroichi thì tò mò và năng động.

Kuroni thì luôn luôn thận trọng và nó luôn ở bên cạnh Kuroichi.

Kurosan là người mạnh nhất trong bốn đứa. và nó cũng là cô chó cái duy nhất trong lứa.

Kuroyon thì khác những đứa còn lại, chú cún này luôn làm theo một cách khác biệt so với anh chị em của nó.

Khi mà tôi gọi tên của bốn đứa chúng nó, tôi bất ngờ nghĩ ra tên cho cha mẹ của chúng.

Ban đầu tôi nghĩ rằng Kuropapa và Kuromama là hai cái tên khá ổn….

Nhưng mà khi tôi bắt đầu gọi chúng như thế, tôi thấy chúng có khuôn mặt rất buồn thế nên tôi quyết định nghĩ những cái tên khác.

Những lựa chọn mà tôi có là gì:

Kuro

Đen

Schwarz (TN: tên tiếng Đức)

Noir (TN: Tên tiếng Pháp, có thể đọc là No-wa)

Nero

Hei

Kurotaro

Kuromaru

Tôi cảm thấy tự xấu hổ cho cái khả năng đặt tên của mình, nhưng mà tôi quyết định viết những cái tên đó trên mặt đất và để chú chó đực chọn.

Tôi định viết chúng bằng tiếng Nhật nhưng mà không hiểu sao chúng lại biến thành những kí tự kì lạ.

Tuy chúng trông có vẻ kì lạ nhưng mà tôi vẫn có thể hiểu được chúng một cách dễ dàng.

Có phải điều này là do ảnh hưởng của cái gói dành cho người mới mà thượng đế đã nói không?

Tới bây giờ, tôi chưa từng nói với bất kì một ai và tôi cũng không nhận ra nó bởi vì tôi cũng chưa từng viết trước đây.

Mà dù sao thì, tôi để nó tự chọn tên của mình

Một khi mà Kuropapa quyết định tên của mình thì tôi sẽ bắt đầu nghĩ ra những cái tên nữ tính cho Kuromama.

Và cũng vào lúc này, tôi có thể công nhận được sự thông minh của những chú chó.

Chúng có thể đọc được những điều mà tôi viết ra không?

Kuropapa ban đầu chọn “Schwarz” nhưng mà Kuromama trông có vẻ phản đối và ép đầu nó về hướng có chữ “Kuro”

Chú mất đi sự chống đối của mình rồi à? Kuropapa chạm vào chữ “Kuro” với sự miễn cưỡng với bàn chân của mình.

“Chú mày có ổn với nó không vậy?”

Tôi biết là nó nghe thấy điều tôi nói.

Nhưng mà nó không hề trả lời. Mắt của Kuropapa dường như muốn nói rằng “Tôi không thể nào làm trái lại lời của vợ mình được.”

….Ta sẽ cho chú mày ăn thứ gì đó xa xỉ tối nay.

Nó đã được quyết định rằng tên của Kuropapa bây giờ sẽ là Kuro.

Vậy, thế còn Kuromama thì sao?

Những lựa chọn của tôi:

Shiro

Yuki

Tsurara

Mizore

Sau một hồi suy nghĩ, Kuromama dường như quyết định tên của mình sẽ là Yuki.

Kuro dường như tự hỏi không biết tại sao tôi lại đưa Shiro là một trong những lựa chọn. Nó là bởi vì cô chó này là vợ của Kuro, mặc dù cái tên đó trái lại màu lông đặc trưng của bọn chúng.

[ TN: Kuro = black, Shiro = white, Yuki = Snow ]

Kuro dường như có vẻ nghĩ rằng cách suy nghĩ đặt tên của nó còn tốt hơn của tôi. Tôi có cảm giác dường như nó muốn nói với tôi như vậy, nhưng mà tôi mong nó chỉ là tưởng tượng của bản thân mà thôi.

Mà dù sao thì, từ bây giờ tên của Kuromama sẽ là Yuki.

Kuro, Yuki, Kuroichi, Kuroni, Kurosan, và Kuroyon.

….

Cái tên Yuki nghe có vẻ hơi lạc lõng ở đây nhưng mà cứ kệ đi.

Kuro và những người khác khá là tự do.

Chúng hoặc đi vào trong khu rừng hoặc là canh trừng cánh đồng cho tôi.

Tuy nhiên, một đứa trong số chúng luôn luôn ở cạnh tôi vì lí do nào đó.

Chẳng nhẽ chúng đang thay phiên nhau canh trừng bảo vệ tôi ư?

Mà cũng nhờ vào nó thì sự cô đơn của tôi do làm việc một mình cũng đã được giảm đi một chút.

Lúc nào có thời gian rảnh thì tôi nên làm một cái đĩa ném bằng gỗ.

Nếu như mà bạn nuôi chó, thì bạn phải có thứ này.

Tôi cố gắng ném nó để chơi với lũ cún con nhưng có vẻ như nó hoàn toàn vượt qua mong đợi của tôi.

Không chỉ những chú cún con, ngay cả Kuro và Yuki cũng tham gia vào.

Nhìn chúng có vẻ khá là nghiêm túc.

Nhưng mà lũ cún con không hề bỏ cuộc vì điều đó.

Tôi muốn muốn chơi với bọn chúng một cách hiền hòa hơn cơ.

Vì thế tôi không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc làm cho mỗi đứa một cái và ném chúng theo lượt.

Bọn chúng không còn tranh nhau nữa nhưng mà chúng mày có thể ngừng việc mang cái đĩa ném tới khi ta rảnh được không.

Thể lực của bọn chúng rất lớn vì thế tôi phải dùng hết sức của mình để ném cái đĩa ra xa thể làm hài lòng bọn chúng….nhưng mà nó khiến cho tay tôi đau quá.

Bình luận (0)Facebook