Lần cuối
Số từ
26,780
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
589

Tóm tắt

Vào mùa hè năm lớp một, Tôi đã tỏ tình với bạn thuở nhỏ của mình, Karen chỉ trong vòng hai phút sau khi gặp cô ấy. 

Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ tôi đã là học sinh năm hai cao trung. Đến tận bây giờ tôi đã tỏ tình với cô ấy 9,999 lần. Mỗi lần như thế tôi đều bị từ chối. Nhưng tôi không hề bỏ cuộc cho đến lúc tỏ tình lần thứ 10,000 cũng chính là lần tỏ tình cuối cùng với Karen. 

Nhưng cô ây đã lập tức từ chối. Tôi bỏ cuộc và đi tìm tình yêu mới. Nhưng kì lạ thay Karen bắt đầu lại gần tôi và tôi cũng bắt trở nên nổi tiếng! Cái gì? Tại sao chứ? 

Chuyện tình thanh xuân đã được sinh ra. Hầu hết các nhân vật đều ngu ngốc và tận hưởng thanh xuân của họ một cách vụng về. 

 

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 0
  2. 02.Tập 01
Tập 0
Tập 01
Bình luận (0)Facebook