• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 2,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

Cảm ơn bạn “Bla Bla” đã góp ý chỉnh sửa bản dịch chương trước, mình đã điều chỉnh lại. Mong các bạn tiếp tục giúp đỡ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 16

Volume 1 Chapter 16 – Even a capable wizard has her own problems

(Tập 1 Chương 16 – Cả một phù thủy có khả năng cũng có vấn đề của riêng mình)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, chúng tôi đi theo đường cũ. Có những trận chiến, chúng đều được xử lí bởi những nhóm đi trước, do đó ở đây khá bình yên. Tuy nhiên, ngay trước buổi trưa dường như có một chút rắc rối. Hướng dẫn viên tập hợp tất cả mọi người.

"Một nhóm Orc đã được nhìn thấy đằng trước. Khoảng 30 con trong phạm vi có thể thấy được. Nếu có nhiều hơn, ta nghĩ rằng có thể có gấp đôi số đó. "

"Mục tiêu của chúng ta là điều tra. Không phải nên tránh chúng sao? "

"Không, nếu chúng ta để chúng một mình, sẽ tệ lắm nếu chúng đánh chúng ta từ phía sau. Chúng ta phải tiêu diệt chúng. "

"Đó là một cơ hội. Hãy diệt chúng. Chúng chỉ là orc, thậm chí 50 hoặc 100 sẽ không vấn đề gì với quân lực, phải không? "

Về nhận xét của Lazard, dễ dàng đi đến quyết định tiêu diệt chúng.

"Chúng đang ngừng lại. Có chăng chúng đang nghỉ ngơi hoặc chờ đợi gì đó mà chúng ta không biết, nhưng đó là tình huống mà một cuộc tấn công bất ngờ không phải là một ý tồi. Đầu tiên, hai phù thủy tấn công trước. Sau đó, chúng ta sẽ giảm số chúng với cung. Hơn nữa một phần của các nhóm sẽ bao vây phía sau chúng, chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của chúng theo cách này, rồi tấn công chúng theo cách mà bạn muốn. Nếu có chỗ, phần còn lại của lực lượng cũng sẽ tấn công. "

Tôi và phù thủy từ [Dawn’s Battleaxe] sẽ đi tiên phong. [Alipour] và [Hellvaughn] sẽ tấn công bằng cung. [Dawn] và [Twilight] sẽ tiến hành tấn công bất ngờ từ phía sau.

Mặc áo choàng đen. Phù thủy từ [Dawn’s Battleaxe]. Người đang cầm cây đũa phép nhỏ. Đối mặt với tôi đã cởi mũ trùm đầu. Đó là một cô gái. Có lẽ khoảng độ tuổi trung học. Hơi lùn hơn tôi, bởi chiếc áo choàng nên tôi không biết hình dáng của cô ấy. Mái tóc vàng trải dài từ bên trong áo choàng, khuôn mặt của cô ấy có tỉ lệ cân xứng và đẹp. Mặc dù cô ấy tóc vàng như Angela, cô ấy là kiểu người dễ thương. Đôi mắt của cô ấy to và đẹp. Mặc dù cô đang nhìn chằm chằm vào tôi với sự ngờ vực.

"Ta là Elizabeth. Một pháp sư hệ gió! Không được ngáng đường ta đấy! Hiểu chưa hả?!"

"Ah, vâng."

Tại sao cô ấy háo hức với cuộc chiến thế nhỉ?

"Xin lỗi, tại sao cô lại tức giận vậy?"

"Ngươi! Mặc dù là một pháp sư đáng tự hào, ngươi lại cười một cách ngu dốt trong khi nói rằng ngươi là một người vác hành lý! Là một người bạn đồng hành, ta không thể tha thứ cho điều đó! Ngươi nên xấu hổ! Thật đáng xấu hổ!"

"Ahhh, tôi xin lỗi."

"Ổn thôi! Tôi không chấp nhất nữa! "

Nói xong, cô ấy dậm mạnh rồi quay đi. Tôi luống cuống theo sau cô ấy.

"Nhưng tôi được thuê để mang hành lý, đó là sự thật."

"Thứ công việc đó, không phải là việc của một pháp sư! Ta sẽ cho ngươi thấy một pháp sư thực sự như thế nào. Đi theo ta! "

Cô không cần phải nói bởi vì chúng ta đi chung đường mà, chúng ta còn được giao cùng nhiệm vụ nữa.

Chẳng bao lâu chúng tôi đến vị trí tấn công nơi hướng dẫn viên đang ở. Chúng tôi đến chỗ có vẻ là một thung lũng, nhìn xuống đó đầy orcs.

"Đã đến lúc tấn công, đơn vị vào vị trí. Hai pháp sư bắt đầu tấn công làm tín hiệu. Vậy thì, chúng tôi sẽ trông cậy vào hai người. "

"Ngươi nhắm hướng đó. Ta hướng này. Đuợc chứ? Cùng lúc với ta." Elizabeth đưa ra hướng dẫn trong thì thầm.

Xác nhận vị trí tấn công, tôi gật đầu.

Một khi Elizabeth bắt đầu, tôi cũng bắt đầu thi triển |Minor Explosion| (nổ nhỏ). Elizabeth lầm bầm gì đó với giọng nhỏ gần như không nghe được. Cô ấy đang đọc thần chú phải không? Trong trường hợp của tôi tôi không làm bất cứ điều gì đặc biệt ngoài việc tập trung Magic Power, nó có khác biệt với người khác không?

"Gió bão" Elizabeth khai hỏa bằng một tiếng thì thầm. Cùng lúc, tôi triển Minor Explosion.

Từ cuộc tấn công bất ngờ bọn Orc chìm trong hỗn loạn. Liên tiếp các mũi tên thành công bắt đầu rất nhanh và bọn Orc ngã xuống. Tuy nhiên, chúng bắt đầu phản công. Lẻ tẻ thôi, nhưng các mũi tên bay đến từ bọn Orcc. Một mũi tên cắm ngay trước mặt. Nhanh chóng tôi núp đằng sau một cái cây. Tìm Elizabeth thì cô ấy đã lẩn đi.

Tôi tìm kiếm hướng nơi các mũi tên bay đến. Tìm thấy rồi. Tôi sử dụng [Minor Explosion]. Tôi nhắm vào orc và bắn gộp bằng một cây cung. Một vài Orc nổ tung hoàn toàn, tôi đã lên cấp. Tôi tạm hoãn việc kiểm tra trạng thái. Có vài Orc đến đây, vì vậy tôi đối phó với chúng bằng [Fire Lance] (thương lửa).

"Ngăn chặn cuộc tấn công!" Lệnh từ hướng dẫn viên. Có vẻ như đơn vị tấn công bất ngờ bắt đầu cuộc tấn công của họ.

Silver đến đây.

"Chân của Kreuk dính một mũi tên. Cậu xem qua được không? "

Đi kiểm tra và Kreuk trông tệ trong khi đổ mồ hôi lạnh. Một mũi tên bị mắc kẹt trên đùi cậu ấy. Kreuk được chỉ định dùng cung, vì vậy không có cách nào để cậu ấy nấp, không giống như trang bị nặng của Silver. Phải nói cậu may mắn lắm vì nó chỉ gây ra chừng này.

"Silva, hãy kéo mũi tên ra. Tôi sẽ sử dụng phép thuật chữa trị ngay sau đó. Kreuk chịu đựng nó một chút.

Vừa lúc mũi tên được Silver kéo ra, tôi thi triển [Heal]. Một chút máu chảy ra, nhưng vết thương nhanh chóng khép miệng.

"Này các cậu. Chờ ở đây. Bọn tôi sẽ tiêu diệt những con orc còn lại. "

Lazard thông báo cho chúng tôi vậy, rồi ông ta đến nơi bọn Orc.

Chỉ có tôi, Silver, Kreuk, hướng dẫn viên và Elizabeth vẫn ở lại.

"Hướng dẫn viên, kết thúc chưa?"

Âm thanh của trận chiến hiện diện một phút trước đã dừng lại.

"Đúng rồi. Vẫn còn những con đã trốn chạy. Trong thời gian chờ đợi hãy ở yên đây. Cảnh giác xung quanh. "

Như đã nói Kreuk và Silver quan sát xung quanh. Trong khi kiểm tra trạng thái của mình, tôi xem xét kỹ năng và Elizabeth nói chuyện với tôi.

"Ngươi khá giỏi đấy. Tên ngươi là gì?"

"Masaru. Nghĩ lại thì, vừa nãy dùng phép cô lẩm bẩm gì đó, có phải là một câu thần chú? "

"Đúng rồi. Niệm chú mới là cách đúng. "

"Ể, người quen của tôi không làm điều đó."

Angela và Sơ Matilda đã không nói chi tiết.

"Họ là những người mới, ok? Niệm đúng câu thần chú và cuối cùng hét tên phép sẽ tăng sức mạnh 20%! "

Chọt tôi bằng cây đũa phép, cô ấy đang nói kiểu gây ấn tượng.

"Ta không biết về sự gia tăng 20% sức mạnh, tuy nhiên không có sai lầm gì khi hét tên của phép thuật trước khi khai hỏa. Trong trường hợp một nhóm đang chiến đấu, loại phép mà pháp sư dùng ở phía sau phải cho phía trước biết "

Hướng dẫn viên đang lắng nghe bên cạnh chúng tôi đưa ra lời giải thích bổ sung đó.

Thật vậy. Thi triển âm thầm mà theo sau là một tiếng nổ, bạn làm những những người tiên phong bất ngờ. Elizabeth có một cái nhìn đầy tự mãn.

"Dường như lực lượng phân tán đã trở lại. Đi xuống nào. "

Chúng tôi xuống dưới đáy thung lũng và theo chỉ dẫn chúng tôi thu thập xác chết của Orc. Những xác chết tan thành từng mảnh phải là những con tôi đã đánh bại. Bởi vì những thiệt hại quá lớn giá trị của chúng là quá thấp, vì vậy bỏ chúng lại.

"Tôi có thể vô thưởng bỏ chúng vào Items, tuy nhiên chúng ta sẽ làm gì về việc ai đánh bại?"

Sẽ có tranh chấp về việc chia sẻ? Nghĩ đến điều đó, tôi hỏi Hướng dẫn viên.

"Chúng ta sẽ so sánh sau với thẻ guild và quyết định phần chia. Những nguyên liệu thô chúng ta sẽ không mang về nhà vì thiệt hại và chúng ta không cần phải nhìn vào tiểu tiết", hướng dẫn viên nói.

Tôi hiểu rồi. Chúng là những xác chết mà tôi đã thổi bay đi, đúng không? Tôi hiểu. Bởi vì những con khác bị đánh bại bằng mũi tên và kiếm. Ngay cả những con Elizabeth diệt, cũng không bị biến dạng đến không thể nhận ra. |Fire Magic| (hỏa ma pháp), nó có uy lực, nhưng trong những trường hợp này nó bất tiện thật.

Kiểm tra thẻ guild tôi đánh bại 9 Orc. Một không có nhiều thiệt hại vì bị hạ với |Fire Lance|, 8 con khác tôi cho là gần như vô giá trị. Kể từ khi xác chết của mỗi Orc có thể lấy 200 vàng, nó khá đau đớn.

Thu thập tất cả, có 41 orcs. Thêm vào phần chia của ngày hôm qua tổng số 62. Giả sử trọng lượng khoảng 80 kg, tôi tính được nó gần 5 tấn. Như thường lệ, Item Box là quá cheat. Khi tôi nói rằng tôi đã lưu giữ mọi thứ, những người từ Dawn đã rất ngạc nhiên.

Vì hai người bị thương nhẹ nên họ đã được điều trị y tế, sau khi có bữa ăn nhẹ, chúng tôi khởi hành.

Chỉ khi tôi nghĩ chúng tôi theo đúng lịch trình, không vội vàng gì, trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đến điểm cắm trại của ngày thứ hai. Dường như khoảng cách đi lại đã được thiết lập khi tính đến số lượng rắc rối. Khéo léo lập trại và chuẩn bị thức ăn. Ngày mai sử dụng nơi này làm căn cứ, chúng tôi sẽ khảo sát khu vực quanh hồ. Sau khi ăn tối, tôi gần nơi lửa trại tôi tập |Water Magic| (thủy ma pháp) trôi nổi |Water Ball| (bóng nước) khi Silver đến để hỏi tôi đang làm gì.

"Luyện tập phép thuật."

Bởi vì cậu ấy đã cố gắng chọc vào trong khi 'Hmmm',

"Đừng! Nếu cậu chạm vào nó, cậu sẽ chết đấy?! "nói với cậu ấy rằng, cậu ấy rút lui một cách lo lắng. Khi tôi từ từ đưa nó gần hơn, cậu ta lùi lại. Tất nhiên đó là nước thường.

"Này, thôi đi!"

Bời vì cậu ấy chạy đi, tôi đã cố gắng đuổi theo với |Water Ball|. Ah! anh ta ngã sấp mặt. Vì cậu ấy bị |Water Ball| đánh trúng. Đầu Silver bị ướt sũng và không nói nên lời.

"Rất đáng tiếc, nhưng bạn đã chết. Đừng bị cảm lạnh đấy! "

Cuối cùng nhận ra đó là một trò đùa cậu ấy tức giận.

"Ahahahaha. Tôi xin lỗi. Này, cậu vừa trầy đầu gối phải không? Tôi sẽ sử dụng ma thuật chữa trị lên nó, ok? "

Trong khi vui vẻ nói đùa với Silver, Elizabeth đến.

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nếu có thể thì chỉ hai chúng ta thôi, được không? "

Nói như vậy, tôi nhìn về hướng của Silver. Hiểu ý nên cậu ấy đã đi chỗ khác.

"Vậy, cô có việc gì, Elizabeth?"

"À, cái đó ... eh"

Elizabeth dường như hơi bẽn lẽn, khó nói. Cô ấy nhìn xuống một chút, nhưng mặt cô ấy hơi đỏ. Không có người khác, có lẽ nào những gì cô ấy muốn nói với tôi là ... có lẽ nào? Một lời tỏ tình?! Phải chăng cô ấy có bị cuốn hút bởi cách mà tôi đã chiến đấu hôm nay không?

"Cái đó ... cậu có phép |Item Box|, phải không?"

Hửm? Item Box?

"Ah, tôi có nó?"

"Nghe này, ta không giỏi về phép thuật không gian. Đó là, mặc dù ta có thể lưu trữ nhiều hơn một người bình thường, nhưng khi nó đến với đội của tôi, có rất nhiều chiến lợi phẩm, nên nó đầy lúc nào không hay. "

Cuộc trò chuyện đã tổ lái một cách bất ngờ!

"Masaru, đó không phải là điểm mạnh nhất của cậu không? Ta tự hỏi, cậu có mánh khóe hay phương pháp luyện tập nào không? "

Phải rồi. Không thể nào cô ấy yêu tôi được. Tôi muốn đá tôi của 30 giây trước.

"Chà, bằng cách nào đó ngay từ đầu nó đã như thế này rồi, tôi không biết gì về thủ thuật cả."

Bởi vì nó là một cheat mà, không có cách nào để giải thích hết.

"Vậy sao? .."

Nghe vậy, Elizabeth tỏ vẻ nản chí. Tôi muốn giúp ích, nhưng tôi không thể làm nhiều hơn thế.

"Coi nào, cô vẫn còn trẻ, trong khi cô tiếp tục sử dụng nó, cô sẽ ngày càng có kỹ năng hơn."

"Như dự đoán, tôi không có lựa chọn nào ngoài việc thành tâm luyện tập nó, phải không?  Tôi hiểu rồi."

Nói như vậy, Elizabeth lảo đảo trở về lều của mình. Có một chút thất vọng. Sau cùng thì, đó là cơ hội để trở thành bạn với một cô gái dễ thương. Mặc dù có khuôn mặt của người thành công trong cuộc sống, một pháp sư đầy tự hào cũng có nhiều vấn đề nhỉ.

Tuy nhiên, không giống như tôi có thời gian để lo lắng cho người khác. Nếu chúng ta nói về những vấn đề của một người mới như tôi, đó là việc sử dụng thực tế của |Fire Magic|, quá nhiều hỏa lực. Như hôm nay, thật khó để có phần thưởng khi tôi nổ tung chiến lợi phẩm. Nếu tôi sử dụng |Skill Reset|, tôi có thể đổi |Fire Magic| thành phép khác, nhưng nếu tôi nghĩ về nó, ngày mai đột nhiên tôi sẽ không thể sử dụng |Fire Magic|. Nếu tôi tăng |Earth Magic| lên Max Level hoặc một cái gì đó tương tự như vậy, họ sẽ nghi ngờ. Nó ổn nếu |MP Consumption Reduction| (giảm tiêu thụ MP) và |MP Recovery UP| (tăng phục hồi MP) bị gỡ bỏ bằng Reset, nhưng để qua một bên, tôi cảm thấy sẽ nhanh hơn nếu tôi nhắm tới việc lên cấp. Liệu tôi có thể tham gia trận đấu vào ngày mai không?

Bởi vì Kreuk và Silver được giao cho canh đêm trước, tối hôm đó tôi ngủ một mình. Thật đáng sợ khi bị bắn bởi một mũi tên bởi một con Orc, trước khi ngủ tôi đã nâng |Fire Magic| lên một bậc.

                                    

Text stats from WN (Trạng thái dạng chữ từ WN)

***************************************************

Yamano Masaru, Human, Magic Swordsman (ma pháp kiếm sỹ)

[Danh hiệu] Thợ săn thỏ hoang

Người chiến đấu với thỏ hoang một cách tuyệt vọng.

Guild Rank E

Level 6

HP 264/132+132

MP 398/199+199

Strength (sức mạnh) 32+32

Stamina (thể lực) 33+33

Agility (nhanh nhẹn) 21

Skill (kỹ năng) 26

Magic Power (Ma Lực) 50

Skill Points (điểm kỹ năng) 6

Fencing Level 4 (kiếm thuật), Body Enhancement Level 2 (tăng cường thể chất), Skill Reset, Razgrad World Standard Language (ngôn ngữ chuẩn của TG Razgrad)

Life Magic (phép thuật đời sống), Clock (đồng hồ), Fire Magic Level 4

Shield Level 2 (khiên), Evasion Level 1 (né tránh), Spearmanship Level 1 (thương thuật), Hand-to-Hand Combat Level 1, Stamina Recovery Enhancement (tăng cường phục hồi thể lực), Guts

Archery Level 1 (cung thuật), Throwing Technique Level 2 (kỹ thuật ném), Stealth Level 2 (lén lút), Ninja-Walk Level 2, Presence Detection Level 2 (phát hiện hiện diện)

Magic Power Sensing Level 1 (cảm nhận ma lực), Healing Magic Level 3 (phép hồi phục), Common Magic (ma thuật thông dụng), Magic Consumption Reduction Level 3

MP Recovery Up Level 2

[Fire Magic Level 4] Fire Arrow (cung lửa), Fire Ball (cầu lửa), Fire Lance (thương lửa), Fire Wall (tường lửa), Minor Explosion (nổ nhỏ), Fire Storm (bão lửa), Large Explosion (nổ lớn).

***************************************************

TL Note (của tl bản Anh): Từ bình luận của tác giả trong WN, ông đề cập đến Elizabeth nên có tiếng nói của Kugimiya Rie. Có một tsundere không được lồng tiếng bởi Kugimiya sao?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    >>>>>>>>>>>>Kỳ tới: “Chơi khô máu” với Rồng?

Bình luận (0)Facebook