• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 3,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

Góc dịch giả: Chào các bạn, trans tập sự Lone Wolf đây ạ. Mình dịch với mục đích chia sẻ với những bạn yêu thích Light Novel,... Mong các bạn đọc thấy mình dịch sai sót chỗ nào hãy để lại bình luận để mình chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn, nếu thấy mình dịch cũng ổn thì hãy để lại bình luận ủng hộ giúp mình tiếp thêm động lực. Mong các bạn giúp đỡ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 13

Volume 1 Chapter 13 – Ideal vs Reality 

Tập 1 Chương 13 - Lý tưởng và Thực tế

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã uống quá nhiều. Dư vị thật khó chịu khi tôi tỉnh dậy. Tôi thử sử dụng |Heal (nhỏ)|. Không phải điều này, với điều này nó sẽ không khỏi được.

Như thế nào nhỉ? Để loại bỏ chất độc bên trong cơ thể? Để cồn còn lại trong cơ thể tôi bay đi. Tôi bao quanh phía trong cơ thể bằng Magic Power và thi triển |Heal|. Yea, cơn đau đã biến mất.

Cuối cùng đầu tôi cảm thấy tỉnh táo. Tôi lấy nước ra khỏi Items và uống. Tôi nghĩ về lịch trình hôm nay. Đầu tiên tôi đi đến trung tâm y tế và thực hành. Sau khi hoàn thành tôi đi đến Thương Hội để bán các con heo rừng khổng lồ. Mua áo giáp mới với số tiền bán được. Sẽ khá bận rộn đây. Đối với nhóm điều tra trong hai ngày tới, họ đang chuẩn bị. Tôi không thể nghĩ rằng tôi sẽ bận rộn như thế này lúc sống ở Nhật Bản. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong phần tiếp theo của manga đó? Tôi đã không mua nó trong 2 tuần. Ngoài ra, mới một nửa trong anime đó. Tôi cũng muốn lên mạng. Tôi muốn đăng lên trong bảng ẩn danh đó .... Ahhh, không tốt. Tôi đã chán nản khi suy nghĩ về điều đó. Dừng lại, dừng lại. Hãy đi gặp Angela.

Đến trung tâm y tế có một đám đông đang hiện diện. Điều gì có thể đã xảy ra? Tôi đi qua lối vào sau và Angela và những người khác đang chờ đợi.

"Cậu đến muộn, Masaru!"

"Bên ngoài, có rất nhiều người, đã làm điều gì đó xảy ra?"

"Điều đó, cậu thấy? Chúng tôi đặc biệt thu thập một số đối tác thực hành chỉ vì lợi ích của Masaru. Chúng tôi muốn cậu sử dụng phép thuật chữa trị cho đến khi cậu mãn nguyện. "

Một lần nữa tôi đánh giá tình hình. Phòng chờ đợi đã đầy ắp người, vì vậy nó được theo sau bởi một hàng đợi bên ngoài.

"Hôm qua bọn trẻ đã quảng cáo cho chúng tôi, cậu biết không? Khi chúng nói rằng miễn phí đối với “đến trước-phục vụ trước” tới khi Ma Lực hoàn toàn cạn kiệt, mọi người đều nói chúng tôi sẽ đi, chúng tôi sẽ đi. "

"Tôi thật sự rất ngạc nhiên! Vẫn còn quá nhiều, phải không? Chúng ta có nên gửi đi bớt không? "

"Không, tôi sẽ làm. Hãy đợi một chút. Tôi cần tự chuẩn bị ... "

Tôi mở Skills List (danh sách kỹ năng). Đầu tiên tôi chọn |MP Consumption Reduction| (giảm tiêu thụ MP). Mỗi cấp độ là 10%, tôi dành 7 điểm kỹ năng để nâng cấp lên 2. |MP Recovery Up| (hồi phục MP) Cấp 1 là 50%, nó sẽ tăng lên 100% ở Cấp 2. Điều này đòi hỏi 7 điểm kỹ năng và tôi còn lại 6 điểm.

Cái gì? Tôi không nhận ra |Healing Magic| đã tăng lên Level 2? Khi nào vậy? ... Bây giờ tôi nâng nó lên mức 3. Tôi có 3 điểm còn lại và đặt chúng vào |MP Consumption Reduction| sau cùng. Với điều này tôi đã sử dụng tất cả các điểm kỹ năng.

|MP Consumption Reduction level 3|

Giảm 30% tiêu thụ MP

|MP Recovery Up|

Tăng 100% khả năng phục hồi MP.

|Healing Magic level 3|

① Hồi phục (Nhỏ) ② Hồi phục, Giải độc ③ Phục hồi, Chữa bệnh

Đây là tổng chiến tranh! Tôi sẽ không lùi bước.

"Tôi đã sẵn sàng. Xin vui lòng, tiến hành theo thứ tự. "

Người đầu tiên là một cụ bà nhăn nheo với một cái lưng dưới cong.

"Cậu biết đấy, lưng tôi đau nhức. Đó là điều đầu tiên vào mỗi sáng. Nếu cậu chỉ cần sửa nó, tôi sẽ cảm ơn, thực sự biết ơn. "

Làm thế nào để điều trị nó? ... Nó không phải là bệnh, không phải là nó chỉ là quá trình lão hóa?

Khi bạn không biết, đầu tiên là thi triển |Heal| tiếp theo là |Detoxification| và |Cure Disease|.

"Ohhhhhh, lưng tôi! Lưng tôi đã lành! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."

Cụ thẳng lưng và rời đi. Tôi uống trà mà Angela phục vụ.

"Được rồi sao?"

"Tại sao không? Cụ ấy thực sự hài lòng. "

Những người già mở hàng, có vẻ họ đi cùng nhau. Tôi nghe họ đến cùng nhau khi trời vẫn còn tối để đứng đầu hàng.

Tôi kiểm tra MP. Tôi vừa tiêu 7 MP, nhưng xuất hiện 2 MP đã được hồi phục. Từ tính toán, tôi nghĩ rằng tôi phục hồi 1 MP mỗi 2 phút, tuy nhiên có phải hiệu quả từ trà? Nó nhanh hơn tôi tưởng. Những người tiếp theo cũng là người già. Theo cách tương tự, tôi thi triển |Heal|, |Detoxification| và |Cure Disease| và nói rằng "cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng" họ hài lòng. Mọi người đều bước vào. 230 MP còn lại. Nó giảm nhanh hơn tôi nghĩ.

Angela phục vụ cho tôi trà. Cố gắng uống nó tôi nhận thấy. Nó đặc như thế nào ấy.

"Cái gì thế này?"

"Concentrated Magi Tea (Magic Recovery Tea). Nào, uống một lượt luôn! "

Tôi quyết tâm và uống nó. Ngoài đặc sệt, nó còn đắng nữa. Vị tệ quá. Nhanh chóng tôi húp sạch trà.

"Thật là tệ ..."

"Nhưng nó thực sự có hiệu quả, phải không? Bằng mọi cách, thời gian là vũ khí lớn nhất "

"Vậy còn thuốc MP?"

"Chúng đắt tiền lắm, cậu biết không? ... Này, bệnh nhân kế tiếp đang đợi kìa."

Số người già không giảm. Tôi giũ sạch tâm trí của tôi và thi triển |Healing Magic|. Tôi uống Concentrated Magi Tea

"Ể? Người tiêp theo?"

Dòng bệnh nhân dừng lại. Không có ai khi tôi nhìn vào phòng chờ. Nó đã kết thúc? Không, không phải.

"Số người tăng lên đều đều. Không thể nào khác họ bắt đầu tràn vào đường phố, do đó họ được đưa vào thánh đường. Bởi vì hội trường rộng rãi hơn. "

Tôi đã đi xem và thánh đường đang tràn ngập mọi người. Phần trong cùng của hội trường. Ở phía trước bức tượng khổng lồ, họ đặt một số bàn. Nó hoàn toàn hiển thị với mọi người. Cô muốn tôi điều trị y tế ở đó? Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

"Thật là bất hợp lý. Có quá nhiều người ... "

"Để xem. Chúng ta sẽ đặt một màn ngăn? "

Nữ tu nói về sự sắp xếp như vậy đã đi đâu đó.

"Tôi không thích nổi bật! Tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy buồn nôn! "

"Ah, đợi chút. Tôi biết cái gì đó thích hợp. "

'Tôi sẽ đi lấy nó!' Nói thế, Angela cũng đã đi đâu đó. Tôi đang run rẩy ở một góc hành lang của thánh đường.

Đột nhiên Menu mở ra.

[Yêu Cầu khẩn cấp: Hãy điều trị y tế với tất cả thứ bạn đã có!]

Miễn là bạn còn sức hãy cung cấp điều trị y tế! Bạn không được phép rút lui. Phần thưởng là 10 điểm kỹ năng.

Bạn có chấp nhận Yêu Cầu không? CÓ/ KHÔNG

Nữ tu đến và đang đặt thiết lập. Angela cũng trở lại.

"Này, ở đây."

Mũ, mặt nạ và áo choàng trắng. Tôi được đưa những thứ đó để mặc từ Angela.

"Uh-huh, mũ và áo choàng là của linh mục, nhưng nó hợp với cậu, phải không? Nếu cậu mang mặt nạ không ai sẽ biết cậu là ai. Nhìn kìa, dường như việc sắp xếp ở đó đã xong. "

Yêu Cầu đang nhấp nháy. Tôi đã chọn KHÔNG. Thực hiện miễn còn sức là điều không thể, không thể!

Tôi đã bị miễn cưỡng kéo lê ngang màn ngăn bởi nữ tu và Angela như một người đã đi lạc khỏi chính đạo. Ahhhh, ngực của Angela đang chạm vào tôi! Tôi hơi hạnh phúc!

"Vậy thì, chúng ta để mọi người vào thôi, được chứ? Chúc cậu may mắn."

Bệnh nhân đầu tiên đang bước vào. Ngón tay của anh ta được băng bó. Bởi vì đó là một vết nứt đơn giản tôi nhanh chóng thi triển |Heal|. Bệnh nhân tiếp theo bị viêm họng. Mở miệng ra để xem, a-mi-đan của ông bị sưng lên. Đây có phải là sự khởi đầu của cảm lạnh? Tôi đã |Heal| và |Cure Disease|. Tôi uống trà bất cứ khi nào tôi có chút thời gian rỗi. 150 MP còn lại.

Mặc dù bệnh nhân tiếp tục cái người này đến người khác, tôi vẫn tiếp tục thi triển |Heal| không quan tâm. Nói chung họ là những bệnh nhẹ hoặc bệnh mãn tính. Tôi không hy vọng các bệnh mãn tính sẽ được chữa khỏi bằng một |Heal| duy nhất, mặc dù nó có vẻ làm giảm các triệu chứng và họ cảm thấy hài lòng. Khi một người phụ nữ trung niên cầm ngón tay bị cắt bởi dao bếp tôi đã cáu, nhưng tôi lặng lẽ sử dụng |Heal (nhỏ)| và bà ta rời đi.

"Khi sử dụng Healing Magic cho một vết thương nhỏ, nó vẫn tốn rất nhiều tiền. Có rất nhiều người đến vì tốt hơn là tự lành. "

Tuy nhiên, tôi không thể chịu được khi MP quý báu của tôi bị tiêu hao bởi một cái gì đó giống như một vết xước.

"Dù sao, đó vẫn là kinh nghiệm, kinh nghiệm."

Sau khi điều trị y tế không thường xuyên cho nhiều người, một người đàn ông mang một đứa trẻ. Có vẻ như đứa trẻ đang trong tình trạng rất xấu. Đứa trẻ được đặt trên bàn khám và tôi kiểm tra tình trạng của nó.

"Trong vài ngày qua, cơn ho của nó dần trở nên tệ hơn ..."

Tôi không hỏi tại sao anh lại bỏ mặc nó cho đến khi nó có cái xấu này. Đó là vì người cha và đứa con đã mặc quần áo cực kỳ nghèo nàn. Đứa bé quá gầy. Tình trạng dinh dưỡng của họ dường như thực sự tồi tệ. Tôi sử dụng |Heal| and |Cure Disease|, lấy ra một con thỏ hoang từ Items, quấn và đưa nó cho họ.

"Giữ nó là bí mật với những người khác, được chứ? Xin vui lòng, cho đứa nhỏ ăn.”

Người đàn ông cúi đầu nhiều lần và rời đi.

"Sao ..."

"Tôi biết cậu muốn nói gì. Tuy nhiên, không thể cứu được tất cả mọi người trừ khi đó là Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm điều đó với giá rẻ đáng kể và vẫn có nhiều người không có đủ điều kiện. Không phải là điều mà Masaru phải lo lắng. "

"Rồi, ít nhất là mang những người trong tình trạng xấu, xin vui lòng."

"Tôi hiểu."

Từ đó, mọi người trong tình trạng tồi tệ đã được mang vào. Họ là tất cả những người không thể tự đi. Đối với những người trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, việc sử dụng |Heal| rất nhiều lần là cần thiết, nhưng vẫn có những người bị bệnh nặng không thể chữa được. Không ai làm một việc như trách tôi ngay cả khi được thông báo là không thể. Cuối cùng, kết quả là họ hài lòng và biết ơn người chữa bệnh sẽ sử dụng |Healing Magic| vào họ. Cho dù tôi đã sử dụng |Healing Magic| bao nhiêu lần, thật không may khi tôi phải chăm sóc những bệnh nhân không thể được chữa trị hoàn toàn. Tôi thậm chí không phải là một bác sĩ, bạn không nên để cho một người nghiệp dư vừa mới học phép thuật làm điều đó ...

Tôi chịu đựng Concentrated Magi Tea và uống nó, dù MP của tôi đã giảm rất nhanh. Angela và linh mục cũng hợp tác nhưng nó chỉ như “giọt nước giữa đại dương”.

Cuối cùng tôi cạn MP. Tôi cảm thấy buồn ngủ và lờ đờ.

"Ma Lực của tôi đã cạn kiệt."

Thánh đường đóng cửa và không còn nhận thêm nữa, tuy nhiên vẫn còn hơn một nửa.

"Cô có thể để lại những người trong tình trạng xấu và kêu những người còn lại về? Ít nhất tôi sẽ kiểm tra những người sau khi nghỉ ngơi. "

"Không có lý do gì để ép buộc bản thân, đúng không? Bởi vì họ đã được thông báo đầy đủ rằng nó sẽ kết thúc một khi cậu cạn Ma Lực! "

"Không sao cả. Tôi không làm điều gì bất hợp lý đâu. "

Bởi vì tất cả mọi người đã đến, tôi thấy họ nghèo, gầy và có đôi mắt dường như đang khẩn cầu tôi. Trái tim tôi không đủ cứng để đuổi họ đi.

Những người ở trong hội trường đã giải tán mà không nói bất kỳ sự bất mãn nào đặc biệt. Từ đầu thì, điều trị y tế được cấp đi miễn phí đã là một thứ phép lạ. Giữa chừng chúng tôi bắt đầu ưu tiên kiểm tra những người trong tình trạng xấu, nhưng những người ở đây chủ yếu sống trong những tình trạng tương tự. Ngày mai có thể là tôi thay vào đó.

Vì tôi không có sự thèm ăn, tôi chỉ hoàn thành món súp rau mà tôi đã nhận được.

"Hãy nói, tại sao có quá nhiều người như họ?"

"Đó là vì người nghèo không có tiền, nên họ không thể điều trị".

"Liệu nó không đủ điều trị cho họ?"

"Không thể, cậu biết đó? Không có đủ người dùng kỹ năng chữa trị. Ngay cả khi cậu chữa khỏi tất cả mọi người ở đó, vẫn có những người bị bệnh ở nơi khác. Masaru, cậu có thể thấy chúng ta rõ ràng là mảnh nhỏ, phải không? Nếu cậu cưỡng chế làm cho đến khi Ma Lực cạn kiệt, cậu sẽ chỉ rút ngắn tuổi thọ của mình. "

"Không phải tốt hơn là tăng số lượng người dùng ma thuật chữa bệnh?"

"Bản thân số người dùng ma thuật rất ít, trong số đó, những người có khả năng chữa bệnh ma thuật thậm chí còn ít hơn! Những người có thể sử dụng |Heal| là hợp lý, nhưng một khi chúng ta nói về ma thuật chữa bệnh cấp cao hơn ... "

Liệu số người có thể được cứu sẽ tăng nếu |Healing Magic| tăng lên mức Level 4 hoặc 5?

"Có một nỗ lực để tăng chúng. Tuy nhiên, những tài năng được gửi đến tiền tuyến. Họ cần nhiều hơn ở thành phố yên bình này. "

"Tiền tuyến?"

"Ở đây chúng ta gần Fortress Golbus (pháo đài Golbus). Bởi vì thành phố này sẽ gặp nguy hiểm nếu nơi này bị vượt qua, nếu họ nói rằng họ cần người chúng ta không thể từ chối. "

Họ đang chiến đấu chống lại cái gì?

"Nó có nguy hiểm không?"

"Không cần phải lo lắng. Nơi đó là một thành trì vững chắc, ok? Nó không thể thua những con quái vật. "

Tôi nhớ những gì Itoushin nói. Thế giới này sẽ bị phá hủy trong vòng 20 năm. Tôi tự hỏi nếu đó thành trì đó cũng sẽ thất thủ? Liệu thành phố này có an toàn không? Itoushin nói với tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn, nhưng điều này cảm thấy như tôi đang bị buộc bố trí quá gần tiền tuyến ... Damn you, Itoushin.

Concentrated Magi Tea thực sự hiệu quả trong việc phục hồi MP. Mặc dù nó đắng và vị nó tệ. Hơn nữa nó dày. Cảm giác nó đi xuống cổ họng là tồi tệ nhất.

"Bọn trẻ đã làm cho chúng tôi, vì vậy uống hết đã."

Tôi biết ơn. Nhưng vị nó tệ quá. Nó có vị khủng khiếp! Nhưng nếu tôi không uống tôi sẽ phải tiếp tục khi bị kiệt sức.

Sau khi nghỉ ngơi việc điều trị y tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giống như ngay cả bây giờ, xin đừng tiếp tục đưa những đứa trẻ dường như đang trên bờ vực của cái chết! Sẽ tốt nếu họ có thể được cứu sống ngay cả khi tôi sử dụng tất cả các MP của tôi. Tuy nhiên, tôi đã phải từ bỏ ít nhất là hai ca. Ngay cả Angela và những người khác thì im lặng lắc đầu. Tôi sắp khóc. Có lẽ tôi đã khóc. Tôi vui vì tôi đã có mặt nạ trên ...

Cuối cùng vào giữa buổi chiều không có nhiều bệnh nhân rời khỏi phòng.

"Đó là người cuối cùng."

"Vâng."

Tôi hiểu rồi. Cuối cùng nó đã kết thúc? Tôi cảm thấy lờ đờ và buồn ngủ ....

"Ổn chứ, Masaru?"

Angela có vẻ lo lắng khi nhìn tôi ngồi kiệt sức trên ghế.

"Tôi đang buồn ngủ."

"Cậu đã sử dụng tất cả sức mạnh ma thuật của mình, phải không? Cậu đã giữ tốt

đến tận bây giờ. "

Tôi bỏ cái mặt nạ ngột ngạt ra. Tâm trí của tôi đang xoay vòng.

Mặc dù tôi không phải là bác sĩ. Tại sao tôi lại phải chữa trị những người bệnh nặng như vậy? ... O-Oh không. Tôi sẽ bắt đầu khóc nữa.

"Cậu ổn chứ?"

"Yeah, tôi ổn mà."

Tôi hoàn toàn không ổn.

"Tốt hơn là cậu đừng lo lắng về nó. Trong trường hợp đó, chẳng có ai có thể làm được. "

"Tôi hiểu rồi."

Đây là những tình huống được ủy thác cho một người bác sỹ. Ít nhất thì đây không phải là vai trò của tôi, một cựu NEET.

"Thông thường, bạn sẽ chỉ bắt đầu điều trị những người đó khi bạn thực hành nhiều hơn mặc dù ..."

Ah, đó là vì tôi đã nói rằng hãy ưu tiên cho những người trong điều kiện tồi tệ? Tôi đã gặt hái những gì tôi đã gieo.

"Cậu đã làm tốt cho một người vừa học được phép chữa bệnh, thực sự."

"Tôi hiểu rồi."

Hôm nay, tôi thực sự đã làm hết sức mình.

Hơn nữa, không phải đây là công việc không lương? Thay vào đó tôi cảm thấy như tôi đã kết thúc trả tiền. Vâng. Suy nghĩ về nó Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là điều tôi cần phải lo lắng.

"Đúng rồi. Cậu đứng được không? Cậu có muốn nghỉ ngơi bây giờ không? Nếu cậu thích thì sẽ ổn thôi nếu cậu ở lại qua đêm. "

"Tôi sẽ về."

Tôi muốn trở lại nhà trọ ngay lập tức và quên đi những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi không thích hợp làm bác sĩ. Tôi là một thợ săn thỏ hoang dã và công việc của tôi là săn bắn thỏ hoang dã.

Tôi từ chối đề nghị của Angela để đi cùng tôi. Tôi lảo đảo về quán trọ và ngủ ngày hôm đó.

Sáng hôm sau, khi tôi kiểm tra Menu, Magic Power và MP đã tăng nhẹ.

Text stats from WN

***************************************************

Yamano Masaru, Human, Magic Swordsman

|Titles| Thợ săn thỏ hoang

Người chiến đấu với thỏ hoang trong tuyệt vọng.

Guild Rank E

Level 5

HP 208/104+104

MP 56/148+148

Strength 28+28

Stamina 29+29

Agility 18

Skill 22

Magic Power 43

Skill Points 0

Fencing Level 4, Physical Enhancement Level 2, Skill Reset, Razgrad World Standard Language

Life Magic, Clock, Fire Magic Level 3

Shield Level 2, Evasion Level 1, Spearmanship Level 1, Hand-to-Hand Combat Level 1, Stamina Recovery Enhancement, Guts

Archery Level 1, Throwing Technique Level 2, Stealth Level 2, Ninja-Walk Level 2, Presence Detection Level 2

Magic Power Sensing Level 1, Healing Magic Level 3, Common Magic, Magic Consumption Reduction Level 3

MP Recovery Up Level 2

***************************************************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TL Note ( của trans bản Anh): Bản dịch từ LN. Chương này được thêm cỡ 25 dòng hội thoại khúc cuối sau khi chữa xong cho tất cả bệnh nhân, so với WN.

Bình luận (0)Facebook