Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
3,448
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
108

Tóm tắt

Đôi lời tác giả

Đầu tiên, xin được gửi đến các độc hữu đã bỏ ra chút thời gian của bản thân, để vào đây giúp tôi đánh giá đứa con đầu tay của mình một lời cảm ơn chân thành hết mức có thể. Dù cho, đây chỉ là một câu chuyện được viết bởi một tay viết nghiệp dư, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm.

Và như các vị tại đây đang thấy, tay viết ấy đã chọn thể loại Mạt Thế để làm khởi điểm, bước đệm cho sự nghiệp văn chương của mình.

Đây có lẽ đã không còn là thể loại quá xa lạ hay mới mẻ gì với các độc hữu lâu năm, nhưng ít nhất độ hấp dẫn của nó vẫn còn chưa tàn lụi. Đó là lý do mà sau bao phen “liệu cơm gắp mắm”, tác giả đã chọn tới thể loại này.

Và tác giả cam kết, bộ truyện này sẽ mang đến 1 làn gió mới, không bắt chước theo lối mòn của những kẻ tiền nhiệm.

Trước khi đi vào câu chuyện, tác giả xin mạn phép được hỏi các bạn:

“Có ai trong số các độc hữu ngồi đây đã từng nghĩ tới một Mạt Thế đa sắc màu, đa văn hóa, đa thế giới và nhất là không còn tập trung vào việc giết quái thăng cấp như bao bộ truyện cùng thể loại Mạt Thế đi trước?”

Đúng vậy! Tôi, một tác giả còn nghiệp dư, danh tiếng chưa lên, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về việc viết lách sẽ dẫn các bạn xuyên qua một Mạt Thế như vậy! Không còn tập trung vào việc đánh quái thăng cấp! Không còn những phân đoạn cảm xúc qua loa, cứng đờ! Không còn những Nhân Vật Phụ não tàn để nâng bi Nhân Vật Chính! Dù rằng chính tôi cũng chưa thể chắc rằng, bản thân tôi có thể mang tới cho các bạn một trải nghiệm tuyệt vời nhất nếu tôi làm như vậy, vì như tôi đã nói:

“Tôi hiện còn là một tay viết nghiệp dư!

Nhưng tôi hứa với các bạn, tôi sẽ cố gắng hết mình đầu tư cho bộ truyện này! Hy vọng các bạn cũng sẽ ủng hộ tôi, để chúng ta cùng nhau đi hết chặng hành trình ấy.

Cuối cùng, có thể các bạn chưa từng chú ý, nhưng dù hay dở thế nào, dù là “mì ăn liền” hay “mỹ vị nhân gian”, dù có mở đầu và kết cục ra sao đi nữa, các bộ truyện thể loại Mạt Thế đều gián tiếp cho chúng ta thấy một chân lý, và chính chân lý đó là thứ làm tác giả có động lực để đặt bút viết nên bộ truyện này, rằng:

“Niềm hy vọng chính là thứ vũ khí quyền năng nhất mà loài người sở hữu, quyền năng đến nỗi có thể giúp chúng ta vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực, xóa bỏ hết những thứ gọi là “giới hạn” mà ta tự đặt ra cho chính mình, đoàn kết chúng ta lại để đạt được mục đích của bản thân.”

Như nàng Pandora trong game God of War đã từng nói:

“Hope is what makes us strong. It is why we are here. It's what we fight with when all else is lost.”

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Quyển 1 Tân Kỷ Nguyên
Quyển 1 Tân Kỷ Nguyên
Bình luận (0)Facebook