High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Pawn

Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 15:16:16

Tôi, Rias Gremory, nhận thấy mình thấy nhẹ nhõm hơn là buồn khi thấy Sairaorg sử dụng Phoenix tears lên cánh tay phải bị cắt đứt của mình.

Sát thương mà Yuuto và những người khác gây ra rất lớn. Nó lớn đến nỗi buộc Sairaorg dùng đến Phoenix tears.

-Họ đã có một trận đánh rất cừ.

Nếu chỉ có tôi cho đến bây giờ, tôi sẽ vô cùng đau buồn. Tôi không thể nào chịu đựng nổi sau khi mất đi các người hầu của mình.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Một phần trong tôi đang cảm thấy vui có thể đẩy Sairaorg vào đường cụt.

….Tôi đã trở nên tàn nhẫn hơn? Hay tình yêu thương của tôi nhỏ lại?

Tôi nghĩ cả hai đều không phải là lý do. Chứng kiến cảnh các người hầu dễ thương của mình chiến đấu can trường vì tôi và những đồng đội của các em ấy thay đổi thứ gì đó trong tôi một các mạnh mẽ.

Tôi nghĩ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ tôi. Chúng tôi trở nên mạnh hơn cùng nhau. Không những là thể xác mà còn là tâm hồn.

Bây giờ, hãy cùng nhau bước vào trận đấu tiếp theo. Lần này, họ chắc sẽ cử “Hậu” ra. Vậy chúng ta sẽ cử Ise…

Sau đó tôi trở nên câm lặng khi nhìn về phía em ấy…

….Đó là vì sát khí đang tỏa ra từ cậu ấy. Một sự thù địch vô cùng mạnh mẽ. Và sự thù địch ấy hướng thẳng đến nơi của đối thủ.

Asiacũng hơi run trước sự thay đổi của Ise.

[Bây giờ, trò chơi cũng đã gần kết thúc rồi! Hai vị vua xin hãy tung viên xí ngầu cảu mình!]

Tôi đứng trước khán đài sau khi bị phát thanh viên hối thúc… Việc tung xí ngầu đang đè nặng trong tâm trí tôi.

Tôi sẽ tung ra số mấy, chỉ dự đoán thôi mà tôi đã suy sư hơn rồi. Nghĩ càng nhiều, tôi càng dễ bị mắc bẫy……Dice Figure, nó thật sự nặng nề với “Vua” hơn bề ngoài nhiều.

Tôi tung viên xí ngầu lên. Con số tung ra được là…5. Còn Sairaorg?

Khi tôi nhìn màn hình, đó là số 4.

Tổng cộng là 9. Chúng tôi được như vậy với một lần tung. Chúng tôi sẽ cử Ise, còn bọn họ chắc chắn là sẽ cử “Hậu” đi.

Ớn lạnh…

Ise bước lên.

Khi em ấy quay mặt lại, gương mặt cậu ấy đầy cảm xúc. (Khúc này mình chém, editor sửa lại giúp)

“Hội trưởng, Asia, tôi sẽ đi.”

Nói thế, em ấy liền bước vào vòng tròn ma thuật.

….Khoảng khắc khi cậu ấy đi. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt ấy.

-Nó đầy sự giận dữ.

Chiến trường mà Ise chuyển tới là một đấu trường không bóng khán giả.

Người xuất hiện trước mặt em ấy là “Hậu”, Kuisha Abaddon.

Cô ấy có vẻ kinh ngạc trước sự im lặng bất thường của Ise.

[Hyoudou Issei, cậu có vẻ rất bình tĩnh. Tôi nghĩ cậu sẽ vui sướng khi có một đối thủ là nữ chứ…] [….Tôi vui chứ! Luôn luôn chào đón người đẹp bất cứ lúc nào!]

Sau khoảng lặng, em ấy cười gượng gạo.

“….Rias-oneesama, Ise-san đang….”

“Em nói đúng đấy. Chị chắc rằng cậu ấy đang chịu đựng nó.”

Tôi và Asia hiểu rất rõ Ise. Đó là vì sao tôi biết được điều đó.

-Em ấy đang chờ đợi để bùng nổ.

Em ấy là người yêu quý đồng đội của mình nhất, nếu không thì cậu ấy đã không đau khổ như thế. Em ấy, người sẽ trở nên buồn bã và phát điên khi trực tiếp thấy đồng đội mình bị đánh bại, nhưng hôm nay lại không có cảm xúc gì cả.

Trọng tài xuất hiện giữa họ, và trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Ise giang hai tay và bắt đầu nói với bản thân.

[Bây giờ thì ổn rồi, đúng không? Tôi sẽ không phải chịu đựng lâu hơn nữa đúng không? Kiba, Akeno-san, Koneko-chan, Xenovia, Gasper và Rossweisse-san. –Tôi không thể kiềm chế hơn nữa rồi.]

Có vẻ như Abaddon đang nghi ngờ khi thấy Ise nói chuyện với chình mình.

[Trận đấu thứ bảy! Bắt đầu!]

Tín hiệu đã được phát ra! Abaddon không làm việc gì nhiều mà đợi cho Ise ra đòn.

[Sekiryuutei, hãy chuyển sang trạng thái Balance Breaker đi. Chủ nhân của ta Sairaorg-sama mong muốn được thấy ngươi nghiêm túc. Sau đây ta, [Hậu] của ngài ấy sẽ làm cho mong muốn đó thành sự thật.]

Cô ta là một người phụ nữ với quyết tâm cao. Người đó, cô ta hẳn có tình cảm với Sairaorg….

Đếm ngược kết thúc, và Ise chỉ nói một câu duy nhất với Abaddon sau khi trạng bị bộ giáp.

[…Tôi không thể kiềm chế được nữa. Nếu cô không muốn chết, hãy phòng ngự bằng cả sữc mình đi. Nếu cô làm như thế, cô có thể bị loại an toàn.] [Ngươi đang to mồm quá đấy. Rất tốt. Ta sẽ chặn ngươi lại với toàn bộ sức mạnh của mình. Dù có là Sekiryuutei, vì chủ nhân ta sẽ–] [-Tôi đã cảnh báo cô.]

Cả cơ thể Ise được bọc trogn ánh sáng đỏ…

[Welsh Sonicboost Knighhhhh!] [Change Star Sonic!!!!]

Bộ giáp trở nên mỏng hơn, và Ise nhảy với phía trước với tốc độ thần thánh.

Với tốc độ ấy, Ise đến trước mặt Abaddon trước khi cô ta kịp trở tay.

Thậm chí tôi còn không thể thấy được em ấy cho đến khi em ấy đến gần đối thủ.

Ise hét lên khi bao thân thể mình với luông aura đỏ!

[Welsh Dragonic Roooook!] [Change Solid Impact!!!!]

Bộ giáp của Ise trở nên dày hơn.

[Uooooooooooooooooooo!]

Ise hét lớn. Trong khi búa gõ trên vòng vai em ấy, nấm đấm trở nên nhanh hơn khi tỏa ra nhiều aura hơn. Nấm đấm ấy không do dự tiến thẳng tới Abaddon….

FLASH!

Trước khi điều đoc xảy ra, cơ thể Abaddon chìm trong ánh sáng và cô ta biến mất khỏi chiến trường!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!

Cú đấm ấy đấm thẳng lên không trung và quét sạch đấu trường.

[[Hậu] của Sairaorg Bael đã rút lui.]

Trọng tài thông báo. –Đó là chiến thắng cho Ise. Mọi thứ kết thức nhanh chóng. Em ấy thu hẹp khoảng cáh với Triaina, và cố giải quyết trận đấu một cách nhanh chóng.

Abaddon thậm chí còn không có thời gian làm ‘lỗ hỏng’ xuất hiện.

Nhưng cú đấm không trúng cô ta. Trước khi nó trúng [Hậu], trông như cô ấy bị buộc rút lui bởi ai đó.

Không, cô ấy đã bị buộc rút lui. –Bởi chủ nhân của cô ta Sairaorg.

Sairaorg xuất hiện trên màn hình.

Anh ta có vẻ mặt xấu hổ.

[………Tôi đã buộc Kuisha rút lui. Nếu cứ như thế, cô ấy sẽ bị giết bởi Sekiryuutei. Cậu đang cố gắng giết cô ấy, đúng không?]

Sairaorg nói với Ise đang ở trên sân đấu.

Ise mở giáp mặt ra, và nói.

[Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không thể kiềm chế sự thù địch vợi đội của anh lại được. Hãy vui long tha thứ cho hành động đó của tôi bằng cách nghĩ đó là hành động cho đàn em của tôi.]

Tôi cảm thấy lạnh người vì giọng nói và những từ ngữ tàn nhẫn của em ấy.

….Giống như tôi đã nghĩ, em ấy là người quý trọng đồng đội của mình và em ấy đã xả cơn giận tới giới hạn của mình.

Sairaorg cười vui vẻ sau khi nhận ra nó.

[….Ánh mắt…! Nó chứa đầy sát khí….!]

Sau đó Sairaorg tranh luận trong khi còn trên hình.

[Tôi thậm chí còn thấy ước mơ vượt qua nấm đấm của tôi với Sekiryuutei. –Nên tôi muốn có một câu hỏi cho ủy ban trận đấu. Như thế đã đủ chưa? Thật là ngu ngốc khi để luật lệ chi phối cuộc chiến của những người đàn ông! –Vì vậy trận đấu tới, tôi mong một trận đấu đội của tất cả những thành viên còn lại phía tôi với những thành viên còn lại bên đó….!]

-! Đấu đội! Ý anh ta là cuộc chiến giữa tôi, Ise, Asia với quân [Tốt] và anh ta?

Đó hầu như là tình huống như thế. Ý định của Sairaorg là chiến đấu với sự căng thẳng hiện tại trong khi nghỉ để tiếp tục cuộc chiến.

Anh ta luôn mong muốn có thể chiến đấu với Sekiryuutei trong khi đang ở trạng thái tốt nhất. Anh ta chắc nghĩ tình huống này là đúng lúc nhất. Đám đông trở nên kích động trước sự đề nghị của Sairaorg, và phát thanh viên cũng hét lên.

[Ooo! Chúng ta đã nhận được lời đề nghị từ Sairaorg vào lúc này!]

Emperor Belial nói thế khi đang cười.

[Hẳn thế rồi, nó thật dễ dàng để đoán được sự việc sau tình huống này. Vì luật này quy định rằng bạn không thể tham gia liên tục, trấn đấu tới sẽ là giữa [Tốt] của Bael và [Tượng] của Gremory, và sau đó là…Trận đấu cuối cùng sẽ là trận đấu giữa Sairaorg và Sekiryuutei. Nó thật dễ đoán mà. Đó là điểm làm nó nhàm chán.]

Azazel cũng đưa ra bình luận của mình trong khi vuốt cằm.

[Nếu là trường hợp đấy, họ sẽ giải quyết với trận đấu đội. Thật dễ hiểu, và chúng ta có thể tiếp tục xem trận đấu dưới tình hình căng thẳng này. Bây giờ, liệu những người đứng đầu ủy ban sẽ chọn theo luật điều dễ dàng dự đoán, hay là sẽ chọn đấu đội.]

“Tôi không bận tâm về điều đó, nếu đó là điều họ chọn.]

Tôi cũng đồng ý vơi sbình luận ấy. Dù sao thì trận đấu kế tiếp cũng vô ích. Quyết định ngay bây giờ bằng việc bỏ trận đấu ấy đi. Đó là là điều dễ hiểu hơn.

Sau một vài phút, một thông báo được phát thanh viên đọc.

[Eh, vâng. Tôi vừa nhận được một thông báo từ ủy ban. –Có vẻ như họ đồng ý với điều đó! Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu đội, trận đấu định đoạt mọi thứ! Đó sẽ là trận đấu giáp lá cà với tất cả những thành viên cong lại!]

Cả sân đều kích động với thông báo nói trên.

Đó là phản ứng hiển nhiên vì trận đấu tới sẽ là trận cuối.

Khi nghe quyết định, Sairaorg tuyên bố với Ise đầy bạo dạn.

[-Vậy là nó à. Tôi có lẽ đã làm quá rồi. Tôi sẽ không nói đừng giữ sự thù hận đối với tôi nếu như cậu bị giết, mà sẽ là chuẩn bị đi cậu có thể bị giết đó.]

Ise cũng cười và trả lời.

[-Tôi sẽ chiến đấu với anh với đầy sát ý với anh. Nếu tôi không làm như thế thì có vẻ tôi không thể đánh bại anh và không thể nào đối mặt với đồng đội minh được.] [Tôi chắc rằng mình không thể chịu đựng lâu hơn được nữa đâu….!]

Trận chiến giữa hai người đàn ông đó….Toi không thể dừng nó lại được nữa rồi.

Trận đấu cuối cùng chuẩn bị bắt đầu…..

Bình luận (0)Facebook