High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 4 - Dưới danh nghĩa là người hầu của Rias Gremory

Độ dài 6,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 15:16:15

Phần 1

Trận đấu thứ 4 kết thúc và chúng tôi vẫn còn lại 7 thành viên, đó là Hội trưởng, Akeno-san, Kiba, Xenovia, Asia, Rossweisse-san và tôi.

Phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của tôi chỉ còn lại [quân Vua] Sairaorg-san, [quân Hậu] và người giấu mặt [quân Tốt].

Xét về quân số thì chúng tôi đang có lợi thế áp đảo.

[Bây giờ, cuộc chiến đã trôi qua hơn nửa chặng đường rồi! Chỉ còn lại 3 chiến binh thuộc đội Sairaorg Bael thôi! Trong khi đó đội Rias Gremory còn đến 7 chiến binh! nhà Gremory đang nắm giữ lợi thế, nhưng các thành viên còn lại của nhà Bael vẫn tràn trề sức mạnh! Liệu họ có thể đảo ngược tình thế không?] Những bình luận viên đang khuấy động đấu trường.

“Kiba này, [quân Tốt] của đối thủ tiêu tốn 7 mảnh, đúng chứ?”

Tôi xác nhận lại thông tin với Kiba. Cậu ấy gật đầu.

“Phải, đáng sợ đấy nhỉ. Mặc dù tôi không cho là cậu ta mạnh hơn những thành viên của nhà Bael đã có mặt cho đến giờ đâu.”

Đúng thế….. tôi không biết khi nào hắn sẽ lộ diện, nhưng cả đội nên cảnh giác.

Sau đó xúc xắc Vương quyền quyết định các chiến binh trong trận đấu thứ 5 được tung lên.

Bởi vì đội của Sairaorg-san chỉ còn lại vài thành viên, họ phải tung lại nhiều lần để có được số nhỏ.

Sau vài lần tung, tổng giá trị có được là 9.

….. Bên phía chúng tôi, ai chiến cũng được. Thực ra, nó là một con số mà [quân Hậu] có thể tham chiến được.

“Phía bên địch giờ chỉ còn có 3 người. Nếu là 9, thì đó chỉ có thể là [ quân Hậu] hoặc [quân Tốt] mà thôi….. Mặc dù vậy chị không nghĩ là quân Tốt sẽ lộ diện.”

Hội trưởng nói.

“Chị đã có lí giải cho việc đó à?”

Tôi hỏi

“Chị cảm thấy Sairaorg đang hạn chế việc sử dụng [quân Tốt] hết sức có thể. Thậm chí còn không có một dấu hiệu nào cho thấy hắn sắp ra mặt. Hơn nữa nếu cậu ấy để dành hắn cho sau này, thì cậu ta cũng đã giấu hắn quá lâu rồi. Đã có những thời điểm [quân Tốt] có thể lộ diện, và chị còn cho rằng cậu ta sẽ đưa nó ra trong trận đấu thứ 2 với Koneko và Rossweisse.”

Hội trưởng nói như vậy với tôi. Trận đấu thứ 2, tổng các con số là 10. Một [quân Tốt] có thể ghép cặp với [quân Mã] hoặc [quân Tượng] cho trận đấu đó.

Vậy đó chính là lí do mà Hội trưởng tin vào dự đoán của mình về sự lộ diện của [quân Tốt] đó. Bọn họ có thể cũng dự đoán được chúng tôi sẽ cử Rossweisse-san, người có ma thuật đặc biệt từ độ lớn của con số.

H…hừm….. tôi không nhận ra đó ! Đúng như tôi nghĩ, tôi thật sự cần một hầu cận có thể đưa ra chiến lược cho riêng mình !

“Nếu đã như vậy thì đấu thủ tiếp theo là [quân Hậu] đúng không Hội trưởng?”

“Đúng vậy, Yuuto. [quân Hậu] của Sairaorg, Kuisha Abaddon. Một người đến từ “ Nhánh phụ” của gia tộc Abaddon sẽ ra mặt. “

Nhánh phụ, gia tộc Abaddon.

Cả hạng 3 hiện tại của Rating Game cũng là người từ nhà Abaddon. Dựa vào những điều tôi nghe được, đó là một gia tộc đầy sức mạnh.

Gia tộc đó giữ một khoảng cách nhất định với chính quyền đương nhiệm, và có vẻ họ sống khá thầm lặng dưới Địa ngục.

“Tôi sẽ đi.”

Akeno-san đưa ra đề nghị của mình với Hội trưởng.

Vậy là Akeno-san sẽ ra trận ư ?

“…. Akeno, cậu chắc chứ? Cậu biết [quân Hậu] của đối thủ là người đến từ nhà Abaddon chứ? Từ video, cô ta là một địch thủ đáng gờm đấy.”

Đó là những điều mà Hội trưởng nói. Trong trận đấu với Glasya-Labolas, [quân Hậu] của họ đã sử dụng một nguồn quỷ lực to lớn, và đó cũng chính là tuyệt kỹ của gia tộc Abaddon gọi là “Lỗ đen” nhằm áp đảo kẻ địch.

Và cái thứ được gọi là “Lỗ đen” ấy là một sức mạnh phiền phức có thể hút bất cứ thứ gì vào trong….. “Vòng xoáy Lỗ đen” xuất hiện trên không và mở ra một không gian khác.

“Hay là để nó cho em? Em có cơ hội chiến thắng cô ta cao hơn đấy.”

Nghe tôi nói vậy, Akeno-san lắc đầu sang một bên.

“Bằng cách sử dụng Triaina đúng chứ ? Em không thể dùng nó được, Ise-kun. Thời điểm khi mà một con số có giá trị lớn được tung ra…… em phải sử dụng nó để kết thúc trận đấu. Cho đến lúc đó chị sẽ loại bỏ hết mọi chướng ngại. Đó là một việc liều lĩnh mà chị có thể sẵn sằng làm vì Kiba-kun, Xenovia-chan, Rossweisse-san, Hội trưởng và cho Ise-kun nữa.”

Akeno-san đáp lại bằng một nụ cười trên gương mặt.

Nếu chị đã nói như vậy, thì em cũng không còn lời nào để đáp trả nữa rồi, Akeno-san.

“…. Mình hiểu rồi, Akeno. Mình sẽ để nó cho cậu vậy.”

“Được rồi, Rias. Hãy cùng nhau giành chiến thắng nào.”

Nói xong, Akeno-san biến mất bằng vòng tròn ma thuật.

Khu vực mà Akeno-san đến là một nơi có những tòa tháp khổng lồ bằng đá được được xếp theo hàng. Akeno-san đang đứng trên đỉnh của một tòa tháp như vậy.

Tại đỉnh của tòa nhà đối diện chị ấy là một Onee-san tóc vàng.

Đó là [quân Hậu] của Sairaorg-san. Kuisha Abaddon. Và nó là một trận đấu giữa hai [quân Hậu] đều sở hữu tóc đuôi ngựa: đen là Akeno-san và vàng là Abaddon.

[ Vậy là cô đã tham chiến như ta nghĩ. Raikou no Miko (Vu nữ của sấm chớp )] Abaddon nói.

[ Đúng vậy. Dù còn khá non nớt nhưng tôi rất mong được đối đầu với cô đấy.] Akeno-san đáp trả một cách tự tin.

Vị trọng tài xuất hiện và nhìn vào cả hai người.

[ Trận đấu thứ 5 chính thức bắt đầu!] Hiệu lệnh bắt đầu trận đấu đã được đưa ra rồi !

Akeno-san và đối thủ đều bay lên trời bằng đôi cánh.

Đó là một trận chiến dữ dội giữa những con quỷ đầy sức mạnh !

Mỗi lần  Akeno-san tung ra ma thuật hệ lửa, thì đối thủ lại hoá giải bằng ma thuật hệ băng !

Nếu Akeno sử dụng nước, Abanddon lại sử dụng gió. Trận chiến trên không bằng sức mạnh của quỷ diễn ra khá cân bằng ! Có thể là do Akeno-san đã gia tăng sức mạnh của mình nhờ luyện tập, những đòn tấn công của chị ấy mạnh mẽ hơn trước!

Nó thật sự rất mạnh khi mà tác động từ năng lượng quỷ do cả hai gây ra bắt đầu phá hủy các tòa nhà xung quanh !

Nhưng chúng tôi vẫn không vì thế mà mất cảnh giác . Đối thủ vẫn chưa sử dụng “ lỗ đen”.

Lúc Akeno-san vừa triệu hồi được một đám mây đen trên trời bằng sức mạnh, chị ấy liền thả một rừng tia chớp dày đặc vào đối thủ.

BUZZ BUZZ BUZZ BUZZ BUZZ BUZZ BUZZ BUZZ !

Hàng loạt tia chớp dày đặc bao phủ xung quanh ! Những công trình xung quanh chị ấy đều bị phá hủy bởi chúng !

Combo sấm chớp ấy, chiếm đến một nửa không gian của đấu trường, đang hướng về phía đối thủ ! Nếu nhận phải chúng, dù có là quỷ cao cấp đi chăng nữa thì đó vẫn là một đòn trí mạng !

Và cũng không có bất kì nơi nào cho cô ta để nấp cả ! Chị ấy thắng rồi ! Mọi người kể cả tôi đều xác nhận chiến thắng của Akeno-san….. Nhưng Abanddon liền mở ra “ lỗ đen” và càng lúc càng có nhiều “ lỗ đen” được tạo ra !

Cái “lỗ đen” khổng lồ và các “lỗ đen” xung quanh liên tục nuốt chửng các đòn công kích bằng sấm chớp của Akane-san ! Akeno-san chỉ còn biết câm lặng khi chứng kiến điều đó !

Abaddon nở một nụ cười lạnh lẽo và nói

“Những “lỗ đen” của tôi có thể mở rộng và ta cũng có khả năng tạo thêm nhiều nữa. Bên trong “lỗ đen” tôi có thể phá vỡ đòn tấn công của đối thủ. Nó hấp thụ và phản đòn lại. Dạng như vậy đấy.”

Nhiều “ lỗ đen” bỗng xuất hiện quanh Akeno-san ! Chúng đều nhắm thẳng trực tiếp vào chị ấy !

[Thánh quang. Tôi sẽ loại bỏ phần “sấm sét“ và trả lại phần “Thánh” cho cô.] Pllllllllllllllllllllllllll!

Từ các lỗ đen, một tia sáng xuyên thẳng qua Akeno-san.

Đối với quỷ tộc, ánh sáng….. như độc dược vậy. Akeno-san đang bị bao phủ bởi những tia sáng.

[Quân hậu của Rias Gremory không còn khả năng chiến đấu ] Thông báo tàn nhẫn của trọng tài vang vọng trong tai chúng tôi.

Phần 2

“Vậy là kĩ năng đó không chỉ hấp thụ mà nó còn được sử dụng như một đòn phản công nữa.“

Khi đã sẵn sàng để thốt ra những lời như vậy, Kiba nói.

Trước thất bại của Akeno-san, mọi người đều bị sốc. Trận đấu này thật sự rất cân bằng về sức mạnh của quỷ. Nếu cái tia sét ấy mà trúng đối thủ, chị ấy sẽ giành chiến thắng. Chị ấy hoàn toàn đã có khả năng giánh chiến thắng !

Nguyên nhân của thất bại là do chúng tôi đã qua xem nhẹ “ lỗ đen” của Abanddon.

Khốn thật…..đáng lẽ tôi nên thay chị ấy và lập tức hạ gục cô ta….. Tôi thật sự rất hối hận lúc này.

“…. Tiếp tục nào. Trận đấu sắp đến hồi kết rồi, nên chúng ta không thể coi nhẹ như trước được nữa. “

Hội trưởng nói như thể cho chính bản thân mình vậy.

Đã đến thời điểm tung xúc xắc cho trận đấu thứ 6. Cả hai [quân Vua] đều tung xúc xắc lên.

Tổng giá trị là….. 12.

Nó đây rồi, giá trị lớn nhất !

[ Đến lúc rồi! Giá trị 12 cuối cùng đã xuất hiện rồi ! Điều này có nghĩa là chiến binh Sairaorg có thể tham gia trận đấu !] [ OOOOOOOOOOOOOOOOO !] Đám đông bị khuấy động bởi lời của những bình luận viên.

Như thể đang đáp lại họ, tại căn cứ, Sairaorg-san đã cởi áo sơ mi của mình ra.

Có thể là để chuẩn bị cho chiến đấu, nên cậu ấy đang vận bộ đồ bó màu đen dành cho chiếu đấu dưới cái áo sơ mi. Cơ thể tuyệt vời của cậu ta đã được phô ra.

Cậu ấy đang đến…. ! Đó là Sairaorg-san ! Sairaorg-san đang nhìn về hướng này à !

Cặp mắt chứa đầy sát khí chiến đấu của hắn ta làm tôi nổi cả da gà. Đó là một áp lực khó tin. Nó mạnh đến nỗi khiến cho cả cơ thể tôi rụng rời. Và bọn họ đang hướng về chúng tôi.

“Ise-kun”

Kiba đặt tay lên vai tôi. Cậu ấy liền nói thẳng

“Tôi, Xenovia và Rossweisse-san sẽ đấu với Sairaorg-san.”

-!

2 [quân Mã] và 1 [quân Xe] có giá trị tổng cộng là 11.

“…. Tớ hiểu rồi.”

Tôi đáp lại. Quyết tâm của cậu ấy thật cứng rắn. Dù tôi có nói gì đi nữa lúc này thì cũng chẳng thể lay chuyển được nó.

“ Tôi sẽ cố làm suy yếu đối thủ hết sức có thể. Vì cậu và Hội trưởng.”

Kiba nở một nụ cười điển trai. Có vẻ cậu ấy đã quyết rồi.

“Yeah, tớ sẽ để đó cho cậu vậy.”

“Yuuto này ! Em có thể….”

Có vẻ đoán được những lời của Hội trưởng sắp nói nên Kiba chỉ khẽ gật đầu.

“Em không thể nào chiến thắng Sairaorg-san bằng sức mình được. Em đã nhận ra được điều đó. Vậy vai trò của em là gì ? Đơn giản thôi….đó là giảm thiểu sức mạnh của đối thủ hết sức có thể.  Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống này….. Xenovia, Rossweisse-san, 2 người sẽ tham gia với tôi chứ ? “

Xenovia và Rossweisse đều gật đầu trước những lời nói của Kiba.

“Đúng thế, tất nhiên rồi. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có nhiều dũng khí đến như thế này, có lẽ là do Ise-kun và Hội trưởng luôn ở phía sau ủng hộ. Tớ có thể hiểu được cảm giác của phó hội trưởng Akeno.”

“Thật tuyệt và dễ dàng vì chúng ta biết được vai trò của mình ở đây. Hãy cùng nhau cố hết sức làm suy yếu đối thủ nào.”

Tất cả đều mang trên mình một gương mặt quyết tâm. Tôi…. đành chỉ biết mỉm cười trong khi đang nắm chặt tay lại – Tôi không thể để lãng phí sự quyết tâm đó được. Tôi cần phải gửi một nụ cười cho họ.

Chúng ta cần phải đương đầu với ngày hôm nay để giành lấy chiến thắng cùng với Rias Gremory. Cho chiến thắng, cho cả những người đồng đội, chúng ta đã tiến thêm một bước nữa trong việc “chiếu tướng” đối thủ rồi.

“…. Ise và Yuuto, hoặc là Xenovia sẽ ra trận….”

Hội trưởng nói nhưng Kiba liền lắc đầu sang một bên.

“Không. Không thể để Ise-kun ra trận được. Sau trận đấu này, khả năng cao là [quân Hậu] của đối thủ và Ise-kun sẽ đấu với nhau, nếu nó xảy ra thì….”

Hội trưởng tiếp tực giải thích về kế hoạch mà Kiba vừa đề cập.

“Nếu điều này xảy ra sau đó thì chỉ còn lại 2 địch thủ, và theo như luật chơi, Ise không thể nào chiến đấu liên tiếp được. Đó là lí do sẽ tốt hơn nếu để Asia ra trận tiếp theo sau đó và làm cho cô bé bị tước quyền thi đấu. Nếu đến cuối trận mà chúng ta vẫn không cần đến khả năng chữa trị của Asia, thì việc để cô bé bị loại sẽ giúp Ise có được trận đấu tiếp theo. Vậy là trận đấu sau cùng sẽ là giữa Ise với Sairaorg-san bởi với tính cách của mình, cậu ta sẽ không đưa ra [quân Tốt]—Đó là tất cả em nghĩ, đúng chứ Yuuto ? “

Kiba gật đậu thỏa mãn trước những lời Hội trưởng vừa nói.

“ Đúng vậy, như em nghĩ, chị đã tính xa đến mức này rồi.”

….. Vậy là cả Kiba và Hội trưởng đều đã tính đến nước đi cho trận đấu cuối cùng.

“ Vì thế đây là một thời điểm quan trọng—Bọn em sẽ là giảm sức mạnh của Sairaorg Bael “

Kiba mỉm cười một cách thoải mái.

“Và bọn em sẽ cố đánh bại cậu ta nếu có thể đấy!”

Trông Xenovia tràn đầy tinh thần chiến đấu. Kiba chỉ biết mỉm cười chua chát.

“Phải, chị cũng đã có kế hoạch cho việc đó.”

Hội trưởng cũng chuẩn bị sẵn sàng và thở sâu

“Chị sẽ gộp các em thành nhóm 3 người….Hãy gây nhiều thiệt hại cho Sairaorg hết sức có thể….. Cho chị xin lỗi. Chị đáng lẽ nên đưa ra quyết định trước đó, nhưng lại được các em soi sáng một lần nữa……. Chị thật sự là một [quân Vua] ngây thơ và vô dụng.”

Kiba lắc đầu khi nghe vậy.

“Nhờ được gặp chị, bọn em đã được cứu rỗi. Lí do mà chúng ta tiến xa đến vậy là vì tình cảm của Hội trưởng hướng về chúng em. Chúng em sẽ mang chiến thắng về cho chị. Tất cả mọi người ở đây cũng sẽ như vậy.”

Nói xong, Kiba tiến về phía vòng tròn ma thuật cùng Xenovia và Rossweisse-san.

Khi đi qua tôi, cậu ấy bỗng mỉm cười và nói

“Còn lại trông cậy hết vào cậu.”

“Được rồi, cứ để đó cho tôi, anh bạn.”

Và cả 3 người được chuyển tới sàn đấu.

Nơi mà bọn họ được chuyển đến là một cái hồ nước….. Sairaorg-san cũng đang khoanh tay chờ ở đây.

[Đây là kế hoạch của Rias ư ?] Một dẫn chứng rằng cậu ta đã nhận ra mọi chuyện. Vậy là cậu ấy đã nắm được ý định của chúng tôi.

Kiba và những người khác chỉ im lặng, nhưng Sairaorg-san chỉ mỉm cười như thể mình đã bị ấn tượng vậy.

[Ta hiểu rồi. Có vẻ như Rias cũng đã trưởng thành rồi nhỉ.] Khoanh tay lại, Sairaorg-san nói với cả 3 người.

[Các ngươi không thể nào đánh lại ta được. Dù vậy, các ngươi vẫn ổn với điều đó ư ?] [Chúng tôi không dễ chết vậy đâu. Tôi sẽ để anh đối đầu với Xích Long trong điều kiện tốt nhất đấy!] Có vẻ Sairaorg-san đang run lên vì phấn khích trước lời đáp trả của Kiba.

[Nói hay lắm! Liệu các ngươi giúp ta làm nóng người được bao nhiêu đây?] [Trận đấu thứ 6 chính thức bắt đầu!] Là tín hiệu của trọng tài.

Sau đó, xung quanh tay chân của Sairaorg-san, mội dấu hiệu lạ xuất hiện.

[Đây là một phong ấn hạn chế sức mạnh của cơ thể ta. Giờ ta sẽ xóa bỏ nó. Ta sẽ đáp trả các ngươi bằng tất cả sức mạnh của mình.] PAA……

Khi mà bóng tối tuôn ra xung quanh tứ chi của Sairaorg-san, dấu hiệu đó biến mất.

Tiếp đó, xung quanh Sairaorg-san bị thổi tung lên trong khi phát ra những tiếng nổ chói tai ! Áp lực gió thổi cắt sâu vào mặt đất dưới chân anh ta, và mặt đất bị lõm xuống!

Mặt nước dưới hồ rung động một cách dữ dội !

Và tại trung tâm của miệng núi lửa, cơ thể của Sairaorg-san tỏa ra một luồn ánh sáng màu trắng !

Cái thứ đang bao phủ cơ thể Sairaorg-san là….. thứ đã từng bao phủ quanh cơ thể Koneko-chan trước kia. Không, nó chính là touki ! Đừng nói với tôi rằng Sairaorg-san biết cách dùng senjutsu nhé !

Khi tôi còn đang hoài nghi, Sensei dưới cương vị một nhà phê bình nói.

[Bất ngờ thật đấy. Cậu ta đang khoác trên mình touki. Và mật độ của nó lớn đến mức có thể dễ dàng cảm nhận được ư….] [Vậy là ngài đang nói rằng cậu ta biết cách sử dụng khí để chiến đấu sao?] Bình luận viên, người cũng đang hoài nghi về điều nay liền hỏi.

[Không phải. Ta không hề nhận được bất cứ thông tin nào về việc cậu ấy đã học cách điều khiển senjutsu.] Hoàng đế Belial tiếp tục

[Đúng. Cậu ta không hề học bất cứ gì về Senjutsu. Đó là Touki được thức tỉnh sau khi tiếp tục luyện tập taijusut (đối kháng). Cơ thể vốn theo đuổi sự thuần khiết, cậu ấy đã nhận được một nguồn sức mạnh khác biệt hoàn toàn với sức mạnh quỷ tộc, đó là căn nguyên của sự sống và cậu ta hiện đang vận chúng xung quanh cơ thể. Cũng có thể gọi nó là phần sức sống dư thừa và lưu lượng sự sống bên trong cậu ta đã thoát ra ngoài và khiến chúng hữu hình.] Vậy là Sairaorg-san đã nhận được một nguồn sức mạnh khác biệt với sức mạnh quỷ tộc qua luyện tập, và cậu ấy đã đạt được những luồn khí tinh khiết của sức mạnh trong cơ thể à !

Khuôn mặt của cả 3 đều trở nên lo lắng sau khi cảm nhận được nguồn áp lực từ Sairaorg-san.

Sairaorg-san gầm lên.

[Ta sẽ không để mất cảnh giác một phút nào hết! Các ngươi là những chiến binh chiến đấu với sự quyết tâm là sẽ không để bị đánh bại. Các ngươi vốn không phải là những đối thủ tầm thường- Ta cũng sẽ chiến đấu với quyết tâm là sẽ không thua cuộc ! Đó chính là ta và đây cũng là sự tôn trọng của ta dành cho đối thủ!] VỤT !

Sairaorg-san bỗng biến mất khỏi khung cảnh sau khi di chuyển ! Anh ta lướt đi ngay lập tức

[Tôi sẽ không để yên vậy đâu !] Rossweisse-san kích hoạt ngẫu nhiên một loạt vòng tròn ma thuật, và thực hiện tư thế để sử dụng “Fullburst”, một dạng ma thuật công kích.

[Rossweisse-san, đằng kia kìa !] Kiba, người đã nắm bắt được cách di chuyển của Sairaorg-san, chỉ thẳng thanh kiếm thánh của mình về hướng đó !

Và Fullburst của Rossweisse-san đã được tung ra nhắm thẳng đến chỗ đó ! Sairaorg-san cũng đã lộ diện ở đó rồi.

Một loạt ma thuật công kính với nhiều đặc tính khác nhau được bắn ra ! Rossweisse-san tung nhiều đòn đến nỗi tôi không thể nào nhìn thấy chị ấy được ! Những làn song thần thánh từ Xenovia cũng đã hòa lẫn với những ma thuật công kích và bay tới hắn ta ! [Hmph !] Bùm !

Cùng với âm thanh của nắm đấm trong không khí Sairaorg-san đã đánh bay hết mọi đòn tấn công chỉ bằng tay! Đùa nhau à! Vậy là đôi tay của người này có thể đánh bay ma thuật công kích á!? Tôi thật sự bị sốc. Sairaorg-san né tránh các đòn công kích ma thuật và các đợt sóng ánh sáng, và thu hẹp dần khoảng cách với Rossweisse-san.

[ Chạy đi ] Trước khi Kiba kịp nói, móng tay của Sairaorg-san đã đâm sâu vào bụng của Rossweisse-san. Ngay lúc đánh trúng cô ấy, nó mạnh đến mức làm rung chuyển bầu không khí xung quanh.

Bộ giáp chiến thần bị phá hủy một cách dễ dàng chỉ với một lực như vậy!

Rossweisse-san biểu hiện đau đớn và chị ấy bị đòn đánh ấy thổi văng về tận phía cuối hồ nước ! Cùng lúc đó, cơ thể chị ấy rơi xuống dưới hồ và được bao phủ bởi ánh sáng vì đã bị loại .

Một người đã bị hạ ! Chỉ với một đòn đơn giản !

[ Một người đã bị hạ ] [Uooooooo !] Trong khi Rossweisse-san đang biến mất, Xenovia liền chém thẳng vào đầu Sairaorg-san

VỤT

!

Anh ta biến mất và xuất hiện sau lưng Xenovia. Anh ta định đá cậu ấy, nhưng Xenovia đã kịp gập bụng để tránh.

Bang!

Dù cậu ấy đã tránh được nhưng cú đá của anh ta vẫn làm rung chuyển bầu không khí và nó tạo ra một luồng khí chia hồ nước ra làm hai !. Làm thế nào mà cú đá của anh ta có thể chẻ cái hồ ra làm hai vậy trời !?

[-Tốc độ của anh ta nhanh quá !] Xenovia bắt đầu hoang mang.

[Ta đã thổi bay các phép thuật phiền toái chỉ bằng tay không rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai kiếm sĩ sao. Và cả hai đều là chủ nhân của Thánh kiếm. ] Trông thấy Sairaorg-san nở một nụ cười tự mãn, Kiba và Xenovia đã tạo ra một luồng khí chạy khắp cơ thể!

[Kiba ! Gã ta thật sự quá mạnh đấy! Chúng ta không thể nào chiến thắng nếu không sử dụng hết sức mạnh ! ] [Tớ biết chứ, Xenovia ! Chúng ta không nên nghĩ về kết quả! Chúng ta sẽ thua ngay lập tức nếu cứ nghĩ đến việc khi trong chiến đấu …. Đó là điều mà đối thủ muốn đấy!] Thấy được tinh thần mạnh mẽ của cả hai, Sairaorg-san mỉm cười thỏa mãn

[Đúng đấy. Hãy chặn đứng nắm đấm của ta đi nào !] LƯỚT!

Anh ta nhảy về phía trước và đấm tới tấp về phía Kiba với đôi tay được bao phủ bởi Touki !

Kiba triệu hồi một loạt thánh kiếm ra phía trước mặt và tạo nên một bức tường bằng chúng.

Rắc !

Nhưng chúng dễ dàng bị phá hủy với chỉ một đòn đánh !

[Thánh kiếm của ta !] [Yếu thật. Cậu không thể nào chặn được ta với những thứ này đâu !] Kiba rời khỏi vị trí sau khi nhận ra rằng chiến đấu ở cự li gần là vô cùng nguy hiểm, nhưng Sairaorg-san cũng liền đuổi theo cậu ấy ! Thật khó để bắt kịp tốc độ của trận đấu chỉ bằng mắt thường !Nhanh quá ! Cả hai đều quá nhanh !

Xoảng !

[…… Gu…. !] Tiếng vỡ của kim loại ! Kiba đã nhận phải đòn đánh cùng với Thánh kiếm của cậu ấy ! Thánh kiếm cũng đã bị phá hủy luôn rồi !

[Mặc dù ngươi đã tăng cường sức mạnh của các tuyệt kĩ, nhưng ngươi vẫn quên mất việc rèn dũa chúng. Hơn nữa, lòng trung thành của ngươi với chủ nhân và đồng đội thật mạnh mẽ đấy…. Quả là một [quân Mã] tuyệt vời, Rias à chàng trai này đúng là một [quân Mã] kiêu hùng khiến ta phải ghen tị đấy….. Nhưng cách ngươi phòng thủ . Đó là điểm yếu duy nhất của ngươi đấy, Kiba Yuuto. Nhưng không cần phải cảm thấy hổ thẹn đâu—Ngay cả khi không phải là cậu, thì cũng không ai có thể chịu được cú đấm này cả] [ Durandal !] Xenovia tiến tới để cứu Kiba bằng vung thanh Durandal .

Một vài làn sóng xung kích được tạo ra từ thanh kiếm, và hướng thẳng đến Sairaorg-san !

[Khí của Kiếm thánh! Thú vị thật! Sức mạnh ý chí của ta hay khí được tạo bởi kiếm thánh! Hãy xem cái nào mạnh hơn ] Sairaorg-san tăng cường Touki xung quanh cơ thể và nhận toàn bộ sóng xung kích từ Durandal đang tiến tới !

…… Kết quả là…… anh ta không hề có một vết xước nào ! Touki bao phủ Sairaorg-san không hề có dấu hiệu đã bị suy yếu !

[…. Không hề có một vết xước khi lãnh đòn tấn công như vậy….. Hắn là quái vật à .] Xenovia vừa nói vừa run rẩy

Sairaorg-san vặn cổ sang một bên.

[ Đó là một làn sóng xung kích ra trò đấy. Nhưng vẫn chưa đủ để chặn được ta đâu ] [ Xenovia, chúng ta sẽ phối hợp với nhau.] Kiba nói, Xenovia liền đứng dậy và cả hai vung kiếm tấn công Sairaorg-san !

Sairaorg-san né tránh đường kiếm từ những thanh quỷ thánh kiếm và Ex-Durandal chỉ với những bước di chuyển đơn giản.

Kiba giữ một khoảng cách và bất ngờ chuyển những thanh quỷ thánh kiếm thành một thánh kiếm và triệu hồi những kị sĩ rồng từ đó!

[ Gooooo !] Nhận lệnh của Kiba, những kị sĩ rồng tiến về phía Sairaorg-san !

[ Vậy là một dạng Balance-Breaker mới ! Ta sẽ vui vẻ đón nhận chúng !] Sairaorg-san đón nhận những kĩ sĩ rồng đang nhắm về mình, và bắt đầu tiêu diệt chúng bằng một đòn đánh sau khi dùng những đòn đánh khác để né tránh đường kiếm !

Kị sĩ rồng của Kiba vỡ vụn như giấy !

[ Có nhiều thật, và chúng cũng nhanh nữa ! Nhưng nếu đối thủ là ta thì…] Rắc….. Lại âm thanh vỡ của kim loại, và kị sĩ rồng cuối cùng bị phá hủy.

[ Chúng thiếu độ cứng.] Quân đội kị sĩ bị hủy diệt chỉ bằng đấm và đá.

Thậm chí Kiba còn run lên vì sợ hãi trước Taijutsu của Sairaorg-san, thứ đã vượt quá những quy luật thông thường rồi.

….. Khỉ thật ! Cả hai người bọn họ đều đã chăm chỉ luyện tập sau khi trở về từ Kyoto ! Vì đều bị sỉ nhục trong trận chiến với Seigfried, cả hai đã huấn luyện bản thân để có thể tiến xa hơn nữa !

Dù vậy, họ vẫn không thể đánh lại người đàn ông này !

[ Cách di chuyển của các ngươi cho ta thấy được các ngươi thật sự rất tài giỏi.Ta có thể nhận thấy tiềm năng trong cách tấn công của các ngươi. Nhưng tại sàn đấu này thì ta là kẻ mạnh hơn] BỐP ! BỐP !

Sairaorg-san, người đã né tránh được đường kiếm của cả hai, liền đấm vào bụng của Xenovia và thực hiện một cú đá vào sườn của Kiba.

Rắc rắc….

Tôi nghe thấy một âm tranh đáng quan ngại phát ra từ cơ thể cả hai.

[ Gaha !] Những đồng đội của tôi….. những chiến hữu quý giá đã cùng tôi vượt qua những trận chiến sinh tử.

Họ đang bị hạ gục chỉ bằng tay không. Một đòn đánh bằng tay lấy đi mọi thứ.

Một hiện thân của sức mạnh.

Diện mạo được bao phủ bởi Touki khi đứng trước họ khiến cậu ta trông như một vị thần vậy.

Kiba mỉm cười trong khi ho ra máu.

[…. Ise-kun vẫn chiến đấu thậm chí đã lãnh phải đòn đánh này, và cậu ấy vẫn tiến về phía trước…. Cậu ấy thật sự rất tuyệt vời….] Cậu ấy vừa nói vừa đứng dậy.

[….. Cơ thể ta vẫn có thể di chuyển ….. Điều đó thật tuyệt. Ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Ta vẫn có thể làm suy yếu kẻ địch…. !] Kiba triệu hồi một thanh quỷ thánh kiếm trong tay. Xenovia cũng đáp lại bằng việc đứng dậy.

[…. Có vẻ như tôi vẫn chưa thể nằm xuống được rồi…..] [Bây giờ, hãy cùng nhau làm hắn ta suy yếu nào, Xenovia. Hãy tận dụng thanh kiếm này lâu hơn chút nữa, vì Ise-kun và cả Hội trưởng nữa.] Cả hai đều đứng trước mặt Sairaorg-san trong khi cố giữ một khoảng cách với thanh kiếm của mình. Vị thần bao bọc bởi Touki biểu lộ một gương mặt vui vẻ.

[Vậy là cả hai vẫn tiếp tục giúp ta khuây khỏa à…..] [Yeah, chúng ta sẽ…..] Khi Xenovia đang nói, Rossweisse-san bất ngờ xuất hiện từ đằng sau lưng cô ấy !

Và có một thanh kiếm trong tay chị ấy. Nó là một thanh kiếm trong suốt à !

[ Ngươi mất cảnh giác rồi đấy ! Một ma pháp Fullburst từ cự li gần thì sao nhỉ ?] Rossweisse-san người vừa hồi sinh đã triệu hồi một loạt vòng tròn ma thuật phía trước Sairaorg-san….. và chị ấy tung ra phép thuật công kích trong cự li gần!

BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙM !

Trong khi điều đó tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói đang thoát ra từ cơ thể của Sairaorg-san. Cuối cùng họ cũng gây thương tổn cho cơ thể anh ta rồi !

Hội trưởng mỉm cười.

“Rossweisse-san mà Sairaorg-san đánh bại từ sớm chỉ là một trong những Excaliburs, thứ đã biến đổi trong vỏ của Ex-Durandal ! Đó là thứ mà bản sao của  Excalibur chuyển đổi thành thôi ! Và người vừa xuất hiện lúc này mới chính là Rossweisse thật sự, người đã tàng hình bằng Excalibur Transparency ! Có vẻ là mỗi phiên bản của Excaliburs, thứ được gắn vào Ex-Durandal cho khả năng nâng cấp của nó nhằm phát triển kĩ năng. Nếu nhận được sự chấp thuận của người sở hữu Xenovia, bất cứ ai cũng có thể nhận được phước lành từ Excalibur trong một thời gian ngắn dù không nắm giữ tố chất để trở thành chủ nhân của thánh kiếm. Nó có thể thay đổi hình dạng tùy vào chủ sở hữu, và nó thậm chí có thể khiến chủ nhân tàng hình. Nhưng dù cho chị có nói như vậy, không có vẻ là em có thể vận dụng được thực thể của thánh kiếm , và có vẻ rằng có giới hạn cho số lần em có thể kích hoạt nó mỗi ngày.”

Đây là chiến thuật của Hội trưởng hay Kiba hay là của ai khác vậy ? Nhìn kiểu nào nó cũng thật kinh ngạc ! Vậy đó là lí do trọng tài không thông báo Rossweisse-san đã bị hạ gục !

“ Em có nhớ Xenovia đã bắn những luồng ánh sáng như thế nào khi Rossweisse-san tung phép fullburst vào Sairaorg-san không ? Cả hai thanh Excalibur of transparency (tàng hình) và mimic (bản sao) của nó đều đã được che dấu trong làn sáng đó đấy. Rossweisse-san bắt lấy nó rồi tạo một bản sao của mình và tàng hình chờ đợi cơ hội.”

Hội trưởng giải thích cho tôi.

“Vậy lí do gì mà Rossweisse-san giả lại phát sáng sau đó vậy?”

“Cô ấy phải niệm một phép gì đó lên bản sao ấy. Nó là một vở kịch cô ấy tạo dựng để khiến Sairaorg-san mất cảnh giác. Lí do mà Rossweisse-san có thể nắm giữ kiếm thánh là bởi cô ấy niệm nhiều phép thuật lên tay nhằm làm giảm tổn thương nhận vào khi cầm thánh kiếm. Chị ấy nói mình có thể giữ nó trong một thời gian ngắn.”

“Tuyệt thật đấy ! Vậy là họ đã nghĩ nên một chiến thuật như thế á !”

“Chị vẫn luôn suy nghĩ về nơi có thể tận dụng kĩ năng thánh kiếm của Xenovia. Chị đã nói họ vài cách để sử dụng nó, nhưng có vẻ bọn họ đã làm chủ được việc dùng nó rồi.”

Trời, cả ba người họ thật đáng kinh ngạc đấy. Trong một thời gian ngắn như thế họ có thể làm một cái combo kiểu đó ngay lập tức á !

Sairaorg-san, người nhận phải phép fullburst trong cự ly gần….. đã đứng dậy khi mà máu đang chảy ra từ phần trước của cơ thể.

[….. Ta đã cảm thấy nghi ngờ bởi không có bất cứ thông báo nào cả. Ta cứ nghĩ cô đang ở vị trí gần như không thể tiếp tục được nữa mà không cần phải rời cuộc đấu, có thể đang bất tỉnh dưới đáy hồ chẳng hạn…..- Thật ngoạn mục đấy, tất cả các ngươi.] Sairaorg-san khen ngợi Kiba và những người khác

Nhưng đôi mắt của anh ta bỗng trở nên sắc lạnh hơn. Anh ấy nắm chặt tay phải, sau đó siết tay một cách chậm rãi . Touki xung quanh cơ thể liền tập trung lại ở nắm tay, và cả bàn tay phải của hắn đang được buff á !

[Đây là thứ ta muốn tặng cho các ngươi bằng tất cả sự tôn trọng của mình.] [[[–!]]] Có lẽ do cảm nhận được gì đó, nên cả ba người lập tức lùi lại. Kiba liền hét lên sau khi nắm được khoảng cách.

[ Xenovia ! Đây là thời điểm quan trọng đấy ! Chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch đó !] Nó xảy ra khi Kiba hét lên.

Nắm đấm được tung ra.

BỐPPPPPPPPPP !

Tầm nhìn bị rung chuyển dữ dội ! Khi tôi nhìn lại, mọi thứ trước mặt Sairaorg-san bị thổi bay đến tận cuối đấu trường ! Nó trông như vừa xảy ra một trận động đất kinh hoàng vậy !

[Quân xe của Rias Gremory bị loại] “”-!””

Hội trưởng và tôi đều bị sốc trước thông báo đó ! Rossweisse-san vừa hứng chịu một đòn công kích ư ? Có vẻ như lần này chị ấy bị loại thật rồi !

Cậu ta xua những đám khói được tạo ra bởi sức ép của nắm đấm mình và Sairaorg-san một lần nữa nắm chặt tay lại rồi siết một cách chậm rãi.

[…. Đây là một cú đấm có thể gây nên vết thương chí mạng dù cho chỉ sượt qua. Một đòn tất công nửa vời không thể nào chặn được nó.]

Một cú đấm bằng tay phải được bao phủ bởi một lượng Touki khổng lồ là thứ sắp được tung ra lần nữa !

Kiba và Xenovia chém về phía Sairaorg-san ! Họ nhắm vào tay phải của Sairaorg-san !

Quỷ thánh kiếm của Kiba chém trúng tay phải của Sairaorg-san, nhưng cậu ấy không thể cắt được nó và thay vào đó thanh kiếm bị nghiền nát chỉ bằng touki !

Và Durandal của Xenovia cũng đã chém xuống ! Nhưng nó cũng bị chặn lại bởi Touki và cô ấy không thể chém sâu hơn nữa.

Xenovia nghiến răng lại và Kiba cũng dùng tay nắm lấy Durandal ! Cả hai đang cùng nhau nắm chặt Durandal. Khoảng khắc đó, Durandal tỏa ra ánh sáng và hào quang rực rỡ, và nó cắt đứt tay phải của Sairaorg-san ! Cánh tay phải bao phủ bởi touki đã bị cắt đứt, nhưng nó không biến mất mà chỉ rớt xuống mặt đất. Đừng có nói với tôi là năng lượng sống bên trong Sairaorg-san còn mạnh hơn cả sức mạnh thần thánh nhé ?

Nhưng sau đó, Kiba liền buông Durandal ra ! Nếu tôi nhớ không lầm, Kiba vẫn có thể cầm Durandal nếu được sự chấp thuận của Xenovia mà. Điều này chắc chắn làm tôi gato vì họ có thể tấn công với thanh Duradal trong tư thế tay trong tay !

Nhưng niềm vui của tôi chỉ dừng lại ở đó.

[ Tuyệt vời. Ta sẽ chấp các ngươi cánh tay phải. Với nó ta phải sử dụng nước mắt Phượng Hoàng dù có muốn hay không- Sau cùng ta vẫn muốn đánh trận cuối cùng với tất cả sức mạnh.]

Nói xong, Sairaorg-san đá Xenovia lên trời và khi cô ấy đã lơ lửng trên không trông một chút, hắn ta bắt đầu một combo toàn đấm với đá và kết thúc là một cú đạp xuống mặt đất !

Ánh sáng đã vụt tắt từ đôi mắt của Xenovia. Cô ấy đã mất hoàn toàn ý thức với đòn tấn công đó rồi !

Kiba cố giữ khoảng cách khi chứng kiến đòn tất công trên không đó, nhưng cánh tay trái to lớn của Sairaorg-san đã nắm lấy mặt cậu ấy.

Anh ta đè mặt cậu ấy xuống mặt đất trong khi lướt đi xung quanh và kéo cơ thể cậu theo. Sairaorg-san, người đang nghiền nát cơ thể Kiba trên mặt đất bỗng đá cơ thể cậu ấy lên và khi cơ thể cậu ấy đang lơ lửng trên không, Sairorg-san đấm hết sức vào bụng Kiba !

Bốp !

Cú đấm tạo nên một âm thanh lớn đến mức làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Cú đấm của Sairaorg-san xuyên qua cơ thể Kiba và thổi bay cái hồ nước đằng sau Kiba.

Trong khi đang ngã xuống, Kiba vẫn cố nở nụ cười với khuôn mặt tả tơi .

[….. Nhiệm vụ của chúng tôi…. đã hoàn tất. Phần còn lại….. sẽ để lại cho chủ nhân và người bạn thân nhất của ta, họ sẽ đánh bại ngươi….. ]

Nói xong, cả Kiba và Xenovia biến mất trong luồng sáng.

[– Ta chỉ có thể nói rằng, các ngươi thật mạnh mẽ. Ta rất biết ơn vì đã được chiến đấu với các ngươi.]

Sairaorg-san vừa nói vừa nhặt cánh tay phải lên. Có vẻ như không hề có bất kì dối trá nào trong lời nói của anh ta.

[….. Ise-kun. Hội trưởng.Hãy chiến thắng khi chiến đấu với người này…..] [ 2 quân Mã của Rias Gremory bị loại.]

Bình luận (0)Facebook