• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Bảng trạng thái và kỹ năng cá nhân

Độ dài 1,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:51:20

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Mở Trạng Thái!」

Từng đợt âm thanh nối tiếp nhau vang lên.

“Mở Trạng Thái.”

Khi phát âm những từ đó, một khung mẫu sẽ nổi lên ngay trên mu bàn tay.

Đồng thời một hình ảnh ba chiều sẽ xuất hiện trước mặt.

「Tao hiểu rồi~ Có thể dùng cái này để kiểm tra khả năng của bản thân! Giống như một trò chơi vậy!」

「Khuôn mẫu cổ điển của những bộ truyện dị giới đã xuất hiện rồi!」

「Đây là gì vậy? Cây kỹ năng!?」[note27802]

「Giống thật quá! Cứ như bản cải tiến của VRMMO phát triển thành hiện thực vậy!」[note27803]

Lũ con trai bắt đầu gây ầm ĩ.

「Này mấy chàng mọt sách~, tớ không hiểu về mấy cái thể loại trò chơi này lắm nên làm ơn chỉ cho tớ với~」

「Giống như đang sử dụng điện thoại thông minh thôi phải không?」

「Cái này có giống mấy cái trò chơi mạng xã hội không? Mấy trò kiểu như có xuất hiện những nút để ấn ấy?」

「May quá, nó không đo giá trị và mức độ của vẻ đẹp.」

「<Kỹ Năng Cá Nhân> là gì vậy?」

「Có phải là một loại chiêu thức đặc biệt không?」

「Hả!? Nó không phải cái loại chiêu thức cực kỳ nguy hiểm dùng để giết người đấy chứ?」

「Á! Ý cậu “kill” trong “skill” nghĩa là “giết”!? Đáng sợ quá!」

Đám con gái lại bắt đầu khóc lóc giống lúc gặp con sói ba mắt trước đó.

Hầu hết bọn họ đều tỏ ra căng thẳng.

Biểu cảm trên mặt của đám con gái liên tục thay đổi.

「Tôi đã xây dựng một hệ thống phụ trợ và tối ưu hoá nó sao cho quen thuộc với mọi người nhất có thể. Vì là một nữ thần nên tôi có thể dùng quyền năng để mô phỏng và điều chỉnh cho nó phù hợp với thế giới của người được triệu hồi.」

Vị nữ thần giải thích.

Mình hiểu rồi.

Đó là lý do tại sao những thứ này lại giống trò chơi điện tử đến vậy.

Ngoài ra thì nó còn mang cảm giác giống với màn hình chính điện thoại thông minh.

Vì chúng tôi chắc chắn đều đã quen thuộc với những thứ này.

Do đó, việc nắm bắt được nó sẽ rất nhanh chóng.

Nữ thần à.

Mọi vấn đề đối với cô đều chỉ nhỏ bé như một con kiến vậy.

「Đ-Đây là... <Long Pháo>!?」[note30081]

Người đàn ông mặc áo choàng đứng bên cạnh Kirihara tỏ ra kinh hãi.

「Ôi trời ơi! Ngài Takuto có kỹ năng cá nhân thuộc loại độc nhất vô nhị trong bảng trạng thái. H-Hơn nữa, còn sở hữu những chỉ số không phải của người mới cấp 1.」

「Tôi không biết cái đó là gì, nhưng... nó đáng kinh ngạc lắm à?」

「Chỉ rất ít người hùng có thể sữ dụng kỹ năng cá nhân loại độc nhất từ cấp 1.」

「Chà, nếu vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi thấy nó cũng bình thường thôi.」

Các cô gái tôn thờ Kirihara bằng ánh mắt khao khát.

「Takuto ngầu quá đi~」

「Quá đẹp trai~」

「Cậu ấy lại còn khiêm tốn nữa chứ, phải không?」

「Dù là ở dị giới thì Kirihara cũng thật đáng tin cậy.」

「Xin hãy kết hôn với tớ. Hãy làm điều đó với tớ đi.」

Khi đám đông vẫn còn náo nhiệt, tới lượt một người đàn ông khoác áo choàng khác thốt lên kinh ngạc.

 「N-Nhìn cây kỹ năng của ngài Ayaka kìa!? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thứ như vậy, nó hẳn là một cây kỹ năng siêu đặc biệt!」

 「C-Cây kỹ năng siêu đặc biệt?」

Sogou có vẻ vẫn còn mù mờ với những thuật ngữ trong trò chơi điện tử.

Cô ấy đang vật lộn với những thuật ngữ kì lạ cứ lần lượt bật ra.

Chà, tôi còn không biết cây kỹ năng đặc biệt là cái quái gì nữa.

Nhưng vì cô ấy là một người hùng hạng S nên nghe có vẻ tuyệt vời.

「Ngài Shougo và ngài Yasu cũng là những hạng A thứ thiệt. Các chỉ số của họ đã được điều chỉnh để khác với người thường ngay từ đầu! Ngài Shougo mới chỉ cấp 1 nhưng đã có tận 500 điểm thể lực ở <Chỉ Số Hiệu Chỉnh>.」

Nữ thần bắt đầu giải thích.

Có vẻ chỉ số ban đầu của mỗi người là khác nhau.

Những chỉ số được cộng thêm vào <Chỉ Số Cơ Bản> gọi là <Chỉ Số Hiệu Chỉnh>.

Vậy là.

Dù điểm sinh lực trên bảng trạng thái có về 0 thì bạn vẫn có thể sống sót vì còn có <Chỉ Số Cơ Bản>.

Thời gian cho màn vấn đáp với nữ thần bắt đầu.

Có thể dễ dàng nhận ra một điều ở đây.

Rằng các thể loại câu hỏi của mọi người đã thay đổi.

Không còn sự nghi vấn ngây ngô về việc bị triệu hồi nữa.

Tôi đang cố gắng nghe ngóng để biết thêm thông tin về thế giới này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tràn đầy năng lượng để đặt câu hỏi.

Vài người trong số chúng tôi hoàn toàn suy sụp.

Họ cảm thấy trống rỗng và không muốn bắt chuyện với bất cứ ai.

Hiện tại họ đang co cụm ở góc phòng.

Có người đang tỏ ra chán nản.

Có người lại không thể giấu được vẻ buồn khổ.

Họ đều là những người vẫn chưa thích nghi được với cái thực tại này.

Những người mặc áo choàng lại bắt đầu gây xôn xao.

「Gư! Tôi không dám tới gần để xem nữa đâu!」

Là giọng nói phát ra... từ nơi chị em Takao đang đứng?

「Có chuyện gì với cái cặp đôi này vậy? C-Cái cảm giác uy hiếp kì lạ này...」

「Quả nhiên là hạng S và hạng A... Cái hào quang đó khiến tôi không dám tới gần.」

Những người ở dị giới bị choáng ngợp trước hào quang của hai chị em nhà Takao.

Họ vô vọng trong việc tiếp cận để kiểm tra bảng chỉ số.

Liệu những người ở dị giới còn ai dám đến gần họ không?

Chị em Takao vẫn đang quan sát họ với một đôi mắt lạnh lùng.

「Xem ra mục tiêu trước mắt là tận dụng hiệu quả cái hệ thống bí ẩn này để trở về thế giới ban đầu. Hãy đi thu thập thông tin trong khi vẫn được tự do nào.」

「Em ngốc lắm, nên chỉ làm theo những lời chị nói thôi.」

「Nhận thức được về sự ngu dốt của bản thân là bước đầu tiên để trở thành người khôn ngoan đấy, Itsuki.」

「U hi hi, vậy nếu cơ thể em lười nhác thì chị hãy trừng phạt em bằng roi nhá.」

「Cũng hay đấy.」

「Dù miệng chị nói là thú vị... Nhưng chị vẫn cứ luôn giữ cái khuôn mặt nghiêm túc ý...」

「Do chị là người nghiêm túc mà.」

Hai chị em này vẫn không hề thay đổi ngay cả trong tình huống này sao?

Nào, giờ thì...

Mình cũng muốn thử.

Ngay bây giờ.

Mình cũng nên thử mở nó ra xem chứ nhỉ?

Kiểm tra thử bảng trạng thái của mình có gì nào.

「Mở Trạng Thái.」

Để xem nào?

Thông tin của tôi là...

「Hể?」

[Talker Mimori][note27804]

Cấp 1

Sinh lực: +3

Ma lực: +33

Tấn công: +3

Phòng thủ: +3

Thể lực: +3

Tốc độ: +3

Trí lực: +3

[Danh hiệu: Người Hùng hạng E]

Tôi nên nói gì đây.

Những con số này rõ ràng là thấp một cách bất thường.

Điểm thể lực của Oyamada không phải tận +500 sao?

Dường như chỉ có điểm điểm ma lực của tôi là khá khẩm một chút...

Danh hiệu là “Người Hùng hạng E” ư?

Nếu đếm ngược từ A xuống...

Đúng vậy...

Thứ hạng có vẻ là rất thấp.

Tôi thở dài từ sâu trong thâm tâm.

Cách hiển thị họ tên cũng giống người phương Tây.

Hơn nữa, viết chính xác thì phải là “Touka” chứ.

Nó có liên quan đến cách phát âm của người trong thế giới này không?

Mà trên màn hình lại hiển thị là “Talker”.

Ngay cả cái bảng trạng thái ở thế giới này cũng đối xử tồi tệ với tôi sao?

Đây là quy luật tất yếu của một nhân vật chẳng khác gì “không khí” sao?

Còn cây kỹ năng đâu rồi?

Tôi bắt đầu việc tìm kiếm.

Nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Đúng vậy.

「Không có gì.」

Tôi cố bắt chước mọi người kéo xuống.

Nhưng vẫn không có gì cả.

Ở đó chỉ là một khoảng trống to tướng.

Màn hình cơ bản chỉ hiện thị phần “gốc” tương ứng là <Kỹ Năng Cá Nhân>.

Không có kỹ năng nào để phát triển lên nữa.

Nó giống như một cái cây chỉ còn mỗi gốc.

Những người khác ít nhất đều có một cây kỹ năng với hình dạng đơn giản...

「Có vẻ cây kỹ năng của mình thậm chí chưa nảy mầm... Mình nghĩ vậy.」

「A-rà-á-ra~」[note27805]

「Hả!?」

Trước khi kịp nhận ra thì nữ thần đã đứng ngay phía sau tôi.

Cô ấy đang chăm chú quan sát bảng trạng thái của tôi.

「Ừm... Về trạng thái của tôi...」

Tuy nhiên là không có hồi đáp.

Nữ thần quay gót bước đi.[note27806]

Cô ấy rời khỏi chỗ tôi đứng và trở lại chỗ những người bạn khác.

Sau khi quay trở lại trước đám đông, cô ấy bắt đầu màn vấn đáp một lần nữa.

「Mọi người đều đã kiểm tra xong hết rồi chứ?」

Có chút choáng ngợp, nhưng tôi đã thông suốt một điều.

Không nên hỏi người lớn quá nhiều.

Đó là lời khuyên của một người nào đó mà tôi quên mất rồi.

「...」

Tôi hiểu rồi.

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa khán phòng của người lớn.

Và rồi.

「Ngay khi đã ở một thế giới khác rồi mà mình vẫn bị xem như là “không khí”.」

Tốt thôi.

Dù hạng E có thể là thứ hạng thấp, nhưng tôi vẫn có cái danh là người hùng.

Có lẽ tôi sẽ nhận được một nơi nào đó để ở chứ, vì là người hùng mà.

Một người hùng “không khí”.

Đúng vậy.

Tôi chỉ cần sống như không khí.

Từ bây giờ trở đi.

Cho đến mãi về sau.

Không có gì thay đổi.

Tôi sẽ chẳng quan tâm gì nữa.

Lặng lẽ ngồi xuống và quan sát.

Một mớ hỗn độn mơ hồ xuất hiện trên bảng trạng thái của tôi.

「Ồ, hiểu rồi.」

Nếu chạm vào đây, tôi có thể đọc tóm tắt về kỹ năng cá nhân của mình.

「Hừm?」

Đây là?

「Có phải đây là...」

<Kỹ Năng Cá Nhân: “Trạng Thái Bất Thường” / Có thể sử dụng>[note27807]

Bình luận (0)Facebook