• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130 ー Lute vs Lucca

Độ dài 2,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:06

Chương 130 ー Lute vs Lucca

Trên con đường xa lộ ngoài thành phố Kokori .

Trên vùng đồng bằng đó , tôi và Lucca đang cầm súng và một thanh kiếm .

" Chết điiiii ! Đồ sâu bọ ! "

Lucaa vung thanh đại kiếm .

Do cô ấy hoàn toàn tự tin vào kiếm thuật , thành ra đường kiếm trông sắc bén đến kinh ngạc .

Tôi dưới sự trợ giúp của cường hóa cơ thể , tập trung vào tránh né . Vào lúc còn làm quản gia , nếu không được Gigi-san huấn luyện thì giờ đã bị chém thành từng mảnh trong nháy mắt rồi .

Trong khi tránh né , tôi bóp cò AK47 .

Tôi không nghĩ đến việc mình có thể đánh bại Lucca hiện đang mặc bộ giáp bạc với 7.62×38mmR . Đây cũng chỉ để kiềm hãm .

Miễn là có thể tạo khoảng cách , tôi sẽ bắn phụt lựu 40mm [ GB15 ] đã được trang bị vào AK47 .

" Tsk~ ! " 

Lucca cũng đã nhìn thấy sức mạnh của nó khi bộ giáp đỏ thẵm tấn công vào cuộc họp .

Do đó , đã cảnh giác để không bị bắn trúng .

Bởi vì không có Lyss ở bên , nên số lượng viên đạn 40mm cũng bị hạn chế .

Sau khi Shia đã nói cho chúng tôi chi tiết về sức mạnh của đối phương , Meiya & Shia và các thành viên của quân đoàn Kỵ Sĩ sẽ đánh bại đội quân giáp bạc bằng mìn chống tăng .

Snow , Chrisse , Lyss sẽ đi bắt sống bộ giáp đỏ thẵm .

Còn tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm việc chiến đấu với Lucca một mình . Lúc đầu , tôi định sẽ yêu cầu Snow hỗ trợ......Lyss sẽ đuổi theo khi bộ giáp đỏ thẵm trốn thoát , sau đó tôi nhận ra rằng không thể nào làm được nếu chỉ mình Chrisse hỗ trợ .

Tuy nhiên , cũng cùng là người đứng đầu của tổ chức , nên đưa ra quyết định cuối cùng như vậy cũng không đễn nỗi tệ .

Dưới bầu trời đêm , viên đạn hướng tới bộ giáp bạc đã bị phân tán ra theo hình bán nguyệt .

Lucca có thanh đại kiếm được khảm đá ma thuật hệ gió , nó tạo ra những lưỡi dao gió và xới tung cả mặt đất .

" Rõ ràng nếu ngươi không đến thì kế hoạch của ta chắc chắn đã thành công rồi ! "

" Thành công bằng việc giết hết các thành viên mà cô yêu quý sao ! ? Cô bị tâm thần à ! "

" Thanh danh của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ! Để lấy lại niềm kiêu hãnh của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh việc hy sinh là điều tất yếu ! Thành viên của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh là người sẵn sàng dâng hiến cả bân thân mình ! "

" Ngớ ngẩn ! Mọi thứ đều chỉ có một cuộc đời ! Tổ chức không phải ngoại lệ ! Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh sẽ không còn phục vụ sứ mệnh đó nữa , thời đại của nó sẽ chấm dứt ! "

" Câm mồm , tên côn trùng bẩn thỉu ! Thời đại của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ! ? Sai rồi ! Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh sẽ tỏa sáng mãi mãi ! Không , đó là phải ánh sáng chân lý của tất cả mọi người ! "

" Cô hóa điên thật rồi ! "

Chúng tôi di chuyển liên tục , bắn , chém lưỡi dao gió , trao đổi nhanh trong khi tránh né .

Tận dụng cơ hội tôi bắn viên đạn 40mm , nhưng cô ta khéo léo tránh được .

Bản thân tôi tránh lưỡi dao gió và đường kiếm không biết bao nhiêu lần .

Thiếu sự quyết đoán với nhau .

Ngược lại , nếu có điều gì đó cần làm , đó là phá vỡ dòng lưu thông thì có thể giành lấy được chiến thắng ngay lập tức .

Nói một thứ gì đó như thế , chỉ có 1 .

ー Sử dụng viên đạn 40mm cuối cùng . Tôi đã thành công trong việc thổi bay chiếc mũ trụ che toàn gương mặt của Lucca , thế nhưng cô ta tấn công tôi mà không hề sợ hãi . Ngược lại , tôi lúng túng bắn khẩu AK47 , nhưng do bóp cò quá mạnh nên khiến cho nó giật mạnh bất thình lình .

Đó là một sai phạm căn bản !

" ......! "

Nhờ thế , bên kia dễ dàng thoát khỏi những viên đạn .

Đạn của AK47 đã hết !

Lucca thấu hiểu được đây là thời cơ tốt , liền vung lên thanh đại kiếm .

" Chết tiệt ! "

Tôi dùng hết sức ném khẩu AK47 về phía cơ thể cô ta .

Gương mặt Lucca ngạc nhiên trước hành động ném đi vũ khí của tôi , liền phản xạ đánh bay khẩu AK47 với thanh đại kiếm .

Tận dụng cơ hội đó tôi cúi xuống và rút ra khẩu lục [ S & W M10 ] ー Đồng thời thanh đại kiếm của Lucca đã vung lên và dừng lại ở cổ tôi .

Nòng súng của tôi thì ở trên trán cô ta .

Thanh đại kiếm của Lucca thì ở cổ tôi .

Nó giống như Mexican Standoff ー Những tay súng miền Tây , rơi vào tình thế mà họ chĩa nòng súng vào nhau và nắm giữ mạng sống của nhau .[1]

Hoàn toàn rơi vào trạng thái bế tắc .

" " ................... " "

Định nhìn chằm chằm vào nhau đến bao lâu đây .

Tôi liền mở miệng nói .

" Tôi có một lời đề nghị......Dù sao cô đã nói muốn chiến đấu một cách quang minh chính đại đúng không , vậy thì hãy giải quyết bằng trận chiến tay đôi thấy thế nào ? "

Hồi nãy , tôi đã thổi bay đoàn quân giáp bạc bằng mìn chống tăng .

Sau đó , Lucca điên tiết lên nói [ Dám xài thủ đoạn đê hèn thế hả! Ngươi éo dám chiến đấu một cách quang minh chính đại sao ! ? Nếu ngươi là một đại diện của quân đoàn , sao không bước ra đây quyết đấu tay đôi phân tài cao thấp với ta chứ ! ] .

Một cơ hội hiếm có , để thực hiện mong muốn của cô ta .

" ………… "

Cô ta không hề đáp lại .

Tôi tiếp tục nói .

" Cách chiến đấu rất đơn giản . Chúng ta sẽ quay lưng lại với nhau và đi 3 bước . Sau đó , quay ngược lại ở bước thứ ba và tấn công nhau "

Đây là một cảnh chiến đấu mà tôi thấy trong một bộ phim Hollywood .

Do tôi đã xem nó khá lâu rồi nên cũng không nhớ tiêu đề hoặc chi tiết của bộ phim đó , nhưng chỉ có cảnh chiến đấu dữ dội đó rực sáng trong mắt tôi .

Sau khi hoàn thành xong lời giải thích , cô ta cũng đồng ý .

" Được rồi . Hãy làm theo ý ngươi . Như là lãnh đạo của Quân Đoàn Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , ta sẽ trừng cái ác một cách thích đáng........ "

" Tốt lắm . Như người đại diện của Peacemaker , tôi sẽ đè bẹp cô một cách trực diện "

Chúng tôi từ từ quay lưng lại với nhau .

Mặc dù không quyết định thời gian , nhưng âm thanh phát ra tín hiệu tự nhiên chồng chéo lên nhau .

" " 1 " "

" " 2 ー " "

" Thằng ngu ! Chết đi , đồ đần độn ! "

" Mình biết chắc sẽ thế mà ! Con mắm lãnh đạo chết tiệt ! "

Lucca đã phản bội trận quyết đấu ở bước thứ hai , đặt tay lên thanh đại kiếm và rút ra . Cô nghĩ tôi sẽ phản bội lại cô sao , nhưng tôi không hề có ý định làm việc đó !

Nhờ vào dự đoán của mình , tôi đã tránh được thanh đại kiếm bằng ngồi thụp xuống . Nó đủ để cắt đi vài sợi tóc . Tôi bắn khẩu súng lục , nhưng Lucca dùng tay che đi gương mặt . Viên đạn 9mm bị văng đi không thể nào xuyên qua được .

Nhưng , cũng tốt thôi .

Tôi không nghĩ rằng sẽ giải quyết cô ta bằng khẩu súng lục được .

Tôi cần phải thu hút sự chú ý của cô ta .

" Chết ! Chết đi ! "

Lucca hoàn toàn tự tin vào chiến thắng , nâng thanh kiếm bằng cả hai tay và chẻ xuống .

Nhưng , thanh kiếm đó không thể nào vung xuống được .

" Guhaaa ! ? "

Một khối băng bằng chiều cao của Lucca đánh văng cô ta từ đằng sau với tốc độ đáng kinh ngạc .

Cô ta lăn lộn hai ba vòng trên mặt đất , và thanh đại kiếm cũng bị văng theo cùng hướng .

" Lute-kun , anh ổn chứ ! ? Có bị thương không ! "

" Cảm ơn em , Snow . Không sao , chả bị gì cả . Em đến đúng lúc lắm "

Snow , Chrisse và Lyss sau khi hoàn thành việc bắt giữ Bộ Giáp Đỏ Thẵm liền vội vã chạy qua với vẻ mặt lo lắng .

Tôi đáp lại với một cánh tay giơ cao để nói rằng mình không sao .

Các cô gái thở phào nhẹ nhõm , Snow và Chrisse đi qua tôi trong khi thận trọng tiếp cận Lucca người đã không còn chuyển động .

Không có bóng dáng bộ giáp đỏ thẵm xung quanh các cô gái . 

Tôi nhờ Lyss lấy ra một món vũ khí mới .

" Chuyện gì xảy ra với bộ giáp đỏ thẵm mà Lyss đã đuổi theo ? Cô ta trốn thoát rồi sao ? "

" Có thể nói bọn em đã dồn cô ta vào chân tường nhưng........ "

" Lute-kun ! Hãy qua đây ! "

Trong khi Lyss đang ngập ngừng nói , thì Snow gọi tôi .

Tôi cầm lấy khẩu AK47 mới , cùng với Lyss vội vàng chạy tới .

" Lute-kun , người này........ "

" Liệu đã bị chết bởi đòn tấn công hồi nãy.......sao ? "

Snow lắc đầu . Tôi sớm nhận ra rằng cô ta vẫn còn sống . Bởi vì cô ta đang mỉm cười tự đắc , và tiếp tục nói với một âm giọng to .

".......Hahahaha~ta thấy thanh kiếm của ta rơi xuống và biến mất . Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh sẽ tỏa sáng mãi mãi ー "

Dường như , nhận ra mình bị đánh bại bởi đòn tấn công của Snow , có vẻ như ý thức cô ta đã bay tới thế giới nào đó rồi .

Rốt cuộc , yếu tố cuối cùng quyết định trong trò chơi là [ Đồng Đội ] mà cô ta đã bỏ qua .

Mặc dù tôi cũng không muốn lắm , nhưng trớ trêu thay nó quá hiệu quả .

Snow hỏi .

".......Anh định làm gì , Lute-kun ? "

" Hiện tại cô ta không thể hung hăng được nữa , nên hãy lấy bộ giáp ra và trói cô ta lại . Snow và Lyss sẽ làm việc đó . Anh và Chrisse sẽ canh chừng xung quanh "

" Đã rõ "

" Hãy để đó cho em , Lute-san "

Snow và Lyss đáp lại , sau đó tôi đứng bên cạnh Chrisse người hiện giữ canh chừng .

" Cảm ơn em đã đến , anh đã được cứu rồi "

[ Em rất mừng vì Oniichan vẫn an toàn ]

Chrisse nở nụ cười và giơ tấm bảng đen mini .

" Mà nè Chrisse , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bộ giáp đỏ thẵm mà em phụ trách ? Anh không thấy nó đâu , có phải được bàn giao cho Shia rồi không ? "

Nếu bộ giáp đỏ thẵm đã trốn thoát an toàn từ súng trường bắn tỉa của Chrisse người có đôi mắt nhạy bén vào ban đêm , thì tôi sẽ gửi lời khen chứ không phải hối tiếc .

Vì đã có thể chạy trốn khỏi [ Ma Cà Rồng ] của Peacemaker .

Tuy nhiên , có vẻ như không phải vậy .

Chrisse vẫn với một ánh mắt mơ hồ không biết nên giải thích sao , và giơ tấm bảng đen mini .

[ Theo kế hoạch , em đã ép góc và khiến Bộ Giáp Đỏ Thẵm ngất đi.......Thế nhưng , khi em cố gắng để kiểm tra , thì đột nhiên nó biến mất ]

" Đã biến mất sao ? "

Chrisse hạ lông mày xuống và lặp lại .

" Đã.......biến , mất "

Rõ ràng không phải là một phép ẩn dụ hay ngụ ý , có vẻ như nó đã đột nhiên biến mất khỏi đôi mắt của em ấy .

Sau đó , rốt cuộc tôi đã tham dò xung quanh nhưng có vẻ như không thể tìm thấy nó .

Tôi xoa đầu Chrisse đang hạ vai . 

" Anh hiểu rồi , không sao cả "

Cảm giác mái tóc mềm mượt và nhiệt độ cơ thể lan rộng khắp lòng bàn tay tôi . Chrisse cũng nhắm mắt lại một cách dễ chịu .

Khi kép lại cặp lông mi , có vẻ mọi căng thẳng sẽ được xua tan .

Nhưng , với Lucca thì khác .

Kết quả là Bộ Giáp Đỏ Thẵm đã biến mất .

Dường như có vẻ rất khó để làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc [ Sát Nhân Ma Thuật Sư ] .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Sâu bên trong khu rừng tối tăm .

Đột nhiên , Bộ Giáp Đỏ Thẵm xuất hiện , và được đặt xuống cẩn thận .

Người đặt bộ giáp đỏ xuống là , một cô gái che giấu khuôn mặt mình bằng tóc mái trước trán .

Đây chắc hẳn một cô gái , bởi khi nhìn vào sẽ thấy một bộ ngực đầy đặn và một cơ thể mềm mại .

Cô nhấn nút tháo dỡ khẩn cấp trên lưng Nora .

Mặt sau bộ giáp đỏ thẵm từ từ mở ra , chất lỏng từ slime với một độ nhớt cao chảy ra .

Cô không hề để tâm đến việc bị ướt , đưa Nora ngất đi ra khỏi và đặt lên trên đùi .

Làm ướt khăn tay bằng chai nước , cô lau mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt Nora .

" Uum..... "

Nora tỉnh dậy khi bị kích thích .

Sau đó cô đảo mắt nhìn xung quanh .

Dần dần hiểu được mình đang ở trong tình huống nào , cô nâng cơ thể dậy .

" Elena oneechan ! ? Sao chị lại ở đây ! ........umm~ ! "

" Đừng , gượng ép "

Cô gái được gọi là Elena lắc đầu .

" Đúng rồi . Lúc Nora bị lũ người của Peacemaker đuổi theo........Elena oneechan đã cứu em đúng không ? "

" Uh "

Cô trả lời ngắn gọn .

Nora biết được khả năng của Elena , và đã hiểu ra được đây là một khu vực an toàn mà những người đuổi theo sẽ không thể đến đây . Đồng thời run rẩy .

Bởi vì cô nhớ lại thất bại của bản thân mình .

" Em xin lỗi ! Chiến thuật đã thất bại , em xin lỗi ! Em thật sự xin xin xin xin lỗi......... "

" Không sao "

Elena nhẹ nhàng xoa đầu Nora người hiện đang lặp đi lặp lại [ Em xin lỗi ] như một hộp nhạc bị hư .

" Onee-sama , không giận sao "

" Thật ? "

Khi Elena gật đầu , Nora thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng .

Và một lần nữa , sự tức giận và lòng căm thù của cô đối với Peacemaker và Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh lại trổi dậy ,

" Bọn chúng , tuyệt đối phải giết . Em sẽ chế tạo lại và tấn công chúng . Nếu 300 không đủ , thì lần này sẽ chuẩn bị 1000 bộ "

" Không "

Elena ngừng cơn tức giận của Nora như một ấm đun nước của địa ngục 

" Onee-sama , trở về , nhiệm vụ mới "

" Nhưng ! "

" Onee-sama , mệnh lệnh , tuyệt đối "

Đó là yếu tố quyết định khiến cho Nora im lặng hoàn toàn .

Elena nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nora nhiều lần như thể làm dịu đi một đứa trẻ nóng nảy .

" Khi khác , làm nó . Giờ , đứng dậy "

" Xin lỗi , Elena Onee-chan . Vì đã nói ích kỷ "

" Không sao "

Nói ngắn ngọn , chị lớn trả lời .

Sau đó , cả hai nhìn nhau và nói cùng lúc theo kiểu đọc một câu thần chú .

" " Dù cho bầu trời có sụp đổ hay bị tiêu tan , lời thề sẽ không bị phá vỡ . Cho đến khi cái chết chia ly chúng ta , cùng với những vì sao " "

Giọng nói của hai người vang khắp trong khu rừng chốn không người , hoàn lẫn vào bóng tối và biến mất . 

Ghi chú

↑ //en.wikipedia.org/wiki/Mexican_standoff không biết nên dịch theo nghĩa gì

Bình luận (0)Facebook