• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106 - Quân đoàn , yêu cầu nhiệm vụ đầu tiên

Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:06

Chương 106 - Quân đoàn , yêu cầu nhiệm vụ đầu tiên

" Quân Đoàn ー [ Peacemaker ] cảm ơn mọi người đã đến theo yêu cầu nhiệm vụ . "

Đã hơn sáu tháng trôi qua từ khi trở về lục địa Rồng .

Vào thời gian đó , chúng tôi dành thời gian để nghỉ ngơi .

Tiền tiết kiệm để trang trải chi phí sinh hoạt cần thiết vẫn còn rất nhiều .

Snow , Chrisse đã dạy cho Lyss cách làm việc nhà .

Tôi thì làm áo giáp và phát triển vũ khí cùng với Meiya .

Tôi cũng đã dành đôi chút thời gian để làm vòi của nhà vệ sinh rửa ー Mặc dù tôi đã dành một lượng thời gian khá lâu .

Có vẻ như chúng tôi đã nhận được một lá thư yêu cầu nhiệm vụ có nguyên tên của mình.

Vào buổi sáng , một cậu bé đưa thư đến nhấn chuông và nói muốn chúng tôi đến Hội Mạo Hiểm Giả .

Tôi mang theo các nàng dâu Snow , Chrisse , Lyss , đến thăm Hội Mạo Hiểm Giả .

Khi chúng tôi xuất hiện ngay lập tức được chuyển vào phòng riêng .

Chúng tôi được đưa tài liệu tham khảo bởi người chúng tôi quen nhất , chị tiếp-tân-san tộc Quỷ .

Cô ấy trao tờ giấy nội dung nhiệm vụ đã được viết cùng với lời phát biểu .

" Khách hàng yêu cầu là cố vấn đặc biệt của Hội Thánh Nữ Knight được gọi là Garuma ."

Garuma !?

Không phải là kẻ thù đã khuyến khích cuộc hôn nhân của El-sensei sao !

Chỉ nhớ thôi đã đủ để sôi máu rồi .

Nhưng bây giờ là công việc .

Tôi nhận lá thư trên bàn trong khi bực tức .

" Vui lòng xem qua . "

Tóm lại tình hình hiện tại và yêu cầu của nội dung công việc ở bức thư đã viết là .

Vào lúc này , Hội Thánh Nữ Knight đang phục vụ như là một người bảo vệ , cũng như bảo vệ an ninh thành phố khỏi ma thuật sư gây ra những sự cố thường xuyên .

Có lẽ đây là công việc độc nhất của [ Kẻ Săn Ma Thuật Sư ] .

Tuy nhiên , hiện tại trong Hội Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh không ai đủ sức mạnh như [ Kẻ Săn Ma Thuật Sư ] .

Vậy nên hy vọng được giúp đỡ từ [ Peacemaker ] .

Thù lao có thể thương lượng .

[ Kẻ Săn Ma Thuật Sư ] ー Có rất nhiều mạo hiểm giả tới đăng ký ở Hội , nhưng số lượng lĩnh vực lại khác nhau .

Nếu chuyên đàn áp quỷ thì ー Thợ Săn Quái Vật [1]

Nếu chuyên thám hiểm Mê Cung thì ー Thợ Săn Báu Vật [2] 

Nếu chuyên sứ mệnh hộ tống thì ー Người Bảo Hộ [3]

Nếu chuyên PvP thì ー Lính Đánh Thuê hay Thợ Săn Tiền Thưởng 

Nếu chuyên chống lại Ma Thuật Sư thì ー được gọi là [ Kẻ Săn Ma Thuật Sư ] .

Mục đích chỉ nhắm vào ma thuật sư , chẳng phải ban đầu Garuma cũng là Mạo Hiểm Giả được gọi là [ Kẻ Săn Ma Thuật Sư ] sao .

Trong khi đọc lá thư , tôi đặt câu hỏi về phần đáng lo ngại đó .

" Chẳng phải đó là nhiệm vụ của quân đoàn khác .... sao lại phải can thiệp vào nhiệm vụ của quân đoàn đó ? "[4]

" Đúng , đây không phải là trường hợp đặc biệt hiếm có . Một số quân đoàn cũng thống nhất với nhau cùng một mặt trận , nhằm đánh bại nhiều con Rồng ー cũng như có rất nhiều thứ tương tự như thế [5]. "

Nhân viên lễ tân-san khẳng định chắc như đinh đóng cột .

Có vẻ như không thực sự khác thường từ thái độ .

Hơn nữa chị tiếp tân chỉ ra .

" Và tất cả mọi người , trước khi thành lập một quân đoàn ー không phải đã hạ gục được ma thuật sư song sinh mà vẫn còn nguyên vẹn sao . Cũng như bắt sống ma thuật sư song sinh từng là [ Kẻ Săn Ma Thuật Sư ] , khá nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả . Vậy nên , không hề có yêu cầu nhiệm vụ nào thích hợp vào lúc này cả ."

Đối với người khác câu chuyện này khá mới .

Nhưng chắc chắn đối với chúng tôi thì đã là quá khứ , vào lúc làm nhiệm vụ để nâng cao hạng mạo hiểm giả .

Vào thời điểm đó , hộ tống đi đường gặp phải ma thuật sư song sinh .

Nhờ vào súng trường bắn tỉa của Chrisse , mà có thể bắt sống không gây ra bất cứ thiệt hại nào .

Không còn cách nào khác như là một [ Kẻ Săn Ma Thuật Sư ] và tôi không hề biết bọn chúng lại nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả .

" Vậy nên tôi thực sự muốn cậu chấp nhận ? Mặc dù đó là trường hợp khẩn cấp , nhưng tôi sẽ cho cậu khoảng 1 - 2 ngày để suy nghĩ được không ? "

Nhân viên lễ tân hỏi kèm theo nụ cười kinh doanh .

Và tôi trả lời câu hỏi đó ー

" Vâng ! Tất nhiên tôi từ chối ! "

Tôi từ chối với khuôn mặt tươi cười .

Snow đang ngồi trên ghế sofa cùng với , Chrisse và Lyss đang phát hoảng .

Snow đại diện nói .

"Tại sao anh lại không nhận nhiệm vụ ấy ? Đó là Vấn đề khẩn cấp từ bạn của El-sensei mà ? Và phương châm của [ Peacemarker ] là , [ Trợ giúp tìm kiếm cứu rỗi những người gặp rắc rối ] mà phải không ? "

" Chắc chắn đó là phương châm của [ Peacemaker ] . Nhưng , đối phương lại là Garuma kẻ được giới thiệu như một bạn đời của El-sensei . Hơn nữa , ông ta lại được mai mối như một người đàn ông phù hợp trong khi ông ta đang gặp tình cảnh tồi tệ .[6]Thương sót kẻ địch là thứ mà em không nên có ?"

" Mai mối như một người đàn ông phù hợp .......!?"

Vì vài lý do nào đó chị-tiếp-tân-san phản ứng với lời của tôi , đứng lên và màu mắt thay đổi .

Không , đây không phải là mai mối cho phụ nữ cô đơn , xin hãy bình tĩnh lại .

Cô ấy nhớ ra nhiệm vụ của mình với ánh mắt lãnh đạm , ngồi xuống lại như không có chuyện gì xảy ra và hắng giọng .

Snow và mọi người bắt đầu thuyết phục lại tôi .

" Tuy nhiên , không ổn ? Khi từ chối yêu cầu của người bạn El-sensei . Nếu đó là yêu cầu từ một người của El-sensei , em nghĩ [ Peacemaker ] nên làm tốt nhiệm vụ này đầu tiên ."

"Anh có thể làm cho El-sensei tức giận nếu từ chối nó vào lúc này sao ?"

[ Đáng sợ lắm , em không thích ……]

Khi El-sensei tức giận đáng sợ lắm...... sao , không thích cô ấy ư !?

"……tsu!"

Chỉ cần tưởng tượng ra thôi đã đủ có cái gì đó chua chát dâng trào lên cổ họng .

Tôi vội vã che miệng lại .

Chết rồi ! Giống như có một cái lỗ ở bụng khi đang tưởng tượng nó !

Tôi thậm chí còn trở nên chảy nước mắt , quay sang tiếp-tân-san với con mắt mạnh mẽ .

"Tôi sẽ làm ! Được rồi , tôi sẽ làm nhiệm vụ đó ! "

" Tôi , tôi hiểu rồi . Vậy thì , quân đoàn [ Peacemaker ] sẽ chấp nhận nó "

Cùng với giọng nói của những người vợ tôi , chúng tôi trả lời『 Onegaishimasu !』.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Sau khi nhận được nhiệm vụ đó , tôi đang suy ngẫm trong khi trên đường về nhà cùng với các cô vợ từ Hội Mạo Hiểm Giả .

Người chồng được El-sensei chấp nhận sẽ là loại người gì đây ?

" Nghiêm túc , dịu dàng , chăm chỉ , yêu mến vợ mình hơn cả bản thân , người không hề la cà và bị phân tâm với người phụ nữ khác , thu nhập ổn định , có sức mạnh để bảo vệ El-sensei , chân thành , có tầm nhìn bao quát , không ngồi bắt chéo chân hay gãi và lịch sự , người tôi tôn trọng ー El-sensei có thể tha thứ bất kỳ 'Sai trái nào của người này '[7]"

Tôi khẳng định rằng người đàn ông như thế không hề tồn tại ở thế giới này .[8]

Gần đây , tôi cảm thấy bầu không khí của các cô vợ trở nên lạnh lẽo đi..... 

Ghi chú

↑ Monster Hunter

↑ Treasure Hunter

↑ The  Guardian

↑ Không chắc

↑ なんて話も多々ありますし - câu cuối này hem hỉu -_-

↑ Vc : câu này ko chắc

↑ Vc : dòng cuối không chắc lắm

↑ Vc : ờ có đấy .

Bình luận (0)Facebook