• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118 - Căn Cứ Bí Mật

Độ dài 1,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:06

Chương 118 - Căn Cứ Bí Mật

Tại Lục địa Thú Nhân , Hội Mạo Hiểm Giả nằm ở phía Nam Thành phố Kokori nơi giao nhau giữa các con đường huyết mạch .

Vì đây là một thành phố cỡ trung bình , thành ra tòa nhà của Hội Mạo Hiểm Giả ở đây nhỏ hơn so với tại lục địa Rồng .

Công trình bằng đá 2 tầng và có một không gian mở để phục vụ như một nơi huấn luyện ở phía sau .

Nhiệm vụ chính của Hội Mạo Hiểm Giả ở đây dường như toàn là đi hộ tống vận chuyển là chính .

Mang hành lý tới những vùng hẻo lánh của lục địa Thú Nhân và ngược lại , vận chuyển hàng hóa từ vùng nội địa .

Mạo hiểm giả sẽ chịu trách nhiệm về cấp độ vận chuyển của họ , hoặc loại bỏ quái vật xung vân vân .

Chẳng hạn như những mạo hiểm giả của Hội làm việc với các thương nhân đang ở trọ , và cũng là những ngôi nhà của người dân đã bị chúng tôi phá hủy vào tối qua . 

Vậy nên , họ muốn nghe chi tiết về những người tham gia vào việc phá hủy vào ngày hôm qua .

Nói cách khác , đó là tất cả thành viên của Peacemaker !

Vào thời điểm đó , Meiya vẫn đang đợi ở trụ sở Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , thành ra cô ấy không hề tham gia vào việc thẩm vấn lần này .

Ngoài ra , tôi phải nói thật may mắn khi cô ấy không có ở đây , bởi vì cô ấy sẽ khiến cho tình hình càng rắc rối hơn nữa .

Hiện tại , cô ấy đang phát triển một món vũ khí mới [ Mìn Chống Tăng ] trong xưởng ở tàu bay dưới sự chỉ dẫn của tôi .

Tôi phải nhanh chóng xong vấn đề này rồi tham gia với cô ấy .

" Ta sẽ giết mày ! Ta tuyệt đối sẽ giết thằng chó áo giáp Sát Nhân Ma Thuật Sư đó ! "

" Hử , gì vậy........? "

Trong khi chuẩn bị đi vào bên trong Hội Mạo Hiểm Giả , thì có một người xuất hiện từ quán trọ bên cạnh .

Có lẽ do bắt đầu uống từ buổi sáng sớm , nên khuôn mặt ông ta đỏ bừng cùng với đôi mắt u ám cứ như một con mương đục ngầu .

Với sự xuất hiện của một người say rượu , Shia nhanh chóng đi về phía trước cùng với cái vali .

Một tư thế đứng để trở thành lá chắn cho chúng tôi .

Shia quả thật là xuất sắc với tư cách như một người vệ sĩ .

Thế nhưng rốt cuộc , lại có một người đàn ông khác với nét mặt cảm thông đã giữ anh ta lại và dẫn ra đằng sau quán trọ trong khi đang trò chuyện .

Thậm chí còn lịch sự cẩn thận cúi đầu nói ' Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người ' với những người qua đường .

Nhờ thế mà đám đông đã bắt đầu bước đi tiếp như thể không có gì xảy ra .

Người đàn ông hồi nãy , chắc hẳn có một ai đó quan trọng đã bị hạ sát bởi bộ giáp đó .

Để không gây thêm bất kỳ tổn thương nào nữa , chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt .

Và thế là chúng tôi tiếp tục bước đi về hướng Hội Mạo Hiểm Giả .

Do tôi đã ra vào Hội Mạo Hiểm Giả rất nhiều lần , nên cũng không lạ lẫm gì khi bước vào tòa nhà dù cho nó có ở thành phố hay lục địa khác .

Phía trong hầu như cũng tương tự như Hội Mạo Hiểm Giả ở lục địa Rồng .

Có vẻ như kích thước đã bị thu hẹp lại một nửa .

Chúng tôi nhận lấy tấm thẻ thứ tự và ngồi chờ đến lượt .

Sau khi nghe được quầy tiếp tân gọi số thẻ của chúng tôi , thì ở đó ーー

" Xin chào . Tôi có thể giúp gì cho cậu ? " 

" !? "

Ủa đây là chị tiếp tân luôn phụ trách Hội ở lục địa Rồng kia mà !

Tất cả chúng tôi đều tỏ ra kinh ngạc ngay tại chỗ .

Nhân viên tiếp tân cũng phản ứng lại cùng với đôi mắt đen trắng đầy ngạc nhiên .

" Ano , có chuyện gì vậy ? "

" Làm cách nào ! Mà lại chị lại có thể tới đây !? Đáng lẽ chị phải làm ở Hội Mạo Hiểm Giả lục địa Rồng chứ !? "

" Lục địa Rồng ? À , tôi hiểu rồi........đó là chị họ tôi "

" C , chị họ ? "

Cũng giống cả gương mặt sao ! ?

Khi tôi lắng nghe nhân viên tiếp tân , thì dường như cô ấy có một chị họ cũng đảm nhận công việc tiếp tân .

Em gái của cô ấy cũng là người thứ ba làm cùng công việc này .

Chị nhân viên tiếp tân giải thích cùng với một nụ cười .

" Thì ra là vậy , cậu không chỉ gặp chị họ của tôi mà còn em họ của tôi nữa . Thành ra không có gì lạ khi cậu ngạc nhiên đến như vậy . Chúng tôi đã bị nhầm lẫn từ khi còn nhỏ , thế nhưng họ không phải chị em ruột của tôi "

" Cô đã sai rồi , nếu đã giống như thế thì...... " [1]

Họ giống y hệt nhau cứ như ba giọt nước mắt vậy .

Gen thế giới khác kiểu gì thế này.......... ?

Trong khi giữ lấy nghi ngờ đó , tôi đã nói lý do tại sao chúng tôi lại tới đây .

" Chúng tôi là quân đoàn Peacemaker , tới đây để báo cáo cho Hội Mạo Hiểm Giả mọi chuyện tối qua......."

" Vậy sao , tôi sẽ dẫn mọi người vào một phòng riêng và sẽ hỏi về chi tiết sự việc . Tôi sẽ nói chuyện với mọi người trên danh nghĩa của Hội Mạo Hiểm Giả "

Cô ấy đứng khỏi ghế và dẫn chúng tôi vào phòng riêng .

Cô ấy nở một nụ cười đáp lại chúng tôi , thế nhưng lại khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh .

Sau đó , chúng tôi bước qua cánh cửa đằng sau quầy tiếp tân .

Suy nghĩ đến việc thẩm vấn khiến tôi có chút căng thẳng .

Có khả năng sẽ phải chịu chất vấn không khoan nhượng .

ーー Trên cánh cửa sẽ không viết câu [ Những người đi qua cánh cửa này phải từ bỏ mọi hy vọng ] , đúng không ?

Thế là , Hội Mạo Hiểm Giả bắt đầu buổi triệu tập để điều tra .

Chúng tôi đã được dẫn đến căn phòng riêng .

Bởi vì chúng tôi có rất nhiều người , thành ra một trong hai chiếc sofa được đặt hai bên cái bàn đã bị chiếm bởi thành viên của Peacemaker .

Sau khi nhân viên tiếp tân mang trà tới , cô ấy liền thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt sang chế độ nghiêm túc , ngồi xuống và hỏi chúng tôi những gì đã xảy ra .

Tôi kể cho cô ấy về cuộc họp giữa chúng tôi với Wolf Sword và Lily Rose thì đúng lúc đó [ Sát Nhân Ma Thuật Sư ] bộ giáp đỏ thẵm xuất hiện .

Kết quả của việc cố gắng hạ gục và bắt hắn là tòa nhà đã bị phá hủy .

Với tư cách là người đứng đầu của Peacemaker tôi gửi lời xin lỗi và nói rằng sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào .

Mặt khác , đại diện của Hội Mạo Hiểm Giả lại nói........

".......Thật ra , tôi đã hiểu được chuỗi sự kiện này rồi . Vốn ban đầu phải truy cứu việc làm tổn hại tài sản , nhưng nếu là kết quả của việc chống lại [ Sát Nhân Ma thuật Sư ] đã gây náo loạn cho thành phố thì chẳng còn cách nào khác . Lần này , việc bồi thường thiệt hại sẽ do Hội Mạo Hiểm Giả đền bù "

Với lời phản hồi đó đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm .

Ngược lại , chị tiếp tân lại thở dài mệt mỏi như thể đã khá kiệt sức .

" Từ giờ trở đi , xin hãy chú ý hơn khi đang chiến đấu . Mức độ thiệt hại đã được giới hạn ở trong tòa nhà có thể được coi là may mắn , tuy nhiên sẽ quá muộn nếu có người bị thương hoặc chết "

" Tôi thành thực xin lỗi "

Tôi xin lỗi lần nữa .

Vấn đề lần này sẽ được Hội Mạo Hiểm Giả giải quyết .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Ở khu rừng ngoại ô thành phố Kokori .

Có một nơi được sử dụng trong trường hợp Trụ Sở Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh gặp khủng hoảng , tương tự như căn cứ bí mật .

Nơi đó chỉ được biết tới bởi những lãnh đạo đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác . 

Nó chỉ dùng trong trường hợp có một cuộc khủng hoảng thực sự .

Thoạt nhìn giống như một hang động bình thường , thế nhưng bên trong lại có thực phẩm khô , số lượng lớn giường ngủ , dược phảm , trang bị , tiền bạc , hàng hóa , quần áo , nền , đèn , vân vân ーー mọi thứ đã được chuẩn bị đủ để sống hơn vài tháng .

Ở sâu bên trong còn có một khoảng không gian đã được dành riêng .

Hiện có hai người đang đối mặt với nhau trong không gian đó .

Một người là Lãnh Đạo Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , Thú Nhân , tộc Chồn Lucca .

Còn phía đối diện là bộ giáp đỏ thẵm và trong nó là cô gái thích mặc chiếc váy ren với nhiều viền xếp Nora .

" Tôi đến trễ " 

" Thật tình . Vậy là bọn chúng vẫn còn ở lại thành phố đúng không ? "

" Đúng vậy , Peacemaker dường như sẽ tiếp tục ở lại thành phố Kokori "

" Hay lắm . Nếu bọn chúng trốn thoát , thì truy đuổi sẽ vô cùng phiền phức "

Cô gái bước ra từ bộ giáp đỏ thẵm nở một nụ cười gian ác .

Diện mạo của cô được soi bởi ánh sáng của đèn ma thuật treo trên trần , đã tạo ra một cái bóng bị biến dạng .

Ghi chú

↑ Vc : t nghĩ tương tự như bà mẹ đi ngoại tình ấy

Bình luận (0)Facebook