• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129 ー Nora tẩu thoát

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:06

Chương 129 ー Nora tẩu thoát

" Tệ ! Tệ ! Tệ thật rồi ! "

Chỉ còn mình Nora mặc bộ giáp đỏ thẵm , đang phi nước đại bên trong khu rừng .

Trong khi đang nguyền rủa , cô đã hối hận vì đã đánh giá thấp Peacemaker .

" Không thể nào , quá nhiều bộ giáp ma thuật đã bị hủy diệt chỉ trong một lần ! Không thể đùa được ! "

Còn lại vài chục bộ giáp ma thuật , nhận mệnh lệnh vào lúc đó trước khi Nora rút lui .

Ban đầu , bộ giáp ma thuật có đủ sức mạnh để giết thậm chí hai binh sĩ , nhưng theo tình trạng trước đó , thì cô dự kiến chúng sẽ không kéo dài được nhiều thời gian .

Thành ra , cô phải chạy thục mạng trong khu rừng này .

" Tệ rồi ! Tệ rồi ! Quả thật sẽ rất vui nếu trả đũa giết hết những kẻ đã làm xước [ Rosso Scarlat ] của Onee-sama đã trao cho........ "

Theo kế hoạch ban đầu , nhóm Nora có dự định sẽ đột kích Peacemaker và Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh sau khi họ đã uống rượu chứa thuốc ngủ .

Nora đã kìm chế để không giết nhóm Lute đang ngủ say ngay lập tức .

Sau đó , cô dự định sẽ tra tấn không thương tiếc vì đã làm tổn thương bộ giáp .

Tuy nhiên , trên thực tế đã bị phục kích và bị tấn công ngược lại .

Ngay cả khi bị tập kích , cho dù bộ giáp ma thuật có bị tiêu diệt một nửa thì vẫn có khả năng khôi phục lại , nhưng Peacemaker hầu như tập trung tiêu diệt bộ giáp ma thuật chỉ với một đòn tập kích .

Chiến đấu sinh tử chống lại [ Scarlet ] và một chục bộ giáp ma thuật không khác gì hành động tự sát .

" Đây cũng tại lãnh đạo Lucca chó chết , đã mắc phải sai lầm ! Đã thiếu năng lực rồi ngay cả làm việc cũng thiếu năng lực nốt ! Nhờ vậy mà Nora thành ra thế này.........mình muốn quay lại và cắt cổ cô ta quá ! Kyaaa ! ? "

Thật không may , Nora đã trượt ngã xuống trên mặt đất ẩm ướt .

Tác phẩm tuyệt đẹp [ Rosso Scarlat ] đã bị vấy bẩn với bùn và nước ép từ lá cây bắm chặt vào . Đây là lần thứ ba trượt ngã .

Không phải bởi vì chạy trong rừng với bộ giáp toàn cơ thể .

Mà là khi chạy , những viên đạn tấn công vào đầu gối và chân từ phía sau .

Do bộ giáp ma thuật tự động bật lớp bảo vệ nên sẽ không tổn thương , nhưng nó lại phá vỡ thế cân bằng và ngã xuống .

Hơn nữa , ma lực để vận hành bộ giáp ma thuật đang cạn kiệt .

( Các người không cố gắng giết Nora , mà chỉ tập trung giữ chân lại.......muốn bắt sống ta sao )

Sau khi bị bắt sống chắc chắn sẽ bị thẩm vấn thường xuyên .

Về tổ chức , nguồn gốc của bộ giáp ma thuật , phương pháp sản xuất vân vân ー Có rất nhiều thứ để hỏi .

Nếu không khai thông tin ra , phải dùng đến biện pháp ép cung bằng cách tra tấn , phép thuật và thuốc .

Nora nhận ra sự run rẩy vì sợ hãi từ tận đáy lòng .

Không phải cô sợ hãi vì bị tra tấn .

Mà là lo ngại về sự tồn tại của bản thân mình sẽ gây ra bất lợi cho [ Onee-sama ] mà cô sùng bái .

Nếu [ Onee-sama ] bị hạn chế bởi việc [ Không cần thiết ] ー Thì chỉ cần tưởng tượng thôi đủ để trái tim cô tan vỡ .

( Đó là lý do tại sao , mình không thể bị bắt ở đây ! ) 

" Tsk~ ! Bước ra đây , xuất hiện đi ! Chỉ biết lén lút , đánh lén từ phía sau thôi sao ! "

Ngay khi đứng lên , cô cầm chặt thanh đại kiếm được mang ở sau lưng và nhìn đằng sau .

Thế nhưng , không hề có người đuổi theo cố để tấn công .

Nếu cô thử trốn thoát bằng cách lùi lại , thì vẫn sẽ bị ngã nhào như lúc trước .

Cho dù cường hóa thị lực vào ban đêm , nhưng cô chỉ có thể thấy những cái cây đen huyền trong tầm nhìn . Không hề có sự xuất hiện của người đuổi theo .

Nora nghiến răng nhiều đến nỗi máu đang chảy ra .

Ban đầu cảm giác khó chịu , sỉ nhục , tức giận chiếm phần lớn trong cảm xúc của cô .

" Gì chứ . Ngươi sợ Nora à , chỉ có thể tấn công từ phía sau sao "

Nhưng khu rừng lại tĩnh lặng , cô chỉ nghe thấy lá cây rung chuyển cùng với côn trùng trong gió .

Cảm xúc chiếm lấy tâm trí cô hiện giờ là một nỗi sợ hãi .

Kẻ địch không thể nhìn thấy được .

Tuy nhiên , cô liền bắt đầu chạy , nhưng viên đạn tấn công một cách chính xác .

Cho dù cô cố gắng chạy một cách bừa bãi , tốc độ có bao nhiêu , kể cả dùng cây làm lá chắn .

" U......Uwaaaaaaa ~ !!! "

Nora không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi , thanh đại kiếm vung vẫy lung tung .

Một thanh đại kiếm chứa đầy đá ma thuật đã tạo ra những lưỡi dao gió ma lực và chặt đổ hàng cây . Cây cối bị đổ sập , những con chim đang đậu trên đó cũng đã bay đi .

Bụi và lá cây bay tứ tung , cũng như bóng đêm đã kết hợp với nhau và bao phủ lấy hình dáng của Nora cứ như một bức màn . Trước khi hiệu ứng che mắt này tan biến , cô quay lưng lại lần nữa để chạy đi ー

Xoay.........tsk~ .

" Kyaaa ! ? "

Ngay khi vừa mới khởi động , cô đã ngã lăn quay ngay lập tức .

Cho dù lá vẫn đang tung bay .

Nói cách khác , khu rừng với tầm nhìn hạn chế , bóng tối nửa đêm , dù cho bụi và lá cây tung bay trở thành một bức màn , nhưng vẫn có thể bắn trúng vào lúc Nora đang di chuyển nhanh chóng khiến cho cô phải đổ nhào .

( Bên cạnh đó , từ khoảng cách đủ xa này thị lực đã được cường hóa thể chất không thể nào tới được........chậc )

Với hiện thực này , cũng đủ khiến trái tim Nora phải ngừng đập .

Cảm giác như cô đang trực tiếp đối diện với một con ma .

" A , A , Aaaaaaaaaaah ! ! ! "

Nora chuẩn bị tư thế sẵn sàng .

( Đường nào cũng chả thể trốn thoát , vậy thì chiến đấu )

Cô siết chặt thanh kiếm bằng cả hai tay , chạy trở lại con đường hồi nãy .

Chắc chắn đạn là một mối đe dọa , nhưng nó lại không đủ sát thương để gây ra đòn chí mạng lên bộ giáp ma thuật .

Nếu càng rút ngắn khoảng cách , thì nó sẽ mang lợi thế về cận chiến .

Thành ra , cô đã quyết đinh chuẩn bị sẵn sàng và cố gắng để tiếp cận .

Nhưng , cho dù chuẩn bị như thế cũng bị nghiền nát ngay .

" Cái gì !? Ahh ! ? "

Phải mất vài giây cô mới nhận ra được mình đang lăn lộn trên mặt đất bởi một chấn động mạnh , cô không biết chuyện gì đã xảy ra lần nữa và cố gắng quan sát mọi thứ trong tầm mắt .

Nora không thể hiểu chính xác tình hình hiện tại .

Người đuổi theo Nora là , Snow , Chrisse và Lyss .

Họ chắc đã đọc được ý định Nora sẽ quay ngược lại và chiến đấu . Vậy nên , đã lắp đặt mìn chống tăng trên đường đi .

Bởi vì kẻ địch sẽ tấn công ngược lại theo kế hoạch , nên ma lực đã kích hoạt trên sợi dây làm từ kim loại lỏng ma thuật và mìn chống tăng phát nổ . ( Kiểu như claymore vậy )

" Nya , có chuyện gì xảy ra vậy nya~ ........Kyaa ! ? "

Cứ mỗi lần di chuyển là lại phát nổ lần nữa .

Nora bị thổi bay bởi vụ nổ và lưng bị đập vào thân cây .

Vào lúc này , cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm , tiến không được lùi cũng không xong .

Trong khi bò trên mặt đất , cô nhận ra .

( Nora sẽ bị bắt ở đây sao.......tsk )

Cô không thể nào trốn thoát , cho dù có cố gắng đánh bại kẻ thù thì vẫn không thể bắt được hình dáng của người đó . Cho dù đối thủ không dùng đến ma lực , nhưng vẫn có thể gây ra một mức độ tấn công nguy hiểm như thế này .

Chính xác là chỉ với tay và chân .

"......Đừng có xem thường "

Bị thổi bay bởi vụ nổ , toàn thân Nora rất là đau đớn cố gắng duy trì ý thức của mình một cách tuyệt vọng để không thể ngất đi và nâng cơ thể lên bằng thanh đại kiếm .

Không có cảm giác bi thảm ở hình dáng của cô , mà chỉ có nỗi thù hận đang bùng cháy .

" Đừng có xem thường ta ! Lũ chó cái ! Cảm xúc của ta đối với Onee-sama không hề rẻ mạt như các ngươi nghĩ đâu ! "

Cô rút ra một con dao găm từ eo ra , thay vì ném vào kẻ địch đang lẩn trốn trong bóng tối ー Cô nhắm mũi dao vào cổ mình .

" Kuro , vạn tuế ! Onee-sama , xin hãy thứ lỗi cho Nora vì đã không giúp được chị ! "

Cô cất lên một giọng nói thất thanh trong rừng , cố gắng đâm con dao găm vào cổ của mình bằng tất cả sức mạnh mà không hề do dự..........

Bằng........

Bằng........ 

Bằng........

Âm thanh bắn liên hồi .

Tất cả đều bắn trúng con dao găm thứ chưa tới một inch , sức mạnh đủ để đánh văng nó . 

( Thậm chí không cho phép mình tự sát sao........! )

Mìn chống tăng được đặt gần đó nổ tung , Nora một lần nữa bị thổi bay .

Cô cũng hoàn toàn mất đi ý thức bởi dư chấn của vụ nổ này .

Bình luận (0)Facebook