• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119 - Bộ Giáp Ma Thuật

Độ dài 2,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:06

in: Sonako Light Novel Wiki

Gun Ota Chương 119

Chương 119 - Bộ Giáp Ma Thuật

Dưới ánh đèn ma thuật tỏa sáng , cô gái ở bên trong điều khiển bộ giáp đỏ thẵm và Lucca người đứng đầu Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh hiện đang đối mặt với nhau .

Cô gái vận hành bên trong bộ giáp đỏ thẵm ーー Nora , nở một nụ cười gian ác trong bộ quần áo Gothic Lolita với nhiều diềm xếp .

Diện mạo của cô khá trẻ , có kiểu tóc xoắn , với chiều dài và khối lượng không hề cân bằng ở hai bên . Vẻ bề ngoài xinh xắn , nhưng chỉ duy nhất đôi mắt lạnh lùng là không hề phù hợp với cô .

" Vậy là , bọn chúng Peacemaker sẽ ở lại thành phố . Hay lắm , nếu bọn chúng trốn thoát thì truy đuổi sẽ vô cùng phiền phức "

Cô đang nổi điên bởi việc bộ giáp đỏ thẵm đã bị xước và hư hại do 9 mm Parabellum bullet và 40mm grenade [1] .

" Bọn chúng , đặc biệt là con hầu , ta tuyệt đối sẽ giết cô ta ! Vì đã làm xước [ Scarlet [2] ] mà Onee-sama đã trao cho . " [3]

Nora nghiến chặt lấy hàm răng như thể đủ để làm vỡ nó .

Và Lucca nói với tông giọng ngượng ngùng .

" Theo như được biết thì Wolf Sword và Lily Rose đã rời khỏi thành phố , tôi hy vọng cô có thể ngừng kéo dài sự việc thêm hệ trọng hơn nữa........ "

".......Cô đang nói nghiêm túc chứ nya~ ? Đó là vi phạm hợp đồng đấy nya~ , không đúng , nó không hề viết trên giấy tờ . Hay là.......chính xác hơn , cô muốn hủy bỏ hợp đồng phải không ?"

Nora liếc nhìn Lucca với đôi mắt lạnh nhạt trong khi mỉm cười .

" Nora muốn có xác của ma thuật sư . Và , người đứng đầu Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh đã mượn ma cụ [ Bộ Giáp Ma Thuật ] được phát triển bởi [ Kuro ] để củng cố quân đoàn . Hơn nữa , danh tiếng của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh cũng sẽ được nâng cao bởi [ Kuro ] ........Bởi vì quyền lợi đã được thỏa thuận xong , nên cô đã tham gia , đúng hem ? Đã quá muộn để hủy bỏ rồi đó nya~ "

「…………」

Lucca đã gặp Nora khoảng một năm về trước .

Vào lúc đó ーー Cũng như hiện giờ Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh đang cạn kiệt và suy giảm nguồn nhân lực .

Ngay từ đầu , Lucca đã cố gắng cải thiện tình trạng này và sử dụng rất nhiều cách .

Thỉnh cầu những người tài năng đã nghỉ hưu quay trở lại .

Siết chặt bài kiểm tra chọn lựa .

Thăm dò những mạo hiểm giả , ma thuật sư hàng đầu , vân vân ー tuy nhiên , những người thế hệ cũ đã có con và sức mạnh về thể chất đã suy giảm , thành ra họ đã từ chối do cơ thể không còn được như trước nữa .

Kiểm tra tuyển chọn quá nghiêm ngặt , chỉ có vài ma thuật sự và một số người khác ở mức độ nhất định có thể được chấp nhận .

Và tất nhiên , các mạo hiểm giả và ma thuật sư hàng đầu cũng khước từ Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh do quân đoàn hiện đang suy yếu dần . Bởi vì người hành động một mình sẽ dễ dàng hơn , dù thế cũng không thể so sánh được với danh tiếng và tiền bạc .

Lucca đã bế tắc và ôm đầu trong tuyệt vọng .

Vào lúc đó , dưới sự chỉ đạo của [ Kuro ] Nora đã bắt chuyện với cô .

" Ne~ , lãnh đạo-san . Tôi có loại ma cụ có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ hơn ma thuật sư , cô có muốn nó hem ? "

Những lời đó đối với Lucca , cứ như việc lang thang trong sa mạc suốt 3 ngày cuối cùng đã tìm thấy một ốc đảo vậy . Đó là một cám đỗ không thể nào cưỡng lại .

Sau ngày đó , Nora đã biểu diễn tính năng của ma cụ bạc , [ Bộ Giáp Ma Thuật ] cho Lucca .

Bên trong áo giáp có chứa đầy thạch slime , để ngăn không cho bị rò rỉ , mặt ngoài đã được gắn liền với một lớp vỏ bọc đặc biệt . Đá ma thuật đã được khảm bên trong , nó sử dụng ma lực và thạch slime như là một cơ bắp giả , cho dù bộ giáp có như một tấm sắt dày thì vẫn có thể thao tác dễ dàng .

Nhờ thế , tỷ lệ kháng vật lý rất cao và nó đã được thiết kế để tự động kiến tạo một lá chắn chống lại ma thuật công kích .

Miễn là không vượt quá giới hạn vận hành , thì nó có thể sử dụng được môt giờ .

ーー Tuy nhiên , vào cuộc chiến đêm qua với Lute .

Để tạo ra chứng cứ ngoại phạm về việc Lucca và bộ giáp không hề liên quan với nhau , nên Nora đã mặc bộ [ Bộ Giáp Đỏ Thẵm ] xông vào buổi họp .

Bằng cách tấn công buổi họp , nó không chỉ là bằng chứng ngoại phạm cho Lucca mà còn tạo ra màn phô trương sức mạnh , đó là chiến lược một mũi tên trúng hai con chim.........

Tuy nhiên , cô đã mất bình tĩnh trước những đòn phản công bất ngờ của nàng hầu hắc tiên Shia và Lute .

Hơn nữa , hỏa lực của 40mm lưu đạn khá cao , nó đã làm cạn gần hết ma lực tích trữ để ngăn chặn .

Vì lẽ đó , không thể nào chiến đấu được nữa , thành ra Nora chẳng còn cách nào khác ngoài việc rút lui .

Trở lại câu chuyện .

Lucca không hề có tài năng ma thuật sư .

Thay vào đó , là tài năng kiếm thuật .

Thế nhưng , ở thế giới này , thậm chí với cả tài năng kiếm thuật cũng không thể chạm đến được ngón chân của ma thuật sư nghiệp dư .

Theo nghĩa đen , cô ấy thèm muốn bộ áo giáp này đến nỗi trào cả cổ họng ra ngoài.......!

Sau khi Nora trình diễn đủ hiệu năng của nó , cô đã đưa ra điều kiện để chuyển nhượng [ Bộ Giáp Ma Thuật ] .

Cô ấy muốn xác của ma thuật sư .

Săn ma thuật sư là , việc không hề khó khăn nếu có [ Bộ Giáp Ma Thuật ].......thế nhưng , sau khi sát hại ma thuật sư , không hề có nơi để giữ cái xác .

Lucca đã ngỏ ý cung cấp một nơi ẩn náu an toàn cho Nora ở thành phố Kokori cỡ trung này .

Bên cạnh đó , Nora nói .

" Thoạt đầu , sẽ có một [ Sát Nhân Ma Thuật Sư ] trong thành phố , nhưng cuối cùng kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện đã bị Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh bắt giữ.........Trong trường hợp này , Nora sẽ chuẩn bị một cái xác phù hợp và sau đó để Lucca đến bắt giữ nó . Và , theo thủ tục chính thức  [ Bộ Giáp Ma Thuật ]  đã được sử dụng bởi kẻ chủ mưu , thì Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh người bảo hộ thành phố sẽ thu hồi nó . Lãnh đạo Lucca nhận ra giá trị và sự hữu dụng của nó đã tiến cử đưa [ Bộ Giáp Ma Thuật ] vào Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh . Thấy thế nào ? Cứ như vậy danh tiếng của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh cũng sẽ tăng , cô có thể nhận được [ Bộ Giáp Ma Thuật ] theo cách thông thường đúng chứ ? "

Nói cách khác , Nora đang cố gắng buôn bán vở diễn tự biên của mình .

" Nhưng khi cô hoành hành trong thành phố , dân thường sẽ gặp nguy hiểm......."

" Cô đang nói cái gì thế hả . Đó chỉ là vấn đề cỏn con thôi . Bởi vì , Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh hiện giờ đang đứng trên bờ vực sống còn . Cho dù nó có liên quan đến cái chết của dân thường , thì chắc chắn căn nguyên có thể sẽ thấu hiểu được . Rốt cuộc , miễn là quân đoàn bảo hộ thành phố Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh quay trở lại thời hoàng kim , thì cô có thể cứu được nhiều người hơn . Đó là một sự hi sinh quí giá "

Hay là ーー Nora nói tiếp .

" Hay cô muốn để tất cả mọi người tiếp tục phỉ báng đằng sau lưng như [ Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh đã hết thời rồi ] [ Xét cho cùng , chỉ là đám con gái đang chơi đùa với nhau mà thôi ] [ Toàn ngồi không ăn vàng như một đám lợn nái ] ta nói có đúng không ? "

" Việc , việc đó.......... "

" Cũng có những cái khác .

Ta còn nhớ [ Một đám không đủ năng lực ] [ Toàn dựa dẫm vào vinh quang của quân đoàn trong quá khứ ] [ Đám rác rưởi ] .

Nếu Nora bị nói như thế , sẽ cảm thấy hổ thẹn mà chui đầu xuống đất mất .

Thà đi chết còn tốt hơn đúng chứ ? Ta cũng cảm nhận được nó "

" Đủ rồi ! "

Có quá nhiều lời nhạo báng bên trong tâm trí Lucca .

Và ーー cô đã lắng theo lời mời gọi của quỷ dữ và bắt tay với một hắc thiếu nữ .

" ー Nhưng mà , hiện giờ Lucca lại phản bội bọn ta "

"…………"

Nora liếc xéo Lucca người hiện đang suy sụp với ánh mắt lạnh lùng và sau đó , cô nàng quay lưng lại cứ như một cô mèo trong tâm trạng buồn rầu .

" Giờ điều đó cũng chả còn quan trọng . Báo thù Peacemaker là điều cần thiết nhất , dẫu có hơi phiền phức , nhưng chắc phải đợi bọn chúng rời khỏi thành phố Kokori sau đó đuổi theo và bọn ta sẽ giết hết từng đứa một . Thế nhưng , nếu theo kế hoạch đó , thì sẽ không nhượng [ Bộ Giáp Ma Thuật ] cho cô đâu "

" Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ trả ! Làm ơn hãy đưa nó cho tôi "

" Không được . Cho dù có trả bao nhiêu tiền cũng thế thôi . Nếu thế thì sao , [ Tôi đã mua bộ giáp gây ra sự kiện sát nhân ma thuật sư từ một thương nhân quen biết ] cô có thể bịa ra câu chuyện như thế phải không ? Họ sẽ vùng lên truy vấn cô , cuối cùng mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng rằng cô và Nora đã bí mật thông đồng với nhau . "

" Tsk ~....... "

Nora một lần nữa đối mặt với Lucca .

"........Ngoài ra , quan trọng hơn Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh chỉ là đám người ngu dốt bất tài nói chung như rác rưởi , không hề biết thứ gì cả .

Liệu cô muốn quay trở lại ngày tháng khổ sở đó sao ? "

Máu đã chạy lên mặt của Lucca .

Những người đã lăng mạ Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh mà cô tự hào .

Sự bất lực của bản thân cô khi không có đủ sức mạnh để chống trả lại những lời khinh thường đó .

( Chỉ cần nghiến chặt sự tủi nhục với hàm răng , thì những ngày chịu đựng sẽ quay trở lại sao.........! ? )

Sau khi tự nhiên nhận ra nó , cô nâng cao giọng .

" Xin đợi chút đã ! Cứ coi như tôi chưa từng nói gì cả ! Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với tổ chức [ Kuro ] của Nora ! Làm ơn hãy đưa tôi [ Bộ Giáp Ma Thuật ] ! Tôi van xin cô ! "

Lucca với niềm kiêu hãnh cao , đã cúi đầu xuống tận eo .

Cô không hề nhận ra rằng Nora khinh thường cô với một nụ cười đắc thắng .

Nora đập tay vào vai Lucca nhiều lần cứ như một con mèo . 

" Nâng đầu cô lên , lãnh đạo Lucca . Miễn là cô tuân theo thỏa thuận , bọn ta sẽ chuyển nhượng [ Bộ Giáp Ma Thuật ] mà cô mong muốn . Bởi vì chúng ta đã giao kèo từ lúc ban đầu rồi . Huống hồ , Nora và lãnh đạo-san không phải là bạn bè người chia sẻ bí mật với nhau sao . Rõ ràng bạn bè đang gặp khó khăn , làm sao mà không giúp đỡ được chứ ? "

 " Vậy , vậy sao , là bạn bè ư , cảm ơn Nora . Cảm ơn cô "

".........fufufu , không có chi . Dù sao , ta sẽ tiếp tục mượn chỗ này . Để giết tất cả bọn Peacemaker , chúng ta cần thỉnh cầu [ Kuro ] cho thêm vài [ Bộ Giáp Ma Thuật ] hơn nữa , do đó phải cần có không gian . "

" Được rồi , xin đừng ngần ngại sử dụng nó . Hãy vui lòng cho tôi biết nếu có bất cứ thứ gì khác mà cô cần , tôi sẽ cố gắng hết sức để lo liệu "

Nora một lần nữa nở một nụ cười thiên thần trước lời đề nghị của Lucca .

" Đa tạ lãnh đạo-san .......Vậy , cho niềm hạnh phúc và danh dự của chúng ta , từ nay về sau hãy trở nên thân thiện với nhau nha "

Ghi chú

↑ Ống phóng lựu M203

↑ Rosso Skarrat

↑ //www.color-sample.com/colors/3497/

Bình luận (0)Facebook