• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-62. Một lần nữa, Thần quốc Parion

Độ dài 732 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-07 11:01:07

16-62. Một lần nữa, Thần quốc Parion

==================================

Satou đây. [Không quốc gia nào trường tồn mãi mãi], ai đó đã nói vậy trong một anime với bối cảnh ở Dải Ngân Hà, nhưng khi bạn đang sống ở một đất nước tương đối hòa bình, [Sự sụp đổ của quốc gia] đơn giản nghe cứ như ở một tương lai xa xăm vậy.

~medmed~

“Bộ có cách mạng hay xảy ra một cuộc đảo chính rồi hả em?

Tôi từ tốn hỏi Tifaliza, người tới đây cấp báo tin tức về sự hủy diệt của Thần quốc Parion.

Dù rơi vào tình hình nguy kịch hồi Thần Phạt, thì Thần quốc Parion đã nhận được trợ giúp từ các anh hùng Đế quốc Saga để tiêu diệt quái vật trong những lãnh thổ bao quanh, nên tôi không tin nó sẽ bị phá hủy bởi một yếu tố bên ngoài.

Hủy diệt có thể xảy ra bởi do một cuộc tập kích của mấy dạng tồn tại như là ma vương hay thượng cấp ma vật, tuy nhiên, thường có một điềm báo trước khi những tên ấy xuất hiện, và từ khi mà Chủ Thần Điện Parion có nhiều [Miko Tiên Tri], họ chắc chắn nhận được một lời tiên đoán từ Thần Parion nếu họ sẽ hứng chịu một cuộc tấn công diệt quốc.

“K-không phải vậy đâu anh! Thần quốc Parion hứng nhiều thiệt hại nặng nề từ một vụ tấn công bất ngờ bởi một thượng cấp ma tộc, tất cả thần quan bao gồm Giáo hoàng Zazaris hiện diện ở Thánh Thành đều đã chết hoặc mất tích ạ.”

--Thật là. Có vẻ như nước đó đã ở trên bờ vực sụp đổ thật rồi.

Kì quặc làm sao là không có một lời tiên tri về nó mặc dù đó là quê hương lãnh thổ của Thần Parion—hoặc có lẽ không có luôn. Suy cho cùng, những nhân vật chủ chốt của đất nước thì ở dưới sự điều khiển đám tín đồ ma vương, nên tôi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu Thần Parion tỏ rơi bọn họ.

Xui mà hên, ma tộc thượng cấp rõ ràng không có chút hứng thú nào với những tòa nhà không quan hệ tới Đại diện Chính quyền Thần giáo mà bao hàm các nhà thờ, do vậy sau khi nhàm chán tấn công dân chúng bằng ma thuật giống như nó đang tra tấn họ, nó bèn triệu hoán tay chân và đơn giản đuổi người dân ra ngoài thành phố.

“Ngoài Thánh Thành ra thì những thành phố khác có yên ổn không?”

“Chúng ta đang khó thu thập thông tin, do không có tin nào khác hơn ngoài tin từ người hoạt động ở Thánh Thành ra ạ.”

Đoán giỏi lắm thì, tốc độ truyền tải của mạng lưới tin tức, chỉ có thể nói đó là như mong đợi thôi.

Theo Tifaliza, bản thân sự cố mới xảy ra cách đây vài ngày thôi.

“Chúng ta phải giúp họ nhanh lên!”

“Chia sẻ thức ăn~?”

“Để Pochi lo việc xếp hàng cho nanodesu.”

Tama và Pochi tạo dáng shupin kế bên Arisa khi cô bé làm lời tuyên bố trong khi giơ nắm tay lên cao.

“Hai cái đứa này, trước tiên chúng ta cần chăm sóc ma tộc và quái vật đang xâm chiếm thành phố đã.”

"Aye!" "Nanodesu!"

Sau khi bị Liza trách mắng, bộ đôi vọt ra khỏi phòng trong khi hô. “Chuẩn bị xuất kích, nanodesu.”

“Mito, xin lỗi nhưng em có thể bảo hộ hậu phương cùng với điện hạ Sistina không?”

“Un, em hiểu rồi.”

Tôi thấy có lỗi khi gạt cô ấy ra khỏi rất nhiều vụ việc, nhưng tôi tự tin rằng Hikary sẽ gánh vác được với bất cứ tình huống nào.

“Satou, anh không cần tôi gì à?”

Công chúa Sistina nói vậy với giọng hờn dỗi.

“Công chúa Sistina, cô có thể bảo vệ kinh thành cùng với Mito không?”

“Được chứ, tôi rất sẵn lòng làm theo ý của anh, Satou.”

Tôi có thể an tâm khi được biết Công chúa Sistina và quân đội phòng ngự trang bị Orichalcum Golem sẽ bảo vệ tốt Hikaru.

“Tifaliza, xin lỗi nhưng em làm ơn chuyển lời cho kinh thành—Anh hùng Nanashi sẽ đi tới Thần quốc Parion.”

“Vâng thưa anh. Em có nên báo với họ rằng Mito-sama ở lại sau để bảo vệ kinh thành luôn không ạ?”

Tôi đồng ý với Tifaliza và chỉ thị mọi người sẵn sàng xuất phát.

(còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook