• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-47. Thử thách của Zaikuon (2)

Độ dài 2,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:11:07

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-47

==================================================

=======================================

16-47. Thử thách của Zaikuon (2)

=======================================

Satou đây. Những trò game ngày này được thiết kế với tâm thế thân thiện cho người dùng, nhưng tôi cảm thấy rất nhiều game ngày xưa không có những màn hướng dẫn chơi hay ho. Thử nghiệm đúng sai thì vui, nhưng nó gây kha khá cảm giác những game đó đơn giản không thèm quan tâm tới việc cắt nghĩa mọi thứ.

~medmed~

“--Ủa.”

Trong không gian trắng tôi bị kéo tới bởi Thần Zaikuon, một vầng hào quang bao quanh chu vi tôi, rồi đó nó hóa thành một đường đen ngay khi nó chạm vào mặt đất.

Đó là một vòng tròn khoảng 500m đường kính.

Cùng với nó, không gian trắng trở thành có màu sắc lờ mờ, giờ khả dĩ phân biệt được mặt đất và trần nhà.

Cơ mà tôi vẫn có cảm giác như bồng bềnh ở trên mây vậy.

“Chắc kia là đối thủ của tôi hả?”

Một khối lập phương nhỏ xuất hiện cách tôi khoảng 100m.

Khối lập phương biến hình với âm thanh lách cách trong khi hóa lớn hơn, và cuối cùng tạo thành một hình thù con người. Chiều cao của nó tầm ở 3m.

AR của tôi cho thấy nó là [Unknow!Bất Minh Chính Thể], có lẽ là một sứ đồ của Thần Zaikuon.

『Đấu với sứ đồ của ta, giành chiến thắng.』

Một giọng uy nghiêm tới từ đằng sau tôi.

Rock miko là người sở hữu giọng đó.

Nhưng cô ấy nhìn như kì kì.

Cổ tuyệt nhiên không có cảm xúc trên khuôn mặt, và trông cứ vô hồn như thế cô ấy là một con rối.

Theo AR đọc thấy, cô ấy ở trong trạng thái [Giao Thần!Thần Nhập].

Hình như đây là giai đoạn tiếp theo của trạng thái xuất thần cô ấy có trong suốt nghi thức.

『Điều kiện chiến thắng sẽ là gì thưa thần?』

『Đánh bại sứ đồ. Ra khỏi vòng, loại. Cố tình tấn công miko, loại.』

Nói xong như thế, rock miko được bao bọc trong một cầu ánh sáng mà tỏa ra lân quang vàng, rồi trôi ra bên ngoài vòng tròn.

Trong khi dõi mắt theo cô ấy, tai tôi nghe có tiếng lách cách.

Rõ ràng thanh âm ấy đến từ một khối lập phương đã tách khỏi tay sứ đồ và biến hóa thành một hình dạng như cây kích.

Sứ đồ này có vẻ thích đấu cận chiến nhỉ.

Tôi có thể kết thúc chuyện này trong một nốt nhạc bằng cách tạo cấm pháp ma thuật không gian [Thần thoại Băng hoại] tức thời từ cột magic, nhưng vì làm như thế nhiều khả năng sẽ gây sự bất mãn thay vì tán thưởng, tôi giữ mình lại.

“Hộp Đồ, <Mở>”

Tôi mở Hộp Đồ bằng khẩu lệnh, và lấy ra một cây kiếm orichalcum làm bằng tay.

Tương tự như ma kiếm Heim tôi đưa cho [Weed] của Bát Kiếm Shiga, Heim, thanh kiếm này tải một mạch ma thuật lấy từ thánh kiếm Durandal, vốn sẽ khôi phục độ sắt bén của lưỡi kiếm bằng cách đọc Từ Lệnh, [Lưỡi kiếm Vĩnh cữu!Vĩnh viễn chi Nhận].

Vật này chắc là phương án tối ưu để chống lại một địch thủ không rõ phương thức tấn công.

『--Bắt đầu.』

Rock miko hô tín hiệu bắt đầu sau khi tôi tuốt vỏ thánh kiếm.

--ZWAEEEE

Sứ đồ phát ra một âm thanh chói tai.

Đồng thời, những vân sóng ánh vàng bắt đầu chảy suốt bề mặt thân hình sứ đồ.

Nó nhìn đích xác hệt như những gợn sóng tím xuất hiện lúc Arisa dùng Đặc Kĩ của con bé.

--Nhanh.

Sứ đồ lao tới ở vận tốc ngang chuẩn Pochi.

Tôi hơi bị tò mò về sức nặng một đòn đánh tới từ tầm vóc cao lớn của nó, nhưng do tôi có một chút cảm giác xâu xấu về nó, tôi né tránh đòn trong khi chém vào chân của sứ đồ.

--Hả?

Thật là một sự phản hồi kì quái.

Không hề có lực cản vững chắc, cảm giác như tôi chém phải nước vậy.

Theo AR thấy, HP của sứ đồ chỉ giảm có một xíu xiu.

Tra xét chi tiết, rõ ràng sứ đồ này đang trong trạng thái [Vô địch Chiến sĩ (Vô địch)].

Trông như tôi vẫn có thể thấy Trạng Thái và thanh chỉ số mặc cho tôi không thấy được lv và skill.

“—Xí hụt.”

Tôi nhảy ra để né một cú đâm từ sau lưng.

Một đòn đâm thọt cấp tốc làm cây kích trông như nhân lên hiện ở ngay đó.

Từ khi cây kích trông như xử lý được bằng thánh kiếm, không giống bản thể sứ đồ, tôi có thể triệt để đón đỡ nó.

Tốc độ của ngọn kích so sánh được với của Liza và Pochi, trong khi tốc độ đòn đâm hướng tới sơ hở của tôi ngang bằng với Tama, nó tương đối khó nắm bắt.

Sứ đồ này rõ ràng mạnh hơn đám sứ đồ đánh với cung điện hiệp sĩ Đế quốc Chồn. Trạng thái [Vô địch] giống như Đặc Kĩ có lẽ đã tăng cường sức mạnh của sứ đồ này.

Tôi tưởng công kích của mình sẽ hiệu quả khi đối thủ của tôi ở giữa đoạn tấn công nhưng chúng hầu như không gây tổn thương lên sứ đồ.

Vì tôi từng chứng kiến trong cuộc chiến ở Đế quốc Chồn, những thanh kiếm trắng và đạn pháo phủ bột rồng được dùng để giết sứ đồ, nên tôi quyết định dùng thử một thanh kiếm trắng trong mớ đồ tịch thu đã cất trong Kho Chứa.

“Hộp Đồ, <Mở>”

Tôi chuyển thánh kiếm qua tay trái và lấy ra một kiếm trắng bằng tay phải.

Tôi không thay thế kiếm tại vì kiếm trắng làm bởi Đế quốc Chồn dễ bể như thủy tinh so với thánh kiếm.

Trong lúc vừa đón đỡ đòn của sứ đồ, mà tốc độ công kích của nó như dịch chuyển tức thời từ trái sang phải, bằng thánh kiếm, tôi vừa cố gắng đánh trúng nó một lần bằng kiếm trắng ở đúng thời điểm.

--ZVWAEDDDE.

Nó siêu có hiệu quả luôn.

Một đòn làm giảm HP của sứ đồ đi 1/3.

Theo kinh nghiệm trước giờ tôi thu được, sứ đồ này tầm cỡ khoảng một ma tộc lv 60.

--ZWAEEZWAEE.

Với những thanh âm lách cách, thân người sứ đồ biến đổi lần nữa, cánh tay của nó tăng lên thành sáu.

Nó cũng tự lấy vũ trang mới, hai kích, hai khiên và hai kiếm lưỡi cong.

Chà, chỉ là làm cảnh mà thôi.

Nó có thể có nhiều tay hơn, nhưng nó cũng bộc lộ ra nhiều sơ hở hơn cả hiện nay, có lẽ bởi vì những cánh tay và vũ khí gây cản trở chính nó.

Tôi phóng vô bên dưới sứ đồ bằng Súc Địa, và chặt mắt cá của sứ đồ bằng kiếm trắng.

Sứ đồ cố gắng né đòn chém bằng cách nhấc chân, nhưng cú chém của tôi nhanh hơn.

Sứ đồ cụt chân cố gắng đâm tôi bằng kích và đè bẹp tôi bằng khiên của nó cùng nhau, nhưng tôi lạng lách vòng quanh và ngừng lại ở điểm mù của nó bằng Súc Địa, liền đó tôi chọt đầu gối sứ đồ với cây kiếm trắng.

Thanh HP của sứ đồ gần hóa thành 0, nhưng tôi không thể gây thêm sát thương nào bất kể sau khi chém đẹp nó biết bao nhiêu là lần.

--ZWAEEZWAEE.

Sứ đồ gào thét lớn tiếng, rồi một lân quang màu vàng nhấp nháy trên người nó trước khi HP của nó hoàn toàn khôi phục.

Giỏi nhỉ, tôi hiểu khôi phục là một đặc sản của thánh thuật, nhưng cái này vẫn thấy hơi chút khó chịu à nha.

Quan trọng hơn hết, thanh kiếm trắng sẽ gãy nếu nó cứ lầy lội thế này.

Tôi muốn được ém hàng những thanh kiếm răng rồng tôi giữ trong Kho của mình càng nhiều càng tốt.

“Vậy thì—“

Tôi chăm chú nhìn sứ đồ.

Rõ ràng, tôi phải hạ một cú vô điểm trí mạng hòng đánh gục sứ đồ này.

Tôi định liệu những vị trí nhiều khả năng là yếu điểm của sứ đồ trong khi tránh né công kích của nó.

Bình thường, bạn ắt nghĩ nó chắc là cái đầu hay tim gì đó, nhưng chuyện không thể nào đơn giản như vậy xét trên việc nó là một sứ đồ thần.

Chắc hẳn có mấy kiểu điều kiện giống như là phải tấn công cả hai cùng lúc hoặc tựa như thế.

“—Thử sai là biết liền.”

Tôi dùng Vi Thiên để cân bằng bất lợi trong chiều cao, và tước vũ khí sứ đồ bằng cách dựa vào kĩ năng phá hủy vũ khí cùng tước đoạt vũ khí.

Bộ ngực bất khả tự vệ của sứ đồ phơi bày ra trước tôi.

--Thiểm quang Loa toàn Đột kích.

Tôi cấp tốc thả tuyệt chiêu kết liễu của Anh hùng Hayato hai lần, khoan một lỗ trên cái đầu bất lực tự vệ của sứ đồ.

Rồi tôi liền cách xa sứ đồ với Thiểm Động, và quan sát phản ứng của nó.

“Thật là hay lắm nếu kết thúc thế này—“

Đây chắc hẳn nhiều hơn là đủ để kết liễu một Sứ đồ Thần, đúng vậy chứ.

Âu lo của tôi hóa ra không có cơ sở khi sứ đồ bể vụn thành bột trắng sữa.

--Ánh sáng vàng?

Một ánh sáng vàng nhỏ bay ra từ đống bột nằm trên đất, và bay la đà lên trời.

Nó giống như [Mảnh thần] mà xuất hiện mỗi lần tôi tiêu diệt một ma vương

Tôi nghĩ nó có lẽ là mảnh vỡ của Thần Zaikuon, mặc dù không xác định khi AR luôn luôn chỉ cho thấy [UNKNOWN], xác suất đó vẫn khá cao.

Đường tròn đen trên mặt đất biến mất đồng thời cùng lúc với ánh sáng vàng kia.

~medmed~

『Thử thách Hai』

Sau khi rock miko thờ ơ nói vậy, một vòng ánh sáng tròn màu vàng xuất hiện quanh tôi giống như cái trước và vẽ một vòng tròn trên đất dài khoảng 20m đường kính.

Rõ ràng, không có tuyên bố người thắng trong trận vừa nãy.

Kì này sẽ là trận đấu lôi đài hả?

“—Nah, hình như không phải vậy.”

Ở một chỗ cách xa tôi khoảng 500m, vòng tròn 20m khác được vẽ ra, sau đó một khối lâp phương hiện ra ở đó và biến hóa thành một sứ đồ kèm âm thanh lách cách.

『Không thay đổi điều kiện chiến thắng.』

Nói tức là, tôi phải tiêu diệt sứ đồ này với những công kích đường dài hả.

Tôi cất đi thanh kiếm trắng gần bị phá hủy vào Hộp Đồ.

『--Bắt đầu』

--ZWAEEEE.

Sứ đồ ré lên một tiếng ồn tần số cao sau tín hiệu bắt đầu.

Đồng thời, những gợn sóng ánh sáng màu vàng chảy trượt xuyên bề mặt cơ thể nó.

--ZWAEEEE。

Theo AR tìm thấy, sứ đồ này có trạng thái [Chí cao Thuật sĩ!Great Caster] và [Viễn chinh Cung sĩ!Vanquish Archer].

Nhằm kiểm tra, tôi lấy một Súng Quang Tinh khỏi Hộp Đồ và bắn nó.

Tia Laze bắn ra khỏi khẩu súng xuyên người sứ đồ, nhưng không gây tổn thương nào.

Một phát bắn từ khẩu súng này có cùng hỏa lực với một phát quang ma pháp [Quang Tuyến!Laser] của tôi, hiện ra là ma thuật thông thường đừng mong gây thiệt hại nào cho sứ đồ.

--ZWAEEEE。

Làm như trả cái ơn vì đã bắn nó, sứ đồ bắn ra một mũi trên từ cánh tay đã hóa sang một cây cung.

Bằng thánh kiếm, tôi hất mũi tên bay tới với tốc độ vô hình đối người trần mắt thịt.

Đòn ấy khá nặng đấy.

“—Mũi tên bằng orichalcum sao?”

Không tới mức làm tay tôi tê bại, nhưng nó có thể làm mẻ thánh kiếm nếu mà tôi không đánh trúng góc độ của nó.

Vừa đối phó với mũi tên thứ hai và thứ ba bằng kiếm, tôi vừa lấy ra một đũa phép dài màu xanh ngọc bích—một đũa phép làm từ Cành Cây Thế Giới Lục Bảo khỏi Hộp Đồ.

"■■■..."

Tôi bắt đầu niệm chú một phép trong khi đỡ cơn mưa mũi tên mà sứ đồ bắn liên hồi.

--ZWAEEEE.

Dù không nghĩ nó đang bắt chước tôi, song sứ đồ giơ cao cánh tay đã hóa thành trượng phép, và bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật trông thật nguy hiểm.

Tất nhiên, nó không buông lỏng cơn mưa mũi tên.

Tôi biết không nên nói, nhưng gã này chắc chắn khéo léo thấy sợ.

Vòng tròn ma thuật phủ ánh chớp vàng, mà bắt đầu mãnh liệt dần dần.

Sứ đồ hoàn tất chú ngữ của nó nhanh hơn tôi, và sau đó vòng tròn ma thuật hoàn thành bắn ra một chùm sáng trắng.

--Pháo đài Phòng ngự!Fortress Defense (Fortress).

Tôi sử dụng vật phẩm phòng ngự, một trang bị tiêu chuẩn cho Đội Pendragon, bảo quản phòng nguy cấp và chặn chùm sáng.

Tia lửa dữ dội tung tóe tứ tung trên lớp ngoài của tường phòng ngự của Pháo Đài.

Vật liệu giả làm từ Lực Thuật hóa thành mây mù, sụp đổ với tốc độ khủng khiếp.

Pháo Đài là một hệ thống phòng thủ làm bằng nhiều lớp của tường phòng ngự, nên tường phòng ngự khác sẽ củng cố nó trước khi toàn bộ mọi thứ sụp đổ, nó cuối cùng gan lỳ chịu được nổi công kích ma pháp của sứ đồ.

--ZWAEEEE.

Sứ đồ làm thêm nhiều cánh tay, và tạo ra bảy vòng tròn ma thuật khác từ bảy cánh tay đũa phép.

Ngay cả Pháo Đài cũng không tài nào đỡ được nổi bảy lần tấn công như vừa rồi.

Nhưng, tốt thôi—

Tôi chĩa đũa phép dài của mình hướng tới sứ đồ.

――ZWAEEEEZWAEEEE。

Sứ đồ rít lên một tiếng ồn chói tai giống như nó bực tức, nhưng quá muộn rồi em ơi.

"■■■■■■ Bạch Diễm Luyện Ngục!White Flame of Purgatory <<White Inferno>>"

Một ánh chớp trắng lóe phủ lấp đầy không gian.

Cấm pháp hủy diệt diện rộng có xu hướng bất phân địch ta bùng ra chung quanh bị ghim lại chỉ trong không gian nơi sứ đồ ở, quật nó xuống.

Những âm thanh sấm sét ầm ầm và nhiệt lượng theo sau ánh chớp, đục vào màng nhĩ và da của tôi.

Tầm nhìn tôi khôi phục nhanh chóng nhờ có skill Điều chỉnh Cường độ Sáng cho thấy khói đen và mặt đất tan chảy màu nâu đỏ đã lan xa và rộng.

Không thấy sứ đồ trong tầm nhìn. Trông như nó đã bị thủ tiêu bởi cấm pháp.

Ngay cả Lịch Kí cũng hiển thị [Tiêu diệt Sứ đồ Zaikuon], không có gì để nghi ngờ nữa.

Tất nhiên, rock miko được an toàn.

“—đúng như mình nghĩ.”

Hai quả cầu sáng vàng xuất hiện cách xa một chút từ nơi sứ đồ ở, và biến mất lơ lửng lên trên trời.

Mấy ánh sáng vàng này chắc thiệt sự là [Mảnh thần Zaikuon].

Tôi thầm mong rằng mấy sứ đồ này sẽ không lạm dụng quá độ Đặc Kĩ của chúng, rồi bị quá tải và hóa thành tồn tại giống ma vương.

~medmed~

『Thử thách thứ ba』

Sau khi rock miko nói xong, không gian trắng đột nhiên rút ngắn và lấy lại màu sắc.

Những tiếng ồn ào vô trật tự chạm tới tai tôi đồng thời.

Cảm giác lơ lửng trong mây cũng đổi thành đạp chân trên một nền đất vững chắc.

Nơi đây hình như là ở đấu trường.

“—Satou?”

“Ở kia không phải là Zaikuon Miko sao?”

Tôi xoay quanh hướng tới tiếng nói để thấy Rusus và Fifi.

[Những Chiến Binh Ma Thuật Karion] đang vô thức nằm bên dưới chỗ họ.

Có vẻ như chúng tôi xuất hiện ở kết thúc trận chung kết của giải đấu.

Đừng bảo là tôi phải đánh bại những cô gái này cho trận đấu cuối cùng đi?

Bình luận (0)Facebook