Lần cuối
Số từ
2,412
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
43

Tóm tắt

Tôi trở thành hầu gái trong một con game kinh dị.
Tại tòa dinh thự này, tôi mắc kẹt cùng nam chính, người cũng đang tìm cách thoát thân. Ở đây, nhiệm vụ của tôi là trở thành người hướng dẫn cho nam chính, đồng thời đưa ra hình phạt.
Tôi chỉ cần hoàn thành bổn phận của một NPC cho đến khi nam chính kết thúc màn chơi.

“Chỉ cần ta thoát được khỏi nơi này, ta chắc chắn sẽ trả lại tất cả những gì cô đã làm với ta.”

Nhưng nam chính ồn ào quá. 

Nên tôi quyết định sẽ giúp anh ta trốn thoát càng sớm càng tốt.

“Ăn thử cái này đi, Dietrich.”
“Đây là thuốc đấy. Bôi nó là vết thương sẽ khỏi nhanh hơn.”
“Manh mối trốn thoát màn này đang ở kia kìa…”

Tôi cho anh ta ăn uống đầy đủ và no nê để có sức cho vòng tiếp theo, đưa thuốc khi anh ta bị thương, thậm chí tôi còn đưa ra gợi ý công khai về các câu đố cho anh ta.

Tốt rồi, giờ thì anh ta đã có thể ra khỏi đây rồi đúng không?

Nhưng.

“Để xem nào, ta cũng không chắc lắm về câu trả lời cho câu này nữa.”

Anh ta không phải rất thông minh à, sao giờ lại hỏi câu này?

…Nam chính không muốn rời khỏi dinh thự này.

“Nếu như anh không đi thì tôi sẽ đi.”

Tôi gằn giọng. Chỉ cần nghĩ đến việc phải tiếp tục nhìn bản mặt đáng ghét của cái tên đẹp mã này là tôi đã phiền muốn chết rồi.

“Cô thực sự nghĩ rằng đây là nơi mà cô có thể dễ dàng trốn khỏi sao?”

Vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt anh ta trở nên tối sầm lại.

“Để ta nói rõ cho cô biết, ta hoàn toàn không có ý định rời khỏi đây.”
“Cái gì?”
“Và cả cô cũng sẽ như vậy.”

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này?

Xem thêm
Toàn văn
Bình luận (0)Facebook