• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Chuẩn bị.

Độ dài 900 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 22:00:56

[Tài năng không phải là điều cần thiết để thành công. Nhưng may mắn thì nhất định phải có.]

Đó là những gì Ah-nee đã nói.

Tôi nhớ rằng gần đây cô ấy còn giành được giải thưởng Ig Nobel cho nghiên cứu của mình. Chắc vậy.

Dù sao thì, đây cũng là một cơ hội để collabs một lần nữa với Angu-ogu... hoặc không.

[Ừm... vì lịch trình của Ogu không khớp nên sẽ là em và chị, hoặc với các VTuber khác.]

Có vẻ như chị ấy đã nhận được lời mời từ các Vtuber khác.

Và chị ấy cũng nói là sẽ hợp tác với một hoặc nhiều người trong số họ.

Nhìn vào số lượng người đăng ký kênh của cô ấy, những các cộng tác viên đó chắn toàn là người nổi tiếng.

Nói cách khác, cô ấy là oshi của tôi.

Ah, một câu nói điển hình của lũ fan.

Với lại, một cô bé tiểu học mà tiếng Anh lưu loát thì thật là điên rồ. Tôi đã rất lo lắng về chuyện này.

Lý do tôi sử dụng thì quá khứ là vì tôi đã tự tìm bản thân trên mạng. Và cái thứ nổi nhất về tôi không phải là mấy thứ giả thuyết ảo lòi như tôi nghĩ, mà là cái đoạn cắt (hay còn gọi là clip) về cái đoạn tôi nói “Otsukareta-, Arigeta-” ở cuối stream.

Tôi không hiểu tại sao cái câu đó lại nổi như cồn. Nó chỉ là một câu đùa của người gia thôi mà.

Việc tôi quá giỏi tiếng Anh lẫn tiếng Nhật cũng nổi, nhưng nó không bằng cái top trending “Otsukare-ta” kia được.

Thật ngớ ngẩn khi lo lắng về chuyện này.

Tuy nhiên.

"Ah-nee à, như em đã nói, em chỉ là fan..."

[Ogu nói rằng cô ấy sẽ cho em xin chữ ký.]

"!"

[Chị chắc là cộng tác viện tiếp theo của chúng ta cũng vậy đó.]

“!!!?!”

Tôi gục đầu vào điện thoại.

“Ah-neesama, cảm ơn chị rất nhiều!”

Tôi đúng là một kẻ yếu đuối...!

Trong việc làm fan.

Nhưng mà chữ ký đó má ơi! Chống đối thế quái nào được?

***

Sau đó, tôi bắt đầu đi cùng với Ah-nee và hợp tác với cô ấy trong một số sự kiện. Cô ấy có một lịch trình riêng nên tôi cũng phải linh hoạt theo cái lịch trịnh đó, vì vậy tần suất tham gia của tôi thay đổi, nhưng tôi vẫn lên sóng trung bình khoảng một lần một tuần.

Tốc độ như thế thực sự khá nhanh.

Và tất nhiên, lúc nào cũng lên top trending cả. Số lượng clip cũng khá lớn.

Tuần trước, một cảnh tôi chỉ ra lỗi chính tả cho một VTuber nói tiếng Anh lại trở thành chủ đề nóng để bàn tán.

Phần bình luận lúc nào cũng tràn ngập câu 'Chúng ta hiểu sai rồi!'.

Nó thậm chí còn dẫn đến một bảng xếp hạng về mức độ giỏi tiếng Anh của tôi được đăng trên một bảng meme.

Ah-nee đã cười như điên khi nhìn thấy nó.

Dù sao thì, tôi cũng đang tận hưởng một cuộc sống thoải mái vì Ah-nee đang trả phí premiums cho tôi, và đống ma túy giấy của tôi cũng đang tăng lên ngày càng nhiều ở nhà, vì vậy tôi rất hạnh phúc.

Nhưng vẫn có những thứ trên đời mà tiền không thể mua được.

Nghĩ lại thì bộ sưu tập ma túy giấy của tôi ở kiếp trước không biết có còn an toàn không nhỉ, tôi không nhớ nổi địa chỉ trước đây của mình nữa.

"Trời ạ, mọi chuyện đang dần trở nên quá tốt đẹp, đáng sợ quá."

Tôi hầu như không phải lo lắng hay phàn nàn gì.

Điều duy nhất vẫn khiến tôi hơi nhột là cái câu “otsukareta” vẫn đang bị spam ở cuối mỗi stream, nhưng không sao, thứ đó vẫn có thể chấp nhận được.

Ừ thì đúng là có một cuộc chiến tranh đang diễn ra ở đâu đó trên thế giới ngày nay, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống hạnh phúc của tôi chừng nào tôi còn sống ở Nhật Bản, dù gì thì đất nước đang xảy ra chiến tranh là một nơi xa xôi.

"Mình ước gì những tháng ngày yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.”

Tôi có cảm giác rằng mình đáng lý ra không nên nói câu đó.

Cái flag to tướng đó không thể nào là ngẫu nhiên được... Đúng lúc đó, một tiếng chuông kêu lên. Người gọi là Ah-nee.

[Iruha-chan, em có muốn debut làm VTuber chính thức không?]

***

Tôi quá yếu.

Lúc đầu tôi đã cương quyết từ chối, nhưng sức hút của lời mời này quá lớn, tôi không thể kháng cự được.

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

".......Em.. không muốn ư?" (Giọng điệu nuông chiều+đáng thương siêu cấp hiếm thấy)

Và thế là tôi đã bị đánh gục.

Tôi quá dễ dãi……

Ah-nee đúng là đồ ác quỷ thích chơi đùa với trái tim của người khác!

Làm thế quái nào mà tôi có thể từ chối yêu cầu của chị với cái giọng đó được chứ?

Cái người phụ nữ tàn bạo đó rõ ràng là không hề tốt như vẻ bề ngoài, vậy mà tôi vẫn bị lừa.

Giờ thi, nói đến việc debut, tôi nghe rằng có rất nhiều việc cần phải làm và những quyết định cần được đưa ra để có thể trở thành một VTuber.

Khối lượng công việc khổng lồ liên quan khiến tôi phải tròn mắt.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm!

Bình luận (0)Facebook