• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Phiên dịch viên tiểu học.

Độ dài 798 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-15 20:45:06

Ah-nee có một cái tên khác với tư cách là một streamer, vì vậy nên chị ấy đã dặn tôi rằng đừng bao giờ gọi cô ấy bằng tên thật.

Dù vậy thì tôi vẫn có thể gọi chị ấy là "Ah-nee".

"Tên giả của chị cũng bắt đầu bằng chữ 'A' mà, không sao đâu."

Chị ấy nói vậy đó.

Thế là tôi bị bắt phải chọn ra một cái tên cho mình, nhưng tôi không nghĩ ra nổi cái tên nào cả, tôi luôn tệ trong khoản này từ lâu rồi.

Và thế là tôi móc luôn tên thật của mình ra. Tôi thậm chí còn không dùng họ.

Ah-nee hỏi tôi rằng tôi có chắc là sẽ quyết định đặt tên như vậy không, nhưng vì tôi cũng chỉ làm có một lần nên vụ tên tiếc không quan trọng mấy. Với lại ngày nay cũng không có ít người dùng tên thật của mình để stream, chắc là không sao đâu.

Và cuối cùng thì, chỉ còn có năm phút trước buổi stream.

Tôi ngồi cạnh chị ấy và hướng mặt về phía chiếc mic dự phòng mà chị ấy đưa cho tôi.

"Chuẩn bị, ba, hai, một, bắt đầu.......!"

Hmmm? Hả? Tự nhiên tôi nhận ra một chuyện cực kỳ nực cười, nhưng buổi stream bắt đầu mất rồi.

Nếu tôi lên tiếng thì cả thế giới sẽ nghe thấy nó mất.

“Mọi người thế nào rồi? Mình là cô chị gái đáng yêu của mọi người đây☆ ‘Anegasaki Anegasaki Monet’ desu☆”

>>Anego vạn tuế!

>>Anego vạn tuế!

>>Anego vạn tuế!

"Chị đây không phải Anego, chị là nee-chan, là chị gái của mấy người mà!"

Cái thanh chat giờ ngập ngụa trong đống emojis và mấy bình luận y hệt nhau, và Ah-nee thì nhồi một phát tsukkomi vào như một diễn viên hài thực thụ.

"Và....?"

<Angu-ogu đây!>

Hai nhân vật anime xuất hiện trên màn hình stream.

Ah-nee, chị là Vtuber... và cái người mà chị gọi là 'bạn' kia là Vtuber mà em đang xem...

Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một fan Vtuber... giờ tôi chẳng còn đủ tư cách làm fan nữa...

Ai mà ngờ được cái người mà tôi phải phiên dịch cho là Angu-ogu-chan cơ chứ!

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đầu tôi rối tung lên cả rồi.

Monet Anegasaki và Anguogu là bạn tốt của nhau. Họ đều làm việc cho cùng một công ty lớn.

Điểm khác biệt duy nhất ở đây là hai người hoạt động ở hai nước khác nhau, Nhật Bản và Mỹ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ hợp tác. Vì vậy, bản thân nó không có gì lạ.

Nó không lạ mấy đâu, nhưng...

Tại sao tôi lại ở đây?

"Vì một số lý do liên quan tới lịch trình, nên hôm nay mình sẽ nhờ một người bạn khác của tôi làm phiên dịch viên. Hãy giới thiệu bản thân đi nào!"

“Heh, ah! Um..."

>>Dễ thương quá!

>>Bình tĩnh đi hộ cái.

>>Loli kìa! Giọng Loli kìa!

>>Anego lại làm trò gì đó ngu ngu rồi.

Trong khi tôi còn đang bối rối, chị ấy đã giải thích xong cho tôi về kế hoạch và tình hình.

Nhưng, nhưng, nhưng....

"A-neechan! Em không hiểu, em không hiểu, em không hiểu! Em tưởng chị là streamer bình thường chứ! Nghĩa là giờ em có một buổi collab ngoài đời với chị đúng không? <Em cũng là fan của chị đấy Angu-ogu-chan! Em yêu chị!> Giờ thì giải thích đi, tại sao em lại ở đây!"

“Ugh! Iroha-chan bình tĩnh, bình tĩnh!”

"Bình tĩnh thế quái nào được!"

>>Quả sự cố này hơi bị to à nha, LOL.

>>Tôi sure kèo rằng đây là một tai nạn thực sự đấy.

>>Ai mà ngờ rằng bạn của cô ấy là một otaku VTuber cơ chứ.

>>”Ah-nee” Nghe cũng dễ thương phết đó nhỉ?

>>Tôi tưởng cô ấy tên là Anego?

“Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân, được chứ? Với lại chị đây không phải Anego, mà là nee-"

>>Hiếm lắm đấy.

>>Đúng đó, một Anego hiếm của hiếm.

"Rất vui được gặp mọi người, hôm nay tôi tự nhiên phát hiện ra mình là bạn của Vtuber. Tôi là Iroha."

"Không! Phiên dịch viên chứ!"

“Mình là phiên dịch viên…… nữ phiên dịch? desu?”

>>Cô ấy quên luôn kịch bản rồi LOL.

>>Nữ phiên dịch Iroha vạn tuế!

"Cô bé này là bạn của em gái tôi, và như mọi người thấy thì bé ấy nói tiếng Anh rất tốt, vì thế nên tôi đã nhờ em ấy tới giúp lần này. Cơ mà tôi không nghĩ em ấy là fan của tôi..."

<Anego, làm lại phát được không? Mình cười nhiều tới mức muốn tắt thở luôn rồi này.>

"OI, Ogu không có quyền cười đâu đấy nhá! Chúng ta đang gặp rắc rối to luôn đó!"

Ừ thì ai cũng đang cười cả, tới thanh chat cũng toàn 'LOL' luôn, nhưng tôi thì không muốn cười tẹo nào.

Bình luận (0)Facebook