• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Bé gái tiểu học của ngày hôm nay.

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-15 00:30:35

Hm... Debut xong rồi thì làm gì giờ nhỉ?

Tôi tiến xa được tới mức này đều là do nghe theo người khác, nên tôi không thể nghĩ ra được điều mình sẽ làm trong buổi stream tiếp theo.

“Thì em cứ kể mấy thứ xảy ra trên trường thôi.”

“Thật luôn á?”

“Ổn phết mà? Chỉ cần vài chi tiết về cuộc sống thường nhật của một bé gái tiểu học thôi là đủ để người xem cảm thấy thú vị rồi. Với lại, để đề phòng chuyện thông tin cá nhân của em bị lộ, em nên làm giả vài thứ mình nói ra, và cũng không nên kể ngay những chuyện vừa xảy ra, hãy chờ một khoảng thời gian rồi kể."

Nghe hợp lý đó chứ. Ai mà chẳng tò mò về cuộc sống của một học sinh tiểu học.

"Điều quan trọng nhất để gây ấn tượng với số đông là sự khác bọt, Iroha-chan rất mạnh về mặt đó. Em là một học sinh tiểu học, thậm chí còn có thể nói được nhiều ngôn ngữ, rõ ràng em là một người có một không hai."

Dù tôi không thực sự nói được nhiều thứ tiếng, nhưng chị ấy có lý.

Thế nên là tôi đã đi stream với một cái tiêu đề mang tên: “Cuộc sống hàng ngày của một nữ sinh tiểu học bình thường”.

Dù sao thì tôi cũng muốn kể với mọi người về việc môn thể dục khó cỡ nào... và món cà ri ở trường cũng rất ngon nữa.

Và rồi...

>LOL

>Wow!

>Em gái của Anego dễ thương thật! Tôi cảm thấy tội cho bé ấy quá.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Mai lại trở thành một trò cười.

Xin lỗi Mai... nhưng đó là lỗi của cậu vì lúc nào cũng làm mấy chuyện buồn cười.

>Bé Iroha có bạn bè nào khác ngoài em gái của Anego không?

“Oh, có chứ!"

>Oh.

>Nhưng em ấy có đề cập tới ai khác đâu.

>Không cần nói dối đâu Iroha, bọn này luôn ở đây với em mà.

“Đã nói là đằng này có bạn bè đàng hoàng mà! Nhưng thật đấy, em chẳng hiểu nổi mấy trò tiêu khiển của bọn con gái. Tại sao lại phải sưu tầm stickers? "Kawaii" là cái quái gì?"

>Một câu nói đầy tính triết học LOL

>[Sad news] Một học sinh tiểu học đã tự nhận rằng mình không hiểu học sinh tiểu học đang nghĩ gì.

>Tôi nghĩ bé ấy méo phải học sinh tiểu học bình thường đâu.

>Tôi nghe nói nếu chỉ số IQ quá chênh lệch thì việc giao tiếp sẽ trở nên rất khó chịu...

>Quả lý do không thể hợp lý hơn.

“Đã nói rồi, em có thông minh lắm đâu? Nhưng đúng là bố mẹ của em có đề nghị em đi thi vượt cấp lên trung học cơ sở luôn vì điểm số gần đây... họ cũng đã thấy em nói tiếng anh trong stream nữa nên cái lý do đó càng được hợp lý hóa...”

>Iroha-chan, tin chuẩn không đấy?

>Tôi rớt tuyển sinh vào trung học cơ sở cmnr, giờ tôi cảm thấy mình hạ đẳng quá.

>Nếu bé học giỏi tới vậy thì triển luôn đi!

“Oh, mọi người tích cực ghê nhỉ? Ngạc nhiên thật, nhưng em sẽ không stream thường xuyên được nữa đâu đấy.”

>Đổi ý, không thi cử gì hết.

>Thi vào cấp 2 chẳng có gì hay cả!

>Trên đời còn nhiều thứ quan trọng hơn việc học mà!

“Lật mặt nhanh khủng khiếp... cơ mà, nếu em phải đi thi thật thì em phải làm gì để đậu?”

>Ngủ

>Chơi

>Stream

“Đừng cố khiến em thi trượt chứ!”

>LOL

>Tôi tự hào về các ông vãi! LOL

>Nghiêm túc mà nói, bé sẽ phải nghiên cứu khá nhiều thứ cho kỳ thì đó.

“Oh, ta cần phải nghiên cứu biện pháp chuyên dụng luôn sao? Nó có khó không vậy?”

>Khó vãi chưởng.

>Nó phụ thuộc vào trường em chọn thi vào.

>Tôi học một ngày ba tiếng, vào cuối tuần thì mười tiếng, trời má, đúng là địa ngục.

“Wow, hóa ra là thế. vậy là em không làm nổi rồi. Nhưng bố mẹ em lại nghĩ rằng em có thể làm được nếu cố gắng."

>Muốn tăng cơ hội thì nên thi 5 môn thay vì 4 đúng không?

>Một số trường cũng có thi tiếng Anh nữa.

>Tôi có cảm giác rằng Iroha có thể vượt qua kỳ thi.

“Giờ muốn bỏ cũng không được... mà đi cũng không xong, mọi thứ mờ mịt quá...”

>Chuẩn, cha mẹ thường đặt kỳ vọng vào con cái cao lắm, muốn bỏ cũng không được. Mà mình lại không tự tin về bản thân.

>Thì cứ thử làm đề thi cũ trên web thôi?

“Yeah, ý tưởng hay đấy! Em sẽ làm thử đề thi cũ! Em cũng sẽ stream luôn kết quả và đáp án của mình, ai muốn xem em làm thì cứ xem nhé.”

>Chắc là sẽ khá lâu đây.

>Để tôi làm chung với bé luôn.

“Okay, ai muốn xem đề thi với làm chung với em thì có thể vào xem, ai không muốn thì em sẽ cắt đi đoạn này. Để em đi tìm đề thi đã, lát nữa em sẽ cho mọi người biết thời gian làm sau."

>Đã rõ!

>Okay!

>Lỡ có điểm ít hơn bé ấy là thôi nhục cả đời luôn.

Thì... đó là stream đầu tiên của tôi.

Tôi không nghĩ việc làm content về học tập sẽ đáp ứng nhu cầu của một VTubers đâu, nên tôi cũng chẳng hy vọng rằng nó sẽ phát triển nhiều.

Nhưng một tiếng sau, mọi thứ lại trở nên bất thường.

Tất cả bắt đầu chỉ với một tweet.

[Bài thi tuyển sinh thú vị thật! Tôi sẽ tham gia làm! Anegasaki Monet-sama đây sẽ không thua một bé gái học tiểu học đâu!]

Tất nhiên, thứ đó đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, và ai cũng vào làm bài thi với tôi cả.

Cuối cùng, gần mười thành viên VTuber đã tham gia thi với tôi...

Cái "Bài kiểm tra học lực cho VTuber" đã trending một cách khủng khiếp trên Twitter.

Và bây giờ... nó biến thành một một sự kiện lớn luôn! Ah-nee thậm chí còn khuyên tôi nên biến nó thành một dự án hợp tác chính thức.

***

–“Kỳ thi học lực VTuber lần thứ nhất” đã được tổ chức vào mùa hè năm 2022.

Bình luận (0)Facebook