• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Những người bạn

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-29 22:45:25

『Ám Trướng』đã sụp đổ, Ruisha và Charlotte xuất hiện trong sự trầm trồ của các khán giả.

Ngay lập tức, Char tuyên bố về sự thất bại của mình.

Khán giả xung quanh đã sốc khi nghe điều này quá đột ngột, nhưng không ai nghi ngờ gì sau khi được chứng kiến sức mạnh áp đảo của Ruisha.

Giám khảo Regus-sensei bước về phía hai người và buông lời:

“Em đã chắc chắn về quyết định của mình chưa, Charlotte-kun?” (Regus-sensei)

“Đúng là vậy, em đã thua tâm phục khẩu phục rồi. Vậy nên xin đừng hủy bỏ việc Rui nhập học nhé!” (Char)

“À không, tôi rất vui khi được nhận một thí sinh xuất sắc như Ruisha-kun, nhưng… về lời hứa của hai em trước trận đấu…” (Regus-sensei)

““A!!””

Ruisha và Charlotte nghe vậy và đồng thanh.

Họ hoàn toàn quên mất lời hứa nếu Char thua cuộc

Nếu cậu thắng,…tôi sẽ làm nô lệ của cậu hay gì đó đại loại thế…

Lời hẹn trong một trận đấu tay đôi là tuyệt đối, vì vậy, ngay từ khoảnh khắc cô nhận thua Ruisha, Charlotte đã trở thành nô lệ cho cậu ấy.

“Eh, tôi không cần nô lệ làm gì đâu! Hãy bỏ qua đi nhé!?” (Ruisha)

“…Nhưng đó là sự trừng phạt của một trận đấu tay đôi, Ruisha-kun” (regus-sensei)

Ruisha bối rối và Char đỏ mặt.

Cuối cùng, Charlotte lấy hết quyết tâm và hét thật to:

“Được rồi! Nhân danh Dũng giả huyền thoại Orge, tôi, Charlotte Yuderia, từ bây giờ sẽ trở thành nô lệ của Ruisha Bardy!” (Char)

Và với tuyên bố gây xôn xao dư luận đó, kì thi tuyển sinh đầy sóng gió đã kết thúc.

“Mọi chuyện đã đi hơi xa nhỉ, Ruisha” (Yuuri)

Sau khi cuộc thi kết thúc, Ruisha và Charlotte đang chuẩn bị cùng nhau rời trường thi thì một chàng trai tóc vàng, Yuuri tiến đến và bắt chuyện.

“Đúng là vậy, mình chưa từng điều này sẽ xảy ra!” (Ruisha)

“Fufu, mình chưa từng nghĩ rằng quý cô Dũng giả tomboy đó sẽ cam tâm tình nguyện thành nô lệ của ai.” (Yuuri)

Yuuri cười khoái chí khi thấy Char đang bám sau Ruisha.

“Thái độ của cậu khó chịu thật đó, Yuuri!” (Char)

Dù Char tỏ ra khó chịu nhưng cả người cô vẫn dính chặt lấy Ruisha không rời.

Mỗi khi di chuyển, bộ ngực mềm mại của cô lại ép vào lưng Ruisha khiến tim cậu dường như ngừng đập.

“A, giờ mới nhớ! Mối quan hệ của hai người là gì vậy? Nhìn Yuuri và Char có vẻ thân nhau lắm nhỉ?” (Ruisha)

Ruisha tình cờ hiếu kì, và sau đó Char nhìn về phía Yuuri với ánh mắt sửng sốt:

“Heh? Cậu vẫn chưa nói gì với Rui sao? Xấu tính quá đó!” (Char)

“Fufu, nếu tớ nói ra ngay từ đầu, nó sẽ khiến mối quan hệ của bọn tớ trở nên xa cách mà đúng không? Tớ muốn thân thiết với cậu ấy hơn nên mới giấu đó!” (Yuuri)

“C-các cậu đang nói về gì vậy?” (Ruisha)

Ruisha không thể theo kịp cuộc trò chuyện của hai người và tỏ ra rất bối rối, và Yuuri quay sang nói xin lỗi với cậu:

“Xin lỗi, Ruisha. Hãy để mình giới thiệu lại. Tên mình là Yuuri Von Exadoria, Đại Hoàng Tử của Vương quốc Exadore.” (Yuuri)

“H-hảaaaaaa!!!!!” (Ruisha)

Ruisha ngạc nhiên đến đơ người trước thông tin khủng bố này.

Tuy nhiên, nghĩ lại thì cậu thấy vẻ đẹp trang nhã và cao quý của Yuuri rất phù hợp với một Hoàng Tử.

Và việc Yuuri và Char biết nhau cũng là dễ hiểu khi một người là Hoàng tử và một người là Hậu duệ của Dũng giả, họ sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp nhau.

“Yuuri, a không, phải là Yuuri-sama.” (Ruisha)

“Đừng mà Ruisha! Xin đừng cư xử trang trọng với mình! Mình cố tính không tiết lộ thân phận để tránh điều này xảy ra đó!” (Yuuri)

Dưới đề nghị mãnh liệt của Yuuri, Ruisha miễn cưỡng đồng ý:

“Mình hiểu rồi, Yuuri…” (Ruisha)

“À nhân tiện, Ruisha. Cậu đã kiếm được nơi tá túc chưa?” (Yuuri)

“A! Giờ nhắc mới nhớ! Mình chưa hề nghĩ tới điều đó!” (Ruisha)

Ruisha đã bị bắt tham gia kì thi một cách miễn cưỡng nên cậu chưa hề nghĩ về chuyện phải làm sau đó.

Và cậu nhớ ra một điều quan trọng không kém: Cậu không có giấy phép nhập cảnh!

Nếu Ruisha đăng kí và học, sớm muộn gì điều này cũng sẽ bị phát hiện ra.

Và nó sẽ rất tệ!

“M-mình nên làm gì bây giờ…?” (Ruisha)

“Cậu sao vậy Ruisha?” (Yuuri)

Yuuri lo lắng cho Ruisha khi thấy khuôn mặt cậu đang tái nhợt đi và đổ đầy mồ hôi.

Ruisha biết việc giấu giếm nữa sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, nên cậu quyết định sẽ kể hết với Yuuri.

“Mình không có giấy phép nhập cảnh, không có nơi ở và không có tiền…” (Ruisha)

“Hmmm… Ra là vậy nhỉ.” (Yuuri)

“Giờ mình nên làm gì đây?” (Ruisha)

Trong trường hợp tệ nhất, Ruisha nghĩ rằng mình sẽ bị trục xuất khỏi Vương quốc này ngay lập tức.

Dù mình đã kết bạn được với hậu duệ của Dũng giả nhưng mọi thứ thật chóng vánh…

Tuy nhiên, những gì Yuuri nói ra tiếp theo lại kiến cậu rất bất ngờ.

“Được rồi, cứ để mọi việc cho mình!” (Yuuri)

“Hả?” (Ruisha)

“Mình biết một nhà nghỉ quen nên có thể để cậu nghỉ lại ở đó. Các bữa ăn cũng sẽ được phục vụ nên cậu không cần lo về vấn đề tiền bạc. Còn về giấy phép nhập cảnh, có lẽ cậu sẽ phải đợi một thời gian, nhưng cứ yên tâm, mình lo được!” (Yuuri)

Và mọi vấn đề của Ruisha đã được Yuuri giải quyết suôn sẻ.

Thấy vậy, Char nhìn Yuuri với cặp mắt tràn đầy nghi ngờ:

“Đáng ngờ thật đó. Điều gì khiến cho Hoàng tử điện hạ đây phải hết mình giúp cho Rui vậy chứ?” (Char)

“Tất nhiên rồi! Ruisha là nhân tài quan trọng cho Học viện Ma pháp, tớ sẽ làm bất kì điều gì để cậu ấy thuận lợi ghi danh.” (Yuuri)

Ruisha ngay lập tức phản ứng lại:

“Mình quan trọng đến thế sao?” (Ruisha)

“Tất nhiên! Vương quốc này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân tài trầm trọng. Bọn mình cần càng nhiều các cá nhân xuất sắc càng tốt! Đó là lý do vì sao Học viện Ma pháp luôn mở cửa chiêu mộ nhân tài. Và càng nhiều nhân tài theo học, danh tiếng của Học viện sẽ càng được nâng lên theo, và thu hút nhiều nhân tài từ nhiều quốc gia khác nữa.” (Yuuri)

Hiểu rồi, đó là lý do vì sao cậu ấy cố gắng đến vậy để giúp mình nhỉ?

Tuy nhiên, Ruisha nhớ về nhiệm vụ giải cứu Ma vương và Long vương của mình và tự hỏi cậu có xứng đáng với những đãi ngộ này không…

Và dường như đọc được những băn khoăn trong lòng cậu, Yuuri nêu rõ quan điểm của mình:

“Tất nhiên là cậu sẽ không phải cống hiến không công cho đất nước này đâu! Nếu cậu đồng ý ghi danh, mình sẽ trở thành người bảo trợ cho cậu! Dù không biết lý tưởng của cậu là gì, nhưng mình sẽ giúp đỡ hết mức có thể!” (Yuuri)

Yuuri rất sắc sảo và còn nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Sẽ yên tâm hơn nếu có một người như cậu ấy hậu thuẫn cho mình.

Rời khỏi Vương quốc và tự mày mò cách giải phong ấn hay ở lại và tận dụng sự giúp đỡ của Char và Yuuri?

Ruisha suy nghĩ thật kĩ và đưa ra câu trả lời:

“Được rồi, rất mong được cậu giúp đỡ, Yuuri!” (Ruisha)

“Mình biết là cậu sẽ nói vậy mà!” (Yuuri)

Và hai người họ bắt tay nhau.

Bình luận (0)Facebook