• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tuổi trẻ bồng bột

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-13 22:15:09

《Một cuộc phỏng vấn nào đó trong tương lai》

------ Vậy chúng ta hãy bắt đầu buổi phỏng vấn, xin chào thầy Regus, thầy có thể bắt đầu bằng việc kể cho chúng tôi cách mà thầy đã gặp ngài ấy thế nào không?

“Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Đó là vào ngày kiểm tra của Học viện Ma pháp Hoàng Gia. Lúc ấy kì thi đã gần kết thúc, ngài ấy bất ngờ xuất hiện. Lúc đó ngài ấy nhìn sơ qua cũng chỉ là một cậu bé bình thường như bao thí sinh khác, thậm chí tôi còn cảm thấy đó là một cậu nhóc có phần yếu kém.” (Regus-sensei)

------ Thật đáng ngạc nhiên. Vậy thầy đã nhận ra điều bất thường từ ngài ấy từ lúc nào?

“Tôi nhận ra ngay sau đó không lâu, vào lúc tôi làm giám khảo cho bài kiểm tra của ngài ấy. Và anh không tin được đâu! Ngài ấy đã sử dụng một Ma pháp siêu cấp!” (Regus-sensei)

------ Cái gì!? Ma pháp siêu cấp ư!? Thật khó để tin việc một đứa trẻ có thể dùng ma pháp siêu cấp, thứ mà chỉ có số ít các Pháp sư hoàng gia có thể thực hiện được!

“Đúng là như vậy. Dù là một giáo viên của Học viện Ma pháp Hoàng gia, tôi cùng lắm chỉ thi triển được Trung cấp Ma pháp, thấp hơn hẳn hai đẳng cấp đó! Thật đáng buồn, hahaha…” (Regus-sensei)

------ Quả là một câu chuyện thú vị. Ngài ấy quả thực là một học sinh huyền thoại của Học viện. Vậy sau khi thiết lập huyền thoại đó, ngài ấy đã làm gì kế tiếp?

“…” (Regus-sensei)

------ Regus-sensei??

“Tôi…không biết.” (Regus-sensei)

------ T-tại sao…?

“…Vì quá bất ngờ khi được chiêm ngưỡng một Ma pháp siêu cấp, tôi đã quá kích động và ngất đi ngay sau đó…” (Regus-sensei)

------ Chúng tôi xin tạm dừng cuộc phỏng vấn ở đây…

“Oii, giám khảo-sensei! Thầy ổn chứ!?” (Ruisha)

Tôi chạy tới và lay người thầy giám khảo, người vẫn đang bất tỉnh với tròng mắt trợn ngược.

Tuy nhiên, có vẻ thầy ấy đã hoàn toàn choáng váng trước tác động mạnh mẽ của「Siêu Vị Hỏa Diễm」và hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Và chính xác hơn thì ngoài giám khảo ra, có vẻ có các thí sinh khác cũng đang trong trạng thái đẫn đờ.

Hình như tôi gây ra rắc rối rồi… Tôi đứng dậy và đi tới bắt chuyện với một giám khảo khác gần đó:

“Anou… Giám khảo phụ trách em có vẻ đã ngất xỉu, liệu em có bị đánh trượt không ạ…?” (Ruisha)

“Huh!? Trượt ư? Tất nhiên là không rồi…tôi đoán vậy… Thôi giờ em cứ đi làm bài kiểm tra tiếp theo đi! Để tôi lo liệu anh chàng đang ngủ gật này!” (Giám khảo-sensei 2)

Nghe vậy, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm và cúi đầu cảm ơn.

“Cảm ơn thầy, hãy chuyển lời xin lỗi của em khi thầy ấy tỉnh lại.” (Ruisha)

Nói xong, tôi cúi chào một lần nữa và di chuyển đến điểm thi kế tiếp.

“…Tân sinh viên năm nay có vẻ nguy hiểm thật.” Vị giám khảo lẩm bẩm.

Và sau đó, Ruisha liên tiếp để lại những thành tựu đáng kinh ngạc trong các bài kiểm tra tiếp theo.

Cú đấm của cậu ta đục một lỗ trên Ma cụ đo sức mạnh thể chất, và truyền lượng Ma lực nhiều đến nỗi làm nổ tung một Ma cụ đo Ma lực.

Dù không biết nhiều về lịch sử cận đại, nhưng Tes-nee đã kể cho cậu ta khá nhiều về thời đại lúc cô chưa bị phong ấn nên cậu ta có thể qua bài kiểm tra lịch sử mà không gặp khó khăn gì.

Kế đó, Ruisha lại gây ra một cuộc náo loạn trong bài kiểm tra lý thuyết Ma pháp. Mọi thứ đã rất hỗn loạn khi cậu ta đề ra một học thuyết mà các giám khảo chưa từng thấy ở bất cứ đâu trước đây. Và họ vùi đầu vào xác minh các học thuyết ấy ngay sau đó.

Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi trong một thời gian ngắn, nên nó đã bị hoãn lại.

Và sau đó, các giám khảo phụ trách bài kiểm tra này đang thuyết phục hội đồng trường để cho Ruisha điểm tuyệt đối.

Khi tất cả sự hỗn loạn này đang diễn ra, tin đồn đã lan truyền không chỉ trong số các giáo viên mà kể cả trong số các sinh viên cũng đang truyền tai nhau thông tin rằng “một thí sinh thiên tài đang làm bài thi đầu vào.”

“H-hình như mọi người đang nhìn mình…?” Ruisha nổi da gà khi bị mọi người xung quanh nhìn chăm chú với ánh mắt tò mò.

“Hãy đến bắt chuyện với cậu ta đi…” (Nguyễn Văn A)

“Không, cậu đi mà đi trước đi!” (Nguyễn Văn B)

Mọi người đùn đẩy nhau và không ai dám đến bắt chuyện với Ruisha, thí sinh thiên tài bí ẩn. Nhưng đột nhiên, có một chàng trai đã chạy đến và chào Ruisha:

“Hello, chúng ta có thể làm quen một chút không?”

“V-vâng!?” (Ruisha)

Người đến bắt chuyện là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh và khuôn mặt điển trai. Ruisha choáng ngợp trước vẻ đẹp như tranh của cậu ta.

“X-xin chào, mình tên là Ruisha, xin hãy giúp đỡ mình!”

“Tên mình là Yuuri, rất vui được làm quen!”

Hai người họ giới thiệu và bắt tay nhau.

Ruisha tỏ ra hơi xấu hổ vì chưa bao giờ trải qua điều này trước đây.

“Cậu không cần tỏ ra trịnh trọng vậy đâu, chúng ta đều là thí sinh mà.” (Yuuri)

“À ừ! Eto… Yuuri-kun, sao cậu lại nói chuyện với mình vậy?” (Ruisha)

“Cậu không cần kính ngữ đâu, Ruisha! Việc mình muốn làm quen với cậu đương nhiên là do những kết quả khác người của cậu rồi!” (Yuuri)

“Ehh…” (Ruisha)

Hơi quá lời rồi đó… Ruisha thầm nghĩ.

Lúc đầu mình chỉ coi việc làm bài kiểm tra như một trò chơi, và đã cố gắng tránh gây quá nhiều sự chú ý. Nhưng nhìn sự ngạc nhiên của những người xung quanh rất thú vị nên tôi đã lỡ làm hơi quá… [note56648]

“Mình đã nghĩ rằng thủ khoa năm nay phải là cô ấy mới đúng… Không ngờ tự nhiên lại xuất hiện một nhân tố bí ẩn như cậu.” (Yuuri)

“Cô ấy…? Một thí sinh khác tài năng như vậy cũng tham gia sao? [note56649]” (Ruisha)

“Huh? Cậu không biết sao, Ruisha? Cô ấy là chủ đề được mang ra bàn tán khắp Vương Đô đó.” (Yuuri)

“Hehe, mình chỉ vừa mới đến nơi này thôi mà.” (Ruisha)

Nghe Ruisha nói vậy, Yuuri trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lẩm bẩm:

“Tôi hiểu rồi, vậy là cậu ấy vừa mới tới Vương Đô nhỉ? Sao lại vừa đúng vào thời điểm này cơ chứ? Dù cô ấy có vẻ không phải là người xấu, nhưng…” (Yuuri)

“Yuuri? Cậu nói gì thể…?” (Ruisha)

“À đây! Xin lỗi nhé, mình chỉ suy nghĩ bơ vơ một chút thôi mà. Mà hơn hết, cậu muốn biết thêm về cô ấy không?” (Yuuri)

“Um, đó là ai vậy? “(Ruisha)

“Cô ấy chính là người được nhiều kỳ vọng nhất trong số các thí sinh năm nay, đồng thời cũng là hậu duệ của Dũng giả huyền thoại, Orge!” (Yuuri)

Bình luận (0)Facebook