• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Mấu người cô ấy thích (II)

Độ dài 2,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-03 21:15:18

Elsa như bị đóng băng tại chỗ.

Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Evie phiên bản nam này là ai thế?!

Chàng trai tóc vàng đang đứng bên cạnh Evie khiến Elsa ngây ra vì sốc. Cô dụi mắt mình trong vô vọng và lén tự véo mình. Chỉ khi ấy cô mới chắc rằng đây không phải một ảo ảnh kỳ quặc nào đó.

Việc cô bất ngờ đến thế cũng không lạ. Mặc dù giới tính trái ngược nhau, hai con người đứng trước mặt cô giống nhau như đúc, từ đôi mắt đến nét mặt.

"A hèm, tớ xin giới thiệu Garth Leinster, em họ bên ngoại của tớ. Nó nhỏ hơn tớ sáu tháng và về cơ bản là cùng tuổi với chúng mình."

"Ch-Chào cậu..."

Mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ. Cậu ta thật ra là họ hàng của Evie... Tuy nhiên, mặc dù nhỏ tuổi hơn Yvonne, Garth lại cao hơn chị họ của mình nhiều.

Vì chênh lệch chiều cao giữa họ mà Yvonne lại trông như em thay vì chị.

Ngay bây giờ, cậu Garth này đang cau mày và nhìn xuống Elsa. Cậu ta có mái tóc vàng hơi rối, băng keo dán trên mặt, mặc một chiếc áo đuôi tôm với cổ mở phanh bất cần, và một mẩu lông mày bị cụt đi do một vết sẹo. Đôi mắt cậu ta cực kỳ đáng sợ. Thay vì một cậu quý tử của một gia đình danh giá, cậu ta trông giống đầu gấu hơn.

...C-Cậu ấy đáng sợ quá!

Elsa lùi lại một bước theo bản năng.

Đôi mắt cậu ta rõ ràng là đang xoáy sâu vào cô như một con sói đang rình thỏ.

Khi Elsa đọc được mảnh giấy nhắn trên bàn sáng nay, cô đã tưởng Yvonne cuối cùng cũng sẵn sàng mở lòng với cô. Cô đã vui vẻ đi tới điểm hẹn đúng giờ, thậm chí còn ăn mặc chải chuốt trước khi đến – nên chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!  

Elsa trông như đang co rúm người lại vì sợ. Yvonne bực tức gõ đầu Garth, thì thầm mắng cậu em, "Không phải chị bảo em rửa ráy trước khi đến đây à?! Đây là cách em giới thiệu bản thân với một cô gái lần đầu gặp đấy à?!"

Yvonne thầm rên rỉ trước tình huống này. Ấn tượng ban đầu là cực kỳ quan trọng. Cứ thế này, Elsa chắc chắn sẽ không ưa Garth chút nào mất!

"Em xin lỗi chị!!!"

Mặc dù cậu ta trông có vẻ đáng sợ, cậu lại mất ngay dáng vẻ đó khi đứng cạnh Yvonne, cúi đầu hối lỗi như một chú chó lớn và ngoan ngoãn chấp nhận việc bị mắng. Elsa thấy hứng thú vì cô chưa bao giờ thấy Yvonne đối xử với ai thế này cả.

"Chị không biết phải nói thế nào em mới hiểu nữa... Garth! Không phải em vừa mới tới đây à? Làm sao mà em lại dây vào đánh lộn luôn rồi vậy?"

"Thì vì em thấy có mấy tên đần độn đang tra tấn một con mèo con... Nên em cứ..." Garth lúng búng nói với Yvonne, tay vụng về xoa xoa chỗ băng bó trên mặt.

Vì đã luôn luôn chăm sóc cậu ta, Yvonne thở dài thườn thượt.

Hồi nhỏ thằng bé đáng yêu biết bao nhiêu, lúc nào cũng theo sau cô mà gọi cô bằng một giọng rất đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu. Thêm nữa, nó cũng thích đọc sách nhờ vào ảnh hưởng của cô. Đáng ra cậu ta nên lớn lên thành một quý ông bác học mới đúng. Thế nào mà sau khi dậy thì lại thành ra thế này vậy?

Vì khuôn mặt và cách mà cậu nhìn người khác, cậu thường hay bị hiểu nhầm, như Yvonne, nhưng thực tế lại là một chàng trai tốt bụng và tinh ý. Dù vậy, điều đó cũng không thành vấn đề, vì Elsa đã nói cô ấy thích kiểu này, nên có lẽ nếu cậu ta trông cau có hơn một chút Elsa sẽ thích hơn chăng?

Mặc kệ vẻ ngoài đáng sợ của mình, Garth rất tốt bụng và thẳng tính. Cậu ấy thích chăm vật nuôi và đọc tiểu thuyết, biết chơi nhạc cụ, không giỏi giao tiếp với con gái, và không hề có chút ác ý nào. Với tư cách là một người bạn trai, Garth sẽ rất nghiêm túc với mối quan hệ và hoàn toàn trung thành với bạn gái. Yvonne biết chính xác kiểu người của cậu em họ vì họ đã lớn lên cùng nhau. Nếu Elsa theo route Garth, Yvonne hoàn toàn có thể yên tâm được. Cô đã xác định rằng đây là lựa chọn tốt nhất có thể sau nhiều thời gian cân nhắc toàn bộ các yếu tố.

"Chờ đã, chị! Em muốn hỏi chị cái này!" Garth vội vàng kéo Yvonne sang bên sau khi thấy Elsa. "Chị gọi em đến chỉ để gặp cô gái này thôi à?!"

Yvonne gật đầu như thể đây là điều hiển nhiên.

"Ừ. Cũng đến lúc em phải gặp vài đại diện xuất chúng của phái đẹp rồi," cô nói, cứ như việc cô nàng thường dân trông không nổi bật lắm này rõ ràng là một " đại diện xuất chúng của phái đẹp" vậy. Elsa có thể không mang dòng dõi quý tộc, nhưng con đường tương lai của cô sẽ rất rộng mở nhờ vào tài năng pháp thuật thượng thừa. Cô ấy hoàn toàn có thể chọn cho mình bất cứ ai mà cô ấy muốn làm bạn đời.

"Không, ờm, chị à... Ý em là... Sao tự nhiên lại là bây giờ?"

"Nghe đây, Garth," Yvonne nói một cách nghiêm túc. Cô đặt tay mình lên vai cậu em họ đầy khuyến khích.

Dù không phải một nhân vật sáu sao bậc bạch kim hay cầu vồng, em cô vẫn có độ hiếm SSR bậc vàng. Vì tính cách gap moe của mình, cậu ta cũng khá được các fan ưa thích.

Garth rất dễ xấu hổ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Cậu ta không bao giờ dám tự mình trò chuyện với con gái kể từ khi còn nhỏ, nên đây là một cơ hội tốt.

Elsa chắc chắn sẽ có thể hòa thuận với cậu ấy, nhờ vào tính cách hướng ngoại của mình.

Chỉ cần nữ chính theo một route tình cảm mới, vai trò nữ phản diện của Yvonne sẽ trở nên thừa thãi. Cô sẽ được giải phóng khỏi cái hệ thống đốn mạt này và không còn phải bắt nạt Elsa nữa. Thêm vào đó, cô còn tránh được cái kết bị xử tử.

"Chuyện này quan trọng với chị lắm đó, nên em phải cố hết sức đấy nhé!"

Vỗ lưng Garth, Yvonne mỉm cười toe toét khi cô đẩy cậu về phía Elsa. "Vậy, chuyện là thế này. Garth mới tới đây hôm nay, nên nó cần đi làm quen đường phố... Cậu giúp tớ dẫn nó đi được không? Tớ có bận vài việc, nên tớ không đi cùng được. Gặp hai người sau!"

"Chờ đã... Evie?!" Elsa vẫn còn điều muốn nói, nhưng Yvonne nhanh chóng biến mất giữa biển người trên phố mà không ngoái lại nhìn.

Chỉ còn hai người còn lại đứng chưng hửng giữa bụi đường.

Để cho không khí đỡ ngượng ngùng, Garth ngập ngừng mở lời, "Ừm... Chị Dorothy?"

"Sao?" Dù biết đây là họ hàng thân thích của Yvonne, Elsa vẫn phản ứng một cách lạnh lùng.

"...Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

"Có thể rồi."

"Thôi, đằng nào thì... Chúng ta nên tìm chỗ ngồi thôi, chỗ nào cũng được... Thế có ổn không, Chị Dorothy?!" Dù mặt trời đang chiếu rọi, Garth cảm thấy như bị đông cứng bởi thái độ lạnh nhạt, vô cảm của Elsa. Tuyệt vọng vô cùng, cậu gần như bật khóc.

***

Mặc dù Elsa rất thất vọng, cô vẫn làm theo yêu cầu của Yvonne vì chính Yvonne đã nhờ cô.

Sau khi dạo quanh một chút. Họ dừng chân tại một quán giải khát trong khu chợ.

"Chị Dorothy, chúng ta đi bộ cũng lâu rồi. Chúng ta có nên nghỉ chân một chút không? Vì trời khá nóng, em có thể đãi chị một cốc nước."

"...Vậy thì cảm ơn cậu."

Garth đề nghị thế để cảm ơn Elsa đã dẫn cậu đi thăm quan, nhưng câu trả lời của Elsa vẫn vô cảm như vậy.

"Ừm, Chị Dorothy?" Garth cẩn thận nói sau khi họ ngồi xuống uống trà. Rõ ràng là tâm trạng Elsa đang cực kỳ xấu.

"Sao? Cậu cần gì à?"

Garth ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói nốt, "Hỏi thế này có thể hơi bất lịch sự, và chỉ là em đoán thôi... Chị thích chị Yvonne ạ?"

Phụt.

Không ngờ một người cô mới gặp mà lại có thể đoán chính xác cảm xúc của cô như vậy. Elsa suýt nữa phun ra ngụm trà chanh cô chưa kịp nuốt.

"S-Sao cậu biết?!" Elsa nói, mặt đỏ như gấc, một cách bồn chồn và hoảng hốt.

Rõ ràng quá.

"Thì..."

Là một quý tộc, Garth có một số sở thích khó nói. Một trong số đó là tình yêu tiểu thuyết yuri nhiệt thành.

Cậu hoàn toàn mê mẩn thứ tình cảm vượt lên trên tình bạn giữa hai cô gái. Ngay khoảnh khắc cậu thấy Elsa, cậu có thể thấy được tình cảm được nữ thần bách hợp nâng đỡ của cô, vì ánh nhìn đầy đam mê của cô chưa bao giờ rời khỏi Yvonne.

Cô ấy rõ ràng là thích Yvonne, nhưng Yvonne lại đẩy cô sang cho cậu. Chắc hẳn cô phải buồn lòng lắm.

"Nhưng mà, nhắc mới nhớ... Sau bao nhiêu năm, chị họ em vẫn chưa thay đổi một chút nào trong việc chăm sóc cho người khác."

Garth bắt đầu kể cho Elsa về tuổi thơ của mình. Khi ấy, cha mẹ cậu đều bận chuyện công việc, nên cậu chỉ có thể ở một mình trong căn biệt thự khổng lồ. Mỗi lần điều này xảy ra, Yvonne sẽ tới thăm và đọc sách cho cậu nghe.

"Cậu Garth! Cậu có thể kể nhiều hơn không?!" Elsa ngay lập tức hỏi tiếp, đôi mắt ánh lên.

Garth cười khúc khích khi cậu kể tiếp về những việc cậu và cô chị họ đã làm hồi nhỏ.

"Wow, hồi nhỏ Yvonne đáng yêu quá!"

"Chị ấy làm còn làm nhiều việc như vậy hơn cơ. Tóm lại, chị ấy vẫn luôn thích chăm sóc người khác."

"Nếu có thời gian, cậu có thể kể cho tôi nhiều hơn không?"

"Em rất vui lòng."

Elsa tận hưởng cuộc trò chuyện này, nhưng rồi tâm trạng cô lại tệ đi sau khi nhớ lại điều vừa xảy ra hôm đó.

"Cậu Garth... Cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?" Elsa nói trong tuyệt vọng. Cô nằm bẹp lên bàn, dựa cằm lên bàn tay. "Cảm xúc của tôi… cứ như chẳng bao giờ tới được cô ấy vậy."

Ahhhhhhhhh! Chị ấy lo lắng về điều đó!!! Cô gái đang mê mệt một cô gái khác này đang lo lắng về việc này!!!

Garth hét thầm.

Đây là những đớn đau của một cô gái đang yêu một người cùng giới!!!

Và đây là diễn biến kinh điển khi người kia hiểu nhầm cảm xúc của họ là tình bạn!

Cậu chưa bao giờ mơ được tự mình thấy một khoảnh khắc như vậy cả!!!

Và người kia còn là chị cậu!!!

Không, không, cậu phải bình tĩnh lại. Cậu phải nghĩ bước tiếp theo cùng Elsa.

Chàng đồng minh của bách hợp cố hết sức để bình tĩnh lại, nghĩ xem nên nói gì tiếp. Cậu tỉnh táo nói, "Em nghĩ mọi chuyện không vô vọng như chị nghĩ đâu, Chị Dorothy."

"…Sao lại vậy?"

"Có vẻ chị họ em đang ở ngay sau chúng ta đó."

"?!"

"Đừng quay lại nhìn ngay, Chị Dorothy, không chị ấy nhận ra mất."

Elsa cẩn thận liếc ra sau. Đúng như Garth nói, cô thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở một bàn không xa, đội một chiếc mũ và giấu mặt sau một cuốn sách.

Garth bí mật vui mừng. Vì cả hai đều có vẻ thích nhau, nên mọi chuyện sẽ đơn giản thôi.

"Em có ý này, Chị Dorothy!"

Bình luận (0)Facebook