An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Một (phát)lần nữa <+>

Độ dài 2,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:51:47

Kéo Flora lên và xoay lưng cô ấy lại, tôi bắt đầu xoa nắn ngực của Flora.

Tất nhiên, tôi chưa vội cởi áo ra, chỉ mới là xoa nắn bên ngoài.

Chỉ như thế này thôi, tôi đã có thể cảm nhận được độ đàn hồi tuyệt vời từ bộ ngực kia. Nó khác hẳn so với lúc chạm trực tiếp.

-Hm…um….~

Mỗi lần tôi chạm nhẹ vào núm vú, Flora lại khẽ rên nhẹ.

Cảm giác kì lạ đặc biệt này khiến tôi cảm thấy thích thú hơn hẳn.

Nghĩ đến việc đang xoa nắn ngực của Flora khi cô ấy vẫn đang mặc trang phục thường ngày khiến tôi cảm thấy thật kích thích.

Flora hình như cũng như vậy, hai má cô ấy đang đỏ lên

Càng xoa nắn nhiều, hơi thở cuả Flora càng trở nên nặng nhọc hơn. Đáy quần tôi cũng đang dần phồng to trở lại.

Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục xoa nhẹ bên ngoài, luồn hai tay xuống dưới, tôi nâng cả hai bầu ngực lên như để cảm nhận được kích thước của chúng.

-Ah….Um…Aldo….em muốn….

-Sao thế?

Tôi giả vờ như không hiểu ý của Flora và ngây thơ hỏi lại.

-….Um...,cái đó….

Có vẻ đang rất xấu hổ, Flora không thể nói rõ những gì mình đang muốn với đôi má đỏ ửng.

-Hôn nữa sao? Được thôi.

Tôi vẫn cố tình giả nai và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

Sau một lúc, Flora cũng khẽ hé môi ra và bắt đầu mút lấy môi tôi như để phản đối. Tôi cũng làm chuyện đó để trả đũa.

Thật dễ chịu khi được cảm nhận bờ môi đầy đặn của cô ấy.

Sau khi kết thúc nụ hôn, tôi khẽ mỉm cưởi, nhưng Flora lại tỏ ra không vui và giận dỗi.

-Không phải….ý em là…

-Anh hiểu ý em từ trước rồi. em muốn được vuốt ve nhiều hơn đúng không?

-............"

Flora chỉ im lặng, có vẻ tôi đã đúng.

Flora quay mặt đi và trở nên im lặng. Tuy nhiên, tôi có thể thấy được những nét mong đợi trong đôi mắt của cô ấy.

Tôi luôn thích những hành động đáng yêu như một đứa trẻ của cô ấy. Nhẹ nhàng, tôi lần tìm bờ môi của Flora.

Dù có chút ngạc nhiên, Flora vẫn hé môi ra tiếp nhận tôi. Trong khi thưởng thức bờ môi và trao nhau những dòng nước bọt ngọt ngào, tôi thấy Flora khẽ lim dim mắt với một biểu cảm thỏa mãn trên mặt.

Sau tất cả thì Flora vẫn rất thích hôn.

Bên dưới, tôi từ từ di chuyển bàn tay của mình vuốt ve khắp cơ thể Flora, vai, eo, lưng, cổ….

-Ah~….uuu~….fu…fu…

Có lẽ là bởi màn xoa nắn trước đó, cơ thể Flora đang trở nên nhạy cảm hơn, mỗi lần bàn tay tôi lướt qua làn da mát rượi, cô ấy lại khẽ run lên. Điều đó đặc biệt mạnh hơn khi tôi vuốt vào cổ và đùi.

Để kiểm tra lại, tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve chiếc cổ trắng ngần.

-AH…fu…..

Flora đột nhiên nhíu mày và rên lên lớn hơn.

Tôi tiếp tục di chuyển tay không ngừng, đẩy tà váy lên cao hơn, tôi vuốt ve vào sâu hơn trong đùi và cả vòng hông gọn gàng. Flora thì ngày càng rên lớn hơn.

-Điểm yếu của em ở trên đùi đúng không?

-Um…không…chúng nhạy cảm lắm….

Xác định được điểm yếu, tôi bắt đầu tấn công dữ dội.

Tôi liên tục thay đổi, từ dùng một ngón tay đến cả bàn tay để cảm nhận cặp đùi trơn láng và mịn màng của Flora.

Cảm giác này cũng không hề thua khi xoa nắn ngực, tôi muốn tận hưởng nó mãi mãi.

-... .... Ahh, nếu anh cứ chạm vào như thế ... ... Ah!"

Flora run rẩy và rên lên từng tiếng mỗi khi tôi vuốt ve.

Hai đùi cô ấy khép lại như để từ chối, nhưng mặc cho điều đó, tôi vẫn tiếp tục tấn công.

Sau một lúc, tôi chợt để ý đến chiếc pantsu màu trắng ở trên cùng.

Dưới đáy của nó đã ướt đẫm, tôi có thể nhìn rất rõ vùng kín của Flora từ chỗ này.

-AH…..

Flora hình như cũng nhận ra, vội vàng lấy tay kéo váy xuống để che đi với đôi mắt sợ hãi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

-Flora, dạng chân ra nào.

-Không…..để em cởi nó ra đã…xấu hổ lắm…

Khuôn mặt Flora đang đỏ bừng, nhưng tôi vẫn muốn thấy vẻ lúng túng dễ thương đó nhiều hơn nữa.

-Anh hiểu rồi.

-Vậy thì đợi em….ah…ha…..sao anh lại….không được…

Nhắm ngay lúc Flora đang dạng chân để cởi pantsu, tôi nhanh tay tiến vào và bắt đầu vuốt ve phần màu hồng mà mình nhìn thấy đầu tiên bằng một ngón tay.

-Ah…Aldo…không được…đừng làm thế….

Flora cố gắng hết sức để đẩy tay tôi ra và lên tiếng phản đối, nhưng khi bị tôi tấn công vào âm vật, sức kháng cự của cô ấy cứ yếu dần đi.

Tôi cảm thấy như mình đã vừa làm cái gì đó kích thích cô ấy kinh khủng.

Tôi tự hỏi liệu Flora cảm thấy như thế nào, có lẽ thế này hơi quá với cô ấy.

Khi nghĩ như thế, tôi vô thức dừng ngón tay lại, nhưng Flora lại cúi mặt thỏ thẻ.

-... ... cái đó, làm ơn tiếp tục. Nếu anh cứ thế dừng lại, em sẽ chết mất…

Từng lời đó thoát ra từ một Flora đang đỏ bừng mặt như khiêu khích mời gọi tôi tiếp tục.

Tôi nhận ra rằng bản năng như những con thú trong tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn.

-Bên dưới anh cũng đang cứng lên này…

Trong khi nói vậy, Flora, nắm lấy dương vật tôi và bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng.

Đột nhiên, tôi cảm thấy nó đang to lên thêm và máu đổ về đó càng nhiều mỗi lần Flora hoàn thành một lần vuốt.

Và từ phần đầu, nước nhờn bắt đầu chảy ra làm ướt ga trải giường.

Cảm giác vuốt ve này cũng rất tuyệt, nhưng tôi sắp đến giới hạn rồi.

-Flora…cởi quần áo em ra đi…

-Eh?

Chưa để cho Flora kịp phản ứng gì thêm, tôi đè cô ấy nằm xuống và cởi quần áo trong chớp mắt.

Và từ từ hạ tấm vải bảo vệ nơi bí mật cuối cùng.

Khe suối đào nguyên hiện ra giữa háng đang ửng đỏ.

Âm đạo ướt át ẩm mượt và âm vật đang hơi sưng lên nhìn thật hấp dẫn.

Không cần kiểm tra âm đạo trước, tôi ngay lập tức đẩy dương vật vào trong Flora.

-AH…..

Dương vật của tôi đâm vào giữa hai bức tường thịt kèm theo sau là tiếng rên của Flora.

Cảm giác bị bóp chặt giữa những cơ vòng âm đạo khiến tôi chưa kịp di chuyển gì nhưng đã như muốn ra đến nơi.

Dồn rất nhiều sức mạnh vào cơ hông, tôi phải cố gắng kìm nén ham muốn xuất ra quá sớm ngay bây giờ.

Sau đó, tôi cúi xuống nhìn Flora đang đỏ mặt.

-Anh di chuyển nhé.

-Um….

Khi được gật đầu đồng ý, tôi nắm lấy eo của Flora và từ từ di chuyển hông của cô ấy.

Mỗi lần đẩy vào bên trong âm đạo của Flora, chất lỏng hơi nhờ như những giọt mật ong ngọt ngào từ từ tràn ra từ nơi chúng tôi đang kết nối với những âm thanh nhóp nhép.

Cứ mỗi lần như thế, thành âm đạo lại siết chặt lấy tôi hơn, nhưng vì có thể kìm được, tôi tiếp tục giữ nhịp hông.

-Ah…uh….aa…~~~

Mỗi lần tôi di chuyển hông, nó lại va chạm với mông của Flora tạo ra những âm thanh như tiếng nổ.

Cùng lúc đó, hai bầu ngực của Flora cũng rung lên theo từng lần dập, tôi nhanh chóng vươn tay ra trước tóm chúng lại và bắt đầu xoa bóp.

Khi tôi làm như thế, âm đạo của Flora đột nhiên trở nên bóp chặt hơn nữa, có vẻ cô ấy cũng rất thích như thế.

Không được…cứ thế này tôi sẽ xuất ra sớm mất.

Nếu hồi nãy không bị Flora kích thích cho ra lần đầu bên ngoài, bây giờ tôi đã cho hết vào trong rồi.

Mặc dù tôi đã xuất tinh một lần, nó chỉ là vấn đề cho đến khi tôi sẽ ra lần thứ hai.

Huy động mọi nguồn lực của cơ thể, tôi cố gắng kìm nó lại <chỗ này có mấy ông hay lẩm bẩm hằng đẳng thức hay lôi bài tập hóa ra làm để kìm nén>

Tôi phải cố gắng không ra trước Flora, luồn tay xuống dưới, tôi khẽ kích thích vùng xung quanh âm đạo cô ấy.

-Hau…A…..aa…Aldo…đừng…chỗ đó nhạy cảm lắm….

Chỉ đến đó, Flora hoàn toàn không thể nói được nữa vì bị cơn kích thích cản lại.

Dù là như thế, tôi có thể cảm nhận rất rõ cô ấy đang ra nhiều nước hơn nữa bên trong, nó khiến dương vật của tôi ra vào dễ hơn nữa, cùng với đó là gương mặt đang đỏ lựng lên.

Mỗi lần tôi đẩy tới, một hỗn hợp từ dịch nhờn của tôi, dâm thủy của Flora khẽ rớt thành từng giọt xuống giường tạo ra một vùng loang khá lớn.

Bộ ngực lớn đang lắc lư ẩn hiện giữa những lọn tóc vàng, tôi đưa tay lên chạm vào chúng.

Tận dụng tay đang rảnh còn lại, tôi hơi kéo núm vú hồng hồng của cô ấy. Nó đã cứng lên từ bao giờ và khi bị tôi kéo Flora rên lên.

-Ah không, ah, không được….nếu anh cứ làm thế…em sẽ….

-Được rồi….nhưng anh muốn được thấy gương mặt của em nhiều hơn nữa.

-Không được…xấu hổ lắm….

Khi tôi đưa mặt gần lại với Flora hơn, cô ấy cố gắng quay đi né tránh ánh nhìn, nhưng có lẽ vì đang bị sự kích thích chi phối, cô ấy chỉ đơ ra đó.

Nhìn trạng thái đó, tôi vươn cả hai tay lên và ôm lấy Flora.

-Aldo, xin hãy hôn em"

Có lẽ đó là cách để cô ấy thỏa mãn sở thích hôn và che đi sự xấu hổ của mình cùng một lúc.

Nhưng vì biểu hiện của cô ấy bây giờ rất gợi cảm nên tôi quyết định sẽ tặng Flora một nụ hôn.

Ban đầu nhẹ nhàng. Và dần dần, nó trở thành một nụ hôn sâu sắc mãnh liệt với hai chiếc lưỡi quấn vào nhau. Không được rồi, cảm giác bên trong miệng Flora cũng tuyệt quá….

Dù đã muốn ra lắm rồi, nhưng tôi vẫn phải cố kìm nén.

-Huh, fukuuu, futsu, ouu, Hu-ha! Không….không được….em sắp….

-Được mà…em cứ ra đi…

-Hôn em….nữa đi…em muốn hôn mãi mãi.

Flora chủ động vòng tay ôm chặt lấy tôi và lần tìm bờ môi với một ánh mắt dâm đãng.

Tôi cũng đáp lại Flora và đẩy mạnh hơn dương vật vào âm đạo đang co giật kia.

-Hmm, huh ah ah! Em ra….

Flora hét lên sau một nụ hôn sâu và siết chặt hơn vòng tay.

Sau đó, hai thành âm đạo cũng siết chặt lại hơn nữa.

-Ugh….không được rồi….

Với sức ép khủng khiếp đó, dương vật tôi bắt đầu rỉ ra một chút tinh dịch. Nhưng tôi vẫn cố kìm. Tôi muốn nhìn thấy Flora lúc này nhiều hơn.

-...... Hu, Fuu, ha ha ... ....

Flora có vẻ đã đến giới hạn, cô ấy ngửa cổ ra sau và rên lên mấy tiếng vô nghĩa. Mỗi nhịp thở khó khăn lại khiến bộ ngực lớn khẽ phập phồng, cùng với mồ hôi ướt đẫm khiến chúng trở nên khiêu dâm khủng khiếp.

Tôi vuốt nhẹ vào lưng để giúp Flora bình tĩnh trở lại. Vừa thở hổn hển, cô ấy hỏi tôi.

-Aldo…anh chưa ra sao?

-Ừm, chưa…nhưng cũng sắp rồi.

Dù giờ đang cố kìm nén được, nhưng với cảm giác bị siết chặt từ tứ phía thế này, tôi cảm thấy chỉ khẽ nhúc nhích chút nữa thôi tôi sẽ xuất ra ngay.

-Anh có thể ra bất kì lúc nào mà….

-Ừm…anh hiểu mà…

Không còn nhiều sức chịu đựng nữa, tôi sẽ bắt đầu di chuyển những nhịp cuối cùng đầy mạnh mẽ

-...... Hu, Fuu, Han, Ah ... ....

Hẳn là vì vừa mới ra, nên âm đạo Flora đang rất nhạy cảm, cô ấy rên lên theo từng nhịp di chuyển của tôi một cách đầy khêu gợi.

Bây giờ cô ấy đang rất nhạy cảm, liệu tôi ra có được không nhỉ?

Trong khi suy nghĩ một điều như vậy, Flora vừa thở hổn hển vừa nói.

-Aldo…đừng lo…cho em….em cũng muốn anh được sướng….

Nghe đến đó, mọi lo lắng của tôi bị thổi bay đi.

Ngay lập tức, tôi nắm lấy eo của Flora một cách mạnh mẽ và quay lưng cô ấy lại một cách đột ngột. Giờ tôi không phải lo về Flora, từng nhịp dập dần trở nên thô bạo hơn nữa.

Càng di chuyển mạnh, tôi càng cảm nhận rõ sự sung sướng tăng cao hơn nữa. Nhưng tôi vẫn cứ thế nhấp mạnh.

-Ah…tuyệt quá…dữ dội quá….

Những tiếng rên không rõ ràng của Flora càng khiến tôi kích thích hơn nữa. Đã đến giới hạn của mình, tôi tăng tốc cho đoạn cuối cùng.

-Flora…anh ra đây…..

Tôi hét lên một tiếng và tinh dịch cứ thế tuôn ra.

-Ah…..tinh dịch của Aldo đang chảy vào âm đạo em….ấm quá….

Trong khi dương vật của tôi đang co giật và liên tục trào ra tinh dịch, âm đạo và tử cung Flora cũng đang co giật như muốn hút tất cả vào trong,.

Tôi tiếp tục tuôn tinh dịch ra bên trong, nó đã nhiều đến mức lấp đầy âm đạo của Flora và tràn cả ra ngoài.

Mùi ngai ngái từ tinh dịch của tôi và dâm thủy của Flora bay khắp phòng ngủ.

Trong khi vẫn còn đang đê mê với cảm giác sung sướng, tôi từ từ rút nhẹ dương vật khỏi âm đạo Flora.

Hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy tràn ra từ đó như suối.

Đó là một cảnh tượng khiêu dâm khủng khiếp.

Sau một lúc vừa nằm vừa thở, Flora đang nằm chậm rãi leo lên người tôi.

Hai tay tôi đặt vào eo Flora và hai tay cô ấy đặt lên vai tôi.

Chúng tôi nhắm mắt lại và hôn nhau. Một nụ hôn nồng nàn.

Khi tôi mở mắt, Flora vẫn còn đang thở hổn hển nhưng vẫn cố nói.

-Um….anh có muốn làm thêm lần nữa không?

-Ừm…anh muốn một lần nữa.

Chúng tôi mỉm cười rồi lại hôn nhau nhẹ nhàng.

Dù tôi đã ra hai lần nhưng dương vật của tôi dường như vẫn chưa thỏa mãn. ( ͡° ͜ʖ ͡° )

Bình luận (0)Facebook