An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Chỉ còn lại hai người

Độ dài 1,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:50:12

Trans: Cảnh báo độ ngọt cao

=================

Khi Toack và Aisha đã ra về, bên trong ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh.

Bây giờ trong phòng khách, Flora đang rửa bát đĩa trong bếp.

-Không có hai người họ mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn nhỉ?

-Vâng..

Nghe tôi lẩm bẩm trong khi lau bàn với tấm vải, Flora cũng đáp lại và mỉm cười.

Đó là bởi vì không khí thật sự rất sôi nổi khi Toack và Aisha ở bên nhau.

Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông ban nãy, tôi bất giác nở một nụ cười.

-Hai người này rất thân thiết, không phải họ có tình cảm với nhau sao?

-Em cũng đã thử hỏi Aisha, nhưng cô ấy chỉ phủ nhận nó và cười ngặt nghẽo.

Cũng giống như tôi đã hỏi Toack, cả hai đều không tin chuyện đó.

-Vậy Aisha có đang thích ai không?

-Em không nghĩ là có, dù cũng có vài người đến tán tỉnh Aisha, nhưng tất cả đều không nghiêm túc với cô ấy.

Tôi đã ở trong làng được vài tháng và được nghe rất nhiều chuyện về Aisha, mọi người đều đánh giá cô ấy là người thẳng thắn nhưng vẫn còn trẻ con.

Nếu có ai đó đủ nghiêm túc và có thể chịu được tính tình của Aisha, chỉ có thể là Toack.

Nhưng anh ta lại nói rằng không quan tâm. Liệu có thật sự là không quan tâm không, tôi cảm thấy có chút nghi ngờ đó?

-Thế Toack-san thì sao ạ?

Flora cũng hỏi lại tôi điều tương tự

-Toack cũng thế đó. Anh ta cũng nói hiện giờ rất hài lòng với cuộc sống độc thân của mình.

-... Vậy sao ạ?

-Nhưng anh thấy anh ấy cũng có vẻ rất nổi tiếng trong cánh phụ nữ trong làng mà?

-Em nghĩ lý do chính là vì gương mặt của anh ấy khiến họ e ngại khi tiếp xúc.

Cũng phải, dù gương mặt lúc nào cũng khó chịu, nhưng thực sự Toack là người rất dễ gần.

Ngay cả Flora, một người rất nhút nhát và sợ sệt gương mặt của Toack gần đây cũng dần quen với điều đó rồi.

Trong khi suy nghĩ một điều như vậy, tôi đi đến nhà bếp để giặt miếng giẻ lau.

-Anh nhờ chút nào

-Vâng ạ.

Flora mỉm cười và nhích nhẹ sang bên nhường chỗ cho tôi.

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi cảm thấy như được chữa lành.

Flora đang lau những chiếc đĩa được rửa sạch bằng giẻ khô một cách tỉ mỉ và ngâm nga hát.

Trong khi giặt giẻ, tôi lặng lẽ ngắm nhìn Flora làm việc đó.

Tôi không biết rõ lắm nội dung của nó, nhưng giai điệu khá hay và Flora cũng đang rất chăm chú nên tôi không muốn làm cô ấy cụt hứng.

Khi tôi giặt xong, Flora cũng vừa xếp cái đĩa cuối cùng lên kệ.

-Nhân tiện, Aldo-san

-Hm?

Dù có hơi tiếc khi Flora không còn hát nữa, nhưng tôi cũng quay sang.

-Um...lúc đó....Aisha đã nói gì với anh vậy? Em xin lỗi, nhưng em có chút tò mò về nó.

Mặc dù chỉ là chuyện tình cờ, tôi cảm thấy nó rất thú vị

Nhìn nét mặt của Flora giống như một chú cún con bị bỏ rơi vậy

Thật xấu hổ không chỉ cho tôi mà còn là chính Aisha nếu Flora tiết lộ nội dung của cuộc trò chuyện, nhưng nó không phải là một thứ bí mật gì đó phải che giấu nên không vấn đề gì.

-Um...cô ấy dặn anh phải trân trọng em, cô ấy còn nói sẽ không tha thứ cho anh nếu làm em khóc.

-Aisha đã nói vậy sao ạ?

Flora có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe chuyện đó, cô ấy khẽ đặt tay lên ngực tôi rồi thủ thỉ

-Vậy anh đã nói gì?

Flora ngước nhìn tôi trong khi nở một nụ cười ngây thơ.

Hẳn là cô ấy đã biết câu trả lời, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

-Tất nhiên là “Tôi biết”

-Um...em rất vui vì anh đã nói thế

Dù chỉ là một câu trả lời đơn giản, Flora vẫn mỉm cười như một bông hoa.

Tôi rất vui vì điều đó

Khi thể hiện cảm xúc của mình, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của người tôi yêu. Chuyện đó thật là tuyệt.

-Vậy anh có thể hỏi cô ấy đã nói gì với em không?

Có lẽ Aisha cũng đã nói với Flora điều tương tự như tôi.

Lúc đó Flora cũng đã gật đầu và nói gì đó.

-Ei...

Nhưng Flora chỉ ôm lấy tôi bằng một giọng dễ thương.

Hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua sau lưng tôi và siết chặt, cơ thể mềm mại của cô ấy tiếp xúc với tôi/

Flora khẽ dụi đầu vào ngực tôi, nó khiến tôi cảm nhận rõ mùi hương hoa đặc trưng trên cơ thể cô ấy.

Đột nhiên lại chuyển qua âu yếm như vậy khiến tôi có chút bất ngờ và khó hiểu.

-Eh...có chuyện gì vậy?

-Anh có thể, ôm em thật chặt được không?

Tôi hỏi trong khi bối rối, nhưng Flora chỉ thủ thỉ như vậy trong lồng ngực, nên tôi ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của Flora.

Sau đó Flora khẽ thở ra một tiếng "Fu" như thể rất hài lòng với nó.

Mặc dù đó là một tình huống mà tôi không hiểu rõ, nhưng cũng không tệ khi có thể ôm ấp Flora như thế này. Đó là một điều khá thú vị, vì vậy tôi cứ ôm và cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cô ấy

Trong khi tôi còn tiếp tục tận hưởng sự mềm mại và đắm mình trong hạnh phúc, Flora lẩm bẩm

-Nhiều hơn...nhiều hơn nữa...

-Hm?

-Cô ấy nói rằng em phải chăm sóc anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Flora nói trong khi nhìn lên trong vòng tay tôi.

Biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy lúc đó có vẻ xấu hổ khủng khiếp, khơi dậy ham muốn trêu trọc trong tôi.

-Anh nghĩ là em cũng có thể dựa vào anh nhiều hơn.

Flora không đáp mà chỉ im lặng nắm lấy tay tôi.

Một Flora nhẹ nhàng, e ấp cũng rất hấp dẫn, nhưng vì chúng tôi sắp nên vợ chồng, tôi muốn cô ấy dựa vào mình nhiều hơn nữa.

Nếu bạn có một công việc khó khăn, em có thể dựa vào anh, nếu em cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, anh sẽ luôn sẵn sàng để em tựa vào.

Tôi muốn ôm lấy cô ấy, và tôi cũng muốn cô ấy ôm lấy tôi.

-Vậy em có thể dựa vào Aldo-san nhiều hơn trong tương lai không?

-Tất nhiên rồi

-Kể cả khi em gây ra rắc rối cho anh?

-Không sao hết.

Trước những lời của Flora, tôi mỉm cười cay đắng.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ Flora sẽ làm điều gì đó gây rắc rối cho tôi.

-Em khá tuyệt vời mà, đúng không?

-Um, anh biết chứ, anh cũng thế đó.

-Phải ha...

Flora và tôi mỉm cười với nhau.

-Vậy bây giờ em muốn anh làm gì?

-Hãy xoa đầu em đi...

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của Flora và vuốt nhẹ, cô ấy cũng lim dim mắt như để cảm nhận điều đó.

Một cảm giác thật thoải mái khi vuốt ve mái tóc mượt mà của Flora.

Sau tất cả, có lẽ tôi cũng bị nghiện nó mất rồi.

-Vậy mai chúng ta sẽ đến vườn hoa nhé? Chúng ta sẽ ăn trưa dưới gốc cây trong khi ngắm hoa.

Nhìn ngắm vườn hoa vào mùa hè với Flora và cùng ăn trưa. Nó thật đẹp, đúng không?

Ngay cả khi Flora không tỏ tình với tôi tại đó, một ngày nào đó tôi sẽ nói với cô ấy ở nơi này.

-Được rồi, vậy chúng ta cùng chuẩn bị nhé?

-Không, em muốn thêm chút nữa...

Rồi hai chúng tôi lại ôm lấy nhau.

===================

Mai sẽ lại có <+> ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook