An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 (Lời kết vol 2 phần 1) : Giải quyết một lần để bảo vệ những người thân yêu <+>

Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:51:48

-Lần này em sẽ ở trên nhé?

-Em ở trên sao?

Flora nghiêng đầu tò mò trước đề nghị của tôi.

Đúng là Flora không có nhiều kiến thức về tình dục, nên có lẽ cô ấy không biết về tư thế đó cũng là điều không ngạc nhiên.

Trong khi ôm lấy Flora, tôi nhẹ nhàng giải thích về chuyện đó.

-Ừm, đại khái là anh sẽ nằm dưới, còn em sẽ cưỡi lên bụng anh, vậy đó.

Tôi cố giải thích một cách đơn giản, như thế có lẽ Flora mới hiểu được

-Như thế nào cơ ạ?

Ah, cảm giác như tôi đang bị Flora bắt nạt ấy. Không, có lẽ cô ấy đúng là không hiểu nó như thế nào thât.

Với Flora, chuyện một cô gái ngồi trên bụng người đàn ông và lắc hông của mình thật là kì lạ. Nhìn vào ánh mắt trong sáng vô tội của cô ấy, tôi chợt cảm thấy mình giống một tên biến thái vô cùng

Nhưng dù vậy tôi rất muốn thử, vì thế tôi sẽ cố gắng giải thích.

-Ừm…em sẽ ngồi ở đó, rồi bắt đầu di chuyển hông.

-Eh….cái đó….như thế tức là em sẽ làm giống như Aldo lúc nãy sao?

Sau một hồi giải thích thì Flora cũng hiểu ra điều tôi muốn nói và thốt lên với giọng kinh ngạc.

-Ừm….

-Eh…như vậy không được…như thế xấu hổ lắm…em không thể ngồi trên bụng anh rồi lắc lư như thế được.

Khi tôi gật đầu, Flora lại lắc đầu quầy quậy để phản đối với gương mặt đỏ ửng. Nghe những lời đó thì có vẻ cô ấy thực sự không thích chuyện đó.

-Không sao đâu, đó là một tư thế thông dụng cũng giống như các tư thế bình thường khác thôi mà.

-Eh? Vậy sao?

Flora có vẻ tin những gì tôi nói, nhưng đâu đó vẫn có chút e sợ.

Để tăng thêm tính thuyết phục, tôi tiếp tục tiến lên.

-Tất cả phụ nữ…à không…anh cũng không chắc là có phải tất cả không, nhưng phần lớn phụ nữ trên thế giới này đều biết về chuyện đó đấy.

Trong lúc tôi lẩm bẩm, Flora chỉ im lặng như suy nghĩ gì đó, thi thoảng ánh mắt cô ấy lại liếc sang tôi.

-Ưm….em không thể tưởng tượng được một cô gái làm chuyện đó trong khi đang rên rỉ hay tỏ ra hạnh phúc được.

Có vẻ sự ngại ngùng của phái nữ đã ngăn cản Flora quyết định làm chuyện đó.

-Không sao đâu, anh chỉ muốn em làm thử chuyện đó thôi, nhưng có vẻ em không đồng tình nên thôi cũng được.

-Eh….như vậy được sao ạ?

-Ừm, nếu em vẫn thấy xấu hổ thì anh sẽ không ép đâu.

-Không….um…em sẽ làm thử nó một chút…dù rất xấu hổ nhưng đó là vì anh đã yêu cầu…

Flora dù vẫn còn e dè nhưng đã tỏ ra kiên quyết hơn.

Chỉ mới đến đó thôi tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Một Flora dễ thương và trong sáng luôn cố gắng để đáp lại mong muốn của tôi, chuyện đó thật tuyệt vời.

-Cảm ơn em. Vậy nhờ em nhé.

-Vâng…dù đây là lần đầu và em cũng không biết phải làm gì, nhưng em sẽ cố hết sức

Flora nắm tay lại trước ngực đầy quyết tâm.

Tôi nghĩ đó cũng không phải chuyện yêu cầu gì quá cao ở cô ấy, nhưng dường như là Flora đang cố gắng giải quyết mọi thứ một cách nghiêm túc.

-Vậy thì…em tới đây…

-CHờ đã…

Flora trả lời rồi ngồi dậy.

-Có gì sao ạ?

-Trước hết hãy dùng miệng của em nhé.

Flora cũng nhanh chóng gật đầu trước đề nghị của tôi/

Hiện giờ nó không phải nhỏ, nhưng thời gian giải thích nãy giờ đã khiến nó mềm đi nhiều, nếu cứ để như vậy sẽ rất khó để cho vào.

Flora nhanh chóng cúi xuống và cho dương vật của tôi vào miệng trước khi bắt đầu dùng lưỡi kích thích phần đầu.

Mỗi lần lưỡi cô ấy chạm vào, hông của tôi lại khẽ nảy lên vì bị kích thích.

-Hefu…

Nhận ra rằng tôi đang cảm thấy thoải mái, Flora vẫn không ngừng kích thích trong khi khẽ mỉm cười.

Nụ cười đó cùng với cảnh tượng Flora đang ngậm dương vật ướt nhẹp của tôi thật là khiêu dâm.

Mặc dù trước đó còn e ngại, nhưng giờ Flora đang vuốt ve điểm yếu của tôi với sự thuần thục một cách đáng ngạc nhiên. Cô ấy đã tiến bộ rất nhiều và ngày càng trở nên khiêu dâm hơn để đáp lại tình cảm của tôi.

Sau đó, Flora nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai và ngậm sâu dương vật hơn vào miệng.

-Um….mu…..yup……..

Mỗi lần cô ấy di chuyển, nó giống như tôi đang bị hút sâu hơn vào trong.

Một cảm giác dễ chịu, khác hẳn so với khi ở trong âm đạo Flora.

-AH….mu….yu…..Aldo đang lớn lên trong miệng em này….

Tôi có thể cảm nhận rõ điều cô ấy nói, nó cũng giống như lần đầu tiên của hai chúng tôi trong nhà tắm vậy.

Thêm một lúc nữa, Flora mới nhả dương vật tôi ra. Lúc này nó đã sưng phồng, ướt đẫm nước bọt và hơi giật giật.

Tôi muốn nó được tận hưởng âm đạo của Flora ngay bây giờ.

-Vậy thì…em tới đây….

  Flora nói vậy rồi đứng lên, khẽ dạng chân ra và hướng về phía tôi.. Sau đó, cô ấy từ từ hạ xuống.

Trước mặt tôi là Flora đang ngồi trên bụng với hai chân mở rộng.

Ở giữa hai chân, là khe suối màu hồng đang hơi co giật như mời gọi.

-Um….thế này thật là xấu hổ.

Ngay cả khi đang thể hiện một tư thế khiêu dâm như vậy, Flora vẫn phản ứng rất dễ thương.

Nhẹ nhàng, Flora nắm lấy dương vật của tôi và điều chỉnh nó hướng về âm đạo cô ấy.

-Làm chậm thôi nhé.

-Vâng…

Flora trả lời với giọng hơi lo lắng.

Flora chậm rãi ngồi xuống và cố gắng để đưa dương vật vào đúng mục tiêu, nhưng vì là lần đầu tiên nên cô ấy làm nó trượt về phía sau.

Không tệ, nhưng cô ấy cần kiên nhẫn hơn chút nữa.

Flora dường như đang khá vất vả để làm điều đó nên tôi khẽ di chuyển hông để giúp đỡ.

Sau một lúc vật lộn, cuối cùng dương vật của tôi cũng đã tìm được đến khe hở âm đạo.

-AH…Aldo…em đến đây….

Flora có chút giật mình khi cả hai đột ngột tiếp xúc, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cô ấy nhanh chóng ngồi xuống.

-AH…Fuu…..anh vào sâu quá…..

Flora cúi người xuống và bắt đầu dồn trọng lượng vào để đẩy dương vật vào sâu hơn. Càng vào sâu hơn, tôi càng có thể nghe rõ những tiếng nhóp nhép và tiếng thở dốc của Flora.

Về phần mình, tôi cảm thấy rất rõ từng nếp gấp trong âm đạo của Flora và cảm giác hẹp dần về phía sau. Càng vào sâu hơn, sức ép lên dương vật càng lớn hơn.

Cảm giác hoàn toàn khác hẳn khi tôi tự nhét vào.

Cùng những tiếng thở nặng nhọc, Flora bắt đầu từ từ di chuyển hông của mình lên xuống.

Chống hai tay lên ngực tôi, Flora bắt đầu di chuyển nhịp nhàng hơn.

Vừa nhịp hông, cô ấy còn khẽ lắc người sang hai bên như để cảm nhận dương vật của tôi bên trong.

-Tuyệt quá….nó thực sự vào trong em rồi….

-Ừm, bên trong em rất dễ chịu và ấm áp.

-Eh….làm ơn đừng nói mấy điều xấu hổ như thế mà….

Vừa đỏ mặt xấu hổ, nhưng mông Flora vẫn di chuyển không ngừng.

Mỗi lần như vậy, âm thanh va chạm giữa mông cô ấy và đùi của tôi càng lớn hơn.

Đột nhiên, Flora lên tiếng.

-Ừm…em di chuyển như vậy có đúng không?

-Đúng rồi….tiếp tục di chuyển lên xuống và nhanh chậm tùy ý em muốn.

-Cái đó…..theo ý em….có chút xấu hổ….

Nói xong, Flora chậm rãi di chuyển hông của mình.

Cùng với đó, cảm giác tay cô ấy ấn lên ngực tôi và sức nặng phần trước cơ thể ngày càng tăng lên.

Sau đó, khi Flora nâng hông lên cao nhất, dương vật tôi lộ ra gần hết, nhưng nó cứ như không muốn rời khỏi đó. Và khi cô ấy lại hạ hông xuống, cảm giác như nó lại bị hút sâu vào trong và bị quấn chặt.

Cảm giác thật khác biệt so với bình thường.

-AH…..haa……anh cảm thấy thế nào…?

-Ừm….tuyệt lắm…

Khi tôi trả lời, Flora mới có vẻ nhẹ nhõm.

Sau đó là một tràng nhấp hông liên tục dồn dập ập đến.

Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nên cách Flora chuyển động có chút vụng về, nhưng cảm giác di chuyển liên tục bên trong âm đạo mềm ẩm vẫn thật tuyệt vời.

Mỗi lần nhịp hông, mái tóc vàng của Flora lại bồng bềnh di chuyển và mùi thơm vốn có của cô ấy lại xông vào mũi tôi.

Không chỉ vậy, cảnh tượng bộ ngực nhấp nhô lên xuống cũng rất ấn tượng.

Tôi đưa tay lên và nắm lấy chúng.

Kích thước vừa đủ lớn với lòng bàn tay tôi. Ngay cả chỉ với một chút xíu lực, tôi cũng có thể làm nó biến dạng. Ngay sau đó nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu nhờ độ đàn hồi tuyệt vời.

-AH…haa…haa…không được….nếu anh chạm vào nó như thế….

Flora khẽ rên lên những tiếng ngọt ngào, chúng khiến tôi càng cảm thấy kích động hơn nữa. Nhẹ nhàng xoa nắn, kéo nhẹ núm vú và nâng chúng từ dưới lên, khắp lòng bàn tay tôi cảm nhận rất rõ sự mềm mại, mịn màng từ bộ ngực của cô ấy.

-Haaa…. không, không, không, hmm ..."

Flora rên lên trong khi thở gấp gáp.

Nhịp hông của cô ấy cũng tăng lên đột biến khiến dương vật tôi càng bị kích thích dữ dội.

-...... Uh, ah ... ... Flora. Nếu em cứ di chuyển theo cách đó, anh sẽ ra mất….

-Ah….tư thế này…anh thích nó sao? Nhưng mà…..như thế này khó di chuyển quá….

Flora nhìn xuống tôi và thay đổi chuyển động của thắt lưng trong khi đáp lại.

Sau đó, Flora đột nhiên nhấc hông lên cao nhất rồi dập xuống rất sâu, cứ thế tiếp tục vài nhịp liền.

Hông và âm đạo Flora dường như đang tự di chuyển.

Những chuyển động đó khiến tôi càng bị kích thích hơn.

Vì cứ tiếp tục như thế này chỉ một lát nữa tôi sẽ tới giới hạn, tranh thủ lúc này, tôi đưa tay lên xoa nắn bộ ngực của Flora càng nhiều càng tốt.

Sau đó, chuyển động hông của Flora trở nên chậm lại dần dần.

Lông mày trĩu xuống và nét mệt mỏi bắt đầu xuất hiện.

-Có chuyện gì vậy Flora? Eo của em đột nhiên di chuyển chậm lại kìa…

-AH….vì nó sướng quá nên vòng eo của em không di chuyển nổi nữa…

Có vẻ những nhịp mạnh mẽ vừa rồi đã khiến tôi chạm đến điểm yếu của Flora và khiến cô ấy bị kích thích.

Đã tìm thấy cơ hội chiến thắng của mình, ngay lập tức, tôi tập trung tấn công vào nó

-Vậy thì….hãy để anh giúp em một tay…

-À, xin hãy đợi ...... Haa….ha….không được…..

Khi tôi bắt đầu đẩy hông lên, Flora rên lớn lên rồi đổ gục xuống ngực tôi.

Không để ý đến điều đó, tôi bắt đầu tăng tốc đẩy hông lên.

Cảm giác bị siết chặt quay lại nhanh chóng khiến tôi chỉ muốn xuất ra ngay lập tức.

Cắn chặt môi, tôi cố gắng hết sức để kìm nén nó lại.

Trong khi tôi tiếp tục di chuyển, Flora tiếp tục thở hổn hển và rên càng dữ hơn.

-AH…haa…..không được….nếu anh cứ tấn công vào điểm yếu của em như thế…..

Trong vòng tay tôi, Flora dường như đã không còn chút sức lực, cô ấy chỉ nằm yên trên ngực, mặc cho tôi đẩy hông.

-U…hu….anh tới giới hạn rồi…

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa………..

Cơ thể Flora cũng đột nhiên giật lên dữ dội, liền sau đó, tôi cảm nhận rất rõ một sự co bóp mạnh mẽ, nó cũng đồng thời khiến dương vật tôi đến giới hạn.

Dương vật tôi bắt đầu tuôn trào tinh dịch một cách mạnh mẽ. Có thể cảm nhận rất rõ chúng đang tràn vào trong âm đạo Flora.

Giải phóng hết những gì kìm nén nãy giờ, đầu óc tôi giờ chỉ toàn một màu trắng.

-Ah….bên trong em nóng quá…..

Flora rên rỉ trong khi vẫn tiếp tục giữ lấy tôi.

Cảm giác lần này cũng thật tuyệt vời.

Cả dương vật của tôi và thành âm đạo của Flora va chạm với nhau sau khi xuất tinh khiến cả hai đều bị kích thích và khẽ rên lên sau khi vừa mới lên đỉnh.

Sau một lúc thở dốc, Flora mới ngẩng được đầu lên và tìm đến môi tôi.

Tôi cũng xoay xở đáp lại.

=============

Sau khi kết thúc, hai chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường.

-Em vẫn còn cảm thấy tinh dịch của Aldo trong bụng em….

-Vì cảm giác rất tuyệt, nên anh không thể làm khác được…

Vì hôm nay tôi phấn khích hơn mọi ngày, nên tôi đã ra đến hai lần bên trong cô ấy.

Khẽ nhích lại gần, tôi ôm gọn cả Flora bên cạnh vào lòng. Không chút chống cự, cô ấy cũng nằm gọn vào lòng tôi với vẻ mặt hạnh phúc.

-Hôn em đi…..

Tôi nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của cô ấy với một nụ hôn sâu.

Sau đó, cả hai cùng im lặng, khoảnh khắc này đây, trái tim cả hai đang cùng hòa làm một.

-Ne….anh có biết em đang muốn gì không?

-Thế này đúng không?

Trước ánh mắt trong veo của Flora, tôi khẽ mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc cô ấy.

Rồi đôi mắt của Flora từ từ khép lại và hơi thở trở nên đều đặn hơn.

-Cô ấy luôn ngủ nhanh như vậy khi được vuốt ve nhỉ?

Tôi tự hỏi liệu tôi có cảm thấy nhẹ nhõm khi được vuốt ve như thế không? Khi mà tôi là một người đàn ông.

Trong khi khẽ mỉm cười, tôi cúi xuống vuốt nhẹ vai trái của Flora.

Mới đêm qua thôi, tôi đã rất lo lắng cho cô ấy, đó là nơi Zoack đã làm Flora bị thương.

Nơi đó giờ đây không có vết thương nào, đó là nhờ ma thuật của Kurune.

Tuy nhiên tôi hiểu rằng, vết thương trong lòng cô ấy thì sẽ mãi mãi không thể lành, Flora đã vì tôi mà bị lôi vào cuộc chiến đó.

Flora đã khóc khi nghe về quá khứ của tôi.

Sẽ ra sao nếu tôi là cô ấy? Thật khó mà chấp nhận được chuyện bị người yêu mình che giấu quá khứ, chắc hẳn cô ấy đã rất buồn.

Nhưng Flora đã chấp nhận nó mà không có nửa lời trách mắng tôi. Cô ấy còn muốn chia sẻ cùng để thấu hiểu nhau hơn nữa.

Liệu có ai đó khác trên thế giới này sẵn sàng làm như thế với tôi không? Chỉ nghĩ đến đó đã khiến tôi ứa nước mắt.

Một cô gái bình thường như Flora đã chấp nhận tôi với tư cách là một người đàn ông tên Aldo chứ không phải Mạo hiểm giả danh tiếng Aldred và sẵn sàng cùng tôi bước chung con đường.

Tôi không muốn để cô ấy gặp bất kì nguy hiểm nào thêm bất kì lần nào nữa.

Đó là những gì tôi đang suy nghĩ trong tim mình.

Chính vì vậy tôi mới để tên tay sai của Clark đi.

Tôi sẽ điều đình với Vương quốc một lần cho mãi mãi, để Flora không bao giờ gặp phải nguy hiểm nữa.

Nói về nguyên nhân ban đầu, đó xuất phát từ việc chính tôi đã rời khỏi vương quốc mà không được phép. Tôi phải làm lại nó cho đến nơi đến chốn và trả lại thanh kiếm Mithril của mình.

Vẫn còn rất nhiều việc để làm.

Nhưng giờ phút này đây, tôi có thể chắc chắn rằng, mình sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ những người thân yêu.

============

Còn 1 chương nữa là end vol 2 nhé, còn <+> của vol 2 này thì hết rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook