An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Flora dâm dê

Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:49:57

Sau khi sắp xếp hành lí cho Flora và ăn tối, giờ chúng tôi đang thư giãn cùng nhau trên sofa.

Những cây nến nhỏ trên bàn dịu dàng chiếu sáng căn phòng.

Flora và tôi ngồi cạnh nhau, cùng uống trà táo bạc hà.

Tôi không thể uống nổi trà đen nữa vì bụng đã no căng.

Cảm giác thư thái xâm chiếm cơ thể tôi, với mùi hương ngọt ngào và sảng khoái của món trà quen thuộc

Trước đây, tôi không có mấy hứng thú với trà cho lắm, nhưng từ khi đến đây, nó đã hoàn toàn chinh phục được tôi.

Ngay cả đến giờ, tôi cũng không thể nào quên được hương vị của món trà mà Fiona-san đã pha trong lần đầu tới đây.

Cảm giác mọi sự mệt mỏi, căng thẳng đều bay biến, và sự ấm áp lan toả trong người.

Không hề cường điệu khi nói rằng cuộc sống ở đây của tôi đã bắt đầu từ lúc đó.

Vào lúc đó, thứ trà táo bạc hà này đã trở thành một thức uống đặc biệt với tôi.

Nhớ lại những gì tôi đã nói sáng nay với vẻ mặt căng thẳng, nó thật sự xấu hổ.

Nhấc tách trà lên, tôi khẽ nhấp một ngụm.

Hương vị ngọt ngào của trái cây và tươi mát quen thuộc của lá bạc hà chảy xuống cổ họng.

-Ahhh... tuyệt quá

-Ở làng không có nhiều người, nhưng có lẽ Aldo-san là người thích nó nhiều nhất đấy.

Flora đáp lại lời cảm thán của tôi bằng một nụ cười.

Vị ngọt của táo chắc chắn là rất dễ chấp nhận, nhưng vị the mát của lá bạc hà thì khá mạnh, không phải ai cũng có thể thích được nó, đặc biệt là lũ trẻ.

-Ừm... anh thích vị ngọt này... và nó cũng giúp ta cảm thấy thư thái nữa..

-Em hiểu mà... chúng ta đều thích nó và em muốn có thể uống mỗi ngày.

Cô ấy đang nói về chuyện trồng những cây trà và lá bạc hà sau nhà.

-Nếu em muốn, anh có thể thử trồng nó, nhé?

-Vâng, được đó... em cũng muốn thử trồng chúng...

Tôi chỉ thử đưa ra ý kiến, nhưng Flora lại tỏ ra khá hứng thú.

Tôi hạ tách xuống và mỉm cười trước ánh mắt lấp lánh đó.

Có vẻ cô ấy thực sự muốn điều đó.

-Anh cũng muốn trồng thêm chút hoa nữa

Đó là mong muốn từ khi mới tới đây của tôi, công việc trồng trọt đối với tôi đã quen thuộc hơn nhiều và cũng không ảnh hưởng lắm đến việc đi săn nữa. Ngoài ra, tôi đã có Flora, cô ấy rất giỏi chuyện đó, nên đây có thể coi là cơ hội cho tôi thực hiện điều đó.

-Vâng, em cũng rất mong chờ chuyện đó. Ngoài ra, em muốn trồng thêm vài loại nguyên liệu thảo dược nữa.

Flora dường như cũng đồng ý với ý tưởng đó và mỉm cười vui vẻ.

Tôi thực sự thích trồng rau và thảo dược.

-Em muốn trồng thêm đậu papyrus, những loại rau lá và hoa ăn được bên cạnh lá bạc hà và.....

Nhìn cách Flora lo lắng khi lựa chọn loại cây trồng thật là thú vị.

Tôi cũng từng mường tượng ra một khu vườn rau xanh tốt và đa dạng như thế.

Trong khi chúng tôi tiếp tục bàn luận về những loại cây muốn trồng, những cây nến trong phòng đang ngắn dần đi.

-Vậy em sẽ dọn chỗ này...

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Flora đứng dậy và mang hai tách trà vào bếp.

Dù hơi tiếc nuối khi phải kết thúc một cuộc trò chuyện thú vị, nhưng biết sao được, nến không phải là vô hạn.

Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu có loại ma cụ chiếu sáng nào đó. Nhưng như vậy nó có giống như chúng tôi đang bị lệ thuộc vào chúng không?

Con người là những sinh vật tham lam khi muốn nhiều hơn so với việc có thể tắm trong nước nóng tạo ra từ ma cụ lửa và nước.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống cùng Flora, nên có thể trò chuyện mỗi ngày, không cần sốt sắng như vậy.

Có lẽ giờ chúng tôi sẽ đi ngủ.

Tôi đứng lên khỏi sofa và vươn vai.

Trong khi đang giãn gân cốt, tôi mới chợt nhận ra....

Hình như người tôi dính hơi nhiều mồ hôi. Hôm nay tôi đã phải vác hành lý và mắc kẹt giữa dân làng.

Vào giữa mùa hè thế này, những chuyện đó khiến tôi đổ rất nhiều mồ hôi.

Tôi đã ôm Flora trong khi cơ thể bốc mùi vậy sao? Cảm giác khi nghĩ lại chuyện đó khiến tôi thấy khó chịu.

Giờ chúng tôi chuẩn bị đi ngủ cùng nhau, thế này thì có hơi....

Ok, đi tắm thôi nào.

Tôi có ma cụ tạo đuợc lửa và nước, có ánh trăng chiếu sáng, do đó đi tắn lúc này cũng không có vấn đề gì.

-Flora, chúng ta cùng đi tắm nào.

Không biết có phải do tôi đột nhiên lên tiếng không nhưng Flora khẽ giật mình và quay lại nhìn tôi.

-Bây giờ sao? Nhưng không phải chúng ta chuẩn bị đi ngủ....

-Được mà, với ma cụ tạo nước và lửa thì sẽ nhanh thôi.

Nhưng sau khi tôi nói vậy, Flora chỉ im lặng nhìn quanh...

-Em không muốn vào sao?

-Không...không phải vậy... hôm nay nóng và em cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi... nhưng những thứ ma cụ đó... nó rất đắt tiền đúng không ạ?

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Flora nói thế, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

Flora không quen dựa vào ma cụ như tôi.

Với cô ấy, việc chuẩn bị bồn tắm sẽ rất kì công. Và thường thì khi ra quá nhiều mồ hôi thì sẽ chỉ đơn giản là lau sạch bằng vải ướt.

-Mặc dù chắc chắn nó sẽ tiêu hao, nhưng cũng không nhanh hết như vậy đâu. Có khi nó đủ dùng đến lúc anh chết ấy chứ. Nên cứ thoải mái sử dụng đi Flora.

-Đến như vậy sao ạ?

Flora tỏ ra vô cùng sửng sốt trước lời giải thích của tôi.

-Không phải tối qua anh đã nói rồi sao?

-Em cứ nghĩ anh chỉ dùng nó trong những dịp đặc biệt như là... như là tối qua.. nhưng không ngờ nó lại có thể dùng được lâu như thế...

Flora xấu hổ cúi đầu cọ hai tay vào nhau.

Nói cách khác, cô ấy nghĩ tôi chỉ dùng những thứ đó cho những dịp đặc biệt như hôm qua. Và cô ấy hồi hồi hộp đến mức không để ý tới lơfi giải thích của tôi.

Haha... chuyện đó thật là khôi hài...

-Hahaha... đừng lo, em có thể thoải mái dùng nó trong thời gian dài nên đừng lo về nó

-Vậy sao ạ?

Flora đưa tay lên gãi gãi má trả lời ngượng ngùng.

-Yên tâm, anh còn nhiều ma thạch để thay thế lắm.

Thực tế thì có nhiều Mạo hiểm giả về hưu như tôi cũng mua những món ma cụ phục vụ cho cuộc sống như tôi, chuyện đó chẳng mấy khó khăn.

Với tôi, vì đã không tính trước được cuộc sống sau này sẽ như vậy nên đã không mua quá nhiều.

Nhưng sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ mua thêm nhiều nhất có thể.

-Vậy sao ạ?

-Đúng thế, anh sẽ không tới đây mà không có một khoản tiết kiệm nho nhỏ đâu.

-Không... ý em không phải thế...

Khi tôi mỉm cười nói đùa với cô ấy, Flora giơ hai tay lên lắc lắc như để phủ nhận chuyện đó.

- Nhưng em nghĩ... có lẽ em nên mời cha mẹ tới.

Nếu biết được thứ đó chỉ là một thứ bình thường thì Flora sẽ có ngay ý tưởng chia sẻ với gia đình của mình.

-Em xin lỗi...

-Không...không sao, anh hiểu cảm giác của em mà. Nhưng tốt nhất là không nên cho những người khác biết, nó sẽ chỉ là bí mật của gia đình chúng ta thôi, nhé?

Nếu có thêm nhiều người biết thì chuyện này sẽ rất rắc rối, do đó chuyện này thực sự sẽ chỉ là bí mật của gia đình chúng tôi mà thôi

Flora dường như cũng hiểu được chuyện đó

-Aldo! Cảm ơn anh...

-Vậy thì, chúng ta cùng chuẩn bị đi tắm nhé?

-Vâng...

Tôi và Flora bối rối nhìn nhau rồi cùng chuẩn bị bước vào nhà tắm

=========================

Sau khi đun nóng nước bằng ma cụ, tôi quay lại cởi đồ bẩn trong phòng thay đồ.

Flora cũng vừa tới, mang lại cho tôi một bộ đồ mới.

-Ah, cảm ơn em

-Vâng...

Vì phòng thay đồ không đủ lớn nên Flora không thể thay đồ cùng tôi ngay tại đây mà phải quay lại sau.

Sau đó, treo quần áo mới lên giá, tôi bắt đầu cởi áo

Trong khi đang thay đồ, tôi nghe thấy một tiếng “woa” nho nhỏ và gương mặt đỏ bừng của Flora sau cánh cửa.

Cô ấy đang làm gì ở đó vậy?

Trong khi tự hỏi, tôi đưa tay lên thắt lưng và cởi quần, tôi lại nghe thấy một tiếng động lạ nữa.

Ngừng việc cởi quần lại, tôi quay ra phía sau, ở đó là Flora với đôi mắt bối rối và gương mặt đỏ bừng.

-Hm?

Flora bị tôi bắt quả tang đang nhìn trộm đang tỏ ra hoảng loạn

Không lẽ Flora-sama đây thích nhìn tôi thay đồ sao? Chuyện đó có hơi đáng sợ đấy...

Tôi cũng thấy xấu hổ khi bị ai đó nhìn thấy đang trần truồng chứ bộ...

-Flora không muốn vào sao?

-Eh...er....em sẽ vào sau...

Flora trả lời trong khi hai mắt vẫn cứ dán vào tôi.

Tôi đã nghĩ Flora là một cô gái trong sáng, nhưng có vẻ cô nàng này cũng không phải dạng vừa.

Ngay cả khi đang nghĩ thế, hai mắt của tôi vẫn cứ dán vào phần trên của Flora.

Không, cái này chỉ là trả đũa lại thôi...

-Hãy để anh cởi nó giúp nhé...

-Eh...không được...xấu hổ lắm...

Khi tôi tiến lại và đặt tay lên vai của Flora, Flora ôm lấy cơ thể bằng hai tay để tự bảo vệ mình.

Xấu hổ sao?

Tôi chỉ muốn cho Flora thử cảm giác hồi nãy mà thôi

-Hôm qua chúng ta đã tắm chung với nhau rồi mà, sau đó còn là trên giường nữa...

-Cái đó....chỉ là...nhưng...điều đó vẫn xấu hổ lắm...

Flora quay ra phản đối tôi. Và rồi cô ấy lúng túng rời đi

Tôi mỉm cười vì bất ngờ và sự dễ thương của biểu hiện nhút nhát của cô ấy và phản ứng như tôi mong đợi.

Vâng, tôi thích những người phụ nữ phản ứng dễ thương như Flora hơn những phụ nữ cởi quần áo của họ mà không thèm chớp mắt lấy một cái.

-Anh muốn nhìn thấy cơ thể em nhiều hơn mà...

-Không...cái đó...

Nếu giờ thả tay ra thì Flora sẽ lại bỏ chạy mất, vì thế tôi có nên đẩy lấn lên tí nữa không nhỉ?

-Dù em đã nhìn thấy cơ thể anh nhiều lần rồi, nhưng anh lại chưa được nhìn thấy cơ thể của Flora như thế...

-Um...

Nói ra câu đó tôi cũng tự cảm thấy hơi ghê tởm mình...

-Thế em phải làm sao ạ....?

-Anh muốn thấy Flora thay đồ...

Flora đỏ bừng mặt sau khi nghe tôi đưa ra gợi ý.

Tôi cũng muốn thấy khoảnh khắc khi Flora từ từ cởi quần áo và làn da trắng mịn của cô ấy lộ ra.

Dù đã tắm chung với Flora hôm qua, nhưng cô ấy đã cố giấu cơ thể mình đi nhiều nhất có thể. Vì vậy, tôi đã không thể thấy khi Flora cởi quần áo của mình.

Khi ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào Flora, cô ấy suy nghĩ một lát rồi quyết định...

-Vậy thì...em cũng sẽ thay đồ.

=============

Lại sắp có dấu + nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook