An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Câu chuyện trong nhà tắm <+>

Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:50:37

Chúng tôi đã có một buổi chiều bình yên trong vườn hoa, và quyết định về nhà trước khi trời tối

Lũ trẻ cũng tỉnh giấc và về nhà vì chúng cũng có những công việc riêng phải làm.

Chia tay lũ trẻ, chúng tôi trở về nhà cùng nhau như cái cách cả hai đã đến.

Sau khi về nhà, mỗi chúng tôi bắt tay vào những công việc riêng của mình.

Flora chuẩn bị cho việc ép khô, đóng chai những cánh hoa mà chúng tôi đã thu thập và chuẩn bị cho bữa tối.

Về phần mình, tôi hoàn thành việc kiểm tra vườn rau và thu hoạch một ít củ cải. Sau đó vệ sinh bồn tắm và chuẩn bị nước tắm.

NHìn bồn nước nóng bốc khói nghi ngút, tôi đã muốn nhảy ngay vào để xua tan cơn mệt mỏi, nhưng tôi quyết định sẽ làm việc đó sau khi ăn tối

Ngay cả vào buổi tối, phòng tắm vẫn tràn đầy ánh sáng nhờ mặt trăng chiếu rọi từ cửa sổ, thậm chí không cần nến. Ngược lại nếu ăn tối sau khi trời tối, sẽ rất tốn nến để đến khi hai chúng tôi ăn xong.

Tôi có đủ tiền để mua rất rất nhiều nến, tuy nhiên cả tôi và Flora đều không thích sự sang trọng vô dụng đó. Tốt nhất là làm những thứ có thể khi trời còn sáng.

Nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt, có lẽ tôi sẽ đặt một cây trong phòng ngủ? Tôi không nghĩ đây là một sự lãng phí. Một chút ánh sáng là vừa đủ để tôi có thể ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ và những biểu cảm dễ thương của Flora.

Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định sẽ đi tắm sau khi ăn tối.

-Flora, nước nóng sẵn sàng rồi nhé.

-Vâng ạ...

Flora mang quần áo tới từ phòng ngủ khi tôi gọi. Nhìn vào những thứ cô ấy cầm trên tay có thể thấy một sự chuẩn bị rất tốt.

Thấy bồn nước nóng đã đầy, Flora nhìn tôi mỉm cười.

-Quần áo để thay của anh đây.

-Cảm ơn em.

Tôi nhận lấy chỗ đồ của mình từ Flora. Có chút xấu hổ khi thấy cô ấy cầm những bộ quần áo của tôi, thậm chí cô ấy còn chọn nó rất cẩn thận nữa.

Vì chúng tôi sắp trở thành vợ chồng, việc chạm vào cơ thể hay đồ đạc của nhau là hoàn toàn bình thường thậm chí là cả đồ lót. Nhưng so với những cô gái khác, Flora lại nhút nhát và dễ xấu hổ hơn nên tôi cần thận trọng và chú ý hơn trong cách ứng xử.

Và quan trọng hơn, trái tim của phụ nữ vẫn rất khó hiểu.

Sau đó hai chúng tôi cùng cởi đồ của mình ra

Hôm nay, cuối cùng Flora cũng chịu thay đồ chung với tôi.

-Um...đừng nhìn em chằm chằm như thế mà...

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Flora phản ứng lại một cách dễ thương.

-KHông phải em cũng mới liếc anh lúc nãy sao?

-Không không....cái đó, không phải, em chỉ quay lại vì cảm nhận được ánh mắt của anh thôi, không phải là vì anh đang khỏa thân đâu....

-Are? Anh đâu có nói rằng mình đang khỏa thân??

-Ah....

Khi tôi nói vậy, Flora khẽ giật mình và quay đi. Nhìn vào mặt cô ấy tôi có thể thấy rõ nó viết vài chữ kìa.

Trong khi tôi mỉm cười vì điều đó, Flora quay lại phản đối.

-Những lúc thế này anh thật độc ác....

Cách Flora phản ứng lại trong khi đỏ mặt khiến tôi càng thấy buồn cười hơn. Sau một lúc, cảm thấy không thể cản được tôi, cô ấy giận dỗi nhanh chóng cởi hết quần áo rồi quay vào nhà tắm với cái khăn của mình và đóng sập cửa lại

-Ah....chờ đã nào...

Tôi đã rất mong chờ được nhìn thấy Flora từ từ cởi quần áo với sự e thẹn xấu hổ. Nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt khi cô ấy chạy đi quá lẹ như thế. Cảm giác như một cái gì đó vừa sụp đổ trong tôi vậy, thật là sốc.

Sau khoảng mười giây, cứ đứng đây thất vọng mãi cũng chẳng giải quyết được gì, vì thế tôi nhanh chóng xếp gọn quần áo của mình và bước vào nhà tắm

Vừa bước vào trong, tôi đã ngửi thấy một mùi hoa tươi thơm hơn hẳn ngày thường

Khi hít một hơi thật sâu, hơi nước hòa lẫn với mùi thơm khiến đầu óc tôi cảm thấy thật thư thái.

Cái mùi này...nó không giống xà phòng hàng ngày tôi hay dùng....nó là...

-Nó có mùi giống như trên cánh đồng hoa.

-Anh nhận ra rồi sao? Em đã thả thêm vài bông hoa trong bồn tắm đó.

Khi tôi sực nhớ ra điều đó, từ trong bóng tối, Flora không mảnh vải che thân bước ra với một chai nước hoa trên một tay và vài bông hoa trên tay còn lại.

-V....vậy sao?

-Vâng...anh nhìn này...

-.....

-Không...ý em là nhìn cái bồn tắm cơ....

-Ah...anh xin lỗi....

Nghe Flora nói, tôi cứ nghĩ cô ấy bảo mình nhìn vào cơ thể cô ấy nên đã nhìn nó chằm chằm.

Làn da mịn màng, bộ ngực phổng phao, vòng eo thon và vòng mông căng tròn. Thật khó để tôi có thể rời mắt khỏi cơ thể mang đầy đủ những nét đẹp nhất của một người phụ nữ, nhưng bằng cách nào đó tôi đã xoay xở làm được.

Khi tôi cố hết sức hướng tầm nhìn về phía bồn tắm, có rất nhiều bông hoa đủ màu sắc đang nở trên mặt nước.

Nhẹ nhàng hớt lấy một bông hoa màu vàng trên mặt nước, tôi thấy những đợt sóng lăn tăn xuất hiện làm những bông hoa khác lay động

-Mùi của bông hoa này thơm quá.

-Vâng, nó không chỉ có tác dụng thư giãn tinh thần mà còn làm đẹp da nữa đó.

Ra là vậy, không chỉ có mùi thơm, mà còn tốt cho da nữa, đó là lý do nó được ưa thích bởi phụ nữ như vậy.

Tôi thấy có rất nhiều cánh và bông hoa trong bồn tắm mang lại cảm giác khá là sang trọng. Để mà so với nhà trọ trước đây của tôi thì như trời với vực vậy.

-Ra đây là lý do khiến em hái nhiều nó như vậy sao?

-Vâng ạ, em muốn được thả chúng vào bồn tắm mỗi ngày.

Flora nói với một nụ cười rất tươi

Sự tương phản giữa nụ cười trẻ con đó và cơ thể phụ nữ trưởng thành kia khiến trái tim tôi xao xuyến.

Nhưng nếu bạn hít một hơi thật sâu, mùi hương mới mẻ và dễ chịu của những bông hoa khiến tôi dịu lại rất nhiều.

-Dù sao thì...đứng mãi như vậy khiến anh đổ nhiều mồ hôi quá.

-Nếu vậy hãy để em dội nước cho anh nào...

Khi tôi nói vậy, Flora cầm lấy chiếc thùng nhỏ và múc nước nóng. Trong khi tiếp tục dán mắt vào cơ thể kia, tôi từ từ ngồi xuống ghế tắm.

-Nước nóng tới đây....

-Hm?

Khi vừa nghe giọng nói của Flora từ phía sau, tôi đã cảm thấy nước nóng từ từ chảy xuống vai.

-Haaa......

Mồ hôi dính vào da của tôi đều bị rửa trôi theo dòng nước, một cảm giác thật sảng khoái. Tôi cảm thấy cơ thể mình như được làm mới dù đó là nước nóng đi nữa.

Tôi đã đổ rát nhiều mồ hôi. Giờ tất cả chúng được rửa trôi đi, cảm giác hương thơm của những bông hoa theo dòng nước thấm dần vào da, có lẽ chúng thực sự tốt cho da như cô ấy nói.

Flora cũng cẩn thận đổ nước ấm lên cơ thể trong khi tôi nghĩ chuyện đó.

Dù hơi xấu hổ và khá trẻ con, nhưng Flora có vẻ thích làm việc này. Có lẽ lý do chính là để có thể chạm vào cơ bắp của tôi trong khi làm chuyện đó.

Tôi cũng rất vui vì có thể được chạm vào bởi một bàn tay mượt mà như của Flora, và đôi khi là cả một bộ ngực mềm mại nữa, do đó không có lý do gì để từ chối cả.

-Nữa đây....

-Haa....

Khi tôi trả lời Flora và nhắm mắt lại, nước ấm lại dần dần được đổ xuống từ trên đỉnh đầu.

Đó là một cảm giác dễ chịu khi toàn bộ chỗ mồ hôi trên mặt và đầu được rửa trôi. Tôi rửa mặt và nhẹ nhàng làm sạch da đầu dưới dòng nước ấm áp.

Cảm giác ấm ấm trên đầu thật tuyệt.

-Ufufu, hoa nở trên đầu anh kìa...

Flora cười trong khi chạm vào những bông hoa nhỏ lên đầu tôi.

Có lẽ chúng đã ở đó khi đi theo dòng nước nóng.

-Những bông hoa này có thể được dùng lại sau khi tắm không?

-Tiếc là không, dù rất tốt nhưng nó tốt hơn khi chỉ được dùng một lần.

Ra là vậy, dù hơi xa xỉ nhưng chỉ có thể dùng một lần.

Tôi gật đầu với Flora và đặt những bông hoa lên chân và tay, nếu chỉ dùng được một lần thì nên tận dụng chúng thật tốt.

Sau khi cả người đã ướt, tôi bắt đầu kì cọ cánh tay với độ ẩm có sẵn.

-Khi anh vuốt tóc lên nhìn ngầu hơn bình thường đó.

-Thật sao? Thế em thích anh để thế nào hơn?

-Um, em nghĩ như bình thường vẫn tốt hơn, vậy mới giống Aldo mà em biết.

-Vậy sao?

-Vâng...nhưng thi thoảng anh hãy thử nó xem sao?

-Ừm...sau này anh sẽ thử.

Không giống như phụ nữ, đàn ông chúng tôi không thường thay đổi kiểu tóc, nhưng nếu cô ấy thích tôi có thể thử thay đổi xem sao. Để vén tóc lên, tôi có thể dùng một cái băng hoặc miếng vải nhỏ.

Trong khi suy nghĩ điều đó, tôi gội đầu và hoàn tất việc kì cọ cơ thể bằng xà phòng

Giờ sẽ đến lượt tôi kì cọ cho Flora.

DÙ là nói thế, tôi vẫn cảm thấy có chút căng thẳng

-Flora, ngồi xuống đây nào.

-Anh đừng chạm vào chỗ nào bậy bạ đó nhé.

-Ừm...

Flora thể hiện rõ sự căng thẳng và đan những ngón tay vào nhau.

Bên cạnh đó, Flora, có lẽ Flora cũng sẽ quen với chuyện đó khi mới nãy đã chạm vào vai và cánh tay tôi.

-Vậy thì, anh sẽ dội nước nhé...

-Vâng...

Tôi cũng bắt chước cách như Flora ban nãy, cô ấy cũng bắt chước tôi trả lời.

Nghiêng cái thùng nhỏ từ từ và để dòng nước nóng chảy xuống vai.

Từng dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy xuống tấm lưng mịn màng của Flora.

-Haa....cảm giác thật thoải mái

Tiếng rên khe khẽ của Flora vang lên đầy gợi cảm. Nó khiến tôi cảm giác như mình đang làm gì đó bậy bạ vậy.

Trong khi nghĩ như vậy, tôi tiếp tục dội nước nóng lên cơ thể của Flora.

Nước nóng chảy từ vai lướt qua giữa bộ ngực lớn một cách tinh tế và chảy xuống đùi và mông. Chúng càng làm nổi bật những điểm hấp dẫn trên cơ thể đầy đặn của cô ấy.

Sau khi cơ thể Flora đã ẩm ướt, tôi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng để rửa trôi đi mồ hôi.

-Hi...yaa.....

Sau đó Flora khẽ giật mình và duỗi thẳng cơ thể phản ứng lại sự tiếp xúc đó.

CÓ vẻ như cô ấy đã bị giật mình.

Dựng ngón tay trỏ lên và khẽ chọc vào lưng, tôi thấy Flora phản ứng lại bằng một tiếng “Nn~”

Sau khi thử lại vài lần để Flora quen với nó, tôi lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt xuống bên dưới nương theo dòng nước.

Không có chút mỡ thừa nào trên lưng và hông Flora, nó khiến tay tôi dễ dàng di chuyển.

Có vẻ sẽ rất tuyệt nếu ôm cô ấy vào lòng. Đây hẳn cũng là một nét hấp dẫn nữ tính từ cô ấy.

Nó hoàn toàn khác với cơ thể gồ ghề của tôi.

-Mu.....Aldo-san, đừng chạm vào chỗ đó nhiều như thế mà...

-Ahahaa....anh xin lỗi, nó rất thoải mái khi chạm vào nên...

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng bị mắng bởi Flora và phải buông tay ra.

-Muu...em đâu có chạm vào người anh nhiều như thế. Em thay đổi rồi, hãy để em chạm vào người anh đi...

-Vậy anh sẽ ra ngoài đây...

-Không...khoan đã...làm ơn đi...

Vì Flora cứ xấn đến đòi chạm vào người, tôi bèn vớ lấy thùng nước và dội thẳng vào đầu cô ấy.

Sau đó Flora dường như nhận ra đã muộn và lĩnh trọn chỗ nước đó trước khi phản ứng lại với giọng dễ thương.

-Vào mắt em rồi...

-Haha...đừng có hòng

-Wai....

Lãnh trọn gáo nước của tôi, Flora phụng phịu ngồi im, thấy vậy, tôi vội vàng quay lại bởi lo nước sẽ chui vào mắt hay miệng cô ấy.

Nhưng Flora bất ngờ lao vào ôm cứng lấy tôi trong nháy mắt mà không kịp cho tôi phản ứng gì.

Không biết phải làm sao, tôi đành múc thêm một gáo nước dội lên người cả hai.

Mái tóc ướt của Flora lấp lánh dưới ánh trăng thật là đẹp.

Khi vuốt ve mái tóc của Flora, những ngón tay của tôi nhẹ nhàng đi qua từng lọn tóc.

-Tóc của em đẹp thật đó...

Nghe tôi nói những lời đó, Flora có vẻ cũng đã bình tĩnh lại.

-Tóc là cuộc sống của người phụ nữ mà....nên em phải chăm sóc nó chứ.

Rồi Flora rời tay ra và quay sang gội đầu. Sau khi dội sạch xà phòng, cô ấy cũng lắc lắc đầu để vẩy nước trên nó giống như tôi. Rồi vuốt mái tóc xõa ra sau lưng

-Em làm có giống anh không?

Flora quay lại và hỏi với một nụ cười. Nhìn cô ấy lúc đó thật trưởng thành và hấp dẫn.

-Sau tất cả, khi phụ nữ thay đổi kiểu tóc, cảm giác nhìn họ cũng khác hẳn nhỉ? Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em giống một phụ nữ trưởng thành như vậy đó.

-Thế anh thích kiểu nào hơn?

-Kiểu bình thường vẫn tốt hơn

-EM đang hỏi nghiêm túc đó...

Vì nó khá giống tình huống hồi nãy nên tôi cũng bắt chước Flora đáp lại như hồi nãy.

Nhưng với phụ nữ thì đó lại là một chuyện rất quan trọng.

-Um, anh rất thích kiểu tóc hàng ngày của em. Nó mới đúng là Flora mà anh yêu. Nhưng anh cũng muốn thấy những kiểu tóc khác, những khía cạnh khác của em nếu có thể.

-Vâng...nếu vậy em sẽ để kiểu tóc hàng ngày thường xuyên hơn.

Nghe câu trả lời của tôi, Flora khẽ mỉm cười, có vẻ là rất hài lòng.

Sau đó cô ấy tiếp tục thoa xà bông lên cơ thể.

Có vẻ như Flora đã muốn thử rất nhiều kiểu tóc vì tôi. Vì thế tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

===============

Trans: Chương này không giống <+> lắm, cơ mà tác giả để cộng thì biết sao được. Mà đây mới là Khúc dạo đầu thôi nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook