• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 nhưng của trans mới

Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-25 13:45:14

Xin chào mình là trans mới của bộ truyện này. Chuyện là gần đây mình bị dương tính nên không thể làm chương mới ngay được nên là các bạn thông cảm. Do là mình không biết giọng văn của mình và Kurokami có giống hay không nên là mình xin up tạm chương 1 mà mình đã làm trước khi bị covid. Giọng văn này là 100% là của mình và đôi chỗ sẽ hơi khác so với bản Eng lẫn Raw nên là sau này các bạn đừng bở ngỡ.

------------------------------------------------------------------------

“Tên của mình là Charlotte Bennett, gọi bằng tên Charlotte là được rồi. Hy vọng được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới.”

Nếu nói thật lòng thì, đúng là tình yêu sét đánh.

Tính cách vừa thanh lịch lại vừa quyền quý, mái tóc dài óng mượt màu bạc trông thật quyến rũ, nụ cười dễ thương tỏa ra sự thân thiện, đặc biệt nhất là chất giọng vừa trong trẻo, vừa ngọt như mía.

Người con gái ấy như thể bước ra từ trí tưởng tượng về một cô bạn gái lý tưởng mà tôi ấp ủ. Bạn không tin lời tôi nói phải không? Nhìn xem cả đám con trai trong lớp ai cũng bị hớp hồn hết cả rồi. Ơ kìa mấy đồng chí, 1 2 3 5 mấy chú có đánh rơi nhịp nào không vậy?

Hơn nữa, cái nhan sắc mê hoặc lòng người thế kia thì cũng đủ để hút hồn cả bọn rồi. Đảm bảo đến giờ nghỉ giải lao là cả đám sẽ bu quanh cô ấy cho mà xem.

“Ê Akihito, kỳ này tao với mày gặp may rồi.”

Saionji Akira, thằng bạn chí cốt khắm lọ của tôi đang thì thầm ở phía sau lưng.

Gặp may…gì cơ?

Ý của nó là cái viễn cảnh được tay trong tay với 1 mỹ nữ ngoại quốc vừa chuyển trường đến sao? Thôi bớt ảo tưởng lại cho con. Bây giờ cái chuyện tiếp cận với cô ấy hiện tại còn khó hơn lên trời nữa cơ.

“Ờ…ừ…gặp may ha.”

Bây giờ mà nói huỵch toẹt ra thì chẳng khác nào dội gáo nước lạnh lên cái đầu nóng của thằng nhỏ nên giả vờ gật gù theo ý nó thì hơn.

“Mày nghĩ nhỏ có bồ chưa?”

“Ờ thì mày cứ mặc định là có đi. Đẹp như thế thì đương nhiên là có khối thằng theo đuổi rồi.”

“Ít ra mày phải cho tao có chút hy vọng là chuyện đó chưa xảy ra chứ.”

Ơ hay cái thằng này, hỏi cho đã rồi lại cố chấp muốn người ta phải thuận theo ý mình. Cũng may là nó đang nói chuyện với thằng đồng râm là tôi chứ nói chuyện với người khác thì hỏng.

“Theo tao suy luận thì khả năng nhỏ rời xa bạn trai để đi sang tận đây là rất thấp. Có vẻ như là do chuyện gia đình, nhưng mà thời buổi này còn có nữ sinh nào giữ vững được cái mối quan hệ yêu xa tận hai năm rưỡi nữa. Bên cạnh đó, nhìn mặt nhỏ xem có giống như người đang buồn chút nào không. Túm cái quần lại, tao cam đoan nhỏ chưa có bồ.”

Tôi kết luận chuẩn Sê Lốc Hôm như thế sau khi nhìn thấy Charlotte nở nụ cười thân thiện với chúng tôi. Không cần động não cũng biết là nụ cười đó có cái gì gọi là tà niệm đâu.

Nụ cười ấy rạng rỡ đến nỗi có thể đánh bay tà niệm của tất cả mọi người, trông như chủ nhân của nó thật sự rất vui khi đến Nhật Bản vậy. Đúng vậy, nhìn rất thật không một chút giả trân. Nhưng mà trong trường hợp nụ cười đó bị điều tra ra là đồ pha kè, thì chắc hẳn chủ của nó chắc chắn là một diễn viên cực kỳ tài năng, một hạt giống ngàn năm có một của nền điện ảnh thế giới.

Rồi đó, tôi đã nói là tôi không nghĩ rằng cô ấy đã có bạn trai, nhưng mà cái thằng trời đánh ở phía sau lưng nào có cho tôi được yên.

“Thôi thôi mày ngưng phân tích với lý luận cho tao nhờ. Bây giờ chứ việc đến hỏi là xong chứ gì!”

Thằng trời đánh này lắc cái đầu như đang dẹp cái đống tạp niệm mà nó không tiếp thu nổi, rồi sau đó cứ như thế mà nói ra suy nghĩ của mình để phản bác lại đứa bàn trên là tôi.

Ê mà khoan

Tôi tin là tôi đã trả lời đúng ý muốn của nó rồi mà.

Vả lại bây giờ còn đang là gi…

“SAIONJI! TRÒ NGƯNG LÀM ỒN TRONG GIỜ HỌC CHO TÔI!”

Ngay khi Akira lớn giọng để phản bác lại tôi thì giáo viên chủ nhiệm là cô Miyu liền quở trách nó bằng cái giọng không thể nào nghiêm khắc hơn.

Bà cô này nếu nhận xét công tâm thì cũng là một tuyệt sắc giai nhân,chỉ có điều là cái tật hay cáu giận và bản tính đậm chất tomboy lại là điểm trừ chí mạng. Chắc là vì thế nên đến bây giờ bà cô này vẫn còn độc thân. Hễ mà nghe được ai bàn tán về chuyện này thì người đó chuẩn bị hứng chịu trận lôi đình khủng khiếp nhất trong cuộc đời cho xem.

“Sao cô chỉ nhắm vào mỗi mình em? Thằng Akihito cũng là đồng phạm mà!?”

Cái thằng này! Anh em chí cốt cái con khỉ. Anh em cây khế thì có.

“Đó là do chỉ có trò là đứa ồn ào thôi! Muốn ý kiến ý cò gì thì sao không nói khẽ như trò Aoyagi ấy!”

Cho em xin rút lại những ý không hay hồi nãy.

Cô Miyu là số dzách.

“Hả!? Cô là giáo viên mà thiên vị như vậy được sao!?”

“Đã gây chú ý mà còn cãi lý! Chút nữa xuống phòng giáo viên cho tôi. Có vẻ như trò đang muốn thách thức tôi lắm nhỉ? Vậy thì chuẩn bị lỗ tai để nghe tôi khiển trách cậu đi nhé.”

“Trờiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiii~!”

Cái cảnh tượng Akira vừa rơi cái bịch xuống ghế vừa than vãn khiến mọi người trong lớp được phen cười bể bụng.

Thằng này trông thế thôi chứ cũng không hẳn là xấu lắm. Nhiều lúc có nó thì nhoi nhưng thiếu thì lại buồn.

“Ah—”

Trong khi ngồi cười thằng Akira đang đếm giờ bị hành hình thì ánh mắt của tôi bỗng va phải Charlotte. Tôi lúng túng chuyển ánh nhìn đi chỗ khác, nhưng trước khi kịp làm thế thì cô ấy bỗng cười về phía tôi, làm cho thằng này có chút do dự. Nụ cười rạng ngời ấy khiến cho cơ thể tôi nóng lên với tốc độ kinh hồn.

Để tránh bị xem là thô lỗ, tôi hạ đầu xuống và từ từ chuyển ánh nhìn về phía cửa sổ.

Mắt chạm mắt thì rõ ngượng, đằng này lại còn thấy người ta cười nữa chứ, xấu hổ chết đi mất!

Cứ như thế tôi tiếp tục nhìn về một khoảng không xa xăm nào đó ở bên kia cửa sổ, mặc cho thằng chúa hề đằng sau đang than khóc và năn nỉ cô Miyu. Tội thằng ku, tối này mà bài tập dâng lên thì thôi rồi.

Về khoản xã giao thì tôi cũng có quen biết vài mỹ nữ, nhưng mà có được một bạn học chuẩn gu của bản thân như Charlotte thì đây là lần đầu tiên. Thật không thể tin được là trên đời này lại có một người như thế. Đúng là thế giới rộng lớn biết bao.

Bầu trời vẫn trong xanh, và thằng Akira vẫn chưa thôi cái mồm xin cô Miyu tha tội.

------------------------------------------

Chương mới nhất sẽ cập bến sau 2 ngày vì mình đã âm tính.

Bình luận (0)Facebook