• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Diễn đàn Yuuji, thảo luận về vấn đề nội y và trang phục

Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:06:57

[Yuuji đến thành phố lần hai] Làm NEET suốt 10 năm, tôi sang thế giới khác lúc nào không hay [sau 3 tháng]

1: ETNE Ẩn Danh

Đây là chủ đề để bàn tán, hình ảnh và video về thế giới khác mà「Yuuji」 đăng lên từ thế giới khác!

Liệu có thực sự là thế giới khác? Hay cậu ta đã bịa đặt như thế nào? Diễn đàn này được lập ra cho chúng ta xác nhận.

Để lại bí ẩn goblin và orc trong rừng cho các thám hiểm giả.

Yuuji đến thành phố lần thứ hai.

Rồi nhớ up ảnh lên nhé!

Cấm đăng lại!

Tên NEET >>900 sẽ mở thớt mới!

241: Yuuji

Tôi về rồi

Về nhà an toàn!

242: NEET Ẩn Danh

Chào mừng quay lại Yuuji

Mấy bức ảnh cũng an toàn chứ?

243: MEAT Ẩn Danh

Mừng về nhà Yuuji!

Ảnh mau!

244: NEET Ẩn Danh

Thôi khỏi cần chào hỏi gì nữa, ảnh đâu!

245: Ẩn Danh

>>242-244

Mấy gã này…

Vậy cậu đã chụp những gì!

Ảnh!

246: NEET Ngầu

Cùng nghe báo cáo trong lúc chờ ảnh tải lên nào

247: Yuuji

Tôi gặp một ông chủ người dwarf trong xưởng rèn

Tôi tậu được giáo và khiên mới, rồi nhờ ông ấy chế giùm xà beng!

248: NEET Ẩn Danh

Ố ồ, dwarf!

249: NEET Ẩn Danh

Ê Yuuji

Nữ dwarf có phải…

Loli không?

250: Loli để NGẮM không phải để THỊT

Quan trọng lắm đấy Yuuji ạ!

Vì khoa học!

251: ETNE Ẩn Danh

>>250

Vì khoa học cái con khỉ!

Mi chỉ muốn thỏa mãn dục vọng thôi chứ gì?

252: NEET Ẩn Danh

Chờ chút

Theo như thần thoại thì họ có thể là dvergr…

253: Yuuji

Dwarf là mấy ông già có râu!

Nữ dwarf cũng là…

Mấy ông già có râu…

Ảnh đây kiểm đi

Vợ chồng ông chủ dwarf

//**************

Giáo ngắn và khiên mới toanh

//**************

Một vật giống xà beng với hai loại dài ngắn

//**************

254: NEET Ẩn Danh

Ầu…

255: NEET Ẩn Danh

Thế này…

256: Loli để NGẮM không phải để THỊT

Không sao hết!

Vẫn còn Alice-chan của tôi mà!

Tôi không mong dwarf loli tẹo nào đâu

Hoàn toàn không!!

257: MEAT Ẩn Danh

Ớ?

Cái gì vậy?

Tranh trừu tượng à?

258: ETNE Ẩn Danh

Trừu tượng thế quái nào được!

Tôi còn chẳng phân biệt nổi ai là vợ, ai là chồng trong bức ảnh của họ!

259: NEET Ẩn Danh

Cái thứ vừa to vừa cứng vừa đen vừa bóng nhẫy đó…

260: NEET Ẩn Danh

Kimochi!

261: Công nhân cầu đường

>>259-260

Giọng điệu hai gã này!

Nó chỉ là một cái xà beng bình thường thôi mà!?

262: NEET Biết Tuốt

Khá nhanh cho một cái hợp đồng BTO đấy, lại còn chỉ trong một chuyến đi nữa

Tôi đang tò mò về đặc tính của các nguyên vật liệu và chất đốt cho lò nung

263: NEET Ngầu

Vậy còn chuyện di cư cho ông chủ rèn thì sao?

264: Yuuji

Chủ rèn sẽ chuyển nhà cùng một người học việc

Nhưng họ đã quyết định phải vận chuyển nguyên nhiên liệu từ thành phố

Nên vụ này sẽ được thực hiện sau khi con đường xe chạy xây xong

Kevin nói anh ta sẽ thuê thêm người

Nhưng có vẻ chuyện vẫn còn xa

À tôi đang có chuyện muốn bàn với anh em đây

Quần áo và nội y bày bán trong thành phố đều rất tệ

Kevin sẽ thu xếp vải vóc và thợ may

Và chúng tôi sẽ nhờ họ may quần áo, đồ lót để cho Alice và để đem bán

265: NEET Ẩn Danh

……

266:

T-tóm lại là đến lúc rồi đúng không?

Alice-chan sẽ mặc những bộ quần áo do tôi nghĩ ra để tôi ngắm đúng không?

C-cả đồ trong luôn?

267: NEET Ẩn Danh

>>266

Quay vào hang đi thằng ấu!

268: Kemona Lv.MAX

Đ-đem bán tức là sao?

Nếu tôi thiết kế quần áo cho khuyển nhân và miêu nhân

Cậu sẽ làm cho tôi đúng không?

C-cậu cũng phải chụp ảnh nữa nhé?

269: Tên cuồng chó

>>268

Cả mi cũng phắn vào hang!

À bởi vì tôi theo chủ nghĩa không cho chó mặc quần áo.

270: NEET Ẩn Danh

>>269

Nghe cứ tởm tởm kiểu gì

Dù sao thì trang phục hiện hành cũng không vừa mắt cậu ta

Yuuji-san quả là Mr. Bảnh, đúng như tôi nghĩ

271: Tôi yêu ngực bự

Ta… ta có nên giới thiệu nội y cho phu nhân lãnh chúa không?

N-như kiểu áo con, quần nhỏ và tất chân ấy

272: NEET Ẩn Danh

>>271

Ông cũng bình tĩnh xem nào!

Nếu không biết kích cỡ thì ông định làm áo con kiểu gì đúng không?

Đầu tiên ta phải lấy hình làm mẫu từ mọi góc độ đã rồi mới đo được

273: Công nhân cầu đường

>>272

Ừ há

Để đo kích cỡ nên chẳng còn cách nào khác đúng không?

Ông nghĩ tôi sẽ nói thế à đồ ngu!

274: NEET Biết Tuốt

Yuuji, không biết chất vải thì khó nghĩ lắm

Cậu có cuộn chỉ nào làm từ nguyên liệu thô không?

Còn về cách thức may dệt sẵn có thì sao? Đan len nữa?

Lấy hàng mẫu của Kevin nhanh

275: NEET Ẩn Danh

>>274

Tôi biết là kiến thức của ông rất đáng ngưỡng mộ

Nhưng tự nhiên thấy hơi ghê…

276: MEAT Ẩn Danh

>>275

Đừng có vu khống!

Ủa, chúng ta định để họ làm thế nào?

Kiểu đưa cho họ một bức tranh vẽ thiết kế hay gì?

277: NEET Ngầu

Ngoài thiết kế, ta có thể chú thích thêm chiều dài lên mẫu bằng giấy rồi đăng lên

Rồi Yuuji có thể vẽ lại bằng giấy ở bên đó

Ít nhất họ cũng có thể làm làm được giấy mẫu với kích thước chuẩn chỉnh

278: Loli để NGẮM không phải để THỊT

Có nên cho Alice-chan mặc đồ diềm xếp không nhỉ

Kiểu gothic lolita, loli dễ thương và hầu gái cũng đẹp

Aah, nhưng đã thế này thì tôi muốn cho em ấy mặc đồ thiếu nữ ma pháp!

279: NEET Ẩn Danh

>>278

Ê râu xanh

Mi có biết nãy giờ đang nói chuyện gì không thế?

Họ có giấy mẫu đấy biết không?

280: Bạn của Sakura

Nếu có quý tộc thì trang phục dạ hội có vẻ sẽ đắt hàng

281: Băng đảng ngực bự đây

>>280

Thêm một đồng chí!?

282: Công nhân cầu đường

>>281

Đã ai nhắc đến trang phục dạ hội là để cho bà chúa ngực bự đâu đúng không!?

Đồng chí cái éo, cô ấy là phụ nữ mà!?

Tôi cũng muốn góp ý kiến là đầm đuôi cá

283: Kemona Lv.MAX

Ý tưởng phá cách của tôi về việc làm trang phục cho các bé tai thú đang rất có triển vọng đó nha!

284: NEET Ẩn Danh

Mấy tên này…

Chúng không biết vạch thiết kế trên giấy mẫu khó thế nào sao?

285: ETNE Ẩn Danh

Thôi được rồi!

Chúng ta sẽ đi đầu một cuộc cách mạng nội y ở thế giới khác!

Tất nhiên cả áo con nữa

Cùng tạo ra làn sóng G-string, thong và crotchless nào!

Và đến lượt thợ ảnh Yuuji hành nghề!

286: NEET Ẩn Danh

Nhắc mới nhớ, ở đó có cao su không nhỉ?

287: MEAT Ẩn Danh

>>286

Ta vẫn có thể làm G-string!

Tóm lại là tạo ra quần G-string ở thế giới khác!

288: NEET Ẩn Danh

>>284

Ổn thôi.

Mấy tên này sẽ tự vẽ lên giấy mẫu

Rồi tự trả tiền luôn

289: Loli để NGẮM không phải để THỊT

Ủa?

Chỉ cần trả tiền là được làm sao?

NGOOOOOOOOONN!

290: Thành viên nhóm mua quần áo B

Thôi xong rồi, thằng ấu lại biết thêm một thông tin vô bổ nữa rồi...

Bình luận (0)Facebook