• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02, Phần 13

Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:04:11

*Theo timeline thì giao đoạn này diễn ra sau Chương 2 Phần 12*

Alice là Alice!

Alice năm nay 6 tuổi!

Trước đây Alice sống trong làng với Papa, Mama, Basil-oniichan và Charles-oniichan, nhưng bây giờ Alice đang sống cùng với Yuuji-nii!

Ngôi nhà này rất là tuyệt vời luôn, chỉ cần *flash* là nó sáng chói và lấp lánh lấp lánh, nước lạnh với nước nóng thì chỉ cần *swoosh* là chảy ra. Alice đang sống cùng Yuuji-nii và Koutarou trong ngôi nhà thần kỳ này.

Vì chỉ mỗi mình Yuuji-nii là không đủ sức để làm tất cả mọi việc, thế nên Alice và Kotarou luôn phải trợ giúp anh ấy đó nha!

Ah, Yuuji-nii quay về rùi!

「Yuuji-nii, chuyện gì xảy ra vậy!? N- nhiều máu quá! A- anh bị thương à? Anh có đau lắm không?」 (Alice)

Yuuji-nii vừa trở về từ khu rừng, vai và cả khuôn mặt anh ấy chảy đầy máu đỏ tươi!

「Anh ổn mà, Alice. Máu của con heo rừng này dính lên người anh khi anh mang nó về .」 (Yuuji)

Vậy là…...Yuuji-nii đã bắt được một con heo rừng! Hooray! Yuuji-nii tuyệt vời !

「Anh bắt được một con heo rừng! Hooray! Ah! Vì không có ai ngoài Yuuji-nii, Alice và Kotarou, có phải chúng ta sẽ ăn tất cả thịt, tim với gan không ạ?」 (Alice)

「P-phải…」 (Yuuji)

Hooray! Hooray!

Bụng của Alice bắt đầu kêu lên rồi !

Thật sự thì tim và gan mà bác thợ săn Doni bí mật tặng cho Alice rất rất là ngon luôn!!!

「À, anh cần tìm cách mổ thịt heo trên google một lát. Xác con lợn đang nằm trong Garage, có lẽ anh nên tìm cách xử lý nó ngay.」

Eh Yuuji-nii không biết cách mổ heo sao? Alice đã được Doni-Ojisan dạy, Alice làm được ! Nhưng còn đoạn phải dùng đến nhiều sức lực, Alice không thể làm được bởi vì Alice chỉ là một đứa trẻ……

Dù trong việc này anh ấy không đáng tin cậy lắm, nhưng nếu Yuuji giúp Alice thì xin chào bạn gan sống nhá! Ehehehe~, đúng là một bữa tiệc mà!

✦✧✦✧

Con heo rừng được đặt lên cái bàn trong túp lều ngoài vườn.

Với sự giúp đỡ của Yuuji-nii, cùng mổ heo nào!

「Umm, để chúng ta không bị dính bẩn, phải nút vải vào mông nó. Như này nè.」 (Alice)

Alice nhận một miếng vải từ tay Yuuji-nii và ấn ấn nó vào lỗ đ*t con lợn!

Yuuji-nii đang xem điều này ư?...... Không biết Yuuji-nii có thể làm chính xác thế này vào lần sau không nữa?

Tiếp theo cùng lột da nào!

Mmmsho, mmmsho, mmm, đôi găng tay cao tay Yuuji-nii đeo cho Alice to quá nên Alice gặp khó khăn trong việc lột da của con lợn ……

「Yuuji-nii, Alice không thể lột da nó với đôi găng tay cao su này nên Yuuji-nii sẽ lột da nó!」 (Alice)

「V-vâng….Đ-được rồi, để nó cho anh, Alice!」 (Alice)

Yuuji-nii hoàn thành công đoạn lột da con heo…… nhưng mà tấm da có vài cái lỗ. Yuuji-nii anh vô vọng thật rồi...

✦✧✦✧

Tiếp theo là cắt bỏ đầu!

Dao của Yuuji-nii cực kì sắc bén nên Alice có thể dễ dàng làm việc này !

Alice cắt qua đầu con lợn, trong khi Yuuji-nii giúp nâng đầu nó lên.

Trong chớp mắt, nó đã được cắt một cách hoàn hảo!

「Yuuji-nii, xong rồi, anh chỉ cần nhấc cái đầu của nó lên thôi là xong!」 (Alice

「Ah, y-yeah…」 (Yuuji)

Nãy giờ trông Yuuji-nii không được ổn lắm. Chắc ảnh đang mệt……?

Cơ mà cái đầu được tách chuẩn thế còn gì!

「Yuuji-nii, còn lưỡi và má lợn thì sao? Anh có định đưa cái đầu cho Kotarou không?」 (Alice)

「Y-yeah, Kotarou đã chăm chỉ làm việc, có lẽ anh sẽ đưa cho nó……」 (Yuuji)

Yuuji-nii đặt cái đầu lên mặt đất, Kotarou nhanh chóng ngoạm nó trong miệng và rời khỏi lều!

Đuôi Koutarou đang vẫy vẫy, em ấy đang vui lắm đây!

Nhưng vì Koutarou đang ăn ở nơi mà Yuuji-nii không thấy được, nên chắc em ấy cũng hơi ngượng.

✦✧✦✧

「Tiếp theo là rạch *swosh* từ cổ họng xuống mông! Alice sẽ làm!」 (Alice)

Nsho, nsho.

Dao của Yuuji-nii rất sắc, nó cắt qua dạ dày mà không bị ngưng lại, thật tuyệt!

Ah! Con heo rừng là đực! Nguy rồi, nguy rồi !

Alice cần cẩn thận với cây gậy dính liền vào dạ dày và hai quả bóng bên cạnh mông!

Nếu cái này bị hư hại thì nó sẽ là một vấn đề đây……

「Yuuji-nii, mấy cái này có đưa cho Kotarou không ạ?」 (Alice)

Khi Alice hỏi, Yuuji-nii giật lấy nó và lập tức ném nó đi!

Trông anh ấy ngày càng mệt mỏi …... Có gì đó không ổn sao ?...... Alice lo cho anh ấy lắm.

✦✧✦✧

Tiếp theo là cắt nó thành từng miếng!

Do việc này cần tới sức mạnh, Yuuji-nii sẽ là người xử lý!

Yuuji-nii dùng dao cắt con heo *cắt*cắt* với khuôn mặt trắng bệch, anh ấy thật sự không sao chứ?

✦✧✦✧

Và việc cuối cùng là tách nội tạng!

Trong lúc Yuuji-nii đang ngồi bó gối trong một góc, Alice đặt tay lên bụng con lợn, rồi với một tiếng *ei*, nhanh gọn cắt bỏ nội tạng!

Rồi Alice nhét nó vào cái xô Yuuji-nii mang tới.

Rửa nó xong, Alice có thể món ăn gan và tim ngon tuyệt!

Ehehehe~, Alice không chờ nổi nữa rồi ……

Ah, Yuuji-nii có vẻ cũng đã tách xong thịt khỏi xương rồi!

「Fuh, xong rồi…… Được rồi Alice, bữa tối nay có thịt nướng! (Yuuji)

「Mou, sai rồi Yuuji-nii! Thịt heo rừng cần phải được tẩm ướp trước nếu không thì nó sẽ không ngon! Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn gan và tim ! Ngoài ra ruột của nó cũng có thể ăn được luôn!」 (Alice)

Sao-sao vậy?....... Nói đoạn, Yuuji-nii hình như đang lẩm bẩm gì đó. (doge: may cho m là chưa đến VN đấy main :v)

Dù Yuuji-nii hơi khó tin cậy, nhưng Alice thích Yuuji-nii!

Alice sẽ tận hưởng bữa tối nay!

✦✧✦✧

Sau khi hoàn tất bữa tối ngon tuyệt và tắm nước ấm, Alice lên giường cùng Yuuji-nii.

Alice thấy hạnh phúc, nhưng, hơi cô đơn.

Papa, Mama, Basin onii-chan, Charles onii-chan…… Khi Alice bắt đầu khóc, Yuuji-nii nhẹ nhàng xoa đầu của Alice.

「Alice…… Dù có thể anh không đáng tin, nhưng mà nếu em cảm thấy khó khăn, hãy nói cho anh biết.」 (Yuuji)

Tuy Yuuji-nii không đáng tin, nhưng anh ấy rất rất tốt bụng nên Alice thích ảnh.

Sẽ thật tốt nếu Papa, Mama, Basin onii-chan, Charles onii-chan có thể tới bên Yuuji-nii và Kotarou……

Nhưng, Alice hiểu.

Papa và Mama luôn nói rằng:

“Hãy cẩn thận với những tên cướp.

Nếu mọi người không thể trốn thoát, thì người trốn được phải sống thật hạnh phúc dù cho họ có đơn độc.”

Papa và Mama nói vậy khi đang xoa đầu Basil onii-chan, Charles onii-chan và Alice.

Papa, Mama, Basin onii-chan, Charles onii-chan.

Alice, hiện tại, đang hạnh phúc.

Yuuji-nii đang ở đây. Kotarou cũng đang ở đây.

Nhưng, Alice, vẫn, hơi, cô đơn…...

Bình luận (0)Facebook