• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 541 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:38

Lời Tác Giả

Trong chap này, ngôi thứ nhất sẽ là em gái của Yuuji.

Và chủ đề của chap 3 là sự liên lạc với Nhật Bản.

______________________

「Alo? Moshimoshi? À, là Emi à. Có chuyện gì vậy? Bây giờ là buổi trưa bên đó nhỉ?」(Sakura)

「Không thể tưởng tượng nổi ‘có chuyện gì xảy ra’! Sakura, cậu biết không? Ngôi nhà và oniisan của Sakura đang rất nổi trên diễn đàn đấy!」(Emi)

「Eh? Cái gì rứa? Không phải là oniichan của mình vẫn đang tự nhốt mình trong nhà sao?」(Sakura)

「Không, không phải! Ah, mình cũng không chắc lắm! Đúng rồi. Bây giờ, nhanh mở cái URL mình gửi cho cậu đi. Gặp lại sau nhé!」(Emi)

Bây giờ là ban đêm, tôi vừa hoàn thành xong công việc thì con nhỏ bạn trung học của tôi gọi điện thoại.

「Geez, có chuyện gì với Emi vậy? Nhỏ gửi mình cái này...」(Sakura)

Khi tôi mở mail từ Emi, tôi đọc trang diễn đàn gắn trong URL.

「Eh!? Cái quái gì đây! Oniichan, chuyện gì đã xảy ra vậy?! Ý anh ‘thế giới khác’ là sao?」(Sakura)

Nội dung của nó không thể tin được. Tôi vô thức phát ra tiếng động lớn.

『Có chuyện gì thế Sakura? Lâu lắm rồi em mới sử dụng tiếng Nhật đấy』[note2728](George)

『Ah, em xin lỗi, George! Nhưng anh trai em và ngôi nhà đang vướng vào một rắc rối cực kỳ lớn! Hãy hủy lịch trình của em bởi vì em sẽ phải đột xuất quay về Nhật Bản ngay bây giờ!』(Sakura)

『Hmm, anh hiểu rồi. Công việc Sakura đang dở sao rồi? Thu thập dữ liệu lại và làm một bản tài liệu để anh có thể hiểu được đi. Sau đó anh sẽ làm nốt cho. Khi em đang thu thập dữ liệu, anh sẽ đặt giùm vé máy bay.』(George)

『Cảm ơn George! Em yêu anh nhất!!』(Sakura)

Tôi ngay lập tức mở PC, và thu thập dữ liệu của thiết kế quảng cáo tôi đang làm.

Mặc dù hơi buồn, nhưng phải công nhận rằng khả năng thiết kế của chồng tôi – George – kiêm giám đốc công ty chúng tôi, cao hơn nhiều so với tôi.

Cả khách hàng lẫn công ty George đều có thể xử lý được. Nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.

Trong lúc đó, tôi gọi về nhà.

Nó đã kết nối, nhưng tôi chỉ nghe mỗi tiếng *kyurukyuru* như thể đang tua đoạn ghi âm vậy.

Nó bị hỏng chăng? Nhưng tôi có thử lại, thì kết quả vẫn vậy.

Cơn bực mình của tôi cứ thế tăng bởi vì không thể cái tình hình bây giờ và chiếc điện thoại không kết nối.

「Ngày mai, em sẽ bay từ L.A[note2729] tới Narita[note2730], Nhật Bản. Sẽ mất khoảng vài giờ để về đến nhà… Em cần thuê một chiếc ô tô rồi. Thật sự… Anh đang làm cái gì thế Oniichan! Em chả hiểu ý anh nói ‘thế giới khác’ là sao cả!」(Sakura)

_______________

Trans: Nữ chính chap này chính là Imouto của Yuuji~~~ Nhưng rất tiếc, em nó đã khoảng 20 tuổi và đã có chồng. Thôi chúng ta đành hóng sang thế giới bên kia, em ấy trở thành loli .-. hóng NTR =))

Và thêm nữa là, chắc chap này sẽ giải thích tại sao Yuuji lại sang thế giới khác.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Zennomi

Bình luận (0)Facebook