• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Nữ nhân vật chính mới xuất hiện (2)

Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37

Chương 02 : Nữ nhân vật chính mới xuất hiện (2)

Do hiện tại tôi đã biết rõ tình cảnh đám Ryuga cho nên lập trường của tôi hôm say liền có chút thay đổi.

Tuy nhiên,tôi vẫn sẽ nói lời ngu ngốc cho hắn ta và cũng sẽ cung cấp thông tin về nữ sinh như mọi khi.Chỉ là nhiều 'Lo lắng cho đám Ryuga' mà thôi.

"Đúng là...Cho đến bây giờ,anh vẫn còn chưa muốn tin rằng mấy người lại là người có năng lực đặc biệt."

Lúc tan lớp.Sau khi tôi kể xong đề tài không đứng đắn như mọi khi thì tôi nói ra lời thoại này với Ryuga.

Mặc dù tôi định cố gắng hết sức tránh nhắc tới chuyện này và cũng hoàn toàn không tự nhiên để cố gắng hết sức tránh 'khía cạnh của chủ đề kia' . Vì vậy tôi dự tính mau chóng buột miệng nói tới vào lúc chuông reo vào lớp và để tránh hại cho bầu không khí trở nên quá nghiêm túc.

Dĩ nhiên tôi cũng không quên đề phòng xung quanh và đề phòng bị những người khác nghe thấy được.

Âm lượng cũng được hạ thấp hơn rất nhiều.Chắc chắn không thể sử dụng đan điền phát ra tiếng.

"Hóa ra chú âm thầm làm việc vất vả như vậy . Anh hoàn toàn không biết."

"Vất vả thì cũng vất vả nhưng đây cũng là sứ mệnh của tôi...Ông không cần phải lo lắng đâu,tôi có những người bạn đồng hành đáng tin cậy mà."

"Etou,Ryuga,có thứ gì mà tôi có thể giúp không ?"

"Lòng tốt của ông tôi xin nhân.'Tông Đồ của Naraku' không phải là kẻ mà người bình thường có thể đối phó.Cho nên ông gặp phải chúng cũng nên nhanh chóng chạy trốn và đừng do dự."

Hàng cuối cùng dựa vào cửa rổ.Ryuga ngồi cố định ở chỗ ngồi của mình và nở nụ cười đáng tin cậy với tôi.Chẳng biết tại sao,bất kể đổi chỗ ngồi mấy lần thì chỗ ngồi của hắn ta vẫn không có thay đổi chút nào.

Quả nhiên tên này là nhân vật chính điển hình.

Hắn ra biết rõ vị trí của mỗi nhân vật và sẽ không kiên quyết lôi tôi vào trong câu chuyện chính.

( Ban đầu tôi định lộ vẻ quan tâm với hắn ta nhưng kết quả lại hại hắn ta lo nghĩ về tôi .A a,tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ. )

... Tôi liếc sang bên cạnh thì Elmira-san hiện giờ đang ngủ say trên chỗ ngồi cách chỗ này một đoạn.

Mái tóc đỏ thẫm ngày hôm nay cũng tràn đầy lộng lẫy và rực rỡ.Trong nháy mắt tôi còn cho rằng cái bàn đang cháy khét.

"Hơn nữa,Ichirou."

Ryuga không chú ý tới Elmira-san và biểu cảm hơi buồn rầu.

"Tôi...Còn có chuyện giấu ông."

" Giấu anh thay cho không thể nói với anh đi,ok ? Vậy thì anh cũng không ép chú ."

"..."

"Tinh thần của anh tốt hơn nhiều và anh cũng biết chú gánh vác sứ mệnh nặng nề nhiều ra sao trên lưng.Đợi đến lúc chú muốn thì lại nói cho anh là được."

"...Ừm.Cám ơn ông,Ichirou."

Tôi không ngốc đến mức sẽ vào thời điểm này mà trả lời hắn ta rằng 'Cần gì phải khách khí như vậy chú ! Nói rồi,nói rồi ! Mau nói với anh !' . Ryuga sẵn sàng duy trì một khoảng cách đối với tôi và đương nhiên tôi sẽ bằng lòng tiếp nhận ý tốt của hắn ta.

Tôi cũng không tiếp tục can thiệu vào tình tiết câu chuyện nữa.Tôi đã được một bài học kinh nghiệm.Vất vả lắm mới miễn cưỡng duy trì vị trí vai bạn thân của tôi và tôi cũng không muốn tổn hại những cố gắng của mình biến thành bọt nước.

Vị trí này là thiên chức của tôi và tôi cũng có cảm tình đối với nó.

Không phải là không muốn trở nên nổi bật với người khác nhưng người như tôi mà thêm vào trong đội hình nhân vật chính thì không hề tốt chút nào đối với câu chuyện.Tôi chắc chắn không phải là người ở trên 'danh sách giới thiệu nhân vật xuất hiện' .

Sau khi trải qua một tuần lễ yên bình ( đối với tôi ) , tôi hoàn toàn quen với nhân vật hiện tại.

Không chỉ mỗi vậy,tôi thậm chí bắt đầu cảm thấy 'Cái kết quả này cũng không tệ lắm nhỉ ?' .

Chắc hẳn phải vậy mà thôi,tôi đã không đứng ở bên ngoài quan sát cuộc chiến của bọn họ.Tuy nhiên,điều này cũng không có nghĩa là tôi luôn luôn không biết tình tiết của câu chuyện chính phát triển ra sao.

Bởi vì thân phận của tôi bây giờ có thể quang minh chính đại tự hỏi Ryuga về 'Tình hình hiện tại ' .

"Ryuga,gần đây như thế nào ? Có xuất hiện Tông Đồ nào đáng sợ hay không ?"

"Ông không cần phải lo lắng đâu.Mặc dù kẻ địch càng ngày càng mạnh nhưng chúng tôi sẽ không thua đâu."

"Cái 'Sự kiện linh hồn của nữ giới bị lấy mất' trước đó ra sao rồi ?"

"Ờ,tên Tông Đồ đó gọi là 'Ma Ngạ Vô' ấy mà —— Tên đó bị đánh bại vào ba ngày trước.Shiori-san với Rei-san không nghe lời khuyên của tôi và nhất quyết muốn dùng mình làm mồi nhử."

"Sau đó chú có nhớ 'anh anh em em' (thể hiện thân mật) với bọn họ hay không ? Các nữ nhân vật chính có ghen tị với đối phương và cãi nhau vì chú không ?"

"Ế ? Muu,không có...Các nữ nhân vật chính sao ?"

Cứ giống như vậy là có thể ung dung hỏi sự kiện đã diễn ra.Ung dung đến mức giống như tôi đang xem giới thiệu nội dung chương trình được phát ngày hôm qua.

( Có thể về sau tôi lại ngẫu nhiên trông thấy bọn họ đang chiến đấu hay không ? )

Dĩ nhiên là Ryuga cũng không phải là người sẽ trơ mắt nhìn tôi bị cuốn vào cuộc chiến.Tuy nhiên vào lúc đó có thể xảy ra tình huống 'Tông Đồ bất ngờ tấn công',chẳng hạn như vào lần đi KTV trước đó.

Đến lúc đó thì tôi có thể làm được những gì ? Lại chỉ cần ở bên cạnh không biết làm thế nào là được sao ? Vai nhân vật bạn thân biết được nội tình,chỉ muốn phụ trách chăm sóc người bị thương là được rồi sao ?

Không tham gia chiến đấu,bạn không thể làm chuyện gây trở ngại mà người bình thường có thể làm được,tôi nghĩ mình cẩn phải đánh giá một chút.

Chẳng hạn như là ——Truyền hình trực tiếp thì như thế nào ?

"A,anou ~ Chuyện gì xảy ra với kẻ địch kia ? Khoảnh khắc cơ thể biến thành nửa trong suốt thì đòn tấn công của Ryuga xuyên qua cơ thể của hắn !?" , "A ! Toàn thân Ryuga thiêu đốt,bên ngoài cơ thể còn có luồng khí chân không bao quanh chân và nhảy thật cao lên không trung !?" , "El,Elmira-san,hóa ra cậu biết năng lực của Tông Đồ đó sao !"...Na ná như vậy.

( Không,không ổn.Sau khi xác nhận vị trí của loại nhân vật này,tôi phải ngẫn nhiên trông thấy mỗi trận chiến mới được.Không nên nhiều chuyện như vậy )

Nơi tôi nên thi triển tài nghệ,chỉ có chương cuộc sống thường ngày mà thôi.

Với thân phận bây giờ,trước đó có chuyện không làm được thì bây giờ cũng có thể làm được.Tôi cần phải cố gắng hơn trong chương cuộc sống thường ngày.

Chẳng hạn như là —— Có thể có sự kiện Ryuga gặp phải thất bại và tôi cổ vũ hắn ta hay không ?

"Đồ ngốc ! Bộ dạng của chú hiện giờ trông vậy là được sao !" , "Chú gánh vác tồn vong của thế giới này ! Chú là con người—— Không đúng,là hy vọng của toàn bộ nhân loại !" "Anh cũng rất muốn chiến đấu với chú ! Nhưng anh không có sức mạnh...Đáng ghét...Đáng ghét...Này,Ryuga,đừng để cho Elmira-san hy sinh vô ích !"...Na ná như vậy.

Ừm,công việc này vô cùng tốt.Mức độ phổ biến của tôi cũng sẽ tăng vọt lên 80%

"Kobayashi đã trở nên bùng cháy hơn gần đây.","Tôi hơi cảm động.","Tôi tự hỏi có thể cho thời gian xuất hiện của Kobayashi nhiều hơn trong phân cảnh của câu chuyện chính được hay không."...Dường như tôi đã nghe thấy những ý kiến này.Khá rắc rối vào thời điểm này để tổ chức một cuộc bỏ phiếu cho thứ hạng nhân vật.

Elmira-san vẫn ngủ gục một cách say sưa trên bàn và cũng không mơ mộng hão huyền về nhận Bento như tôi.

[nhận Bento:ám chỉ việc một nhân vật hỗ trợ trong cảnh phải chết,biến mất hay đơn giản là rời khỏi câu chuyện. ]

Ryuga nói rằng dường như cô ấy rất yếu vào buổi sáng . Không phải là thể chất tạo thành Vampire mà là bởi vì huyết áp thấp.

Elmira,mong cô hãy yên nghỉ.

Satou,chớ chụp lén người ta ngủ.

Tuy nhiên,tôi chờ bao lâu thì cũng không đợi được cơ hội động viên tinh thần giúp Ryuga.

Xem ra hắn ta thuận lợi tiêu diệt 'Tông Đồ của Naraku' . Cho dù các nữ nhân vật chính rơi vào tình cảnh chiến đấu gian khổ nhưng chỉ cần Ryuga ra mặt thì hầu hết cũng có thể được giải quyết.

"E~Etou,Ryuga. Chú có gặp phải Tông Đồ quá mạnh hay không ? Có gặp phải khó khăn hay không ?"

"Không có,tất cả mọi thứ cũng rất thuận lợi ."

"Chú có vì chiến đấu mà cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi hay không ? Chú có từng muốn nguyền rủa số phận của mình hay không ?"

"Không sao,không sao.Cám ơn ông đã lo lắng cho tôi."

"Elmira-san không tử trận sao ?"

"Không phải Elle đang ngủ ở chỗ mình sao ?"

...Mặc dù tôi đã sớm biết điều này nhưng cái tên Ryuga đó ,được gọi là nhân vật chính 'Long Ngạo Thiên' .

[Long Ngạo Thiên - tiếng anh là Dragon Proud Sky

là 1 từ mới nổi trên internet, thường dùng châm chọc 1 số nhân vật chính trong 1 số tiểu thuyết, do kinh nghiệm cuộc sống của tác giả và công lực sáng tác của tác giả thấp, dẫn đến sáng tạo ra 1 loại nhân vật chịu đủ mọi loại lên án của cộng đồng mạng. Thường thì những nhân vật này mạnh phi thường, làm việc không theo lẽ thường, không cần đầu óc, mà chỉ dùng vầng sáng nhân vật chính là có thể thoải mái xử lý mọi kẻ địch, thậm chí boss cuối..]

Tôi sẽ không nói cái này có gì không tốt nhưng nhân vật chính quá bá thì cảnh chiến đấu sẽ thiếu phần cao trào và thoái trào.Hy vọng 'Tông Đồ của Naruku ' có thể cố gắng hơn một chút.

'Tôi nói này Ichirou.Sau khi biết thân phận của tôi,thái độ của ông đối với tôi cũng không thay đổi sao.Thành thực mà nói...Tôi còn tưởng rằng ông sẽ xa lánh tôi cơ.'

"Làm sao có thể chứ.Bất kể chuyện gì xảy ra,anh là hảo huynh đệ và là bạn thân tốt của chú.'

Phần tâm ý này của tôi là 100% . Mặc dù khoảnh khắc trước đó tôi mới nói 'Tông Đồ của Naruku' hãy cố gắng lên ở trong lòng.

Mặc dù nghe thấy tôi nói như vậy nhưng Ryuga vẫn không nở nụ cười ở trên mặt.Vẻ mặt của hắn ta phức tạp và nhìn chằm chằm vào cái bàn trong khi trầm tư suy nghĩ về lời tôi nói mói vừa rồi.

"Bất kể chuyện gì xảy ra,đều là hảo huynh đệ sao..."

Không chừng ở trên người Ryuga còn có thiết lập nào đó đáng kinh ngạc mà tôi không thể tưởng tưởng tới.

Tuy nhiên,tôi lại đặc biệt không muốn biết về nó.

Nhiệm vụ của tôi là cung cấp chương cuộc sống thường ngày náo nhiệt và vui vẻ cho Ruyga.Thỉnh thoảng tôi sẽ an ủi hắn ta nhưng về cơ bản là đi theo con đường ăn nói lỗ mãng tùy tiện và hài hước.

Trước sau gì Ryuga cũng phải đối mặt với đại nguy cơ Ma Thần sống lại.Nói không chừng thì còn có nữ chính mới xuất hiện.

Tôi muốn khiêm tốn,nhanh nhẹn và aon toàn hỗ trợ cho cuộc đời muôn vàn 'cơn sóng' của nhân vật chính ở chương cuộc sống thường ngày.Tôi sẽ không tái phạm sai lầm một lần nữa.

[cơn sóng:tình tiết gay cấn; tình tiết lắt léo (thường dùng ví von, trong văn viết) ]

"Uu...!"

Lúc này,Ruyga bỗng nhiên nhấn ngực và rên rỉ.Đó là Long Thần-sama.

Trước kia tôi cũng ung dung thong thả xem ở bên cạnh nhưng bây giờ cũng không thể như vậy được.Bây giờ tôi đã có đủ tư cách để phản ứng một cách bình thường và 'thật tâm lo lắng cho hắn ta' khi cái này vốn là chuyện đương nhiên.

"Nee ~,nee ~ Ryuga ! Chú vẫn ổn chứ !"

"Uu,biết an phận một chút cho ta...Tên khốn này ...!"

Mặc dù 80% là lời phàn nàn của tôi không liên quan nhưng chẳng bao lâu sau nữa thì Long Thần cũng không mất kiểm soát nữa.

Cả người Ryuga đầy mồ hôi và toàn thân không còn sức lực.Tần suất (?) lên cơn hình như là một lần một tuần.Sau đó tôi ghi chép lại ngày tháng mỗi lần lên cơn ngay lập tức.

(Tuy nhiên,những nữ nhân vật chính kia vẫn như cũ,họ đều không chạy tới...Rõ rành rành là Elmira đang ở ngay bên cạnh. )

Tôi bất mãn nhìn về phía Elmira-san trong khi cô ấy vẫn còn đang ngủ say.Cô ấy đeo cái bịt mắt và ngay cả nước miếng cũng chảy ra.

Cái cô nàng này,chẳng lẽ đang xem thường vị trí nữ nhân vật chính sao ?

----------------------------------------------------------------------------------------

Lời ngoài lề :

Tìm người tiếp tục đảm nhận các Project của Justin

Damegami to Issho ni Isekai Musou

Isekai Nonbiri Nouka

Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki

My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World

Do Justin bị tai nạn và phải băng bó nằm viện ! Đến nay chưa tỉnh lại ! Nhóm cần người có khả năng đảm nhiệm tiếp các project của Justin ! Ai có nguyện vọng thì comment trong này ! Cám ơn !

//ln.hako.re/thao-luan/940-tim-nguoi-tiep-tuc-dam-nhan-cac-project-cua-justin

Yuujin%20Kyara%20wa%20Taihen%20desu%20ka.JPG

Bình luận (0)Facebook