• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Nữ nhân vật chính mới xuất hiện (1)

Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37

Chương 02 : Nữ nhân vật chính mới xuất hiện (1)

Ngày hôm đó,chiến trường là ở một công viên không có ai dưới ánh mặt trời đang ngả về phía tây.

Kẻ địch là một Tông Đồ hơi to lớn giống như một khinh khí cầu và hơi giống như bạch tuộc ba mắt.Rất tuyệt khi hắn ta dùng xúc tu như cánh tay để cuốn lấy Yukimiya-san và đáng tiếc là hắn ta chưa kịp làm chuyện ero ero thì nó đã bị Ryuga đánh bại và biến thành takoyaki.

( Ồ ! Ryuga ngầu vãi ! Nhưng mà để ý đến tình hình một chút có được không ? Tình cảnh ban nãy ở mức độ nào đó có ý nghĩ bắt đầu rằng,là cơ hội để Yukimiya thi triển khả năng của mình... )

Vào ngay lúc đó,tôi còn đang suy nghĩ đến loại chuyện này.

Có lẽ là buông lỏng quá mức và có lẽ tôi lơ là cảnh giác.Bất kể như thế nào,chỉ cách hiện trường cuộc chiến khoảng10 mét đúng là có phần hơi gần quá.

Tôi núp sau một tác phẩm điêu khắc bằng đá . Thứ này rất phổ biến ở trong công viên và một số chúng được tô với màu sắc kỳ lạ.Chẳng biết vì sao tôi lại núp ở sau một con gấu trúc với màu vàng kỳ lạ.

Đây là sai lầm của tôi.

Đồng phục tôi mặc quá khác so với màu sắc của con gấu trúc màu vàng.

Sau khi chắc chắn Tông Đồ đã biến mất,vào khoảnh khắc Ryuga xoay người ——

Bốn mắt nhìn nhau.

"A."

"A."

Âm thanh chồng lên nhau.Đôi bên đồng thời cứng đờ.

Chắc chắn không có cách giả vờ ngu ngốc.Tôi và Ryuga cho đến bây giờ vẫn ở trạng thái bốn mắt nhìn nhau.Nhân tiên,tôi cũng chắc chắn thấy kẻ địch ba mắt cũng đang từ từ tan biến.

"Ich,Ichirou...?"

Ryuga nhỏ giọng kêu lên tên tôi vì vậy tôi từ bỏ.

Tô thấp tha thấp thỏm mà đứng lên và hiện thân từ phía sau con gấu trúc.Ba nữ nhân vật chính nhìn thấy tôi và cũng nhẹ nhàng thở dốc vì kinh ngạc.

"Koba,Kobayashi-kun ?"

"Kobayashi,ngươi..."

"Kobayashi Ichirou,chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ?"

Ba người bọn họ lần lượt nói với tôi nhưng tôi không nhịn được mà co người lại giống như học sinh tiểu học bị thiếu niên bất lương bắt nạt vậy.

...Thảm rồi.

Có loại khổ tâm đau đớn mà tôi xây dựng vị trí bạn bè cho đến ngày hôm nay,đã chậm rãi phát ra âm thanh và cảm giác sụp đổ tan rã.

Tôi thật hối hận khi bản thân không cẩn thận và lơ là.Tại sao lại không cẩn thận hơn cơ chứ ! Tại sao lại không dừng lại vào lần cuối cùng ! Tại sao con gấu trúc lại biến thành màu vàng !

Bốn người bọn họ đi về phía tôi. Người không có năng lực bị người có năng lực đặc biệt vây quanh và hình tượng đến một chút buồn cười cũng không có.

Tiếp đó,giọng nói bối rối của Ryuga truyền thẳng vào trong tai tôi ngay tại chỗ.

"Ichirou,từ khi nào mà ông bắt đầu nhìn..."

Tôi có nên nói thật cho hắn ta hay không ?

Gần đây,tôi luôn luôn chạy tới nhìn trộm.Còn làm ghi chép nữa.

Không,đây không phải là nước cờ hay để đi.Làm như vậy thì tôi sẽ biến thành tồn tại thần bí và chi bằng nói cảm thấy hơi giống kẻ địch.

Bởi vì tình hình này hoàn toàn khác với vụ nhìn trộm Aogasaki-san thay quần áo trước đó,đây là tình huống nhìn trộm mà tuyệt đối không thể để bị phát hiện.So với việc áo ngực của nữ nhân vật chính đập vào mắt còn tệ hơn rất nhiều.

( Chỉ có thể chơi trò chơi may rủi. )

Tôi đang ở trong tình trạng 'tiến thoái lưỡng nan' và quyết định sử dụng thủ đoạn cuối cùng.

Một khi sử dụng chiêu này,thảm nhất sẽ là nguy cơ có thể thay đổi vị trí nhân vật mà tôi đã thiết lập từ trước cho tới nay.Nhưng tôi đành chịu hy sinh khi muốn tiếp tục làm nhân vật bạn thân của Ryuga.Nếu đã như vậy,cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này !

"——Ryuga."

Khoảng khắc tiếp theo,sắc mặt tôi đại biến và tiến lại gần Ryuga :

"Này,Ryuga ! Cái gì vừa nãy vậy !"

"Ơ..."

"Dù sao anh cũng chỉ đi ngang qua nơi này,tại sao chú đang chiến đấu với quái vật vậy ! Tại sao toàn thân chú phát ra ánh sáng màu vàng óng ánh vậy !

"Đó,đó là bởi vì,muu..."

"Đúng lúc anh phải về nhà,nghe thấy phía công viên này có âm thanh và chợt có ý nghĩ đi tới xem một chút . Con quái vật kia rốt cuộc là thứ gì vậy !"

Tôi xen lẫn lý do gượng gạo và chất vấn Ryuga với khí thế hung hăng.

"A ! Anh biết rồi ! Là đang đóng phim đúng không ? Cũng có hiệu ứng làm cho con quái vật ban nãy biến mất đúng không ? Ara ~ Công nghệ gần đây thật đúng là hiện đại."

"..."

"Thì ra là như vậy,bốn người đều là diễn viên sao.Cho nên mới ở gần trường học như vậy.Thì ra là như vậy."

Cách giải thích này cực tệ và bản thân tôi cũng biết như vậy.Tuy nhiên,tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác.

( Kịch bản tốt nhất là bọn họ coi đó là thật . Chú nên biết anh là người vô tư mới phải ! )

Làm ơn.Xin chú đó . Phối hợp với anh đi.

Anh sẽ càng cố gắng hơn vào chương cuộc sống hàng ngày ! Người có thể đảm nhiệm được nhân vật đó chỉ có anh mà thôi ! Tên Satou không đáng tin cậy chút nào đâu !

"Hinomori-kun,làm sao đây..."

Yukimya-san cảm thấy khó khăn cho nên cô ấy trưng cầu ý kiến của Ryuga.

"Tôi tôn trọng ý kiến của Ryuga.Bao gồm thân phận của chúng ta,có nói hay không là hoàn toàn do cậu."

Aogasaki-san thì giao cho Ryuga toàn quyền quyết định.

"Ta sao cũng được.Dù sao ta vốn không có ý định che giấu."

Elmira-san sửa sang lại mái tóc (màu đỏ) đang rối và nói như vậy.Quả nhiên người này là nhân vật nguy hiểm.

...Tình thế có chút không ổn nhưng quyền quyết định hoàn toàn nằm ở trong tay Ryuga.

Chúng tôi căng thẳng và chăm chú nhìn hắn ta.Không lâu sau đó,Ryuga thở ra một hơi thật sâu và nhìn vào mắt tôi rồi nói:

"——Tôi muốn nói thật cho Ichirou."

Không cần đâu !

"Bởi vì Ichirou là bạn thôi của tôi.Mọi người cũng đồng ý chứ ?"

Ai đó làm ơn phản đối đi ! Than phiền một chút cũng được !

"Ừm.Đúng là mình cũng có ân tình với Kobayashi-kun..."

Yukimiya ! Đừng lấy oán báo ơn ! Hơn nữa,ân tình mà cô nói chỉ là một chút thông tin về Ryuga mà tôi đã nói cho cô thôi mà !"

"Đúng vậy.Kobayashi nhìn thấy Tông Đồ,cũng có thể gặp phải nguy hiểm.Nói không chừng cho hắn ta hiểu rõ nội tình có lẽ tốt hơn."

Aogasaki ! Người muốn giết tôi không có tư cách nói như vậy ! Nội tình thì bản thân tôi đã điều tra rõ ràng rồi !

"Cái đó không quan trọng,tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi."

Vampire kia ! Im miệng coi !

"...Cám ơn mọi người."

Sau khi nghe xong suy nghĩ của ba nữ nhân vật chính,Ryuga nở nụ cười.

Không ổn chút nào.Có vẻ như là bọn họ đã quyết định xong rồi.

"Tôi sẽ giải thích cho Ichirou nhỉ ? Ichirou,tôi có thể mượn ông chút thời gian chứ ? Tôi có lời muốn nói với ông."

Sau đó.Các nữ nhân vật chính chia tay nhau .

Tôi bị buộc phải nghe Ryuga nói rõ các loại sự thật.

——Thực ra chúng tôi có năng lực đặc biệt.

——Chúng tôi dùng sức mạnh để chiến đấu với kẻ địch của con người được gọi là 'Tông Đồ của Naraku' .

——Gia đình chúng tôi có Thủ Hộ Thần được truyền qua nhiều thế hệ là Long Thần.

——Ba người bọn họ là đồng đội cùng chiến đấu với tôi...

Gần như tôi đã biết tất cả những bí mật này.

Tuy nói như vậy nhưng tôi cũng không có thể nói với hắn ta rằng 'Anh biết rõ tất cả mọi thứ từ lâu rồi' mà chỉ đành phải không ngừng giả vờ kinh ngạc hay bối rối và quên đi những loại phản ứng khác.

"Có thể thẳng thắn với ông như vậy thì tôi lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước.Bởi vì tôi luôn có chuyện giấu ông nên luôn khiến cho tôi cảm thấy áy náy và khó chịu ở trong lòng."

Thấy Ryuga nở nụ cười sảng khoái dễ chịu thì tôi cũng giả vờ giác ngộ.Đây vốn là tôi tự làm tự chịu.Ryuga vốn không có lỗi gì cả.

...Việc đã đến nước này.Đừng làm 'Nhân vật bạn thân vô tư không biết một chút gì cả' .

Từ nay về sau,nên đổi làm 'Nhân vật bạn thân cung cấp hỗ trợ trợ giúp,biết bí mật của nhóm Ryuga và cổ vũ cho mọi người.' .

Không thành vấn đề.Kiểu nhân vật bạn thân như vậy rất phổ biến.

Theo lý thì chỉ cần cộng thêm hai công việc 'Lo lắng cho đám Ryuga' ,' Bản thân không có cách nào để giúp đỡ' là được. Chỉ cần thay đổi đường đi là có thể xong việc và nên cám ơn trời đất.Mặc dù số lần tôi dính dáng đến câu chuyện chính có thể sẽ gia tăng nhưng tôi cũng không cảm thấy đám Ryuga sẽ cưỡng ép người không có năng lực đặc biệt và tôi chỉ là một học sinh bình thường thì có thể làm gì cơ chứ . Sau này đừng làm chuyện không cần thiết là được.

Còn nói 'cái nhân vật bạn thân Kobayashi Ichirou này cần phải không ngừng cải thiện' , dính dáng đến cái đó mệt chết đi được.

----------------------------------------------------------------------------------------

Lời ngoài lề :

Tìm người tiếp tục đảm nhận các Project của Justin

Damegami to Issho ni Isekai Musou

Isekai Nonbiri Nouka

Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki

My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World

Do Justin bị tai nạn và phải băng bó nằm viện ! Đến nay chưa tỉnh lại ! Nhóm cần người có khả năng đảm nhiệm tiếp các project của Justin ! Ai có nguyện vọng thì comment trong này ! Cám ơn !

//ln.hako.re/thao-luan/940-tim-nguoi-tiep-tuc-dam-nhan-cac-project-cua-justin

Yuujin%20Kyara%20wa%20Taihen%20desu%20ka.JPG

Bình luận (0)Facebook