• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Cách đóng vai bạn thân chuẩn nhất (6)

Độ dài 3,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37

Chương 01 : Cách đóng vai bạn thân chuẩn nhất (6)

Sau sự kiện KTV này,suy nghĩ của tôi sinh ra một ít thay đổi.

Chính là tôi 'Muốn nhìn thấy đám Ryuga chiến đấu' .

Vì sau đó cũng có thể hoàn mỹ làm tốt công việc của vai bạn thân mà vẫn hiểu khá rõ năng lực và đại khái tình tiết về Ryuga & nữ nhân vật chính sao ? Tôi nghĩ như vậy.

( Vào lúc Elmira-san suýt chút nổ tự sát,tôi siêu căng thẳng . Tuy nhiên,nếu như bản thân tôi đang len lén điều tra thì theo lý thuyết thì sẽ không ảnh hưởng gì đến câu chuyện . )

Chỉ cần nắm giữ đủ loại thông tin,có lẽ sau này tôi cũng không vô tình phạm sai lầm ngu ngốc và dính dáng đến câu chuyện chính.Tôi có thể vận dụng tốt kiến thức và phòng ngừa những thứ chưa xảy ra.

Hơn nữa,đôi khi chương cuộc sống thường ngày sẽ sinh ra liên kết chặt chẽ với chương chiến đấu.

Biết được bọn họ chiến đấu ra sao với kẻ địch thì tôi có thể vô tình buột miệng nói ra và cung cấp lời khuyên để đánh bại kẻ địch.Làm quen với câu chuyện chính có thể khiến cho tôi làm việc hiệu quả hơn.

Bất kể là vai phụ lớn hay nhỏ thì đều phải xem xong toàn bộ kịch bản và sau đó lên sân khấu.

Tôi rất hài lòng với nhân vật lần này nhưng cũng không vì vậy mà tôi sẽ mất đi sự nhiệt tình và lòng cầu tiến của mình.

Kobayashi Ichirou,nhân vật bạn thân này —— Phải không ngừng tiến bộ và phát triển.

Cho nên,cứ hở ra là tôi sẽ chạy đi nhìn trộm bọn họ chiến đấu.

Thời cơ là vào lúc Ryuga chuồn ra khỏi lớp học.

Cuộc chiến đột nhiên bùng nổ ở bên ngoài trường học hay đêm khuya thì tôi không thể nào biết được cho nên tôi quyết định từ bỏ vụ đó.Thôi,nhìn trộm quá thường xuyên thì cũng rất nguy hiểm.

( Xem ra vai bạn đồng hành của Ryuga chỉ có bộ ba thế lực nữ nhân vật chính .)

Mặc dù mấy ngày trước có trường hợp đặc biệt là sự kiện KTV đó nhưng cơ bản là nhóm Ryuga là một tổ đội chiến đấu gồm 4 người.

Đó cũng chính là Hinomori Ryuga,Yukimiya Shiori,Aogasaki Rei,Elmira•McCartney.

Nữ nhân vật chính gần gũi nhất với nhân vật chính,quả nhiên là ba người bọn họ.Ryuga là đứa con trai thuộc loại ăn cỏ cho nên 80% là bọn họ theo đuổi hắn ta rất vất vả nhưng tôi hy vọng là ba người bọn họ sẽ tiếp tục cố gắng và không nên từ bỏ.Chú ý để đừng cố gắng biến thành truyện 18+ là được.

"Ga aaaaaaaaaaa !"

Hoàng hôn trên bờ sông,một thứ dị hình lớn lên giống như một con gấu lớn và phát ra tiếng gào thét .

Thứ dị hình đó dùng tốc độ cao hoàn toàn không phù hợp với cơ thể to lớn đột nhiên ngăn cản bốn học sinh cao trung ở phía trước.Tuy nhiên,vào khoảng khắc nó chỉ cách bốn kia người kia 4 mét.

Leng keng ! Leng keng ! Leng keng !

Tiếng chuông rõ ràng và vang vọng ở bờ sông vắng vẻ.

"Gió xuân làm tan băng,Uguisu hót âm thanh trong trẻo, cá ở trên băng."

[Uguisu:Chim chích bụi Nhật Bản (tên khoa học Horornis diphone) (tiếng Nhật: ウグイス Uguisu) là một loài chim châu Á thuộc bộ Sẻ, họ Chích bụi (Cettiidae), thường nghe thấy tiếng hơn thấy mặt.Ở Nhật Bản có thể nghe tiếng hót đặc trưng của loài này từ đầu mùa xuân.]

Tiếp tục truyền tới tiếng ngâm xướng của thiếu nữ nghiêm nghị,hành động của thứ dị hình rõ ràng trở nên chậm lại.Nó cố gắng lao về phía trước,bước về phía trước nhưng cử động lại giống như chuyển động chậm vậy.

"Thổ mạch bắt đầu ẩm ướt ,sương mù bắt đầu mờ mịt, cây cỏ nảy mầm...Các vị,nhân lúc này ! Bị thương thì không nên miễn cưỡng,xin hãy lập tức trở về cạnh ta !"

——Yukimiya Shiro."Chúc Mệnh Vu Nữ."

Cô ấy được gọi là Healer.Cô ấy có thể chữa lành vết thương của bản thân hay những người khác bằng cách chạm tay vào chúng.

Có lẽ bởi vì cô ấy có khả năng đặc biệt như vậy cho nên cô ấy chủ yếu chịu trách nhiệm hỗ trợ trong lúc chiến đấu.Hình như cô ấy còn có thể sử dụng trang bị chuyên dụng là 'Kagura Suzu' để khiến cho chuyển động của Tông Đồ chậm lại.

[Kagura Suzu:Thần Nhạc Linh:là chuông được sử dụng trong điệu nhảy Kagura.Cơ bản là bộ chuông được gắn vào một cây gậy và được sử dụng trong nghi thức của đền thờ Shinto ]

( Lúc trước tôi đã lên Internet tìm hiểu một chút và biết lời niệm chú kia dường như có 72 Ko...Biểu thị trong thay đổi của thời tiết trong một năm và nó là một loại lịch pháp xuất xứ từ Trung Quốc )

[1 năm = 12 tháng = 24 sekki = 72 Ko ]

Lịch Nhật Bản ]

Một khắc sau,bóng của người kia lao tới giết thứ dị hình đang bị phong bế(khóa) chuyển động.

"Vút !"

Cây kiếm gỗ nhanh như ánh chớp và lập tức chém bay cánh tay trái thứ dị hình kia.

Bàn tay với móng vuốt sắc bén phun máu ra và nhảy trên không trung rồi rơi xuống đất.Sau đó nó bắt đầu tan chảy ngay lập tức và cuối cùng là bốc hơi không còn tung tích.

"Gugyaaaa ——!"

"Ngươi tưởng rằng đây chỉ là một cây kiếm gỗ thông thường sao ? Ta đã dùng năng lực cường hóa lưỡi kiếm và không có thứ gì không thể chém đứt được !"

——Aogasaki Rei."Trảm Vũ Kiếm Sĩ."

Cô ấy có thể khiến cho không khí bao quanh thân kiếm và bất kỳ vật thể nào cũng có thể 'nhất đao lưỡng đoạn' .

[nhất đao lưỡng đoạn:1 đao chém thành 2 phần ]

Vung trang bị chuyên dụng 'Ngự Thần Mộc Đao' , dẫn đầu vào giết kẻ thù và là nhân vật chiến đấu đơn thuần.Chỉ bàn duy nhất về sức chiến đấu,có lẽ cô ấy đứng thứ 2 sau Ryuga.

( Phải rồi.Vào lúc nhìn trộm lúc trước thì cây kiếm gỗ mà cô ấy ném ra cũng đâm vào trong thân cây...Không hổ là gỗ làm để Ngự Thần,bản thân cây kiếm gỗ này cũng có độ cứng không gì sánh nổi . Mặc dù tôi cảm thấy có thể trực tiếp sử dụng ném có hơi phần ghê gớm.)

Aogasaki sử dụng tư thế xoay một vòng tròn như vũ điệu và chuẩn bị sử dụng chiêu thứ 2 trong nháy mắt.

Lông toàn thân thứ dị hình cứng lại và bắn ra đạn shotgun là những cái kim bằng lông

"Fuu ha ha ha ha ! Ngu xuẩn ! Xem ngươi làm sao có thể tránh chúng ở khoảng cách này ——"

Thứ gì đó bất ngờ xảy ra trước khi thứ dị hình nói xong tiếng người một cách đáng ngạc nhiên.

Vô số chiếc lông lá bị thiêu đốt cùng lúc.Đột nhiên xuất hiện đống ma trơi và thiêu hủy toàn bộ đống kim bằng lông.

"Đừng quên rằng còn có ta ở đây yo.Phát triển giống gấu,Tông Đồ gấu-san."

——Elmira•McCartnet."Thường Ám Huyết Tộc."

Tôi lười giả vờ ngu ngốc cho nên tôi xin nói thẳng,cô ấy là Vampire.Cô ấy là người với kiểu tấn công tầm trung và có thể tự do thao túng máu để biến đổi thành ngọn lửa.

Ngoài ra,cô ấy chỉ cần dựa vào máu của bản thân tôi là cũng đủ làm nguồn năng lượng cho cô ấy.Tuy nhiên,vẫn hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bổ sung lượng máu từ công cuộc hút màu người khác. Cho nên cô ấy mới có sự khát máu.Trong số máu mà cô ấy đã từng nếm qua,dường như máu của Ryuga là thứ cao lương mỹ vị mà không ai sánh bằng.

( Ban đầu Elmira xem Long Thần,hiện đang yên giấc ở trong vật chủ Ryuga là mối đe dọa và định lẻn vào trong trường để loại bỏ đối phương. Sau đó, hai người bọn họ giải hòa rồi trở thành đồng đội và cô ấy được thiết lập trở thành nhân vật Tiểu Ác Ma , chỉ hút máu Ryuga khi có hội...Cô ấy cho rằng không có ai nghe trộm cho nên đã nói ra một đống thông tin.)

Không lâu sau đó,bản thể của thứ dị hình cũng bốc cháy và biến thành một thứ trông giống như Daruma đang bốc cháy.

[Mỗi năm một lần, Búp bê Daruma được bán vào dịp tết ở trong chùa hoặc các hội chợ gần chùa. Người ta mua cho cá nhân hoặc công sở với nhiều mục đích khác nhau như cầu thi cử đỗ đạt, đắc cử chức vụ hay làm ăn phát tài, v.v… Búp bê Daruma được bán chỉ có lòng mắt trắng, chưa vẽ con ngươi. Người mua về có thể viết nguyện vọng hay mơ ước của mình lên má và viết tên họ lên cằm; đến khi những mong muốn đã được xác định, hay bắt đầu có quyết định làm việc gì đó trong năm thì lấy bút lông vẽ con ngươi thứ nhất lên lòng trắng mắt của Daruma rồi đặt lên vị trí trang trọng trong công sở, hoặc ngang bàn thờ Phật trong nhà để cầu mong sự thành công. Khi điều ước của họ đã trở thành sự thật thì vẽ tiếp con ngươi thứ hai cho mắt còn lại. Đến cuối năm, nếu búp bê Daruma được mua ở chùa thì đem về chùa, tập trung lại làm nghi thức đốt để bày tỏ thành kính để thần linh biết người đó đã giữ trọn mong ước và đã trở thành hiện thực. Như vậy, một năm cũ chấm dứt và năm mới lại bắt đầu với những mơ ước mới với những búp bê Daruma mua ở lễ hội đầu năm.]

"Gya, Gya a a a a a —— !"

Tông Đồ mang hình gấu nâu giãy giụa trong thống khổ và chậm rãi đi về phía con sông.Hẳn là thứ đó nghĩ nhảy vào sông thì sẽ dập tắt ngọn lửa.

3 thế lực nữ nhân vật chính thấy vậy,đồng thời kêu lên :

"Hinomori-kun,làm phiền cậu !"

"Lên nào,Ryuga !"

"Ryuga,hãy giải quyết hắn một cách lộng lẫy nào ."

Không đợi các nàng nói xong,người mạnh nhất đã lao về phía trước.

Hắn ta dùng chạy như điên với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được và nhảy lên độ cao mà người thường không thể đạt tới được.Cơ thể được bao phủ bởi thứ linh khí màu vàng và hình rồng mà tôi đã được thấy qua trước đó hiện ra ở sau lưng.

"Thần uy giải phóng—— Long Thần , hợp thành một với cơ thể của ta,tiêu diệt kẻ địch !"

Giây tiếp theo,sao chổi màu vàng rơi xuống đỉnh đầu thứ dị hình.

Tiếng nổ 'ầm ầm' và bầu không khí vì vậy mà chấn động . Ngoại trừ cái này ra,ngay cả mây ở trên đầu tại đây cuốn lên vòng xoáy.Hiệu ứng kỹ năng siêu mạnh mẽ.

( Wow...Bất kể đã nhìn thấy bao nhiêu lần thì nó vẫn luôn rất lợi hại ! )

—— Cuối cùng là Himomori Ryuga."Kẻ Kế Thừa Long Thần ."

yV7isUX3Rcl4lseY6X--HtOfEP3l9RtiS0BvStZYbfYLStbScqyk6-a-Qh6HwQ6AG7BBYQK2z3Ju3nhBiUf4hnWvNqUN24_ZDDCmPrc0_ou_tWYVgIb1hN3wpUppBuxiYw

Nói tóm lại,tên này có thể làm được mọi thứ.

Có thể phóng ra ngọn lửa,có thể khiến cho không khí bao bọc lấy vũ khí và khả năng hồi phục cũng ở mức sơ sơ.Vạn năng đến mức ' Một mình anh đây là đủ rồi' .

Trong đó,điều đặc biệt lưu ý đáng nhắc tới chính là bản thân hắn ta tạo ra viên đạn ánh sáng để oanh tạc...Thường gọi là 'Dragon Fang' ( Tôi là người chọn cái tên này ) . Nói tóm lại,đây là kỹ năng nổ siêu mạnh kiểu 'nhất kích tất sát' .

[nhất kích tất sát:1 đòn giết chết ]

Nhưng dựa theo điều ta của tôi,sức mạnh của Long Thần trong Ryuga vẫn không có cách nào điều khiển được một cách tự nhiên cho nên lúc trước hắn ta suýt chút nữa bị thứ sức mạnh đó chiếm đoạt ngược lại.Mặc dù như vậy cũng quá mạnh.

"Vất vả cho cậu rồi,Hinomori-kun."

"Mức độ giải phóng năng lượng hôm này là 60% sao ? Khống chế rất tốt đấy,Ryuga."

"Thiệt là,lại còn kêu ta chịu trách nhiệm kéo dài thời gian..."

Các nữ nhân vật chính chạy đến bên cạnh Ryuga đã giải trừ long khí và đáp xuống đất trong khi rối rít lên tiếng an ủi hắn ta.

Ryuga trả lời và mỉm cười một cách thoải mái."Cám ơn mọi người."

"A,Hinomori-kun,tay cậu đang chảy máu kìa...Mình sẽ lập tức hồi phục giúp cậu."

"Chờ một chút đã,Shiori,chớ vì chút tổn thương nhỏ này mà sử dụng năng lực đặc biệt.Ryuga,để cho mình xem qua một chút,mình sẽ băng bó giúp cậu."

"Từ từ đã ! Để ta liếm ngay máu hắn đang chảy !"

Sau khi trận chiến kết thúc,đám Ryuga mở ra tình tiết nghỉ ngơi ngắn ngủi.

...Nhân tiện nhắc tới,thứ lớn lên trông giống gấu nâu đã biến mất không còn chút dấu vết.

Tông đồ bị Ryuga đánh bại ở bãi đỗ xe mỗi tháng cũng giống như vậy,ngay cả chút tinh thể rắn nhớp nhúa cũng biến mất không còn dấu vết như chưa từng tồn tại .Mức giải phóng năng lượng là 60% thực sự quá lớn.

( Quả nhiên là Ryuga siêu khủng . )

Khiến cho mọi mặt của nhân vật chính đều xuất sắc và không mất mặt.Vào lúc gặp nhau ở phòng học lần sau,có lẽ tôi sẽ vô tình nói chuyện với hắn ta bằng giọng tôn kính.Chỉ cần có sự tồn tại của hắn ta thì cái thế giới này chắc chắn sẽ ổn thôi.

Chiến đấu đi,Ryuga.Đừng có thua đấy,Ryuga.

Nữ nhân vật chính.

Mong mấy người nhất định phải bảo vệ thế giới tràn đầy hy vọng của chúng tôi.Cả ba hãy đồng hành cùng với nhau.

Tôi nhận được thu hoạch vô cùng lớn thông qua quan sát mấy trận chiến.

Từ đó tôi cũng biết được đại khái năng lực về tất cả nhân vật chính và đồng thời cũng nhận được thông tin ngắn gọn về phe địch.

Bọn họ là 'Tông Đồ của Naraku' , cư dân của dị giới mờ ảo.

Mấy trăm năm trước,cánh cửa đi thông đến thế giới này được mở ra nên Tông Đồ bắt đầu tiến hành xâm lược và cuối cùng là thua trận cho nên đại môn bị phong ấn.Tuy nhiên,dường như ở nơi nào đó trong thành phố này xảy ra biến động Thời - Không gần đây và khiến cho một số ít Tông Đồ lại kéo tới tấn công một lần nữa.

Có Tông Đồ trông giống như dã thú,giống như cá,giống như côn trùng và ngoại hình đều khác nhau.Dường như cũng có tên có thể biến thành hình dáng con người nữa.

Nhân tiện nhắc tới,mục đích của 'Tông Đồ của Naraku' là khiến cho con người ngủ say ở thế giới này và Vua•Ma Thần của chúng phục sinh.

Nói cách khác ——Cái tên Ma Thần đó chính là Boss cuối cho câu chuyện này.

Theo lý mà nói,rất có thể Ma Thần sẽ phục sinh ở nửa sau câu chuyện và sau đó đi phá hoại linh tinh ở khắp nơi.Chẳng hạn như phố xá,trường học và nga cả nhà tôi cũng có thể bị phá hủy theo.

Có lẽ cha tôi sẽ khóc lóc ở trên căn nhà mà ông ấy đã thế chấp hơn mấy chục năm nhưng tôi hy vọng ông ấy sẽ nén bi thương và chịu đựng được điều đó.

Bởi vì thế giới này,không có thứ nào có sự ưu tiên cao hơn so với Ryuga.

( Thế giới được cứu vào mấy trăm năm trước,80% cũng là nhờ tổ tiên của Ryuga.Nói không chừng tổ tiên của nữ nhân vật chính cũng tham gia hỗ trợ . )

Lúc trước tôi đã từng nghe lén được rằng Long Thần nằm ở trong người Ryuga chính là Thủ Hộ Thần được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình Hinomori.

Nói cách khác,trong khoảng khắc Ryuga ra đời thì hắn ta đã là 'Người đặc biệt' .

Hơn nữa,lúc các Tông Đồ lại lần nữa xuất hiện lần nữa thì cũng đúng lúc hắn ta kế thừa Long Thần và có thể nói rằng hắn ta 'ở gia đình Hinomori thì cũng là người đặc biệt' .

Quả đúng là sức mạnh của nhân vật chính.Quả nhiên là Ryuga có một số phẩm chất đặc biệt .

...Nhân tiện nhắc tới,ngộ nhỡ nhà tôi bị Boss cuối phá hỏng thì chỉ cần tu sửa lại một lần nữa thì căn nhà thế chấp của Kobayashi có lẽ sẽ được truyền tiếp qua vài thế hệ nữa.

Tôi phải cố gắng hỗ trợ Ryuga mới được,cũng xem như là vì tránh cho bi kịch đó xảy ra.

Nói tóm lại,tôi đã nắm chắc được kịch bản của câu chuyện.

Mặc dù vẫn còn nhiều điểm không rõ ràng nhưng tạm thời đã điều tra được đến đây.

Dù sao đám Ryuga và kẻ địch đều là những chiến binh chuyên nghiệp và từ trước cho đến bây giờ tôi vẫn chưa bị phát hiện thì cũng xem như là kỳ tích.Suy nghĩ kỹ một chút thì tôi đang đi qua một cây cầu rất nguy hiểm.

( Sau khi có nhiều thông tin như vậy, tôi có thể ngăn chặn những sai lầm xảy ra từ bây giờ.

Bắt đầu từ ngày mai,tôi phải chuyên tâm làm nhân vật bạn thân háo sắc và không lo lắng na ~ )

Tuy nhiên,một ngày nào đó...Trong lúc tôi đang chuẩn bị dừng lại cuộc điều tra cuối cùng.

Tôi đã 'ngựa quen đường cũ'.

[Ám chỉ là phạm sai lầm ]

Nhu đã nói mới vừa rồi vậy,tôi đã phạm sai lầm cao ngút trời.

——Đám Ryuga đã phát hiện ra tôi đang nhìn trộm.

----------------------------------------------------------------------------------------

Lời ngoài lề :

Tìm người tiếp tục đảm nhận các Project của Justin

Damegami to Issho ni Isekai Musou

Isekai Nonbiri Nouka

Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki

My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World

Do Justin bị tai nạn và phải băng bó nằm viện ! Đến nay chưa tỉnh lại ! Nhóm cần người có khả năng đảm nhiệm tiếp các project của Justin ! Ai có nguyện vọng thì comment trong này ! Cám ơn !

//ln.hako.re/thao-luan/940-tim-nguoi-tiep-tuc-dam-nhan-cac-project-cua-justin

Yuujin%20Kyara%20wa%20Taihen%20desu%20ka.JPG

Bình luận (0)Facebook