• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 - Buộc trắng. Nghỉ ngơi là gì?

Độ dài 6,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:05:25

Ngâm mình trong nước, sự mệt mỏi của Vandalieu đã tan biến và cậu ấy được bao bọc trong sự ấm áp.

Cậu ấy đóng mắt lại, duỗi chân tay ra và thả lỏng hoàn toàn.

Đã 20 năm cậu ấy mới lại được tắm như thế này. Như thể nó nhắc cậu thực sự đã từng là một người Nhật.

『Không biết đã bao nhiêu thập kỷ trôi qua mình mới lại được ngâm mình trong bồn tắm lần nữa? Mình đoán chắc là từ khi mình chỉ là một đứa trẻ trên trái đất』(Vandalieu)

Trong khi tự hỏi mình điều đó, Vandalieu nhớ lại về cái thiết bị phục sinh không hoàn hảo bên dưới tầng hầm của lâu đài hoàng gia.

Đầu tiên. Cậu ấy đã tạo ra cánh tay mới cho Borkus. Cậu ấy đã tập hợp những mảnh xương gãy của Borkus trong khán phòng và sử dụng【biến đổi golem】 để phục hồi hình dạng cho chúng. Sau đó, cậu ấy đặt xương cánh tay gãy vào vai của Borkus và đổ mana vào chúng trong lúc tưởng tượng đến hình ảnh cánh tay được phục hồi.

Sau đó, thịt mọc ra và mở rộng từ vai của Borkus và cánh tay của anh ta đã được phục hồi.

『UOOH, tởm thật!』 (Borkus)

Nhưng anh ta lại phản ứng thái quá.

Rõ ràng là không chỉ có xương mà cả thịt và da cũng được phục hồi với tử tính ma pháp. Cậu quyết định đặt tên cho kỹ năng này là【điều trị tử vong】

Nhưng không thể phục hồi một nửa bên mặt của Borkus. Xét cho cùng thì hình ảnh tưởng tượng rất quan trọng trong lúc niệm phép, và hình ảnh một nửa mặt sọ của Borkus đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của Vandalieu.

『Ta không biết nguyên nhân là gì, nhưng đừng bận tâm. Mắt phải của ta vẫn có thể nhìn thấy dù cho nhãn cầu đã bị mất, và ta không gặp bất kỳ vấn đề gì trong lúc chiến đấu vì ta đã có lại cánh tay phải của mình. Bên cạnh đó, trông ta quyến rũ đó chứ?』(Borkus)

「Thật vậy」 (Nuaza)

『Im lặng! Ta đang nói chuyện với thằng nhóc này! 』(Borkus)

Mặc dù anh ta tức giận vì Nuaza đã đồng ý ngay lập tức với anh ta, nhưng trông anh ta rất hài lòng. Anh ta cảm thấy vui vì đã có lại cánh tay và lại có thể chiến đấu bình thường như trước.

Vandalieu cảm thấy hơi sốc khi biết lại có một người 『tốt tính xấu miệng』 như Borkus.

Cho đến giờ, cậu ấy chỉ biết có những 『xấu tính xấu miệng』. Với điều này, cậu ấy có thể khoan dung hơn với những người xấu miệng mà cậu có thể gặp ở vương quốc Orbaume ... Ít nhất, cậu ấy sẽ không lập tức nhận định họ là kẻ thù và tấn công họ.

Sau đó, cậu ấy quyết định xác nhận lại các vật phẩm ma pháp và hàng hóa còn lại ở Talosheim một lần nữa.

Ngay cả khi cánh tay của Borkus đã được phục hồi, cậu cảm giác rằng vẫn chưa thể đánh bại được con rồng golem đã bị phá vỡ một nửa ở tầng hầm, ngược lại cậu có cảm giác rằng chính mình mới là người sẽ bị giết, vì vậy nên bây giờ cần phải tăng cường sức mạnh một cách nghiêm túc.

Các vật phẩm thực sự quan trọng đã được đại công chúa mang đi khi cô ấy trốn khỏi thành phố, và hầu hết các vật phẩm đáng chú ý khác đã bị tấm khiên xứ Mirg lấy đi. Thậm chí còn không có vật phẩm ma pháp cấp cao hay huyền thoại nào ở Talosheim.

「Những thứ còn xót lại duy nhất là những lọ potions cấp 5 và một cài vật phẩm ma pháp cấp thấp có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Chà, ngay cả khi còn có những thứ tốt hơn, nhưng chúng đã bị thối rữa hay gỉ sét hết rồi.」(Vandalieu)

『Uhm, dù sao cũng đã 200 năm trôi qua rồi mà』(Borkus)

Những thứ còn lại là những thứ mà các undead titan đang mặc, họ có vẻ không muốn bỏ nó ra.

『Không còn cách nào khác, phải đi đến dungeon thôi. Không ai bước vào đó kể từ khi bị chết nhỉ? Ngay cả các dungeon hạng D cũng có các vật phẩm ma pháp. À phải rồi, chuyện gì đã xảy ra với Guild mạo hiểm giả vậy?』(Borkus)

Để đề phòng những trường hợp khẩn cấp, Guild mạo hiểm giả đã dự trữ rất nhiều potion. Trong số chúng có thể có những lọ potion tăng khả năng của người uống, nhưng Nuaza lắc đầu.

「Guild mạo hiểm giả đã có một cuộc chiến giữa các mạo hiểm giả từ bên ngoài với các mạo hiểm giả dũng cảm ở Talosheim và chịu chung số phận. Tất cả các potion đều đã bị tiêu thụ và mọi vật phẩm ma pháp đã bị cướp đi mất. Thứ duy nhất còn giữ được an toàn, là phòng thay đổi chức nghiệp」(Nuaza)

「Eh? Anh nói -」 (Vandalieu)

『Tch, những kẻ xâm lược đó thật đúng là ép người quá đáng ... giá mà bây giờ có rượu nhỉ』(Borkus)

「Anh đâu thể uống như trước nữa. Bởi vì chúng ta đều đã là undead cả rồi mà」(Nuaza)

『Đúng thật nhỉ! Tôi đã ở trong lâu đài hoàng gia tận 200 năm rồi nên quên mất! À, mà giờ cũng đâu còn quán bar nào nữa đâu』(Borkus)

「Hahaha, đúng vậy đó」(Nuaza)

「Xin cho hỏi, có đúng là bây giờ vẫn có thể sử dụng phòng thay đổi chức nghiệp của Guild không?」(Vandalieu)

Phòng thay đổi chức nghiệp được đặt tại mỗi chi nhánh trong các Guild khác nhau, đây là thứ không thể thiếu trong xã hội loài người. Đế quốc, vương quốc Orbaume hay tất nhiên cả Talosheim cũng đều có.

Vì vậy mà tấm khiên xứ Mirg đã không mất thời gian để phá hủy nó, và nó đã bị bỏ qua. Thực tế thì, cả Borkus, Nuaza các các undead titan khác bây giờ đều không phải là người mà là quái vật, chính xác là undead. Vì vậy, họ không thể thay đổi chức nghiệp, giờ đây nơi đó đã trở nên vô dụng.

「Vậy, hiện giờ tôi và các ghoul khác đều có thể sử dụng nó đúng không?」(Vandalieu)

Tuy nhiên, vì Vandalieu và các Ghoul khác đều không thể sử dụng phòng thay đổi chức nghiệp trong xã hội loài người, nên đó là một tin tốt đối với họ.

Chính xác thì, đó là tin tốt cho các ghoul. Họ đã bị đối xử như quái vật, trên thực tế thì họ là chủng tộc được tạo ra bởi nữ thần Vida. Vì vậy mà họ có thể thay đổi chức nghiệp. Bằng chứng là Tarea và Kachia đã biến thành ghoul trong khi vẫn giữ được chức nghiệp của mình, họ là những minh chứng sống động cho điều này.

Cả Vigaro và Zadiris đều không có chức nghiệp và đã mài dũa kỹ năng của bản thân. Một khi các ghoul có chức nghiệp, họ có thể nhận được những lợi ích liên quan đến kỹ năng và thuộc tính mà chức nghiệp mang lại, nó chắc chắn sẽ mang lại một sức mạnh đáng kể.

Còn đối với Vandalieu, nhiều khả năng cậu ấy không thể thay đổi chức nghiệp của mình ngay cả khi sử dụng phòng thay đổi chức nghiệp do lời nguyền【không thể nhận được chức nghiệp có sẵn】của Rodocorte.

Nhưng cậu đã quyết tâm sẽ cố gắng hết sức, khả năng cậu nhận được một chức nghiệp không phải là con số 0.

Và vì thể, Vandalieu quyết định trở lại chỗ của các ghoul với niềm hân hoan, cậu có ý định chia sẻ niềm vui này với họ, nhưng có một thông báo gây sốc đang chờ cậu.

「Cậu bé, ta muốn cháu nghỉ ngơi cho đến ngày sinh nhật của cháu」(Zadiris)

Sau khi hỏi ý kiến mọi người, Zadiris đã quyết định rằng Vandalieu sẽ không lắng nghe nếu được yêu cầu nghỉ ngơi theo những cách gián tiếp, vì vậy cô chỉ đơn giản là thông báo rằng Vandalieu sẽ nghỉ ngơi.

「Không, nhưng thiết bị phục sinh, thay đổi chức nghiệp!」 (Vandalieu)

「Một đứa trẻ như cháu sẽ gục ngã trước đó! Cậu bé, sức chịu đựng của cháu gần tới giới hạn rồi đó!」(Zadiris)

『Đúng vậy, Bocchan! Nếu làm tiếp thì cậu sẽ mất mạng luôn đó! 』(Sam)

『Mẹ xin con, hãy nghỉ ngơi đi, Vandalieu! Nếu con không nghỉ ngơi, mẹ sẽ trở lại vòng luân hồi đó! 』(Darcia)

Vandalieu vẫn không chịu nghe.

Trong khi họ đang suy nghĩ về việc làm cách nào để cho Vandalieu nghỉ ngơi, họ đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy Vandalieu với khuôn mặt trống rỗng như thường ngày đang tiếp cận họ trong khi chạy một cách kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trước đây. Cảnh tượng này khiến họ nghĩ, 『Tệ thật! Chúng ta cần khiến cho cậu ấy nghỉ ngơi ngay!』

Rõ ràng, Vandalieu không có tài trong việc bỏ qua niềm vui.

Tuy nhiên, bởi vì bình thường thì đôi mắt của cậu ấy giống như mắt cá chết, nên cậu không nghĩ mọi người cần hoảng hốt như vậy. Mặc dù cậu ấy đã chỉ ra điều đó và phản đối, nhưng nó không thay đổi được sự thật là họ buộc cậu ấy phải nghỉ ngơi.

Họ cầu xin cậu ấy trong nước mắt để cho cơ thể cậu ấy được nghỉ ngơi, nên cậu ấy không thể từ chối.

Mà phòng thay đổi chức nghiệp cũng không thể mọc chân mà chạy mất được, và chỉ thay đổi chức nghiệp cũng không giúp họ đánh bại được con rồng golem ngay lập tức, đây cũng là cơ hội để cậu ấy thư giãn tinh thần trong vòng 10 ngày cho đến khi sinh nhật của mình.

Bên cạnh đó, không nhất thiết nghỉ ngơi mà không làm gì cả. Cậu ấy không hề thấy buồn tẻ, cậu ấy vẫn luyện tập giả kim thuật 1 giờ mỗi ngày, và còn làm nhiều thứ khác.

Ví dụ như sửa nhà tắm công cộng này.

Có nhà tắm công cộng ở Tarosheim. Nhờ có Zakkart, những người titan rất thích tắm, có 5 nhà tắm công cộng ở Tarosheim và thậm chí còn có một nhà tắm lớn ở trong lâu đài hoàng gia.

Không có bồn tắm bách Nhật Bản, nhưng có những bồn tắm Thelmae như những phòng tắm Roma cổ đại và những phòng tắm hơi theo phong cách phương Tây chứ không theo phong cách Nhật Bản.

Nhà tắm không bị hư hại quá nhiều, mặc dù tấm khiên xứ Mirg đã tấn công dữ dội, có vẻ chúng không có nhiều thời gian để phá hủy các nhà tắm không phải là đền thờ hay các công trình phòng thủ. Có một vật phẩm ma pháp tạo ra lửa và một số tiền cũng như hàng hóa bên trong, nhưng quân đội Mirg đã mang theo nhiều nhất có thể và lấy những thứ có giá trị hơn những thứ này.

Tuy nhiên, sau khi bị bỏ hoang 200 năm, thì tất cả các nhà tắm, kể cả các nhà tắm trong lâu đài hoàng gia đã ở trong tình trạng khủng khiếp khi Vandalieu lần đầu nhìn thấy chúng.

Trong số 5 phòng tắm trong thành phố, 3 cái ở ngoài rìa thành phố đã bị sụp đổ bởi cây cối mọc ra từ tổ quỷ, và một cái ở trung tâm cũng bị trúng đạn lạc trong trận chiến và biến thành một đống đổ nát.

Chỉ còn một cái còn nguyên vẹn thì cũng bị nấm mọc bên trong. Hơn nữa, đó không phải là nấm thường mà là một loại quái vật có tên là “nấm đi bộ” chúng có thể mọc tay, chân và “nấm độc dược” có thể phóng ra những bào tử độc hại.

Chúng cũng không mạnh lắm, nếu có thể thiêu cháy với ma pháp, thì chúng cũng khá ngon. Nấm đi bộ khá giòn, giống như nấm Ellinghi. Còn nấm độc dược thì lại giống nấm hương chăng?

Kết quả là, cậu ấy quyết định sửa nhà tắm trong lâu đài hoàng gia. Mà bồn tắm ở đây đã biến thành một cái ao do nước bị rò rỉ, và có vài bộ xương đang ngâm mình tận hưởng trong đó. Có vẻ như loài titan cũng muốn ngâm mình trong bồn tắm dù cho họ đã trở thành undead.

Sử dụng【biến đổi golem】, bịt các lỗ rò rỉ trên tường và gạch, làm sạch nhà tắm. Đúng là lâu đài hoàng gia titan, Chỉ với những điều đó, nhà tắm đã có thể sử dụng lại được sau 200 năm bỏ hoang.

Các ghoul chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tắm nào khác ngoài tắm nước lạnh, cũng thích văn hóa tắm nước nóng, và bây giờ họ đang xếp hàng để rửa sạch sự mệt mỏi trong nhà tắm lâu đài hoàng gia.

『Sau khi nghỉ ngơi xong, mình sẽ sửa các nhà tắm khác. Cho dù nhà tắm trong lâu đài hoàng gia có lớn cỡ nào đi nữa, nó cũng chỉ có thể gói gọn trong phạm vi này thôi. Đó là một vòi sen có ở khởi nguyên, thoải mái quá ... Uh?』(Vandalieu)

Trong khi đang suy nghĩ linh tinh, cậu nghe thấy tiếng hét của ai đó, ai đó đang nắm lấy đầu của Vandalieu và nhấc cậu ra khỏi mặt nước.

「Vandalieu! Cậu bị chết đuối rồi à!? 」(Vigaro)

「Không, cháu chỉ đang cúi xuống để làm ấm đầu mình thôi」 (Vandalieu)

Có lẽ sẽ khác nếu đây là một phòng tắm xây cho các thành viên của chủng tộc khác từ vương quốc Orbaume đến, nhưng bồn tắm trong lâu đài hoàng gia này được thiết kế cho người titan, nên nó rất sâu.

Bồn tắm này được xây dựng để một người phụ nữ titan cao 2,5m có thể sử dụng khi đang đứng, vì vậy nếu Vandalieu gần 3 tuổi đứng trong bồn tắm này, thì đầu của cậu ấy sẽ ở dưới mặt nước.

Mà cậu cũng đã làm những vùng nông trong khi sửa chữa bồn tắm, vì vậy nên cậu sẽ không thể bị chìm trừ khi bất cẩn hoặc cậu cố ý. Vừa rồi là do Vandalieu cố ý làm vậy.

「Cháu định lặn xuống nước nóng và đếm đến 100」(Vandalieu)

「Cậu sẽ chết đó!?」(Vigaro)

「Không không, nếu chưa đến 5 phút thì sẽ không sao đâu」(Vandalieu)

Với kỹ năng 【kháng trạng thái hiệu ứng】, cậu ấy sẽ có thể nhịn thở được đến tận 5 phút. Và với tử tính ma pháp thì cậu ấy có thể chịu được lâu hơn nữa.

「Cứ dừng lại đi, điều đó làm ta thấy sợ đó. Lỡ như ta đột quỵ thì sao đây?」(Vigaro)

「Vâng~」(Vandalieu)

Và như vậy, luật cấm lặn xuống nước, được ban hành.

/***********************************************************************************************/

Sau khi tắm xong, Vandalieu chìm sâu vào suy nghĩ.

『Giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi』 (Vandalieu)

Còn lâu mới đến sinh nhật. Trong thời gian đó, cậu nghĩ đến việc nên nghỉ ngơi như thế nào trong thời gian đó.

Không nên ngủ cả ngày, cũng không nên dành cả ngày để ăn chơi. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng và tích cực suy nghĩ ... cậu không có sở thích nào cả.

Nếu nói về cách giết thời gian của cậu từ trước đến giờ, cậu ấy cảm giác rằng thời gian luôn trôi đi khi cậu đang làm gì đó.

Học thuật giả kim và vô tính ma pháp, làm nước sốt với quả óc chó và thảo mộc, làm bột hạt sồi, hoặc là đánh bóng khỉ xương. Khi cậu ấy ở trong một khu rừng của tổ quỷ, cậu làm những việc này khiến thời gian cứ trôi qua nhanh.

Nhưng giờ thì cậu ấy đang nghỉ ngơi, không nên làm những việc như vậy.

Vậy thì, cậu ấy nghĩ rằng sẽ giết thời gian bằng cách giải trí, nghĩ lại thì không có nhiều điều làm cậu ấy thích thú.

Hiện tại, trong tay của Vandalieu không có bất kỳ máy chơi game, máy tính, tivi, hay điện thoại di động như trên Trái Đất. Kế đến, cũng không có đồ chơi hay board game trong thế giới này. ... Không, ngay cả trên Trái đất thì cậu ấy cũng không có những thứ đó.

Cuộc sống định cư trong làng ghoul đến ăn còn không đủ nên không có chỗ cho những thứ giải trí như vậy phát triển. Ngay cả khi ghoul đã lấy các đồ đạc từ xác chết của các mạo hiểm giả đi vào tổ quỷ, không có một mạo hiểm giả nào mang theo đồ chơi hay trò chơi của họ vào trong một tổ quỷ nguy hiểm cả.

... Mặc dù cũng có một vài cuốn sách, nhưng chúng đều nói về ma pháp, sinh thái học quái vật, và các phương pháp tiêu diệt chúng, cậu đã đọc chúng nhiều lần rồi.

Vẫn còn một số cuốn sách mà cậu lấy được từ những tên cướp trước khi đến tổ quỷ, nhưng đó đều là những cuốn sách hướng dẫn mà cậu cũng đã đọc lướt qua qua nhiều lần.

『Nhân tiện, trong thế giới này thì mọi người thường giải trí như thế nào nhỉ?』(Vandalieu)

Cảm thấy tò mò nên cậu đã đi hỏi Kachia – người đã từng là một mạo hiểm giả, và Nuaza – người có trí nhớ tốt về quá khứ trước khi chết, và họ đã vui vẻ trả lời cậu.

「Cách để giải trí ngoài board game và đọc sách à? Hmm, uống rượu này, xem kịch trong rạp hát hay là xem biểu diễn đường phố thì sao? Nếu cậu giàu có, cậu có thể nghe các buổi hòa nhạc, ... Ah, cậu cũng có thể nghe các bài hát của các nhà thơ ca. Và mua sắm nữa, tất nhiên rồi.」(Kachia)

Đó là những gì Kachia kể về cách giải trí phổ biến của người dân ở tấm khiên xứ Mirg, và cũng có những cách giải trí tiêu biểu của tầng lớp thượng lưu. Nhưng bây giờ ở Talosheim, các nhà hát ngoài trời đã trở thành nơi sinh sản cho quái vật, những người biểu diễn trên đường phố thì đang bận rộn nhặt xương của mình, và ngay từ đầu thì thành phố này đã không có người chơi nhạc hay vũ công.

「Khác với những điều mà Kachia-san đã đề cập, có lẽ là hát những bài hát và đánh bạc ở bất kỳ đâu, chẳng hạn như tung đồng xu và đoán xem mặt nào sẽ rơi xuống chăng? Và còn có cầu nguyện với các vị thần tại nhà thờ.」(Nuaza)

Vandalieu không nghĩ rằng điều cuối cùng Nuaza đề cập đến lại là một trò tiêu khiển.

Nhân tiện, cậu ấy quyết định đợi đến khi trưởng thành để có thể uống rượu hoặc đánh bạc. Cậu ấy tự nhận xét mình có nhân cách dễ nổi nóng và không thích hợp để đánh bạc, ngay cả khi uống rượu thì kỹ năng【Kháng trạng thái hiệu ứng】cũng sẽ biến nó thành luyện tập hơn là giải trí.

「Err, vậy thì...」(Vandalieu)

「Vậy, hôm nay hãy chơi với chúng tôi」 (Kachia)

「Eh?」(Vandalieu)

「Không sao đâu mà」 (Kachia)

Sau đó, Vandalieu đã tìm hiểu về các hội mạo hiểm thông qua Kachia, ngược lại thì cậu ấy đã dạy cô chơi bao búa kéo.

Và sau đó, cậu ấy kiểm tra cho Bilde và những người phụ nữ khác, cũng như live-dead, luyện tập giả kim thuật và thế là hết một ngày.

Trò bao búa kéo mà Vandalieu đã dạy cho Kachia chớp mắt đã lan rộng ra khắp Talosheim, và trong tương lai nó chắc chắn sẽ lan rộng khắp lục địa Bahn Gaia.

/***********************************************************************************************/

Ngày hôm sau, Vandalieu đến thăm các Black Goblin, Anubis và Orcas để tìm kiếm trò giải trí.

Hôm qua trước khi đi ngủ, cậu đã nghĩ「Nếu có thời gian rảnh, mình nên đến chơi với những đứa trẻ khác」

Những đứa trẻ đó phát triển nhanh hơn Vandalieu, giờ chúng đã là những đứa trẻ vị thành niên duy nhất trong cộng đồng.

Vandalieu chắc chắn rằng chúng sẽ chơi bài và trốn tìm, và chúng sẵn sàng để cậu ấy tham gia.

Trên Trái Đất, hành vi của cậu ấy không bình thường vì chú của cậu ấy, vậy nên cậu ấy không hề có bạn. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để cậu ấy quên đi thời thơ ấu cô đơn đó.

... Mặc dù, trái tim của cậu ấy sẽ bị tan vỡ nếu như cậu ấy lại bị từ chối.

Thật vui khi được nói chuyện với Kachia, nhưng chơi với những đứa trẻ lại là chuyện khác.

『Đây này, phải dùng dao găm như thế này này!』(Borkus)

「Nhắm cho chuẩn! Được rồi, bắn đi!」(Basdia)

「Đây là hội võ thuật 【Đầu đá】. Nếu để bị đánh trúng, ngay cả một cái đầu bằng đá cũng sẽ bị nghiền nát, nó cũng có thể tạo nên một lỗi hổng lớn trên người nên hãy cẩn thận.」(Vigaro)

Mọi người đều nghiêm túc rèn luyện.

Một ngày nào đó, chúng sẽ phải đi săn cùng mọi người trong tổ quỷ, vì vậy nên chúng cần được rèn luyện từ khi còn nhỏ.

Nó có vẻ khắc nghiệt, nhưng chúng rất may mắn nếu so với lối sống và văn hóa của những con quái vật khác.

Quái vật như Goblin và Kobold hầu như không bao giờ giáo dục con chúng. Chúng chỉ dạy con những nguyên tắc cơ bản nhất để duy trì nhóm của chúng, chẳng hạn như phải tuyệt đối vâng lời chủ nhân của chúng.

Về cơ bản, chúng được giáo dục rằng「Phải tự tìm hiểu và ghi nhớ kiến thức. Tự chọn lấy vũ khí và công cụ của mình」

Goblin và Kobold có khả năng sinh sản cao, chúng có thể tạo ra một số lượng lớn trẻ em trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay cả khi có đến 2/3 trong số những đứa trẻ chết, thì 1/3 số còn lại có thể sống xót và trưởng thành cũng đủ rồi.

Nếu những cá thể có thể tự thu thập thức ăn, kiến thức và vũ khí hoặc may mắn tìm thấy chúng cũng đủ để tồn tại rồi.

Đối với Orc, có những trường hợp kém thông minh đến mức mà chúng hầu như không thể sử dụng công cụ.

Cái chuyện cung cấp cho lũ orc các công cụ như Bugogan đã làm chỉ có thể được vì hắn là một Noble Orc, một cá thể từ chủng tộc cấp cao hơn.

Những đứa trẻ này được trao cho vũ khí luyện tập, để chúng có thể học được những điều cơ bản nhất về sức mạnh thể chất và võ thuật từ ghoul và undead titan. Nếu chúng có tài năng pháp thuật, thì ngay cả ma pháp chúng cũng có thể học được.

Và một khi chúng trưởng thành, chúng sẽ được cũng cấp những thiết bị chất lượng cao từ nguyên liệu quái vật được tạo ra bởi Tarea. So với những con quái vật bình thường khác thì chúng là những trường hợp đặc biệt.

「Ba ba là chín. Ba bốn mười hai」

「Bốn năm hai mươi. Bốn sáu hai bốn」

Orcuses thì đang học bảng cửu chương. Mặc dù điều này khá bất ngờ, nhưng các chủng tộc như ghoul đều có thể học được các phép toán học cơ bản. Ít nhất, họ biết được các phép tính cơ bản như cộng trừ, nhân chia.

Bởi vì đây là điều cần thiết để tính toán lượng sức sống và mana. Tính xem có thể chịu đựng bao nhiêu sát thương với sức sống của bản thân, bao nhiêu lần bản thân có thể sử dụng phép thuật, có thể sử dụng võ thuật hay không. Sẽ không thể sống xót nếu không có khả năng tính toán như vậy.

Và vì vậy mà việc họ dạy cho Orcuses cũng là điều tự nhiên.

Tình cờ là chính Vandalieu đã dạy cho các ghoul bảng cửu chương. Cậu ấy nghĩ rằng ngay cả khi ghoul không biết về nó thì nó cũng phải được biết đến trong xã hội loài người rồi, nên cậu ấy rất ngạc nhiên khi nghe Kachia nói rằng con người, ít nhất là trên lục địa này, không ai sử dụng nó.

Rõ ràng là những anh hùng như Zakkart đã không truyền bá tất cả kiến thức từ các thế giới khác khi được triệu hồi. Mà vào lúc đó, họ đang ở trong cuộc chiến khốc liệt với quỷ vương, nên chắc là họ không có thời gian để quan tâm đến trẻ em.

Ngay cả anh hùng Bellwood, kẻ phản đối việc kiến thức và văn hóa được lan truyền rộng rãi ở Lambda, cũng không đời nào đi tiêu diệt hết những người biết về trò bao búa kéo và bảng cửu chương.

「Uh? Giờ cháu có rảnh không, cậu bé?」(Zadiris)

Zadiris đang dạy chữ trên bảng đất sét thay vì vở ghi chép, nhưng có vẻ như bài giảng của cô ấy đã kết thúc và cô ấy đang tiếp cận Vandalieu.

「Ta sẽ nói với cháu là ta không cần giúp đỡ. Chỉ cần con golem đất này là đủ rồi.」(Zadiris)

Con golem đất mà Zadiris đang nói đến, đó chính là cái bảng đất sét mà cô ấy và các học trò của cô đang sử dụng.

Ở Lambda, giấy là mặt hàng xa sỉ, tất nhiên là các ghoul sống trong tổ quỷ trước đây hay undead titan ở Talosheim cũng không thể dễ dàng sản xuất giấy như những loại giấy làm từ da cừu.

Vandalieu cũng đã thử sản xuất giấy từ những loại cây phù hợp ... và cậu ấy nhận ra rằng không thể tạo ra giấy với kỹ năng【biến đổi golem】như hiện tại được. Cậu quyết định sẽ thử lại sau khi kỹ năng này tăng cấp.

Vì vậy mà cậu ấy đã sử dụng một con golem đất sét để thay thế cho vở ghi chép. Dùng cành cây để ghi ký tự vào đất sét thay cho bút viết, và khi chúng kín chữ, Vandalieu sẽ ra lệnh cho chúng để chúng phẳng trở lại.

Cậu tự hỏi liệu đồ gốm có thể được tạo ra theo công nghệ này trong tương lai hay không ... nó sẽ là vấn đề khác nếu cậu ấy chỉ làm đồ gốm cho bản thân, để làm đồ gốm chất lượng cao có thể bán được, cậu cần quan tâm đến chất lượng đất sét, cậu ấy cũng cần một lò nung, và giờ thì cậu vẫn chưa đụng tay vào việc gì cả.

Rõ ràng là gốm đã được sản xuất ở Talosheim, nhưng người thợ thủ công làm gốm duy nhất của thành phố đã bị tiêu diệt bởi quái vật sau khi biến thành undead, và đứa con trai thiếu kinh nghiệm của ông ta đã chạy trốn cùng đại công chúa sang vương quốc Orbaume.

「Không, cháu chỉ đến để chơi với chúng như trẻ con chơi với nhau thôi」(Vandalieu)

「Trẻ con chơi với nhau à」(Zadiris)

「Vâng, trẻ con chơi với nhau」(Vandalieu)

「Vậy thì, cháu sẽ phải đợi lâu hơn một chút rồi. À phải rồi, sao cháu không chơi một board game với ta?」(Zadiris)

「Board game?」(Vandalieu)

「Uhm, có một board game đang nằm phủ bụi ở trong một góc của lâu đài hoàng gia đó」(Zadiris)

Board game ở Lambda này được cho là trò giải trí của tầng lớp thượng lưu và tri thức. Số lượng các thành phần và quy tắc cũng rất khó hiểu, và không phải ai cũng có thể chơi được.

「Mà có vẻ cái bàn quá nặng nên không thể di chuyển được. Có tất cả 50 mảnh, có vẻ người chơi sẽ chọn một trong số đó」(Zadiris)

Và board game ở Talosheim cũng không ngoại lệ.

「Cô đã biết luật chơi chưa?」 (Vandalieu)

「Chưa, ta chưa có thời gian để làm vậy」 (Zadiris)

Rõ ràng là cô ấy sẽ học các quy tắc khi chơi. Hướng dẫn cũng được tìm thấy cùng với cái bàn chơi và các mảnh nhỉ?

「Vậy thì, chúng ta sẽ chơi một ván board game đơn giản thì sao nào?」(Vandalieu)

Vandalieu biến đổi đống đổ nát ở nơi nào đó trong Talosheim thành một con golem.

「Hohoh ~」 (Zadiris)

Sử dụng ma pháp để chơi có vẻ cũng được tính là「nghỉ ngơi」theo định nghĩa của Zadiris, và cô ấy đang thích thú quan sát những thứ Vandalieu làm.

Đầu tiên, cậu ấy tạo ra một board game được khắc những ô vuông nhỏ trên đá và tạo nên những miếng đá tròn mỏng màu trắng, sau đó là làm một số lượng tương ứng những miếng đá tròn mỏng màu đen, cuối cùng là dán các mảnh đá màu trắng và đen lại với nhau, hoàn thành.

「Trò này được gọi là cờ lật」(Vandalieu)

Và như vậy, đây là trò cờ lật bằng đá.

「Ở đây chỉ có một loại mảnh thôi sao?」(Zadiris)

「Vâng, vì vậy nên cô có thể học được cách chơi ngay lập tức」(Vandalieu)

Trường hợp đảo ngược thì cũng chỉ là mảnh đó, quy tắc cũng dễ hơn nhiều so với cờ shogi và cờ vua. Thậm chí với 【biến đổi golem】 thì nó còn đơn giản hơn nhiều.

Và hơn hết, vandalieu giỏi cờ lật. Cậu ấy đã ở nhà trong khi chú cậu đi du lịch cùng gia đình, lúc đó cậu đã giết thời gian bằng cách bí mật chơi trò cờ lật mà thằng em họ của cậu có. Và cậu ấy cũng đã chơi nó trên mạng.

Cậu cũng biết cách di chuyển các quân cờ vua và cờ shogi. Đó là bởi vì ... cậu ấy đã chơi nó nhiều lần trong các bài kiểm tra trí thông minh ở phòng thí nghiệm. Tất nhiên là nó không hề vui.

「Đây là trò chơi mà cô sẽ phải thay đổi màu của các quân cờ bằng cách kẹp chúng giữa các quân cờ của cô, người chiến thắng là người có nhiều quan cờ với màu của mình hơn trên bàn」(Vandalieu)

「Hiểu rồi, điều này thật ...」(Zadiris)

Với tiếng clinkin của mấy miếng đá, Vandalieu và Zadiris đã chơi trò cờ lật với nhau sau hơn 2 thập kỷ. Các mảnh đá nặng hơn so với những quân cờ được bán trên Trái Đất, nhưng họ không bận tâm vì họ đều có sức mạnh.

Đương nhiên là Vandalieu đã thắng trận đầu tiên, nhưng ...

「Có vẻ như sẽ tốt hơn nếu bắt đầu từ góc bàn cờ」(Zadiris)

Tuy nhiên, Zadiris đã nhận ra điều này sau một trận đấu trong khi Vandalieu đã phải mất nhiều năm để biết được.

Sau đó, từ ván cờ thứ 2, nó đã trở thành một trận đấu

「Mặc dù mình đã bất bại khi chơi một mình」(Vandalieu)

「...」(Zadiris)

「Err, đừng nhìn cháu như thể cháu là một đứa trẻ đáng thương như vậy chứ, nếu cô cảm thấy thông cảm cho cháu thì xin đừng bắt đầu từ góc nữa」(Vandalieu)

「Chuyện này khác cơ. Liệu đây có phải là một trò chơi tàn nhẫn với cháu không, cậu bé?」(Zadiris)

Và khi họ nhập tâm vào trò chơi thì –

「Đức vua ơi, tôi cũng muốn chơi nữa! 」(Black Goblin)

『Tôi đoán hai người đang làm điều gì đó thú vị ở đây. Tôi tham gia với.』(Borkus)

「Ôi, là một board game. Thật tao nhã! Ngài có thể dạy tôi cách chơi được không, Van-sama?」(Tarea)

Không biết từ lúc nào, các black goblin đã hoàn thành bài học và luyện tập, ngay cả các ghoul và undead titan đang dạy chúng, cũng đang tò mò quan sát. Borkus và Tarea cũng đã tụ tập cùng họ.

Cuối cùng, Vandalieu đã làm ra 20 bộ cờ lật.

/***********************************************************************************************/

「Vâng, hôm này đúng là một ngày vui vẻ ... Vậy là con đã nghỉ ngơi rồi đúng không?」 (Vandalieu)

『Nếu con cảm thấy vui là được rồi.』 (Darcia)

Cậu ấy cảm thấy rằng cậu đã làm việc khi tạo ra 20 bộ cờ lật, nhưng Darcia đã mỉm cười như thể cô không quan tâm đến chuyện đó.

Thực tế là ngay cả khi cậu ấy đã dùng hết 100,000 mana, thì lượng đó vẫn chưa đến 1% tổng lượng mana của Vandalieu. Cậu có thể phục hồi nhanh chóng ngay cả khi không nghỉ ngơi.

『Bên cạnh đó, cờ lật cũng vui thật đấy. Ah, đặt quân cờ của mẹ ở đó đi』(Darcia)

「Vâ~âng. Vậy thì con sẽ đặt quân của mình ở đây」(Vandalieu)

Những viên đá tạo nên những âm thanh dễ chịu, tiếng lạch cạch.

『Không có board game đơn giản và thú vị như thế này ở tấm khiên xứ Mirg. Ah, Saria, con định lấy cái góc mà ta đang nhắm tới lần nữa à?』(Sam)

『Cha à, cha thật là cáu kỉnh quá đấy』 (Saria)

『Chị và bố tôi, những người không có xác thịt, nhưng họ lại đang quyết chiến đẫm máu với nhau』[note10701] (Rita)

「Hahaha, Borkus-dono. Có vẻ như tôi lại thắng rồi」(Nuaza)

『UOOOOH! Tại sao, tại sao mình lại không thể thắng chứ?! 』(Borkus)

『Đó là ... vì ngài Borkus không có góc chăng?』

「Anh ấy nói “sao một người đàn ông có thể nhỏ mọn như vậy?” và từ chối đặt các quân cờ ở góc」(Nuaza)

『Im đi! Im lặng đi! 』(Borkus)

「Ngài không thể thắng nếu ngài quá kích động như vậy, Borkus-dono.」 (Nuaza)

Ngay cả sau khi Vandalieu và Darcia đã ngủ, tiếng lạch cạch của những mảnh đá trên tấm bảng và tiếng nói của undead titan thích thú với trò cờ lật vẫn có thể nghe thấy ở khắp nơi trong thành phố Talosheim.

Nếu ai đó nghe thấy những tiếng lạch cạch từ Talosheim, thì đó có thể không phải là tiếng những bộ xương di chuyển đâu, mà là tiếng của các quân cờ lật đó.

/***********************************************************************************************/

Tên: Borkus

Xếp hạng: 9

Chủng tộc: Zombie anh hùng

Hạng: 5

Danh hiệu: Vua kiếm

Kỹ năng bị động:

Tầm nhìn đêm

Siêu sức mạnh: Cấp 7

Kháng sát thương vật lý: Cấp 5

Tăng sức tấn công khi trang bị kiếm: (Lớn)

Tăng sức phòng thủ khi trang bị giáp phi kim loại: (Trung bình)

Trực giác: Cấp 3

Tha Hoá Tinh Thần: Cấp 5

Kỹ năng chủ động:

Kỹ năng Kenkyo: Cấp 1

Võ thuật: Cấp 7

Bắn cung: Cấp 7

Kỹ năng dùng giáp: Cấp 7

Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 5

Tháo dỡ: Cấp 5

Chỉ huy: Cấp 2

Điều phối: Cấp 4

Giảng dạy: Cấp 1

Hiệu ứng trạng thái:

Một tay (Đã xóa hiệu ứng trạng thái)

/***********************************************************************************************/

Mạo hiểm giả hạng A, 【vua kiếm】 Borkus, người đã trở thành một undead. Vì linh hồn của anh ta ở trong chính cơ thể ban đầu của anh ta, nên cấp bậc và cấp độ kỹ năng của anh ta khá cao, nhưng anh ta lại không chiến đấu bất kỳ trận nào sau khi trở thành undead và chỉ đơn giản là bảo vệ trong khán phòng, nên anh ta yếu hơn và cấp độ của anh ta cũng thấp hơn so với khi còn sống.

Undead ở thế giới này không nhất thiết luôn mạnh hơn so với lúc còn sống. Thực tế, thường thì họ sẽ trở nên yếu hơn.

Thêm vào đó, Borkus cũng đã bị mất đi cánh tay thuận của mình, thanh kiếm của anh cũng không còn được sử dụng sau khi đã bị vỡ một nửa và thậm chí cả áo giáp của anh ta cũng trở nên rách nát. Anh ra ở trong tình trạng không thể sử dụng 【Kenkyo】 và kỹ năng bị động 【Tăng sức tấn công khi trang bị kiếm: (Lớn)】 và 【Tăng sức phòng thủ khi trang bị giáp phi kim loại: (Trung bình)】 cũng không hoạt động.

Vì điều này, mặc dù được xếp hạng 9, nhưng anh ta chỉ mạnh ngang với quái vật hạng 7, và có khả năng anh ta sẽ thua trong trận chiến với Noble Orc Bugogan. Vì Borkus đã thành thạo phong cách chiến đấu, thậm chỉ anh còn có thể giết chết kẻ thù của mình chỉ với một đòn tấn công duy nhất, Vandalieu nhận ra rằng Borkus có thể là mối đe dọa với cậu ấy nếu Borkus trở thành kẻ thù.

Nhưng giờ thì Vandalieu đã phục hồi cánh tay thuận và cậu cũng đưa cho anh ta thanh kiếm ma pháp của Buggogan, nên sức mạnh chiến đấu của anh ta đã được phục hồi tương ứng với mức rank của mình.

Nếu anh ta có thể quen với cảm giác sau khi biến đổi thành undead, anh ta thậm chí còn có thể mạnh hơn cả mức ranh của mình.

Người ta nói rằng Zombie anh hùng là quái vật được sinh ra khi một người xứng đáng với danh hiệu đó cho đến tận lúc họ chết. Hạng của họ có thể khác nhau. Hiện tại xác nhận được hạng của họ có thể dao động từ hạng 4 là thấp nhất cho đến hạng 10 là cao nhất.

Những cá nhân đã trở thành loại undead khác thường không thể trở thành zombie anh hùng bằng cách tăng hạng được.

Giáo hội Alda, vị thần của luật lệ và số mệnh, đã dạy rằng việc đánh bại những zombie anh hùng là sự cống hiến lớn nhất. Và khi một zombie anh hùng được tìm thấy, nhiều mạo hiểm giả sẽ nhắm vào anh ta vì danh dự và danh tiếng.

Zombie anh hùng thường mang theo các trang thiết bị và đồ dùng cá nhân có giá trị tương ứng với danh hiệu anh hùng của mình lúc còn sống, và xương cũng như các bộ phận khác thường được xem là thành phần giả kim thuật chất lượng cao do có chứa nhiều mana. Vì vậy, các mạo hiểm giả nhắm đến zombie anh hùng không chỉ vì sự nối tiếng mà còn là sự giàu có từ việc đánh bại những undead này.

/***********************************************************************************************/

Giải thích kỹ năng:

【Kenkyo】(剣王術)

Đây là một phiên bản cao cấp của kỹ năng kiếm thuật. Khi kỹ năng kiếm thuật đạt đến cấp độ 10 và tiếp tục đạt được kinh nghiệm, có khả năng nó sẽ biến đổi thành một phiên bản cao cấp hơn.

Đã có những xác nhận rằng các phiên bản cao cấp của kỹ năng kiếm thuật bao gồm: kỹ năng kiếm thánh (剣聖術), kỹ năng kiếm hoàng đế (剣帝術), kỹ năng kiếm thần (剣神術) và kỹ năng kiếm ma (魔刃術) .v.v...

Vì chỉ có ít người mới có thể sở hữu những kỹ năng cấp cao này, nên nó không được xác nhận chính xác sự khác nhau về đặc điểm và sức mạnh của mỗi loại và kỹ năng nào vượt trội hơn kỹ năng nào.

Trong đế quốc Amid, người ta nói rằng 【kỹ năng kiếm thần】được sở hữu bởi anh hùng huyền thoại Bellwood là kỹ thuật mạnh nhất trong số đó, nhưng đó là vì lý do tôn giáo. Thậm chí còn chưa chắc kỹ năng của Bellwood có phải là 【kỹ năng kiếm thần】hay không nữa.

Các phiên bản cao cấp của các kỹ năng khác như kỹ thuật dùng thương, kỹ thuật dùng rìu, võ kỹ cũng tồn tại. Những người có kỹ năng như vậy thường có hạng tối thiểu là hạng A.

/***********************************************************************************************/

Kiri: à tí quên. giải thích về ý nghĩa của tên chương nữa chứ. Ở chương 29, mình có giải thích ý nghĩa của từ vua ghoul đen tức là một vua ghoul suốt ngày làm việc như đang làm trong một công ty đen vậy. Và từ buộc trắng ở đây có thể hiểu nó mang ý nghĩa ngược lại, bắt buộc nghỉ ngơi đầy đủ. vậy thôi :)

Bình luận (0)Facebook