• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Vua ghoul đen và vua kiếm

Độ dài 5,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:05:14

Trong khi Vandalieu đang hướng đến lâu đài hoàng gia cùng với Nuaza để gặp 【vua kiếm】Borkus, những thành viên trong nhóm biết rõ về Vandalieu, ngoại trừ Sam đang tập trung tại một căn phòng của một trong những tòa nhà ở Talosheim.

「Có vẻ như tất cả mọi người đã tập trung hết ở đây, ngoại trừ Sam-dono vì ông ấy không thể rời khỏi xe ngựa của mình」 (Zadiris)

「Vậy, Zadiris, cô định làm gì sau khi tập hợp bọn tôi ở đây vậy?」 (Tarea)

「Nếu tôi không nhầm thì đâu có ai gọi cô ra đây đâu」 (Basdia)

Taera che miệng mình sau chiếc quạt mà cô tự làm bằng gỗ của những cây thụ tinh, cười nhẹ và đáp lại Basdia đang trừng mắt với cô bằng đôi mắt khép hờ.

「Tôi không thể bỏ lỡ cuộc họp này khi biết rằng mọi người đang lên kế hoạch để an ủi Van-sama được」 (Tarea)

「Muuh, tôi không có nhớ là đã nói bất cứ điều gì giống vậy đó, cô nghe nó ở đây ra vậy? Uhm, thôi được rồi」(Zadiris)

Zadiris đang có kế hoạch thảo luận với những người đã biết về hoàn cảnh của Vandalieu ... Cuộc sống trong quá khứ của cậu ấy, về thần, về 100 người sẽ tái sinh ở đây. Nhưng vì Vandalieu khá tin tưởng Tarea, Zadiris quyết định sẽ không có vấn đề gì nếu cô ấy cẩn thận lời nói của mình, và bắt đầu cuộc họp.

「Giờ thì, lý do tôi tập hợp mọi người ở đây là vì muốn cho mọi người biết rằng cậu bé ấy cần được nghỉ ngơi, và vì tôi muốn mọi người hợp tác với tôi trong việc giúp cho cậu bé ấy nghỉ ngơi」 (Zadiris)

Zadiris đưa ra vấn đề thảo luận này, nhưng nó lại gây ra một sự nhầm lẫn lan truyền đến tất cả mọi người.

『Nghỉ ngơi, sao? Nhưng Bocchan vẫn ngủ ngon mỗi đêm mà』(Saria)

『Phải, cậu ấy luôn ngủ rất say』 (Rita)

Saria và Rita đang tham dự cuộc họp thay mặt cho Sam, đã nói vậy. Thật vậy, Vandalieu vẫn ngủ ngon như họ nói. Thậm chí cậu ấy còn không trở mình và thở rất nhịp nhàng.

Có đôi lúc, họ còn phải kiểm tra mạch của cậu ấy để chắc chắn rằng cậu ấy chưa chết.

「Đúng vậy, Zadiris. Tôi không cảm thấy Vandalieu đang mệt mỏi. Nếu cậu ấy mệt mỏi thì cậu ấy đã tự nói rằng mình muốn được nghỉ ngơi」 (Vigaro)

「Phải đó. Ngay cả khi cậu ấy làm nước sốt hay làm thực phẩm bảo quản. Cậu ấy dường như không khác gì so với bình thường」(Basdia)

Như Vigaro và Basdia đã nói, Vandalieu không có bất kỳ biểu hiện hay hành vi nào cho thấy sự mệt mỏi. Ngay từ đầu thì cậu ấy đã không nói bất cứ thứ gì như là 「mình mệt quá」 hay 「mình muốn nghỉ ngơi」.

Mặc dù cậu ấy thường thở dài, nhưng đó là vì mọi thứ không đi đúng hướng như cậu ấy nghĩ chứ không phải là do cậu cảm thấy mệt mỏi. Ngay từ đầu, cậu ấy chỉ hít thở nhẹ nhàng, nên không ai nhận ra là cậu ấy đang thở dài.

『Và mọi người đều yêu mến Vandalieu. Mặc dù cậu ấy luôn làm việc chăm chỉ, nhưng tôi không nghĩ mọi người buộc cậu ấy làm bất cứ điều gì quá sức cả』(Saria)

Darcia lúc này đã tỉnh dậy và cũng tham gia cuộc họp bằng cách nhờ Saria chuyển lời.

Đáp lại niềm tin đó của Darcia thông qua Saria, Zadiris chỉ khẽ rên rỉ và lắc đầu.

「Xin lỗi vì đã phản bội lại lòng tin của mọi người, nhưng chúng ta đang yêu cầu những điều vô lý ở cậu bé. Trước đó, tôi đã nửa đùa xoa bóp vai cho cậu bé ấy ... nhưng đôi vai đó cứng đờ. Bên cạnh đó, cậu ấy còn nói『đây đúng là thiên đường』 và gần như chìm vào giấc ngủ」 (Zadiris)

「Cô đang nói gì thế, cô chỉ muốn khoe khoang kỹ năng bóp vai của mình thôi chứ gì? Bất cứ ai cũng sẽ mỉm cười vô thức sau sau khi được xoa bóp vai thôi」(Tarea)

「Người già nên suy nghĩ ít nhất năm giây trước khi mở miệng (muốn viết là “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” cho nó việt hóa tí ... mà lại thôi. Eng với Jap đều vậy nên mình theo luôn). Hãy nhớ rằng cậu bé ấy chỉ mới lên ba thôi đó」(Zadiris)

Và như vậy, mọi người đều ngỡ ngàng trước lời nói của Zadiris.

Một đứa trẻ sơ sinh cảm thấy dễ chịu khi được xoa bóp, đó là một đứa trẻ sơ sinh có đôi vai cứng. ... Không một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi đó có đôi vai cứng được.

「Và nghĩ thử xem. Hãy suy nghĩ về số lượng công việc mà cậu bé ấy làm trong một ngày. Tình cờ là cậu ấy không dừng bài học giả kim thuật của cậu ấy cho đến khi học được ít nhất 4 tiếng mỗi ngày」(Zadiris)

Vandalieu đã dành 4 tiếng mỗi ngày cho những bài học mà cậu phải nghiền nát nguyên liệu trong một cái cối, trộn chúng lại với nhau, nhào và đổ mana vào chúng.

「... Cậu ấy cũng làm nước xốt từ quả óc chó và thảo dược, bánh quy với quả sồi và còn các loại trái cây khác cho mọi người. Khi chúng ta hết muối, cậu ấy cũng lo lắng tìm ra nguyên liệu để thay thế. Cậu ấy cũng nghĩ đến việc biến cối xay và chày thành golem để không phải mất quá nhiều thời gian và công sức, nhưng ...」(Basdia)

Cậu ấy còn vừa làm việc vừa trò chuyện với mọi người và phải phân bổ thời gian cho hợp lý.

「Trên đường đi, cậu ấy còn chăm sóc cho chúng ta. Trong khi phải lo quan sát xung quanh với Lemure và côn trùng undead. Và quan trọng nhất là tạo ra con đường cho chúng ta đi và sau đó biến chúng trở lại hiện trạng như cũ. Giờ cậu ấy còn đang dọn dẹp gỗ ra khỏi rừng cây và sửa chữa các tòa nhà nữa」(Tarea)

『Bên cạnh đó, cậu ấy còn thực hành vô tính ma pháp cho tới tận khuya. Làm tốt mọi việc với 【Telekinetic】[note10474] , và còn luyện tập kỹ năng 【kiểm soát mana】 nữa』(Saria)

『Eh ?! Bocchan thức dậy từ sớm vào mỗi sáng để thực hành tử tính ma pháp mà nhỉ?』(Rita)

『Không thể nào! Vậy thì thằng bé ngủ vào lúc nào chứ?! 』(Darcia)

「Nếu cô đã nói vậy. Bởi vì cậu bé ấy có kỹ năng 【kháng hiệu ứng trạng thái】, vì vậy cậu bé ấy có khả năng chịu đựng được những ảnh hưởng từ sự mệt mỏi và ngủ không đủ giấc. Cậu ấy còn có kỹ năng 【vượt ngưỡng giới hạn】」(Zadiris)

Như lời Zadiris nói, nếu Vandalieu sỡ hữu những kỹ năng đó, ngay cả khi cơ thể của cậu chỉ là một đứa trẻ thì cậu cũng có thể chịu đựng được những sự mệt mỏi đó. Ngay cả khi Vandalieu không nhận ra rằng cậu ấy đang vượt qua giới hạn của chính mình.

Bởi vì kỹ năng 【kháng hiệu ứng trạng thái】 của mình, ngay cả khi cậu mệt mỏi thì cơ thể cậu vẫn có thẻ di chuyển bình thường, vì vậy cậu ấy cứ nghĩ rằng mình vẫn ổn. Kết quả là cậu ấy vẫn có thể chịu đựng được cơn buồn ngủ, vì vậy mà thời gian ngủ cần thiết để không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cậu ấy cũng bị rút ngắn đi, và cậu ấy thì luôn nghĩ rằng 「ngủ vậy là đủ rồi」

Tuy nhiên, kỹ năng 【kháng hiệu ứng trạng thái】 chỉ cho phép cậu ấy không cảm thấy sự mệt mỏi, nó không giúp giảm bớt mệt mỏi hay nhanh chóng phục hồi cơ thể. Và vì vậy mà sự mệt mỏi của cậu ấy cứ thế tích lũy.

「Và bên cạnh đó ... Tôi chợt nhớ ra là cậu ấy hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi có thể hiểu cậu ấy ở một mức độ nào đó thông qua giọng điệu, cử chỉ và bầu không khí ... 」(Basdia)

Và như Basdia đã nói, cậu ấy không biểu lộ sự mệt mỏi của mình. Làn da của cậu ấy luôn trắng.

Trắng ở đây không phải theo nghĩa là màu da, mà là do cậu ấy luôn nhợt nhạt một cách khó chịu. Do đó không thể biết được tình trạng sức khỏe của cậu ấy thông qua làn da.

Bởi vậy nên Darcia, Sam, Saria và Rita đã không chú ý đến việc Vandalieu đã làm việc quá sức. Vì họ là undead nên họ không có xác thịt, vậy nên họ không cảm thấy mệt mỏi.

Mệt mỏi về tinh thần thì là một chuyện khác, nhưng mặc dù Saria, Rita và Sam chỉ mới là Undead trong chưa đầy ba năm, họ đã không thể nhớ được cảm giác mệt mỏi về thể chất nữa.

Ngoài ra, Darcia đã phải mất hơn nửa ngày để ngủ trong phần còn lại của cơ thể. Không ai có thể đổ lỗi cho cô nếu cô không thể biết Vandalieu đã làm gì trong thời gian cô vắng mặt.

「Nuh, vậy tại sao Vandalie không cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn? Đúng là trong cuộc hành trình, cậu ấy không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng những ngày qua đã khác rồi mà. Và ngay cả trong cuộc hành trình, tôi chắc chắn cậu ấy vẫn có thể nghỉ ngơi ít nhất một ngày」(Vigaro)

Như Vigaro nói, Vandalieu có thể nghỉ ngơi nếu muốn. Tất cả những gì cậu ấy phải làm chỉ là nói với mọi người rằng「hôm nay tôi mệt rồi, nên tôi đi nghỉ đây」

Bởi vì, cậu ấy đang thực sự là vua ghoul, là người đứng đầu của bọn họ.

Tất nhiên không chỉ có Vigaro, Zadiris, Tarea, Basdia mà còn có tất cả những ghoul khác đều công nhận Vandalieu là vua ghoul của họ.

Chuyến hành trình vượt qua dãy núi không thể tiếp tục nếu không có Vandalieu mở đường, nếu họ chọn một nơi tương đối ít quái vật để dừng chân thì sẽ không có vấn đề gì nếu cậu ấy nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, và sẽ không có bất kỳ ai phàn nàn về điều đó. Xét cho cùng thì họ sẽ không thể vượt qua dãy núi nếu không có Vandalieu.

Không, đến tận bây giờ thì những người phụ nữ đó sẽ vẫn còn bị Bugogan giam giữ nếu không có Vandalieu và những ghoul khác tấn công và phá hủy ngôi làng orc. Vậy nên họ không có lý do gì để phàn nàn cả.

Tuy nhiên, những lời như là nghỉ ngơi chưa bao giờ phát ra từ miệng của Vandalieu.

「Thật vậy. Tại sao thế nhỉ?」(Zadiris)

Zadiris không thể nào hiểu được tại sao. Bởi vì ngay từ đầu ghoul đã là một chủng tộc lười biếng. Mặc dù họ thường bảo với nhau rằng「Đừng lười biếng, tiếp tục rèn luyện, làm việc chăm chỉ nào」, ít khi nào họ nói với nhau 「Hãy nghỉ ngơi thôi, giữ sức nữa」

Ghoul nghỉ ngơi ngay cả khi không được bảo, nếu họ cảm thấy mệt. Đó là bằng chứng cho thấy Ghoul là bán quỷ.

『Uhm, Trong lúc được cha chở đi thì tôi cũng có ngủ đôi chút ... 』(Saria)

『Tôi đoán đó là vì kỹ năng 【kháng hiệu ứng trạng thái】. Những chủng tộc sinh ra với kỹ năng này có nhận thức kém về hiệu ứng trạng thái mà họ kháng lại. Có vẻ như ai đó đã nói với tôi rằng cảm giác bình thường về một trạng thái bất thường sẽ gây nguy hiểm cho người đó ... 』(Darcia)

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Darcia đưa ra kết luận như vậy.

Là một dark elf, Darcia khi sinh ra đã có kỹ năng 【kháng ma pháp】. Kỹ năng này giúp cô nhận ít sát thương hơn từ các đòn tấn công ma pháp và hiệu ứng từ ma pháp cũng như có thể phục hồi nhanh hơn nếu bị dính những đòn này.

Do đó, nhiều lúc cô đã quá tự tin vào kỹ năng 【kháng ma pháp】 của mình và bị bỏng nặng. Cũng như đôi khi cô muốn để kẻ thù sống xót bằng cách niệm một phép mà cô nghĩ rằng 「nếu phép này trúng đích thì nó cũng không đủ để giết chết kẻ địch」và cuối cùng là hắn trở thành một cục thịt, không ít lần như vậy.

Do đó, tất cả các dark elf đều được dạy về các 【kỹ năng kháng】 từ khi còn nhỏ, bao gồm việc chúng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu không có kỹ năng này.

Nhưng Vandalieu đã không được dạy điều này. Vì vậy mà nhiều khả năng cậu ấy chỉ đơn giản là chịu đựng sự mệt mỏi chỉ vì có kỹ năng 【kháng trạng thái hiệu ứng】, và cậu nghĩ rằng 「Mình thật sự không mệt」

『Đó là lý do vì sao mà thằng bé đã không nghỉ ngơi. Và tôi nghĩ tình trạng bây giờ đang rất là khẩn cấp. Bởi vì sau khi tôi chết, đã có rất nhiều chuyện xảy ra ...』(Darcia)

Cậu ấy đã tuyệt vọng để tồn tại sau khi mẹ cậu bị sát hại, và sau đó cậu cố gắng hết sức để trả thù. Kết quả là cậu đã sống chung với ghoul, mục đích ban đầu của cậu là học phép thuật từ Zadiris và sau đó rời khỏi tổ quỷ, vì vậy mà cậu đã cố gắng hết sức để học.

Và cậu đã đánh bại Noble Orc, dẫn dắt các ghoul vượt qua dãy núi và giúp họ tìm được một ngôi nhà mới. Đó là một loạt các tình huống khẩn cấp.

Trong một số việc, Vandalieu không buộc phải di chuyển, vì vậy mà cậu ấy đã không ý thực được rằng mình đã「làm việc」

Tuy nhiên, mọi người ở đây đều biết rằng họ sẽ thực sự cảm thấy mệt mỏi khi sử dụng ma pháp

「Tôi hiểu rằng Van-sama đang mệt mỏi. Vậy tại sao chúng ta không nói với cậu ấy rằng chúng ta muốn cậu ấy nghỉ ngơi?」(Tarea)

Giờ đây, họ đều đã biết rằng Vandaleu cần được nghỉ ngơi. Nhưng không phải phương pháp giải quyết vấn đề này rất đơn giản sao? Tarea cho là như vậy, nhưng thay vì gật đầu đồng ý, Zadiris lại lắc đầu.

「Tôi dã nói điều đó rồi. Nhưng cậu ấy lại không nghe」(Zadiris)

Có lần Zadiris đề nghị cậu ấy nghỉ ngơi, nhưng Vandalieu chỉ miễn cưỡng tạm ngưng buổi học giả kim thuật lúc đó và có cảm giác như là「cháu vẫn có thể làm tiếp được」

Nhưng ngay cả khi nằm xuống, cậu ấy vẫn thực hành tử tính ma pháp, hay trong khi đi dạo ở Talosheim, nếu mà cậu ấy bắt gặp một tòa nhà bị hỏng nào đó, cậu ấy cũng sẽ sửa nó. Cậu ấy luôn làm việc một cách vô thức như vậy

Nếu mọi người nghĩ là cậu ấy đang chơi đùa với những đứa trẻ Black Goblin và Anubis, thì cũng có thể là cậu ấy đang dạy chúng học, chăm sóc live-dead, và hầu như không nghỉ ngơi.

Cậu ấy cũng thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ nào đó để làm cho người xương mạnh hơn, bởi vì người xương là undead duy nhất của cậu ấy không tăng hạng dù đã lên cấp 100.

「Giờ nhớ lại thì, hình như Van muốn tôi dạy võ cho cậu ấy khi cậu ấy lên ba. Tôi nghe kể rằng một người có thể trở thành bậc thầy nếu người đó bắt đầu học từ khi mới ba tuổi」(Basdia)

「Cái gì !? Tại sao cậu ấy lại nói với Basdia mà không phải là ta!?」 (Vigaro)

『Không phải rõ ràng là vì cánh tay của anh quá dài nên cậu ấy sẽ không thể học được kỹ thuật từ anh sao? Chẳng phải chính anh đã dạy tôi rằng võ thuật của ghoul giữa đàn ông và phụ nữ khác nhau sao?』 (Saria)

「Vigaro, yên lặng chút nào. Basdia, nếu con muốn dạy cậu ấy, nhớ ăn nói cho khéo vào, và cũng phải cho cậu bé nghỉ ngơi đó. Đó là lý do mà tất cả mọi người, chúng ta cần đưa ra một giải pháp để cho cậu bé nghỉ ngơi một ngày. Ta đã suy nghĩ làm thế nào để huấn luyện tốt những người trẻ tuổi, nhưng cũng cần phải để cho họ được nghỉ ngơi hợp lý」(Zadiris)

Và thế là Zadiris và những người khác thảo luận cách làm thế nào để cho Vandalieu nghỉ ngơi trong khi cậu ấy vẫn đang ở trong lâu đài hoàng gia.

/***********************************************************************************************/

Vandalieu được Nuaza dẫn đường, gặp một chút khó khăn với cánh cổng sụp đổ của lâu đài hoàng gia.

「... Mấy cái cầu thang này không thân thiện với trẻ em chút nào」 (Vandalieu)

Những tòa nhà ở Talosheim rất lớn, chúng được thiết kế cho những titan có chiều cao trung bình 2,7m đối với nam và 2,5m đối với nữ. Nó hoàn toàn không dễ dàng với Vandalieu chút nào.

Leo cầu thang cũng là một cách luyện tập thể thao.

「Xin thứ lỗi cho, như ngài có thể thấy, cầu thang được sử dụng cho các chủng tộc khác đã bị chôn vùi trong đống đổ nát」(Nuaza)

Trong khi nói vậy, Nuaza nhấc Vandalieu lên với cánh tay xương xẩu của mình. Dù bây giờ anh ta đã trở thành một Lich ... chính xác hơn là một Lesser Lich, anh ta cũng không mất đi kỹ năng 【sức mạnh tăng cường】 - một phiên bản cải tiến của 【siêu sức mạnh】 mà anh ta sở hữu khi còn sống.

「Tôi đã từng trì hoãn việc sửa chữa cung điện hoàng gia cho đến giờ vì tôi nghĩ rằng sẽ không sử dụng đến nó, nhưng tốt hơn là tôi nên sửa nó càng sớm càng tốt」 (Vandalieu)

Nếu Vandalieu nói điều này với Darcia thì hẳn cô sẽ khuyên cậu ấy「dừng lại đi!」, nhưng Nuaza chỉ nói rằng「Nếu điều đó khiến ngài cảm thấy thuận tiện, ngài có thể làm nó bất cứ lúc nào」

「Tôi sẽ rất vui nếu ngài sửa chữa nó, dù sao thì đây cũng là một tòa lâu đài không có quân đội hay quan chức. Và nó cũng sẽ không sụp đổ trong vài trăm năm nữa」(Nuaza)

Đối với Nuaza và những undead còn lại của Talosheim, lâu đài hoàng gia giống như là một tấm bia mộ khổng lồ của đất nước họ. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu nó được sửa chữa, nhưng họ cũng không mong muốn việc đó đến mức làm trì hoãn kế hoạch của Vandalieu.

Ngay cả hiện tại, 200 năm sau cuộc chiến dữ dội khiến nó bị tàn phá và sụp đổ ở một mức độ nào đó, toà lâu đài được làm từ đá trong dungeon này vẫn không thay đổi. Như Nuaza nói, nó thậm chí còn có thể tồn tại sau hàng trăm năm. Sự hiện diện của nó khiến ai cũng nghĩ như vậy.

「... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm nó nếu tôi có thời gian. Vậy, Borkus-san đang ở đâu? 」 (Vandalieu)

「Chắc anh ta đang ở trong khán phòng, nơi có cầu thang ẩn dẫn xuống bên dưới lâu đài. Anh ta đã không di chuyển dù chỉ một bước trong suốt 200 năm nay.」(Nuaza)

Trước khi đến để chiêu mộ, Vandalieu đã yêu cầu các undead titan, bao gồm cả Nuaza, cho biết thêm thông tin về【vua kiếm】 Borkus.

Theo như lời họ nói, anh ta là người duy nhất trong số các anh hùng ở Talosheim tái sinh thành undead, và cũng là người mạnh nhất trong số các undead titan hiện tại.

Còn về tính cách thì -.

『Một người có niềm tin mạnh mẽ về công lý và đức hạnh. Một người tốt bụng, tử tế. Thích uống rượu nhưng lại dễ bị say. Anh ta không ngần ngại nói về sự quyến rũ của phụ nữ nằm ở bộ ngực của họ, còn của đàn ông chính là cơ bắp』(Nuaza)

Đây là câu chuyện từ Nuaza – một người tri thức trong số các titan.

Và các titan khác thì nói rằng -

『Hói đầu!』

『Rất Tuyệt! Rất Tuyệt! Rất Tuyệt!』

『Vợ và con gái tôi luôn khen ngợi anh ta không ngớt. Uh, Tại sao lại không phải là tô...ô...ôi!』

Kết luận, anh ta có vẻ là người tốt.

「Mình không có chút tự tin nào vào cơ bắp của mình, ông ấy sẽ không nói rằng『hãy đến vào dịp khác』 chứ?」 (Vandalieu)

「Sẽ không có chuyện đó đâu. Nói về chuyện đó, tôi cũng chỉ còn da bọc xương thôi mà」 (Nuaza)

「Tôi đoán là thế」 (Vandalieu)

Và sau khi tiến vào trong lâu đài với những bức tường vỡ và các mảnh vụn nằm rải rác, cột trụ đã bị hỏng trong nhiều năm, họ đã tiến vào khán phòng.

Và như thể thay thế cho phần còn lại của cánh cửa trông có vẻ nặng nề và lộng lẫy, 【vua kiếm】Borkus đã ở đây.

Với cơ thể cao 3m, các khối cơ bắp rắn chắc như thép phồng lên bên dưới lớp da không còn chút máu nào, ngay cả khi là một undead thì ông cũng cho thấy được sự mạnh mẽ.

Borkus đã mất đi một cánh tay trong trận chiến khốc liệt với 【thương băng】 Mikhail, và thanh kiếm khổng lồ của ông ta cũng đã bị gãy làm đôi, nhưng ông ta vẫn không mất đi sức mạnh của mình.

Vandalieu chắc chắn về điều này ngay cả khi không dùng 【thẩm định】. Đó là bởi 【cảnh báo tử vong】 luôn kích hoạt nhắc nhở cậu ấy rằng 「đừng nên xúc phạm ông ta」

『Một đứa trẻ của giáo hội ... đứa nhóc kỳ lạ này là ai?』 (Borkus)

Với nửa bên đầu chỉ toàn là xương, 【vua kiếm】 Borkus lườm Vandalieu một cách ngờ vực. Từ giọng nói thận trọng của ông ta, Vandalieu biết rằng ông ta đang chống lại kỹ năng 【hấp dẫn tử tính】 của mình.

「Đây là【vua ghoul】 Vandalieu. Là đứa trẻ trong lời tiên tri」 (Nuaza)

『Cái gì? Nó là ai? Nó không phả là một Dhampir, mà là một ghoul đột biến. Một cô bé trở thành 【vua ghoul】, và bầu không khí kỳ lạ xung quanh nó, chứng tỏ nó không phải là người bình thường』 (Borkus)

「Không、tôi là một Dhampir chứ không phải ghoul. Và còn nữa, tôi là con trai」 (Vandalieu)

『Ra vậy』 (Borkus)

Vandalieu đã vội vàng sửa lại sự nhầm lẫn này, và mặc dù Borkus đã nói rằng cậu ấy 「không phải là người bình thường」, nhưng cậu ấy lại không để tâm lắm.

『Này, ta không biết ngươi nghĩ gì khi đến đây, nhưng ta không quan tâm đến những gì ngươi làm đâu ... Nếu ngươi chỉ muốn định cư ở đây, hay lấy những cái xác của những tên khốn từ Mirg đi, thì cứ tiếp tục đi』(Borkus)

Gác thanh gươm gãy lên vai, Borkus nhìn xuống Vandalieu. Ông ta trông có vẻ thoải mái là vậy, nhưng nếu có gì xảy ra, ông ta chắc chắn sẽ hạ nó xuống ngay lập tức. [note10475]

default.png

Với thái độ đó, ông ta dường như không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng 【hấp dẫn tử tính】. Thực tế, nó khiến ông ta cảnh giác hơn với cậu.

『Mình không nghĩ rằng nó sẽ không có hiệu quả.』 (Vandalieu)

Vandalieu chưa bao giờ giả định rằng 【hấp dẫn tử tính】 sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi undead đơn lẻ. Đương nhiên, cậu biết rằng có khả năng Borkus sẽ chống lại nó.

Tuy nhiên, dù cậu đã nghĩ như vậy, nhưng cậu lại chưa thực sự nghĩ ra bất kỳ kế hoạch gì trong trường hợp Borkus thực sự có thể chống lại được nó.

Ngoài ra, nếu cậu không thể chiêu mộ ông ta và ông ta trở thành kẻ thù, cậu cũng phải nghĩ cách đánh bại ông ta.

Nếu Vandalieu muốn có thêm sức mạnh, cậu phải nghĩ ra một cách khác.

Nhưng nếu ông ta đã nói rằng mình sẽ không can thiệp và từ chối hợp tác thì sao?

(Mình đoán không còn cách nào khác ngoài đàm phán bình thường rồi)

Và cậu đã đi đến kết luận đó

「Borkus-san. Tôi có việc cần hợp tác với ông」(Vandalieu)

『Xin lỗi, nhưng ta từ chối. Như ngươi thấy đấy, ta có việc phải làm ở đây rồi』(Borkus)

Một sự từ chối. Dường như cuộc đàm phán chiêu mộ đã thất bại.

Không không, vẫn chưa được. Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.

「Borkus-san. Tôi có thể sử dụng một ma pháp không tồn tại trên thế giới này, đó là tử tính ma pháp, tôi có thể giúp ông thực hiện ước muốn với ma pháp này」(Vandalieu)

Đàm phán, thay vì chỉ trình bày những gì mà bạn muốn bên kia cung cấp cho bạn, thì bạn cũng phải cung cấp cho bên kia những thứ mà họ muốn. Do đó, Vandalieu cho rằng đầu tiên phải tìm hiểu xem Borkus muốn gì đã.

Nó có thể là trả thù tấm khiên xứ Mirg? Hoặc hồi phục cho cơ thể của ông ta? Hay có lẽ ông muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với con gái mình sau khi trốn đến vương quốc Orbaume?

『...... Ngươi chỉ là một đứa trẻ, ngươi có thể làm được gì chứ? 』 (Borkus)

「Ít nhất, tôi đã có thể làm được những điều mà tôi không thể trong những thế giới trước」 (Vandalieu)

Borkus hỏi lại cậu, nhưng Vandalieu có thể trả lời với một sự tự hào. Đây không phải vấn đề cậu có tự tin hay không, mà bởi vì cậu có thể sử dụng ma pháp chưa từng tồn tại trước đây, bởi vì cậu biết cậu có thể làm được những điều mà trước nay cậu không thể làm được.

Ngay cả những tử tính ma pháp cơ bản nhất như 【khử trùng】 và 【diệt bọ】 dường như cũng khó có thể tái tạo với các thuộc tính ma pháp khác.

Nghe thấy câu trả lời của Vandalieu, Borkus quay khuôn mặt chỉ có một bên mắt nhìn xuống dưới đất. Và rồi ông ta nói mà không ngẩng mặt lên.

『Nhưng, ngươi có thể loại bỏ một lời nguyền của một vật phẩm ma pháp huyền thoại không? 』 (Borkus)

Có một số vật phẩm ma thuật huyền thoại có thể gây ra lời nguyền lên mục tiêu của nó hoặc người dùng nó mà ngay cả pháp sư hạng nhất cũng không thể loại bỏ được. Những lời nguyền như vậy chỉ có thể được loại bỏ bởi một vật phẩm ma pháp huyền thoại khác, một anh hùng hay một sự tồn tại thần thánh nào đó thôi.

Ngay cả khi là thánh tử, chưa chắc ngài ấy đã làm được. Khuôn mặt xác ướp của Nuaza lén quay lại nhìn về phía Vandalieu.

「Một lời nguyền sao? Tôi có thể làm được. Hôm nay tôi vẫn chưa được dùng ma pháp lần nào」 (Vandalieu)

『Không thể nào!?』 (Borkus)

「Đừng ngu ngốc vậy chứ?!」 (Nuaza)

Khi Vandalieu có thể dễ dàng trả lời như vậy, Borkus và Nuaza đồng thời phủ nhận ngay sau đó.

『Đó là một lời nguyền, hơn nữa còn là vật phẩm ma pháp huyền thoại đó!? Nó mạnh đến mức mà không thể thanh lọc được dù có dùng bao nhiêu đồng tiền vàng tích trữ ở nhà thờ đó!? 』 (Borkus)

「Đúng vậy! Linh mục-sama, Đức giám mục-sama, và ngay cả 【thánh trị liệu】 Jeena cũng không thể thanh tấy được lời nguyền như thế! Đừng bận tâm đến việc thanh lọc nó nữa, chúng tôi sẽ làm gì nếu như ngài cũng bị nguyền rủa đây, thưa đức thánh thần?!」 (Nuaza)

Borkus và Nuaza nói như vậy đấy, phản ứng của họ cũng là tự nhiên khi Vandalieu nói những điều mà họ không thể làm được.

「Vâng, trước đây tôi đã từng làm rồi ... nên tôi nghĩ mình có thể làm được. Vậy nó là một lời nguyền đúng không? 」 (Vandalieu)

Tuy nhiên, theo quan điểm của Vandalieu, những lời nguyền có thể bị phá vỡ, nên cậu không hiểu tại sao hai người họ lại quá bối rồi đến vậy,

Mà, chắc hai người này đang nghĩ 「Chắc chắn ở Lambda này, không thể có chuyện dễ dàng phá giải lời nguyền được」

「Về cơ bản, lời nguyền chỉ là một trạng thái hiệu ứng bất thường do mana gây ra đúng không? Tùy thuộc vào lời nguyền, ác ý hay hận thù có thể là nguyên nhân của lời nguyền, nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là một hiệu ứng trạng thái cụ thể ... gây bệnh nan y, mang lại bất hạnh hay phong ấn một hành động nào đó – đều cần phải có mana để có thể gây ra những hiệu ứng trạng thái đó」 (Vandalieu)

Về cơ bản thì lời nguyền cần có mana để có thể phát huy hiệu quả của nó.

Ví dụ như nếu bạn muốn nguyền rủa một người mà bạn ghét khiến người đó bị bệnh, chỉ cần gửi một con búp bê rách nát như một cách tấn công tâm lý. Nhưng nếu người đó có một thần kinh thép hoặc một tính cách mạnh mẽ, thì điều đó sẽ không có tác dụng.

Để lời nguyền không chỉ là một sự mê tín dị đoan mà trở thành một hiệu ứng, mana là thứ cần thiết. Mana cần được đưa vào thông qua một nghi lễ, một ma pháp, một lễ hiến tế .v.v... Ngay cả một món đồ trang sức mang lại sự bất hạnh cho chủ nhân của nó cũng vốn không có sức mạnh ma pháp gì, nó chỉ là một món đồ trang sức bình thường.

Đây là định nghĩa của lời nguyền trong thế giới Khởi Nguyên, nơi mà khoa học và ma pháp cùng tồn tại.

「Và tử tính ma pháp của tôi có thể hấp thụ được ma pháp, bao gồm cả mana, nên có thể triệt tiêu nó. Vì vậy, nếu phá hủy ma pháp tạo ra lời nguyền thì nó có thể bị hóa giải」 (Vandalieu)

Vừa rồi, Vandalieu lặp lại những gì mà cậu nghe được từ các nhà nghiên cứu ở Khởi Nguyên.

Trước đây, thật khó có để có thể hóa giải được lời nguyền ở Khởi Nguyên, Vandalieu nhớ lại các nhà nghiên cứu đã vui mừng như thế nào khi chúng thử nghiệm thành công.

Mà, điều đó cũng không có nghĩa là Vandalieu được đối xử tốt hơn dù cho thì nghiệm đã thành công, cũng như cậu ấy không có bất kỳ hi vọng nào, vậy nên Vandalieu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời vì đã có thể ... loại bỏ lời nguyền.

『Nói cách khác, ngươi có thể phá vỡ lời nguyền của một vật phẩm ma pháp huyền thoại sao ?』 (Borkus)

「Vâng. Miễn sao nó không phải là một lời nguyền quá đặc biệt」(Vandalieu)

Ngay cả khi đưa ra câu trả lời này, cậu vẫn cảm thấy lúng túng. Cậu không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Borkus đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền ... ngoại trừ việc ông ta là một undead.

『... Ta hiểu rồi. Nếu ngươi có thể mang những người đó trở lại, ta sẽ trở thành cấp dưới của mi, ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi yêu cầu』(Borkus)

「Những người đó?」(Vandalieu)

『Phải. Đến bây giờ, những người bạn của ta vẫn còn bị mắc kẹt trong lời nguyền của cây giáo băng chết tiệt đó ... xin hãy giải phóng cho Jeena và tiểu thư Zandia. Ta cầu xin ngươi』(Borkus)

Đầu của Borkus vốn cao hơn Vandalieu rất nhiều, nhưng giờ đây nó đang hạ xuống dưới chân của Vandalieu.

「Tôi hiểu rồi」, Vandalieu trả lời khi cậu ấy nhìn xuống cái đầu không có tóc của Borkus.

/***********************************************************************************************/

Giải thích về quái vật:

【live-dead】

Đây là những Undead đặc biệt được tạo ra khi sinh tính ma pháp được sử dụng trên những người vừa mới chết để cung cấp sự sống nhân tạo cho cái xác, kết quả là các hoạt động sinh học của cơ thể đó như chức năng của tim và hệ hô hấp được phục hồi.

Vì chúng là xác chết không có linh hồn, chúng thậm chí không có trí thông minh cơ bản nhất và không tấn công sống như Zombies. Tất cả các kỹ năng mà người đó có khi còn sống đã bị mất, ngoài các kỹ năng có được từ lúc mới sinh ra. (Từ thực tế này, có một số học giả nhận định rằng kỹ năng phụ thuộc vào linh hồn chứ không phải thể xác. Nhưng con số này rất ít)

Đánh bại chúng rất đơn giản, nếu chúng bị dính một vết thương chí mạng, chúng sẽ chết.

Xếp hạng cơ bản của chúng là 0, chúng còn có ít đe dọa hơn cả Slime hay Goblin. Ngoài ra, chúng không tự nhiên xuất hiện trong tổ quỷ hay dungeon. Tất cả các live-dead đều được tạo ra bởi các pháp sư.

Lý do các pháp sư tạo ra những undead mà chỉ có ác chức năng sinh học cơ bản nhất mà không có linh hồn là vì để có thể tối ưu cho phép chúng được sử dụng như ma thù và hành động thay cho các pháp sư.

Trong những trường hợp như vậy, khả năng thể chất của live-dead vượt quá giới hạn bình thường và nó sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm.

Có một lời đồn kể rằng một vị vua của một quốc gia nọ đột nhiên qua đời, nhưng có những kẻ đã nói dối rằng nhà vua đó vẫn chưa chết, mà chỉ đơn giản là nằm gục trên sàn vì cảm thấy không được khỏe. Và một câu chuyện khác, dù vẫn chưa được xác thực, có người đứng đầu của một gia đình quý tộc đã qua đời mà không có người thừa kế, và ông ta đã trở thành một live-dead để tạo nên một người thừa kế.

Ngoài ra, nếu một người chết vì bị thương tích quá nặng (bao gồm cả mất máu quá nhiều), thì cũng sẽ không thể trở thành live-dead, vì vậy, nó chỉ có thể được thực hiện với những xác chết đã chết vì bệnh tật hoặc là đột tử.

Hơn nữa, những quái vật có sức mạnh ma pháp trong cơ thể, ngay cả những chủng tộc được tạo ra bởi nữ thần Vida và quái vật (Vampire, Dhampir, Ghoul, .v.v...) cũng không thể trở thành live-dead.

_______________________________________________________________________

Nhìn cái tiêu đề có ai nghĩ “vua ghoul đen là thằng nào?” giống mình không? Tại thấy nó đâu liên quan đâu, da thằng nhóc màu trắng mà? Vua ghoul đen (ブラック (đen) なグールキン(vua ghoul)) ở đây là đang đề cập đến việc Vandalieu làn quá sức (giống kiểu là trong một công ty đen, chắc nhiều người cũng từng nghe qua rồi nhỉ). Cái này là do trans eng giải thích cho đó.

À còn về vấn đề có nên quăng boom không, thì theo thống kê, có vẻ số đông theo ý kiến nên ra đều. nên mình sẽ làm như mọi khi, khi nào dịch xong thì đưa lên luôn. Mà dù sao cũng sẽ không có chuyện mỗi ngày một chương đâu nhé. Truyện dài lắm, dịch mỏi cổ luôn đó.

Tiện thể, mình đã sửa xác sống thành live-dead để phân biệt với undead rồi. Mình cũng sẽ cập nhật lại các chương khác như vậy luôn. Công nhận để vậy mà dễ nhầm thật.

Bình luận (0)Facebook