Lần cuối
Số từ
243
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
220

Tóm tắt

"Andou-kun, chào buổi sáng ♪”

“Asakura-san, chào buổi sáng…”

(Tôi ngồi cạnh cô gái xinh đẹp nhất trường. Một người sẵn sàng chào đón một kẻ cô độc như mình, cô ấy thật tốt bụng. Nhưng dù sao đó chỉ là lời nói đầu môi, cô ấy có thể sẽ tìm cho là tôi đang làm phiền nếu tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy)

“…”

“…”

(Mặc dù tôi đã cố chào cậu ấy, tại sao cậu ấy vẫn không nói chuyện với tôi!! Tôi không thể nói về light novel với bất kỳ ai ngoài Andou-kun, vì vậy hãy nói chuyện với tôi đi!!)

 

Đây là thể loại rom-com học đường.

 

Vì mỗi chương có thể được đọc trong khoảng một phút, vậy còn việc sử dụng nó để tạm quên “những thứ ở thế giới thực” thì sao?

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 01
  2. 02.Vol 02
Vol 01
Vol 02
    Bình luận (0)Facebook