• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Nữ thần

Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:30:49

-Ehehe…cuộc sống sau tái sinh của anh thế nào? Tuyệt chứ?

Ena nhìn tôi và nở nụ cười tỏa nắng.

Nhìn cái nụ cười đó, tôi cảm thấy bực mình hơn là vui sướng.

-Giờ cô mới hỏi đến tôi à?

-Eh….sao vậy? Mà sao anh lại…

Cô nàng nữ thần ẩu đoảng này là một phần nguyên nhân khiến tôi trải qua 18 mùa lá rụng dưới hầm đất.

-Sao lại vậy nhỉ? Sao anh lại trưởng thành thế này? Em cứ nghĩ anh mới chỉ khoảng 8 tuổi thôi chứ?

-Giờ tôi tên là Vine. Sau khi được cô tái sinh, tôi đã bị tống giam đến giờ là 18 năm. Cái này chắc hẳn cô cũng phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?

-Ahaha…cái này…

-Ahaha cái búa ấy.

Ena cười trừ trước câu hỏi của tôi.

-Em xin lỗi, với một vị thần sống trong dòng thời gian vĩnh cửu như em thì khái niệm thời gian có hơi bị lẫn lộn một chút…

-Thôi khỏi đi. Vậy mà cô còn tự nhận mình là một vị thần quản lý thế giới cơ đấy..

-Ahaha…

-Đừng có cười trừ cho qua chuyện như vậy.

Cười trừ xong, Ena đột nhiên bước đến trước mặt tôi, vòng tay qua ôm lấy cổ tôi.

-Vậy thì. Chúng ta hãy tiếp tục những chuyện còn đang dang dở nhé. Vine-san, cơ thể em đang….Uwa….

Một thanh kiếm sáng loáng đột nhiên vung xuống cắt ngang ngay khi Ena định đưa gương mặt đầy lửa đam mê của mình chạm vào tôi.

Và chủ nhân của nó nở một nụ cười lạnh lùng nguy hiểm.

-Xin lỗi…Tôi là Raksal, nô lệ đầu tiên của Vine-sama. Cô là ai?

-Ara, ta là Ena, một vị thần, thần quản lý của thế giới này. Vậy đó~

-Hở? Ta không biết và cũng chẳng quan tâm cô là thần hay cái gì. Cô không được phép chạm vào chủ nhân của ta và Zel-chan.

Raksal gằn giọng với Ena, cũng giống hệt như cái lúc cô ấy trừng mắt với con slime ở cửa.

Cơ mà không phải Raksal là kiểu muốn độc chiếm tôi mà còn muốn chia sẻ với Zerus nữa sao?

Tuy nhiên Ena chẳng chút nao núng nào mà cứ giữ nguyên tư thế đang ôm lấy tôi mà mỉm cười với Raksal.

-Dám đe dọa cả Thần linh, cô cũng khá quá đó nhỉ? Cơ mà xin lỗi nhé, tôi đã quen biết anh ấy trước cả cô kìa.

-Ý cô là sao?

-Tôi đã có mối quan hệ thân thiết với Vine từ trước khi anh ấy tái sinh kìa. Dù tiếc là hai chúng tôi chưa thể làm được “chuyện đó” nhưng xét theo trình tự thời gian, tôi mới là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy.

-[Ma kiếm diệt quang]!!!!

Chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, Raksal vung mạnh thanh kiếm xuống.

-Wa….

Bị bất ngờ bởi ánh sáng chém tới, cơ thể Ena lập tức bốc hơi khỏi mặt đất, không còn lấy một mảnh xương nào.

-Oi, Raksal…Ena đã…

-Eh? Vine-sama. Ena là ai vậy ạ? Từ nãy đến giờ làm gì có ai khác ngoài chúng ta đâu, nhỉ?

-……

Tôi sững sờ đến mức chẳng biết mình nên nói gì nữa…

Tuy nhiên, chỉ một vài giây sau, cột ánh sáng kia lại xuất hiện và vị thần đáng nhẽ đã tan xác lại xuất hiện.

-Đột nhiên cô làm gì thế hả? Nếu không phải một vị thần, tôi đã chết rồi đó~

-Nếu vậy tôi sẽ cho cô chết lần nữa.

Raksal gầm lên và lại lao tới.

Lần này Ena nhanh hơn khi hét lên một tiếng rồi chạy ra trốn ra sau lưng Zerus.

-Giúp tôi với. Một con quỷ đang điên loạn đòi tấn công tôi kìa ~~

-Đừng có lấy ta ra làm lá chắn…Mà không phải cô là thần sao? Yếu đuối thế?

-Tôi dùng sức mạnh của mình để quản lý thế giới này, nên sức chiến đấu thì chỉ ngang với con người thôi. May mắn là dù có bị giết kiểu nào thì tôi cũng không chết được.

-Thần gì mà sida thế?

-Ehehe..,..

Một cuộc trò chuyện kì lạ giữa chúa Quỷ và thần quản trị thế giới diễn ra một cách vui vẻ trước sự bất lực của tôi.

-À phải rồi, Ena. Cô là người đã tái sinh Vine đúng không?

-Đúng rồi đó ~ Tôi đã tái sinh anh ấy sau một cái chết nhảm nhí và cho anh ấy kĩ năng để lột đồ mọi người và làm trò ecchi với họ đó ~

-[Lôi cầu]!!!!

Zerus đột nhiên giơ tay bắn một quả cầu sét sáng rực vào Ena.

-Wa….

Và lại một lần nữa, cơ thể của Ena bốc hơi đến chẳng còn lấy nửa mảnh xương.

-Đồ khốn. Cô đã tạo ra tên ngốc này. Mau ra đây chịu tội. Ta biết cô còn sống, mau ra đây!!!

Dường như toàn bộ sự tức giận của Zerus đang được trút vào Ena, chắc là vì cô nàng không thể tấn công tôi.

Nhưng lần này thì cột sáng không xuất hiện nữa, thay vào đó là một giọng nói vang vọng trong đầu tôi.

-Alo…alo…mọi người nghe tui nói hông?~~~

-Là tiếng của Ena sao?

-Cô định chạy trốn sao? Mau hiện ra mà chịu trách nhiệm đi.

-Hông đâu, mấy người đáng sợ quá !!

-Geez….

Chẳng còn chút phẩm giá nào của một vị thần nữa cả.

-À phải rồi, Ena, giờ tôi phải làm gì đây?

-Làm gì là sao ạ??

-À thì, tôi đã đánh bại Quỷ vương rồi đó, nên giờ chẳng còn mục tiêu cụ thể nào nữa. Cô có ý gì hay không?

Đây cũng là điều mà tôi luôn muốn hỏi từ đầu.

-Phải rồi ha….Những người được tái sinh thường vào học trong những ngôi trường của thế giới này.

-Đi học à? Nghe cũng hay đó chứ? Dù không có điều kiện để học tập mấy thứ liên quan đến chữ nghĩa do bị nhốt dưới hầm 18 năm. Nhưng nếu là về chiến đấu thì chắc là tôi học được.

Dù có vài chuyện đã xảy ra nhưng giờ tôi mới 18 tuổi, có lẽ vẫn chưa quá muộn để đi học.

Đến trường, tức là có cơ hội gặp được nhiều người và có những mối quan hệ(con mồi) mới.

Đây hẳn là giai đoạn chính của những câu chuyện chuyển sinh truyền thống.

-Sao lại vậy. Không phải anh đã có rất nhiều sức mạnh và còn có thể lấy được sức mạnh từ kẻ khác sao? Đâu cần phải học mấy kĩ năng chiến đấu của đám con người thấp kém đó.

-Ừm, anh cũng là con người đó. Hiện tại thì đúng là anh có thể vặn cổ bất kì kẻ thù nào, nhưng anh cũng muốn khiến những kẻ yếu đuối đó phải nhìn anh với ánh mắt ghen tị và sợ hãi, có thể đắm mình trong sự nổi tiếng và nể phục.

-Sao anh có thể…sử dụng sức mạnh của ta vào chuyện đó…

Zerus thở dài chán nản.

Ngược lại, Raksal lại hai mắt sáng rực.

-Em hiểu rồi. Thu hút sự chú ý của nhiều người, có những mối quan hệ và mở rộng sự thống trị. Quả nhiên là Vine-sama.

-Cách em diễn giải nó có hơi hoành tráng quá, nhưng mà cũng hợp lý đó.

Dù sao thì đích đến tiếp theo của tôi đã được xác định.

Nhưng trước đó, còn một điều tôi muốn hỏi.

-Phải rồi, Ena. Hiện tại chỉ số kĩ năng tình dục của tôi đã tăng đến giới hạn, như vậy có vấn đề gì không?

-Oh, cái đó. Vì giờ cấp độ của anh đã tăng nhanh một cách đột ngột, nên [Crossout Saber] sẽ mở khóa thêm nhiều kĩ năng ẩn nữa trong tương lai.

-Ra là thế à? Nếu vậy thì đi học đúng là hợp lý rồi còn gì.

Nếu được gặp nhiều đối tượng mới, tôi sẽ có cơ hội tăng cường sức mạnh hơn nữa và mở thêm nhiều kĩ năng ẩn.

-Trường học về chiến đấu tốt nhất trên thế giới này chính là Học viện hoàng gia Siegfried ở phía đông nam lục địa. Em cũng sẽ đồng hành với anh đến đó~

-Cô mà hiện ra tôi sẽ chẻ cô làm hai đó!!

-EH~

Trước tuyên bố hùng hồn của Raksal, Ena im bặt.

(Khi nào có cơ hội, em sẽ đến gặp anh nhé ~)

Sau câu nói thầm đó của Ena, tôi quyết định sẽ hướng tới mục tiêu tiếp theo của mình.

Phía đông nam lục địa, Học viện Hoàng gia Siegfried.

Bình luận (0)Facebook