• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Thương lượng (2)

Độ dài 1,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:30:47

-Dù sao thì, Vine, hãy trả lại sức mạnh cho ta.

Zerus, người nãy giờ còn nổi giận đùng đùng đã dần bình tĩnh trở lại.

Dù vẫn còn chút khó chịu khi bị biến thành nô lệ của tôi, nhưng như thế nhìn cô nàng càng dễ thương hơn.

-Ừm…vậy thì, cô có cái gì để đổi lại việc đó không?

Nghe tôi hỏi, Zerus trả lời sau khi khoanh tay suy nghĩ một lát.

-Trong lâu đài này có một kho báu khổng lồ…

-Ờm, nếu tôi có ham hố cái đó thì có thể dùng vũ lực để tước đi rồi. Còn gì khác không?

-…..

Tôi nhún vai trả lời Zerus, người vẫn đang lườm mình sắc lẹm.

-Nhưng mà…Vine-sama. Em nghĩ có một lý do để anh trả lại một phần sức mạnh cho Zel-chan đó. Nếu không làm vậy, thế giới này sẽ rối tung lên và sẽ làm ảnh hưởng không ít đến cuộc sống tương lai của anh.

Đột nhiên Raksal đưa ra một lý do nghe cũng khá thuyết phục.

Hm…cũng đúng đó chứ.

Dù chưa biết tương lai mình sẽ làm gì, nhưng dù có đi đâu thì sẽ thật rắc rối nếu chỗ nào cũng có quái vật làm loạn.

-Đành vậy nhỉ. Cơ mà chính xác khoảng bao nhiêu thì đủ nhỉ?

-Theo em nhớ thì sức mạnh của Zel-chan đã từng áp đảo đám quỷ dưới trướng từ lâu lắm rồi. Nên chắc là khoảng 20% sức mạnh vốn có của cậu ấy chắc cũng được đó ạ.

Mặc cho Zerus gào thét đòi tôi trả lại tất cả, tôi lờ đi và bắt đầu mở bảng menu để phân phối sức mạnh trở lại.

Bảng trạng thái hiện lên sau chỉ một ý nghĩ của tôi.

Trên giao diện, tôi chọn Zerus từ hai lựa chọn đồng đội là Raksal và Zerus.

-Giờ thì, chuyển đổi.

Sau khi kiểm tra nhật kí hệ thống, tôi nhận thấy Zerus ban đầu có cấp độ 187, nên nếu trả 20% thì chắc là khoảng 40 level nhỉ?

Bước lại cạnh Zerus, tôi đưa lòng bàn tay ấn vào bộ ngực trần nhỏ bé kia.

-Anh đang làm cái gì đó hả?

-Nếu muốn truyền sức mạnh trở lại, tôi phải chạm vào đó.

-Hiya….nhưng cảm giác…khó chịu quá…

Được tôi xoa ngực, Zerus rên nhẹ mấy tiếng rồi bủn rủn ngã ngồi xuống.

Nhân tiện thì đúng là tôi cần chạm vào cơ thể đối tượng để có thể phân phối lại sức mạnh, cơ mà không nhất thiết phải là ngực. CHỉ là tôi thích thế thôi.

Sau một lát, cơ thể Zerus cuối cùng cũng dần hồi phục lại.

-Ah…sức mạnh….sức mạnh đang quay trở lại…

Zerus rên lớn và cơ thể nhỏ bé như co dúm lại.

[Hệ thống] Sức mạnh đã được chuyển trở lại cho Zerus. Cấp độ của Zerus tăng lên 41.

-Oh, để kiểm tra lại trạng thái xem nào.

Sau khi xác nhận việc chuyển đổi đã hoàn thành, tôi mở bảng trạng thái của bản thân để kiểm tra lại.

=======

Tên: Vine Rinos.

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Con người.

Cấp độ: 252

Chức nghiệp: Dân làng.

HP: 270274/270274.

HP: 185150/185150

EP: 451/451

Sức mạnh: 57771

Thể lực: 81725

Nhanh nhẹn: 39796

Trí tuệ: 14010

May mắn: 19724

Kĩ năng tình dục: 999999

Kĩ năng bị động: [Kháng vậy lý lv9] [Kháng phép lv9] [Tự hồi MP lv4] [Tâm nhãn]

Kĩ năng chủ động: [Crossout Saber] [Phong hệ ma thuật lv9] [Lôi hệ ma thuật lv7] [Hắc ám hệ ma thuật lv7] [Trọng lực hệ ma thuật lv7]

========

Lôi hệ, hắc ám hệ và cả trọng lực là những thứ tôi lấy được từ Zerus. Có lẽ lý do tôi chỉ hốt được chúng ở lv7 là vì nội tại ẩn nào đó của Quỷ vương.

Ngoài ra chỉ số của tôi đã được cải thiện đáng kể.

Tôi cũng khá hài lòng với mấy kĩ  năng hồi phục thụ động. Thế này thì tôi có thể dùng ma thuật một cách thoải gà mái miễn là còn sống.

-??

Nhìn lại một lần nữa tổng chỉ số của mình, tôi thấy một điều khá kì lạ.

Chỉ số kĩ năng tình dục đã tăng từ 65535 lên thành 999999, con số tối đa.

Cái này liệu có gây ra sự thay đổi đặc biệt nào đó không nhỉ?

Có lẽ khi nào gặp lại Ena tôi sẽ hỏi xem sao….Không biết chừng nào cô ta mới xuất hiện nhỉ?

Và cả cái kĩ năng [Tâm nhãn] này nữa, tôi lấy được từ Zerus, không biết nó sử dụng sao nhỉ?

-Oh, Vine-sama…Vine-sama…

Đột nhiên, Raksal ở bên cạnh tôi reo lên sung sướng.

-Anh nhìn xem, em đã lên đến lv30 rồi.

-Hở? Sao lại??

Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước mấy lời đó của Raksal rồi mở màn hình để kiểm tra trạng thái của cô nàng.

=====

Tên: Raksal.

Giới tính: Nữ.

Chủng tộc: Quỷ tộc.

Level: 30

Chức nghiệp: Kiếm vũ ma tướng.

HP: 57501/57501

MP: 24855/24855

EP: 2/2

Sức mạnh: 3920

Thể lực: 3053

Nhanh nhẹn: 2001

Trí lực: 25

May mắn: 827

Kĩ năng tình dục: 31

Kĩ năng bị động: Không

Kĩ năng chủ động: [Quỷ kiếm lv4]

=======

Đúng là Raksal đã lên lv30 rồi này, một tốc đổ tăng trưởng khá ổn đó chứ?

-Có lẽ em đã nhận được kinh nghiệm từ Vine-sama khi anh đánh bại Zel-chan chăng?

-À phải rồi nhỉ, anh đã quên mất là mình không nhận được kinh nghiệm.

Theo cơ chế của game, chức nghiệp Thuần hóa sư của tôi có một điều đặc biệt.

Đó là việc tôi chỉ nhận được kinh nghiệm từ việc tước đoạt trực tiếp của mục tiêu bị thuần hóa nhưng lại không thể nhận được gì từ việc chỉ đánh bại đối tượng.

 Vì thế nên kinh nghiệm của tôi không tăng, nhưng nhờ hệ thống chia sẻ kinh nghiệm mà Raksal cũng nhận được điểm kinh nghiệm.

Nếu vậy thì Raksal cũng có thể trở thành một nhân tố với khả năng chiến đấu trong nhóm của tôi.

-Vâng. Cuối cùng em cũng có thể giúp đỡ Vine-sama trong chiến đấu với kĩ năng Quỷ kiếm của mình…..Đó là gì vậy??

Đang huyên thuyên về việc lên cấp của Raksal, chúng tôi chợt để ý đến một điều kì lạ, một cột sáng đột nhiên xuất hiện từ trên trần nhà và chiếu xuống mặt đất.

-Sao đột nhiên lại sáng trưng vậy? Mái nhà bị thủng hay sao thế?

-Đừng nói linh tinh. Lâu đài của ta không có giếng trời và trần nhà cũng không bị thủng đâu.

Trong lúc chúng tôi đang thảo luận, cột ánh sáng càng trở nên rực rỡ hơn.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong cột sáng, một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu bạc và chiếc áo choàng màu trắng thoát tục từ từ hạ xuống.

-Đã lâu không gặp dâm hùng-kun. Ena của anh tới rồi đây.

Vị nữ thần tự xưng…à không là nữ thần hàng hiệu, người đã hồi sinh tôi đến thế giới này, Ena, đang đứng đó.

Bình luận (0)Facebook