• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Chương 9

Độ dài 2,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 13:30:19

Trans: dangkhongbeo

***********

Tuy nhiên trước đó Rinka đã rất đáng yêu.

Ngoài việc trở thành một cô hầu gái tai mèo, cổ còn rất ngọt ngào và làm nũng với tôi trong khi phát ra những tiếng rừ rừ từ cổ họng.

Dù là một cách khá đặc biệt để vui vẻ, nhưng là một đứa con trai, đây có lẽ là thứ tốt nhất đối với tôi rồi.

Nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong bồn tắm…..

Tôi đoán cổ sẽ nghĩ ra một lí thuyết bí ẩn nào đó như “Chúng ta là một cặp đôi đã cưới, nên chuyện chúng ta tắm chung cũng là tự nhiên thôi”, hay đại loại vậy.

“Chủ nhân…. Bồn tắm đã sẵn sàng rồi ạ.” (Rinka)

“À, ừm. Cảm ơn cậu nhiều.” (Kazuto)

Vì một lí do nào đó, tôi bỗng trở nên lịch sự hơn.

Và Rinka trông có vẻ bối rối, như thể cô ấy đang muốn nói điều gì đó.

Sao vậy nhỉ?

“Umm, chuyện là, liệu ngài có phiền không nếu… em cùng vào tắm chung?” (Rinka)

Tôi đã đoán trước được việc này, nhưng cô ấy lại e dè hơn tôi nghĩ.

Có lẽ cổ đang cố không phá hỏng tâm trạng đang tốt của chúng tôi.

“Tớ cứ tưởng Rinka sẽ vồ vập hơn cơ.” (Kazuto)

“Tớ nghĩ Kazuto-kun là loại người sẽ thích tắm một mình hơn, đúng không? Nên tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ không thích nếu tớ ép buộc cậu.” (Rinka)

“Tớ không đi xa đến mức gọi là “không thích” đâu….” (Kazuto)

“Chúng ta là một cặp đôi đã cưới, nên cũng không lạ gì khi cả hai vào cùng nhau. Nhưng thật ra chỉ là tớ muốn vào cùng với Kazuto-kun thôi…. Vậy vẫn không được sao?” (Rinka)

Tôi sao có thể từ chối khi cô ấy nói theo cách đó chứ.

Mà trước tiên, dù chúng tôi chưa phải là vợ chồng, chuyện người yêu tắm chung với nhau cũng không phải thứ gì bất ngờ.

…Không biết ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì nhỉ.

“Rồi. Vậy chúng ta tắm chung nhé?” (Kazuto)

“Thật sao? Cảm ơn cậu, Kazuto-kun…. À không, Chủ nhân.” (Rika)

Rinka nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Cô ấy thật sự muốn tắm với tôi tới mức đó sao?

“Nhưng có một điều kiện, đó là Rinka phải mặc đồ bơi. Và tớ sẽ quấn khăn quanh mình.” (Kazuto)

“Tớ không hiểu cậu đang nói về cái gì. Chúng ta đã kết hôn rồi, vậy nên chẳng có vấn đề gì khi cho người kia thấy cơ thể không mảnh vải che thân của mình, đúng không?” (Rinka)

“Sao cậu bướng bỉnh thế….!  So với lúc trở thành hầu gái tai mèo, lần này cậu chẳng do dự chút nào cả.” (Kazuto)

“Đúng vậy. Tớ đã rất xấu hổ khi trở thành một cô hầu gái tai mèo.” (Rinka)

“Thế khỏa thân thì không sao?” (Kazuto)

“T- tớ không có vấn đề với chuyện đó. Bởi vì cơ thể tớ đã…… là của Kazuto-kun từ lâu rồi……….” (Rinka)

“--------” (Kazuto)

T- th- Thật là một tin động trời.

Rinka, với khuôn mặt dần chuyển đỏ của mình, quăng cho tôi một lời tuyên bố đáng kinh ngạc.

Tôi giờ thậm chí có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình như thể đang sôi lên.

Nếu tôi không phải là một tên loser ăn cỏ, cá là giờ tôi đã đè Rinka xuống rồi.

May cho cậu đó, Rinka, vì tớ là một tên loser!

…. Mà vậy có gọi là may không nhỉ?

“Tớ thật sự nên mặc đồ bơi sao? Tớ muốn vào tắm với không thứ gì trên người hơn, nếu được……” (Rinka)

“Tớ xin lỗi nhưng, mặc đồ bơi vào, làm ơn. Bởi nếu không, việc đó chắc chắn sẽ khiến lí trí của tớ bốc hơi.” (Rinka)

“Nếu được vậy thì tớ còn vui hơn…. Không, nếu Chủ nhân đã nói vậy, em không còn lựa chọn nào khác. Giờ em sẽ đi thay đồ bơi đây.” (Rinka)

Rinka trả lời với một vẻ buồn bã rồi rời khỏi phòng khách.

Cô ấy thật sự rất muốn khỏa thân tắm cùng tôi.

Hay đúng hơn, cô ấy có vẻ thích ý tưởng về việc tâm trí của tôi bốc hơi.

“…… mấy thứ kiểu này nguy hiểm quá.” (Kazuto)

Trước khi đến nhà Mizuki, Kasumi-san đã kêu tôi “vượt rào”.

Và bây giờ, tôi có thể cảm nhận được rằng, Rinka cũng đang mời gọi tôi làm “những chuyện kiểu vậy”.

Hay chỉ là tôi tưởng tượng thôi?

Có lẽ là tôi đã hiểu nhầm.

Cảm giác như Rinka sẽ chấp nhận mọi thứ tôi muốn làm với cô ấy, không quan trọng thứ đó là gì….

Nhưng, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để lam vậy.

Bản thân tôi đúng là một tên loser……..

“Ngài cảm thấy thế nào, Chủ nhân. Có đang ngứa chỗ nào không?” (Rinka)

“Umm, cũng không hẳn.” (Kazuto)

Tôi nhắm nghiền mắt và lo lắng chờ thời gian trôi đi.

Toàn bộ đầu tôi đang bị lấp đầy bởi những cảm giác mạnh mẽ và dễ chịu.

Ngón tay của con gái….

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được Rinka gội đầu cho.

Vì Rinka cứ nài nỉ đòi gội đầu và kì cọ cơ thể tôi, nên lựa chọn duy nhất của tôi chỉ có đồng ý thôi.

Ngồi trên ghế, tôi nghiêng người về phía trước.

Tiếp theo, tôi mở mắt ra và nhìn sang bên để thấy được một Rinka đang quỳ gối để gội đầu cho tôi.

Mái tóc dài của cổ được buộc thành búi phía sau đầu.

Và bộ trang phục Rinka đang mặc là bộ bikini trễ vai.

Cũng chính là bộ đồ bơi cô mặc ở buổi diễn hôm nay.

“Tóc của Kazuto-kun…… của Chủ nhân thật sự sờ rất thích. Em chả bao giờ chán sờ chúng.” (Rinka)

“T- thật vậy sao?” (Rinka)

“Vâng. Nó làm em thấy thật hạnh phúc.” (Rinka)

Tôi có thể nghe được giọng hớp hồn của cổ từ phía trên đầu mình.

Có vẻ cô ấy đang rất hạnh phúc.

*gội* *gội* *gội*

Trong khi đang được Rinka gội đầu cho, tôi có thể cảm nhận được những ngón tay của cô ấy chạm vào đầu mình.

Những ngón tay dịu dàng và cẩn thận ấy thật sự rất dễ chịu.

Thay vì gội, việc cô ấy đang làm giống cọ xát đầu tôi hơn.

Thứ này gần như là một buổi mát-xa da đầu vậy.

Cảm giác này tuyệt vời đến nổi tôi có thể nhận thấy được tâm trí căng thẳng của mình đang bình tĩnh dần.

“Giờ tớ xả nước nhé.” (Rinka)

“Ừm.” (Kazuto)

Cô ấy bắt đầu rửa trôi xà phòng trên đầu tôi với vòi hoa sen, cái mà được thiết kế để nước không lọt vào mắt tôi.

Ban đầu tôi có hơi lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra, nhưng đến khi nó kết thúc, cảm giác thật sự rất sảng khoái.

“Tiếp theo là, kì lưng…., Satoko-san đã bảo em rằng, đàn ông rất thích được cọ rửa bằng cơ thể phụ nữ-----” (Rinka)

“Xin cậu hãy dùng một cái khăn tắm bình thường thôi. Tớ có mang theo đây.” (Kazuto)

“……….” (Rinka)

Không thèm đép lại, Rinka ngồi xuống chiếc ghế phía sau tôi.

….có khi nào cô ấy muốn dùng cơ thể mình để chà lưng cho tôi?

Nhưng tâm lý tôi chưa đủ sẵn sàng để chịu đựng một thứ d*m dục như thế được.

Làm ơn tha cho tôi…….

“Hmmmmph……. Nnn.” (Rinka)

Chiếc khăn tắm mang lại sự kích thích vừa phải cho lưng tôi.

Cùng lúc đó, một hơi thở quyến rũ đến kì lạ phát ra từ phía sau.

Hẳn là cổ đang cố chà lưng cho tôi mạnh hết mức có thể.

Tôi bắt đầu cảm thấy sự vô đạo đức trong việc tôi đang để Rinka, một idol nổi tiếng, tắm cho mình rồi.

Hơn nữa, tôi không phải là người yêu cầu cô ấy tắm cho mình, mà là Rinka tự mình muốn vậy.

Và ngay cả bây giờ, âm thanh “Hmmmph…. nnnnnh” thoát ra từ miệng Rinka vẫn cứ chói tai đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng lên.

“Vậy ra, lưng cậu…. có cảm giác như này.” (Rinka)

“À, ừ. Cảm ơn cậu.” (Kazuto)

“Tiếp theo là----- phía trước.” (Rinka)

Ngay khi dứt lời, Rinka di chuyển sang phía trước mặt tôi.

Và rồi cô với tay tới chiếc khăn đang quấn quanh phần thân dưới của tôi.

“C- chờ, chờ chút đã! Cậu điên rồi sao?” (Kazuto)

“Tớ tất nhiên là vẫn tỉnh táo. Tớ sẽ không làm mấy thứ như này chỉ để cho vui đâu.” (Rinka)

“Thế thì còn rắc rối hơn! Ee, cậu không sợ sao? Chạm vào “thứ đó” của đàn ông?” (Kazuto)

“Nếu là của Kazuto, tớ…. rất thích chạm vào nó!” (Rinka)

“Sao cậu thẳng thắn quá vậy!” (Kazuto)

“Đ- đừng lo, và hãy cứ yên tâm đi. Tớ đã tưởng tượng về mấy tình huống thế này nhiều rồi, nên tớ nghĩ mình có thể xử lý được nó……” (Rinka)

Rinka nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Đôi mắt cô ấy, đôi mắt mà bên trong là một ánh sáng mê hoặc, giống của một con thú săn mồi.

….Trong lúc đó, tôi xem xét lại mối quan hệ của chúng tôi, bỏ qua lời tuyên bố rằng cả hai đã kết hôn của Rinka.

Khi nói đến người yêu, tôi không nghĩ là có vấn đề gì về chuyện đó.

Nhưng, mấy cặp đôi ngoài kia yêu nhau như nào thế?

Tôi không biết chi tiết, nhưng có lẽ bọn tôi vẫn dưới mức trung bình của một cặp đôi khi nói đến tiến độ mối quan hệ.

Trong khi cân nhắc chuyện đó, Rinka, với một cặp má đỏ bừng, lộ rõ vẻ bối rối.

“Cuối cùng….. chúng ta cũng sẽ, nên là sẽ ổn thôi.” (Rinka)

“Ể, cuối cùng gì cơ?” (Kazuto)

Tôi không thể nghe cô ấy nói gì vì những lời ấy quá nhỏ.

Không nghĩ gì sâu xa, tôi nhờ cô ấy nhắc lại lời mình.

Và rồi khuôn mặt Rinka chuyển đỏ hơn nữa, màu đỏ ấy kéo dài từ cổ lên, và lầm bầm.

“N-ngài đúng là hèn hạ, Chủ nhân. Không thể tin được ngài lại cố ý ép em nói thẳng ra. Không, để làm hài lòng ngài, em sẽ nói. Hãy cùng---------” (Rinka)

“Vâng, dừng lại, tớ xin lỗi, lỗi tớ!” (Kazuto)

Tôi nhận ra những gì cô ấy sẽ nói sau tiếng “Hãy cùng” ấy nhờ sự ngại ngùng cổ thể hiện ra.

Đúng vậy…., đúng là vậy.

Sẽ thật kì lạ nếu không nghĩ đến chuyện đó trong tình huống này.

“…..” (Rinka)

“…..” (Kazuto)

Sự im lặng bao trùm lấy tôi và Rinka.

Cảm thấy bọt xà phòng trôi xuống sau lưng, tôi nhớ lại việc lưng mình chưa được xả nước.

 “…… T- tớ sẽ tự lo phần phía trước. Cậu xả nước sau lưng dùm tớ nhé?” (Kazuto)

“….. E-ee. Để cho tớ.” (Rinka)

Không biết thế này là sao nữa, tôi cứ có cảm giác rằng mình đã đưa ra một quyết định sẽ khiến toàn bộ đàn ông trên trái đất này sẽ hét vào mặt tôi chữ “loser” vậy.

Cơ mà, tôi vẫn còn xấu hổ đây này.

Vẫn còn cần thêm chút thời gian nữa để tôi có thể bước qua cái rào đó.

Một làn nước với nhiệt độ vừa phải chảy trên lưng tôi.

Mặc dù tôi có thể tự làm được.

“Cảm ơn cậu, Rinka. Cậu đưa tớ chiếc khăn tắm được không? Tớ sẽ tự lo phần c-----” (Kazuto)

Tôi không thể nói hết câu.

Bởi vì một vật thể mềm mại đã bất ngờ ép vào lưng tôi.

Cảm giác thô ráp này, là từ bộ đồ bơi à?

Không nghi ngờ gì nữa, thứ đằng sau lớp vải ấy là một thứ có thể thay đổi hình dáng.

Hơn nữa, tay của Rinka cũng đang ôm chặt phần thân trên của tôi, và ép ngực cô ấy vào tôi hết mức có thể.

“R- Rinka-san! Sao thế!?” (Kazuto)

Cô ấy cuối cùng cũng định vồ lấy tôi rồi sao!?

Rinka quyết định sẽ đè tôi xuống vì cổ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy tôi là 1 thằng loser!?

“Tớ không…… quyến rũ sao?” (Rinka)

“….Rinka?” (Kazuto)

“Satoko-san bảo với tớ rằng. Nếu một chàng trai không tiến thêm bước nữa bất chấp việc người con gái đã hết sức mời gọi, nghĩa là cậu ta không hứng thú với người con gái ấy…… Kazuto-kun ghét tớ à?” (Rinka)

Giọng nói run rẩy như có thể khóc bất cứ lúc nào của cô ấy lọt vào tai tôi.

Cái cơ thể mà tôi đang cảm nhận sau lưng mình của Rinka, cũng hơi run nhẹ.

“Không có, chuyện như thế đâu. Tớ….. yêu Rinka.” (Kazuto)

“Thế thì tại sao?” (Rinka)

Tại sao…. Chính là từ đó, nó đề cập đến cái gì vậy?

Đến chuyện đè Rinka xuống hay thứ gì đó đại loại vậy?

“Là vì… Tớ chỉ là một tên loser, nên vẫn chưa sẵn sàng để bước đến giao đoạn đó……” (Kazuto)

“Những lời đó nghe cứ như chỉ đang bào chữa vậy. Làm ơn Kazuto-kun, hãy nói cho tớ biết. Điểm nào ở tớ cậu thấy không tốt? Tớ sẽ cải thiện nó, mọi thứ, nên làm ơn đừng ghét tớ…….” (Rinka)

“Cậu không có điểm nào hết!..... Đ- đúng như tớ nghĩ, đối với lần đầu thì một căn phòng bình thường vẫn tốt hơn không phải sao!? T- Tớ nghĩ chúng ta nên đi thêm vài bước trước khi làm những chuyện như thế trong phòng tắm.” (Kazuto)

Nhận ra hiện tại mình đang trong trạng thái lú lẫn. Tôi thật sự không biết mình đang nói về cái gì nữa.

Nhưng tôi đoán chuyện đó cũng không thể khác được.

Khi Rinka, người đang mặc đồ bơi, ôm và hỏi tôi với một giọng nói mong manh về khuyết điểm của cô ấy…..

Tôi không biết mình nên làm gì nữa, tình huống này là quá khó với tôi rồi.

“….Cậu không thấy tớ kém hấp dẫn sao?” (Rinka)

“Đúng vậy, hoàn toàn không! Rinka là thứ cô gái quyến rũ nhất thế giới.” (Kazuto)

“Cậu thật sự rất muốn chạm vào tớ?” (Rinka)

“T- tất nhiên….!” (Kazuto)

“Cậu có yêu tớ không?” (Rinka)

“Tất nhiên!” (Kazuto)

“Cậu sẽ ngủ chung giường với tớ đêm nay nhé?” (Rinka)

“Tất nhiên.” (Kazuto)

“Tớ bật đèn hơn mờ được không? Vì là lần đầu nên tớ có hơi ngại.” (Rinka)

“Tất nhi----- gì cơ?” (Kazuto)

“Cảm ơn cậu, Kazuto-kun….. Tớ yêu cậu nhiều lắm.” (Rinka)

Cô ấy tiếp tục ôm chặt tôi từ phía sau.

Cuộc trò chuyện vừa rồi….. là vậy sao?

Tôi cảm thấy như mình đã hứa một chuyện khá đáng sợ trong khi bị cuốn theo cuộc trò chuyện đó.

Và có vẻ như Rinka----- nghiêm túc về chuyện đó.

Bình luận (0)Facebook