• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Chương 03

Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 14:15:19

Trans: dangkhongbeo

******

“Thấy sao thấy sao~. Lạnh lắm đúng không~?” (Tachibana)

“Được lắm Tachibana-kun~! Coi tao trả đũa mày nè~.” (Saito)

………

Bầu trời trên đầu chúng tôi đang rất trong xanh.

Cái nắng đang thiêu đốt làn da thì lại làm cho khu vực lạnh nhất bể bơi trở nên êm dịu hơn.

Chúng tôi đã đến bể bơi ở Tokyo đúng như dự định…..

Nhưng bọn tôi lại đang chơi trong một khu vực rất nông, nông đến một đứa trẻ con mới biết đi cũng vào được.

Và vâng, hai người kia đang vừa tạt nước nhau vừa cười khúc khích.

Mấy em nhỏ đang nhìn họ với một vẻ tò mò, nhưng những vị phụ huynh đi cùng thì lại nhìn chúng tôi như thể đang nhìn vào thứ gì đó khó hiểu.

Thứ duy nhất trong đầu tôi bây giờ chỉ là hai đứa này điên rồi.

“Này, sao thế Ayanokouji? Nhận lấy chút nước giải nhiệt này.” (Tachibana)

“Tao cũng sẽ tặng mày một món quà nữa.” (Saito)

“Ch, đừn, bughaa! Blebgh……. Dừng lại!” (Kazuto)

Cả hai bắt đầu tạt nước vào mặt tôi, và đúng như dự đoán, tôi bắt đầu gắt gỏng.

Ý là, tại sao bọn tôi lại đang chơi trong một cái bể bơi như này?

Ít nhất tôi muốn bơi ở một hồ nước chảy hay gì đó đại loại vậy.

Đây là một nơi khá rộng lớn, nên được chia ra thành bể bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà, và kể cả một khu trò chơi cảm giác mạnh.

Có rất nhiều nơi thích hợp để bọn tôi chơi…

“Đi qua bể khác thôi. Tao bắt đầu thấy xấu hổ rồi đấy.” (Kazuto)

“Mày đang nói cái gì thế? Tụi mình đang vui mà! Được trở lại làm trẻ con!” (Tachibana)

“Mày đang giống trẻ con quá rồi đấy! Nhìn xung quanh đi! Ở đây có nhiều em nhỏ còn chưa đến tuổi tiểu học!” (Kazuto)

“BubaBubaa~!” (Tachibana)

“Tao sẽ nghiền mày thành vụn, Tachibana…………!” (Kazuto)

“Nhưng Ayanokouji-kun cũng có điểm đúng. Lúc chúng ta tới đây thì chưa có ai, nhưng bây giờ mấy đứa trẻ con tới rồi. Chúng ta có nên đi nơi khác không?” (Saito)

Saito hỏi ý kiến chúng tôi, và tất cả thống nhất sẽ đi đến một bể khác.

Sau khi ra khỏi khu vực vừa nảy, chúng tôi bắt đầu lang thang xung quanh.

Gần đây có một bể bơi lớn.

Và ngoài nó ra, chúng tôi còn thấy được một ống trượt nước xoắn ốc.

“Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi buổi diễn bắt đầu.” (Saito)

Saito kiểm tra trụ đồng hồ gần đó.

Bây giờ là 13:45.

Buổi biểu diễn trực tiếp sẽ diễn ra vào lúc 14:30.

Có vẻ sân khấu ngoài trời sẽ được dựng cách xa chỗ này một chút.

Vì các idol sẽ biểu diễn trực tiếp ở đây nên có nhiều người đến bể bơi hơn bình thường.

Đặc biệt là nhờ sự ảnh hưởng của nhóm Star☆Mines nổi tiếng.

Chúng tôi suýt chút nữa là không mua được vé vào cổng rồi.

“Đây đúng là một nơi bổ mắt! Những cô gái xinh đẹp đi xung quanh trong bộ đồ bơi! Mấy bộ đồ ấy có một sức hút khác so với đồ bơi của trường!” (Tachibana)

“Tao chắc chắn thích đồ bơi của trường hơn! Nhưng bikini cũng không tệ!” (Saito)

“Không đeo kính thì mày có nhìn thấy gì không đó?” (Tachibana)

“Chắc là có. Toàn bộ cố gắng tao dành cho việc luyện mắt đã được đền đáp!” (Saito)

Khi nói vậy, cậu ta nheo mắt lại và bắt đầu quan sát chăm chú.

Ôi không, cậu ta bắt đầu trông khả nghi rồi…….

“Được rồi! Giờ chúng ta sẽ qua hồ nước chảy! Và ai mà biết được, có lẽ chúng ta có thể thấy một người phụ nữ đã có gia đình trượt xuống!” (Tachibana)

“Đã rõ!” (Saito)

“…..Tụi mày có thể chơi với một đầu óc trong sáng hơn được không.” (Kazuto)

Quá dơ bẩn.

Tachibana và Saito đang quan sát xung quanh bể bơi và cười khúc khích vào những người phụ nữ đang tận hưởng làn nước.

…….Tôi nên giữ khoảng cách với tụi này.

Sau đó, cả ba đã có một khoảng thời gian vui vẻ tận hưởng và giết thời gian.

Tôi sẽ không kể chi tiết vì tiêu chuẩn cộng đồng.

Đã gần đến thời gian buổi diễn bắt đầu.

Chúng tôi đang di chuyển đến bể bơi lớn, cũng là vị trí của sân khấu.

Bọn tôi không biết chỗ này có thể chứa được bao nhiêu người nữa.

Rất nhiều người đã đắm mình trong bể và đợi gần sân khấu.

Vài người thì đang thư giản trên phao.

“…..Tao cứ nghĩ là ở đây sẽ chỉ có đàn ông thôi chứ, vậy mà ở đây cũng có khá nhiều phụ nữ nữa.” (Kazuto)

“Chà. Dù còn tùy nhóm idol, nhưng ở đây lại có nhiều fan nữ đến bất ng. À mà StaMi nói riêng cũng rất được phụ nữ yêu thích đấy.” (Tachibana)

“Vậy là hiểu rồi đấy.” (Kazuto)

Fan của các idol thường chủ yếu là đàn ông.

Và tôi cũng lần đầu biết đến cách viết tắt StaMi của Star☆Mines.

…Đúng là tôi chẳng biết gì về idol cả.

Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt để tôi tìm hiểu thêm về các nhóm idol khác.

“Ây, đi thôi! Tiến lại gần sân khấấấấấấ-! ……….blllggggh blllggggh." [note62339]

Tachibana can đảm lao xuống bể bơi và ngay lập tức chìm xuống, và tạo ra một âm thanh đuối nước gần giữa hồ bơi.

Tachibana có thế mạnh về chiều ngang, nhưng chiều dọc thì không.

Cậu ta còn không đủ cao để đi tàu lượng siêu tốc.

Và hơn hết, cậu ta vô vọng khi nói tới việc bơi.

“Tachibana-kun! Tao tới cứu mày đây!...... blllggggh blllggggh.” (Saito)

Saito, người vừa dũng cảm lao xuống cứu Tachibana, cũng bị hồ nước khuất phục một cách không thương tiếc.

Saito… hoàn toàn không có chút năng khiếu thể thao nào.

Vì lí do gì đó mà cậu ta có thể đuối nước dù chân đang chạm đất.

Thậm chí giáo viên dạy bơi còn khuyên cậu ta nên ngồi quan sát cả lớp thay vì đi bơi.

“Không còn lựa chọn nào khác, phải giúp họ thôi….” (Kazuto)

Tôi xuống hồ và tiến tới cứu Tachibana và Saito.

Nắm lấy tay hai người đang vùng vẫy trong nước, tôi kéo họ lên.

“Hai người, ổn chưa?” (Kazuto)

“Ayanokoujiiiiiiiiiiiiii!” (Tachibana)

“Ayanokouji-kuuunnnnnn!” (Saito)

Cả hai ôm chầm lấy tôi trước khi tôi kịp phản ứng…..! Tệ thật.

“Tránh xa tao ra!” (Kazuto)

“Tụi tao sẽ chìm xuống nữa đó! Đây là lí do tụi tao lại chọn chơi ở bể bơi trẻ con!” (Tachibana)

“Cậu ta nói đúng, Ayanokouji-kun! Mày phải có trách nhiệm cứu bọn tao!” (Saito)

“………Tệ thật.” (Kazuto)

Nếu mọi người không biết, bọn tôi hoàn toàn có thể đứng vững ở quanh đây.

Tôi leo ra khỏi hồ với hai cậu trai đang bám lấy mình.

“Thế tụi mày định làm gì? Tụi mình không thể đến gần sân khấu nếu không có phao.” (Kazuto)

“….Chúng ta sẽ mua một cái.” (Tachibana)

“Tao cũng nghĩ vậy. 100% bọn mình cần một cái phao!” (Saito)

… Nhưng, tôi không cần nó.

Rồi bọn tiến thẳng đến một quầy hàng, và mua phao(tôi thì không), và rồi quay lại bể bơi.

Khi chúng tôi rời khỏi, đám đông càng ngày càng lớn, và không chỉ gần sân khấu, mà đến tận giữa bể bơi.

“Xin lỗi, Ayanokouji! Chúng ta thật đáng thương……! Nhưng mà tao muốn nhìn Mizuki gần hơn cơ….!” (Tachibana)

“Nếu mày muốn vậy thì đáng lẽ phải chuẩn bị phao từ đầu chứ.” (Kazuto)

“Xin lỗi Ayanokouji-kun! Dù tao đã nghĩ đến chuyện này từ đầu rồi!” (Saito)

“Tao đánh mày một cái được không? Một cú đánh toàn lực.” (Kazuto)

Chúng tôi lao thẳng đến giữa bể bơi và đùa vài câu ngớ ngẩn.

Và có vẻ đây là giới hạn rồi.

Có quá nhiều người ở đây nên chúng tôi không thể tiến xa hơn được.

“Ayanokouji-kun, mày biết thứ tự của mấy màn biểu diễn chưa?” (Saito)

“Chưa. Mày nói tao nghe được không?” (Kazuto)

“Tất nhiên. [Star☆Mines] sẽ diễn thứ 3. Đầu tiên là [Private Puppies], còn thứ hai là [Give Us Money!], tao nghĩ vậy.” (Saito)

“Heể… chờ đã. Không phả tên nhóm idol thứ hai thật lố bịch sao? Nghe cứ như mấy cô gái ấy đang bộc lộ khao khát của họ vậy.” (Kazuto)

“Ee, Give Us Money! đúng không? Có thể họ không xuất hiện trên TV, nhưng lại có rất nhiều fan cuồng đấy. Họ còn rất nổi tiếng trên Internet!” (Saito)

“V- Vậy sao?” (Kazuto)

Tôi không quen thuộc với thế giới của idol.

Nhưng từ ấn tượng về cái tên của họ, tôi có thể cảm nhận được rằng họ là một nhóm idol nổi bật với những trò đùa.

“Hẹn gặp lại mọi người!”

Hai idol rời khỏi sân khấu sau khi đã xong tiết mục hát của mình.

Họ là Private Puppies.

Tất nhiên, tôi chẳng biết hai cổ là ai, nhưng bài hát vui tươi về mùa hè và tuổi trẻ của họ thật sự đang vang vọng bên trong tôi.

Mọi người xung quanh cũng có vẻ rất vui.

Tôi nghĩ tiết mục đầu tiên đã làm rất tốt vai trò của mình.

Và sau tiết mục tiếp theo, cuối cùng cũng sẽ tới lúc Star☆Mines biểu diễn…..

“Give Us Money ha…..” (Kazuto)

Không biết họ là loại idol nào nhỉ?

Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng tôi đoán có lẽ họ là vài cô gái đáng yêu với một công cuộc bán hàng không thuận lợi lắm, vì vậy mà trở nên tuyệt vọng và quyết định dùng việc đó để tạo ra một câu chuyện.

Ngay sau đó, ba cô gái xinh đẹp đến mức nực cười xuất hiện trên sân khấu, và được chào đón bằng một tràng hò reo của khán giả.

Cả ba đều đang mặc một bộ bikini vàng kim hào nhoáng và hào phóng khoe đôi chân khỏe mạnh của mình.

Cô gái ở giữa đặc biệt nổi bật.

Cổ là người nước ngoài à?

Cô ấy có một mái tóc vàng hoe hai bím xõa dài tới thắt lưng, và một khuôn mặt thiên thần đáng yêu…

Thật khó tin rằng cô ấy là thành viên của một nhóm idol được tạo nên từ những trò đùa như vậy.

Khi nhìn vào họ với cảm giác hơi mong đợi, một bản nhạc giống của một metal band bắt đầu. [note62340]

Và rồi, cô gái tóc vàng hai bím mở miệng-------

“Chúng tôi là những kẻ hám tiền~! Tiêu hoang cả ngày, gặm nhấm gia đình mình từng miếng~! Cuối cùng, tôi mất hết bạn bè vì~! Họ muốn lấy lại số tiền đã bị tôi lấy đi~! Nhưng tôi lại chẳng còn đồng nào trong ví~! Chúng tôi luôn thèm khát những đồng tiền ấy, thirsty for money~!”

………

Cái bài hát quái gì thế này?

Đây không phải thứ mà một idol được phép hát đâu.

“MONEY! MONEY! ĐƯA TIỀN ĐÂY ĐI!

MONEY! MONEY! ĐƯA TIỀN ĐÂY ĐI!”

Bài hát quá kinh khủng, đến mức tôi chẳng còn gì để nói về nó.

Cô gái tóc vàng hai bím ấy thì hát một cách bạo lực và điên dại, còn bai bím tóc thì quất xung quanh một cách điên cuồng.

Nhưng cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng vậy.

Tôi cười khúc khích và quay sang nói với những người bạn của mình.

“Ha, haha, cái quái gì đây? Chuyện này quá vô lí. Này Saito, Tachibana---------” (Kazuto)

“”MO-NEY! MO-NEY!”” (Tachibana, Saito)

……. Không thể nào, đùa đấy à?

Hai cậu ta đang tràn đây nhiệt đấm tay lên cao và hò reo……!

Không, không chỉ có Saito và Tachibana.

Tất cả mọi người trong bể bơi cũng đang đồng thanh hét lên “MO-NEY! MO-NEY!”……!!!!

Vậy ra tôi mới là người kì lạ khi bị thứ này làm cho bối rối à?

Tôi thậm chí còn đang cảm thấy như mình đang bắt đầu ảo tưởng.

“…….”

Cái nóng đang hoành hành chiếm lấy hồ bơi, và tiếng hét kì quái “Đưa tiền đây đi!” thì đang vang vọng.

Tôi không thể làm gì ngoài nhìn vào ba cô gái xinh đẹp trong bộ bikini ấy và chết lặng.

“MONEY! MONEY! ĐƯA TIỀN ĐÂY ĐI!”

Bình luận (0)Facebook