• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62

Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 19:47:29

Năm ngày sau khi rời khỏi dinh thự, trên đường đến Teria - thủ đô Astheria - Alon đang xem xét một danh sách.

*Nên loại bỏ những kẻ khác nếu có thể.*

Danh sách đó ghi lại những kẻ phản diện nguy hiểm trong Psychedelia, những kẻ có thể gây ra rắc rối lớn nếu không bị ngăn chặn.

*Loria và Callia đã thâu tóm thế giới ngầm, nên một số kẻ đã bị loại bỏ.*

Nhưng điều đáng lo ngại nhất trong Psychedelia không phải là những băng nhóm tội phạm, mà là những tổ chức ngầm.

Chúng ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, và sẽ xuất hiện khi nhân vật chính bắt đầu hành động. 

Chúng rất mạnh, và một số có thể đe dọa đến sự an toàn của Alon.

Nhưng Alon không thể tiêu diệt tất cả, nên cậu quyết định tập trung vào hai tổ chức nguy hiểm nhất.

*Đại Diện và Quỷ Cốc Tông.*

Trong Psychedelia, Đại Diện và Quỷ Cốc Tông không phải là mối đe dọa lớn đối với người chơi.

Đại Diện là một tổ chức sát thủ tinh nhuệ, nhưng chỉ xuất hiện trong một số tuyến truyện nhất định.

Quỷ Cốc Tông cũng tương tự, họ chỉ xuất hiện trong một nhiệm vụ phụ ở Ashtallion.

Nhưng Alon không còn là người chơi, mà là một quý tộc Astheria, và hai tổ chức này đều có âm mưu lật đổ chính quyền.

Alon chưa bao giờ thấy họ thành công.

Bởi vì Ngũ Đại Tội thường xuất hiện và hủy diệt cả vương quốc trước khi họ kịp thực hiện kế hoạch.

Nhưng Alon không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong dòng thời gian này, khi Ngũ Đại Tội đã bị tiêu diệt.

...Hơn nữa, Đại Diện và Quỷ Cốc Tông đều là những sát thủ, họ đã giết rất nhiều quý tộc để đạt được mục đích.

Vì vậy, Alon quyết tâm tiêu diệt họ.

*Còn có "Kẻ Gặm Xương" ở Đế Quốc nữa...*

Alon liếc nhìn về phía Đông, nơi Đế Quốc tọa lạc, sau đó nhún vai.

Liên Minh Vương Quốc và Đế Quốc cách xa nhau, và nhân vật chính ở Đế Quốc sẽ tự giải quyết những vấn đề ở đó.

*Dòng thời gian trong hai trò chơi là như nhau, nên chắc chắn nhân vật chính ở Đế Quốc cũng sẽ hành động.*

Alon cố gắng nhớ lại những ký ức mờ nhạt về trò chơi.

*Hình như nhân vật chính ở đó tên là...Palian?*

Nhân vật chính ở Đế Quốc.

Nói cách khác, trong khi Psychedelia kể về câu chuyện ở Liên Minh Vương Quốc, thì "Claustrophobia" - một trò chơi khác của cùng nhà phát triển - lại kể về câu chuyện ở Đế Quốc.

"Hừm..."

Alon ngừng suy nghĩ.

Cậu đã bỏ dở Claustrophobia sau khi chơi một thời gian ngắn, nên cậu không biết nhiều về trò chơi đó. 

Hơn nữa, Alon không cần phải lo lắng về Đế Quốc.

Đế Quốc và Liên Minh Vương Quốc là hai thế lực riêng biệt, và họ chỉ giao thương một số mặt hàng nhất định.

Palian, nhân vật chính của Claustrophobia, sẽ giải quyết mọi vấn đề ở Đế Quốc.

Vì vậy...

*Đại Diện và Quỷ Cốc Tông...Làm sao để tiêu diệt chúng?*

Alon tiếp tục suy nghĩ.

Ngày hôm sau...

"Bá tước, chúng ta sắp đến Teria. Gần đến nơi rồi."

"Chúng ta đến sớm một ngày sao?"

"Vâng, may mà chúng ta đến sớm."

Alon nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Teria.

Thủ đô của Astheria vẫn nguy nga, tráng lệ như lần trước.

Bức tường thành cao vút, kiên cố, xứng đáng là thủ đô của một vương quốc.

Alon chậc lưỡi.

Nếu cậu đến đây để du lịch, thì cậu sẽ rất vui vẻ, thoải mái. 

Nhưng...

...Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Alon thầm cầu nguyện khi cỗ xe ngựa tiến vào Teria.

Tất nhiên, cậu không thực sự hy vọng điều đó.

Quốc vương đã đích thân triệu tập cậu, chắc chắn là có chuyện quan trọng, và rất có thể là liên quan đến Hiệp hội Kiếm.

...Liệu mọi chuyện có diễn ra theo ý mình không?

Alon đã nghĩ ra một kế hoạch.

*Nếu Quốc vương muốn củng cố quyền lực, ta sẽ giả vờ bị thuyết phục, giảm bớt quyền lực của Hiệp hội Kiếm...và chơi trò kéo co với bà ta.*

Tất nhiên, đó chỉ là một kế hoạch đơn giản, chưa được tính toán kỹ lưỡng, nhưng đó là cách tốt nhất mà Alon có thể nghĩ ra.

Hiệp hội Kiếm không thể nào chống lại Quốc vương, nên nếu bà ta muốn kiểm soát phe phái, Alon có thể giả vờ hợp tác, và âm thầm hành động.

"Phù..."

Alon thở dài khi nhìn thấy Hoàng cung ở phía xa.

####

Đêm đó.

Radan ngồi trong phòng làm việc, dù trăng đã lên cao.

Hôm nay là ngày họp định kỳ của Lam Nguyệt.

20 phút trước giờ họp, hầu hết các thành viên, ngoại trừ Deus, đều đã có mặt.

Không có gì đặc biệt.

Các thành viên Lam Nguyệt luôn tập trung 30 phút trước giờ họp.

Deus là người duy nhất chưa đến, nhưng điều kỳ lạ hơn là...

[Ta muốn kết hôn!]

[Ta đã nói là không được!]

[Ta sẽ kết hôn!]

[Không được!]

...Yutia và Seolang đang cãi nhau, trái ngược với không khí im lặng thường thấy trong các cuộc họp.

[Tại sao không được?! Cô không có quyền cấm ta!]

[Dù sao thì cũng không được!]

[Không công bằng!]

Seolang kiên quyết muốn kết hôn, còn Yutia thì cố gắng ngăn cản.

Radan thầm nghĩ: *Nếu cô ta muốn đến vậy, thì cứ bí mật kết hôn rồi báo cáo sau cũng được mà?*

...Nhưng chắc là không được.

Với tính cách của Yutia và lòng sùng bái của cô ta, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Seolang tự ý hành động.

Một lúc sau...

[Line! Yutia đang bắt nạt ta!]

Năm phút trước giờ họp, Seolang cầu cứu Line, vẻ mặt ấm ức. Radan nhìn Line, nhưng...

"..."

...Cô ta đang trầm ngâm suy nghĩ, như thể không nghe thấy Seolang nói.

Radan nhún vai.

Hắn ta cũng không nghĩ Line sẽ quan tâm đến chuyện này.

Nhưng...

[Đừng bận tâm, Seolang. Yutia đã đồng hành cùng Nguyệt cao quý lâu hơn chúng ta.]

...Line bất ngờ lên tiếng, khiến Radan ngạc nhiên.

Cô ta chưa bao giờ xen vào cuộc cãi vã của Yutia và Seolang.

[Hả?!]

[Thấy chưa? Nghe lời ta đi.]

Radan không hiểu mối liên hệ giữa việc đồng hành cùng Nguyệt cao quý lâu hơn và chuyện này, nhưng...

...Hắn ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy Line đã xoa dịu tình hình.

[À, Yutia, ta có một đề nghị.]

[Hửm? Gì vậy?]

Line nói với Yutia, người đang mỉm cười hài lòng.

[Ta muốn tự mình gửi báo cáo cho ngài ấy, được không?]

[Cần thiết sao? Ta đã tổng hợp báo cáo của các ngươi rồi mà?]

[Nhưng ta muốn báo cáo riêng về "Con Mắt Kẻ Rình Mò".]

[Cô cứ nói với ta, ta sẽ...]

Yutia vẫn mỉm cười.

Nhưng...

[Ta nghĩ nên tự mình báo cáo với ngài ấy thì hơn.]

...Nụ cười trên môi Yutia tắt ngúm khi nghe Line nói.

[Báo cáo là việc của ta mà?]

[Nhưng đây là chuyện liên quan đến "Con Mắt Kẻ Rình Mò". Ta muốn tự mình báo cáo với ngài ấy. Nhân tiện, ta cũng sẽ báo cáo về những việc ta đã làm.]

[!]

[!]

Line mỉm cười, khiến Radan và Seolang sững sờ.

Họ đã quen biết Line gần 9 năm, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta cười.

Họ ngạc nhiên nhìn Line, và rồi...

[Ư hừ...!]

[?]

[?]

[?]

[À, xin lỗi, ta vừa nghĩ đến chuyện vui nên lỡ cười.]

...Line cười toe toét, để lộ hàm răng sắc nhọn, khiến mọi người càng thêm bàng hoàng.

...Chẳng lẽ Nguyệt cao quý có bảo vật thôi miên sao?

Radan thầm nghĩ.

Deus, Seolang và Line đều thay đổi rất nhiều sau khi gặp Nguyệt cao quý.

...Họ đều sùng bái ngài ấy, giống như Yutia.

Radan tự hỏi liệu Nguyệt cao quý có sở hữu bảo vật thôi miên hay không.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau nụ cười của Line, thì...

[Xin lỗi, ta đến muộn.]

...Deus bước vào, đúng giờ họp.

[...]

Cậu ta ngạc nhiên khi thấy mọi người đều sững sờ, nhưng rồi...

[Ta có chuyện quan trọng cần báo cáo trước khi cuộc họp bắt đầu.]

...Deus nói.

Mọi người nhìn Deus.

[Hình như...có một tổ chức gọi là Đại Diện đang nhắm vào Nguyệt cao quý.]

Deus nói, và...

[Hả?]

[Cái gì?]

[Ngươi nói gì?]

[Ngươi nói gì cơ?]

...Mọi người đều kinh ngạc.

Bình luận (0)Facebook