• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 18:45:30

Ravald Greystone, đúng là một tai họa di động.

Trong số những nhân vật mà Alon từng gặp trong Psychedelia, Ravald là một trong những kẻ tồi tệ nhất.

Thảm sát lính đánh thuê ở tầng 30.

Cướp đoạt Thể Hư Vô.

Thí nghiệm Chimera.

Hầu hết những nhiệm vụ phụ đen tối ở Lartania đều liên quan đến hắn ta.

Nói cách khác, sự biến mất của Ravald sẽ mang lại lợi ích cho Lartania.

Nhưng hắn ta vẫn sống nhởn nhơ, bởi vì hắn ta là con trai của Lãnh Chúa thành phố mê cung.

Là con trai Lãnh Chúa, Ravald có quyền lực tuyệt đối ở Lartania, hắn ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

...Nói cách khác, Line đã giết chết một thành viên Hoàng tộc.

Alon không thể tin vào tai mình, cậu bối rối hỏi lại:

"...Con đã giết hắn ta?"

"Vâng."

"...Ravald Greystone?"

"Vâng."

Line đáp, giọng điệu bình thản, như thể vừa ăn sáng xong. Alon cảm thấy choáng váng.

"Thật sao...?"

"Vâng, thưa cha. Có vấn đề gì sao?"

"...Tại sao con lại giết hắn ta?"

"Bởi vì...cha nói ngài ấy khiến cha khó chịu?"

"?"

"?"

Alon và Line nhìn nhau, khó hiểu.

"Dù vậy, giết hắn ta ngay lập tức có hơi...quá đáng, phải không?"

"Nhưng nếu hắn ta còn sống, cha sẽ tiếp tục khó chịu..."

"..."

Alon chợt nhận ra...

...Line là một trong những Tội Lỗi.

Cậu đã lầm tưởng Line là một đứa con gái ngoan ngoãn, bởi vì cô ta luôn cư xử lễ phép, chu đáo. 

Nhưng Alon đã quên mất rằng Line sẽ trở thành một trong Ngũ Đại Tội trong tương lai. 

Alon toát mồ hôi lạnh.

...Nhưng trước đó, làm sao con bé có thể giết hắn ta?

Ravald không mạnh.

Nhưng những lính đánh thuê đi theo bảo vệ hắn ta đều là những kẻ sừng sỏ, không dễ dàng bị giết.

Họ đều là lính đánh thuê cấp A.

Làm sao Line, một Giám Định Sư Ma Thuật, có thể tiêu diệt bọn họ?

Alon nhìn Line, ánh mắt chất chứa sự nghi hoặc. Line dè dặt hỏi:

"...Có vấn đề gì sao ạ?"

Có lẽ do Alon hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nên Line có vẻ hơi buồn, như thể cô ta đã làm sai điều gì đó.

"Không phải là có vấn đề...mà là...con có sao không?"

"Ý cha là...?"

"...Ta lo cho sự an toàn của con."

"Cha không cần lo lắng, thưa cha."

"Thật...sao?"

"Vâng. Con đã ngụy trang kỹ lưỡng."

Line gật đầu, tự tin khẳng định. Alon chợt nhớ đến một câu nói mà cậu từng đọc trên mạng:

...Họ có cách suy nghĩ khác biệt so với người thường...

Alon hắng giọng, nói:

"Dù sao thì, cũng cảm ơn con. Đừng buồn nữa."

"Con không buồn, thưa cha."

"...Con vừa mới..."

"Không ạ."

...Cô ta có thể giết chết một thành viên Hoàng tộc mà không hề hối hận, nhưng lại xấu hổ vì chuyện nhỏ nhặt này sao?

Alon nhìn Line, cảm thấy cô ta thật kỳ lạ.

"Dù sao thì, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa."

"...Tại sao ạ, cha?"

"Vì sẽ có rất nhiều rắc rối. Con có thể gặp nguy hiểm, và mọi thứ mà con đã dày công xây dựng có thể sụp đổ trong nháy mắt."

"?"

Line nhíu mày, khó hiểu.

Câu nói của Alon rất đơn giản, nhưng Line dường như không hiểu. Cô ta nghiêng đầu, suy nghĩ.

"À."

Line gật đầu, như thể vừa hiểu ra.

"Cha đừng lo lắng, con biết giới hạn của mình."

Line nói, sau đó tiếp tục ăn. Alon bối rối.

Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này có gì đó sai sai.

Nhưng Alon quyết định không hỏi thêm nữa.

Dù sao thì, Line đã giết Ravald vì cậu.

Hành động của cô ta có hơi...quá khích, nhưng dù sao cũng là vì cậu.

...Nhưng dù có coi ta là cha, thì cô ta cũng không cần phải làm đến mức đó...

Alon thầm nghĩ, vừa ăn xúc xích, vừa quan sát Line.

"À, con muốn cho cha xem "Con Mắt Kẻ Rình Mò", cha có muốn đi cùng con không?"

"Con Mắt Kẻ Rình Mò?"

"Vâng."

Alon gật đầu.

Một lúc sau, họ ăn xong. Line dẫn Alon đến một căn phòng.

Alon nhìn thấy một con mắt vàng kim lơ lửng giữa căn phòng.

Con mắt tỏa ra hào quang xanh lam, trông rất kỳ lạ.

Nhưng Alon chợt nhớ đến lời nói của Line.

Cô ta nói muốn cho cậu xem "Con Mắt Kẻ Rình Mò".

Đây là Con Mắt Kẻ Rình Mò sao...?

Alon bối rối.

####

Theo như Alon biết, "Con Mắt Kẻ Rình Mò" là một bảo vật hình cầu, có một viên đá quý hình con mắt ở trung tâm.

Tác dụng của nó là giúp Giám Định Sư Ma Thuật phân tích chi tiết hơn những bảo vật được tìm thấy ở những tầng hầm ngục thấp.

Nói cách khác, nó không phải là một bảo vật quý giá.

Hơn nữa, trong phần giới thiệu về bảo vật này trong trò chơi, cũng không có bất kỳ thông tin đặc biệt nào, nên Alon không ngờ nó lại ẩn chứa bí mật.

"Việc thu thập Ấn Ký đang diễn ra suôn sẻ."

Alon nhanh chóng nhận ra "Con Mắt Kẻ Rình Mò" có khả năng khắc Ấn Ký lên bảo vật, giúp tăng cường sức mạnh cho chúng, nhưng cậu không hỏi thêm.

Cậu đã hiểu...

"?"

...Tại sao Line lại đối xử tốt với cậu như vậy!

Ra là vì lý do này...

Alon biết rằng Merde trở nên nổi tiếng là nhờ khả năng khắc Ấn Ký lên bảo vật.

Nói cách khác, thành công của Line phần lớn là nhờ "Con Mắt Kẻ Rình Mò", nên cô ta rất biết ơn Alon.

Tất nhiên, Alon không hề biết "Con Mắt Kẻ Rình Mò" có tác dụng đặc biệt như vậy.

...Dù sao thì, Line đang mang ơn ta, nên ta không thể giả vờ như không biết.

Alon gật đầu, nói:

"Ừm, con sử dụng nó tốt đấy."

"Vâng, sau khi khắc được 400 Ấn Ký, số lượng bảo vật được mang đến đã giảm bớt, nhưng vẫn còn rất nhiều. Chắc là vài năm nữa sẽ hoàn thành."

"Vậy sao."

Alon tò mò muốn biết Line đang thu thập thứ gì, nhưng cậu không dám hỏi, vì sợ cô ta nghi ngờ.

Một lúc sau...

"Chúng ta đi thôi, cha."

Line nói, sau đó dẫn Alon và Evan đến phòng họp.

####

Alon muốn tham gia đội quân tiêu diệt Ngoại Thần vì hai lý do.

Thứ nhất, cậu biết rõ những lính đánh thuê hiện tại không đủ sức đánh bại Ngoại Thần.

Tuy các lính đánh thuê thuộc Ngũ Đại Bang Hội đều là những kẻ phi thường, mạnh mẽ như Bá Vương hay Đại Hiệp Sĩ, nhưng...

...Alon biết rõ sức mạnh của Ngoại Thần.

Thứ hai, Alon cần những lính đánh thuê mạnh mẽ, những người sẵn sàng nghe theo lệnh của cậu, để tiêu diệt Ngoại Thần.

Nhưng vấn đề là...

"Chậc..."

"Nhìn yếu ớt thế kia, sao lại đưa hắn ta vào đội quân?"

"Hừ, chắc là chỉ giỏi thổi phồng danh tiếng. Hắn ta đến đây để hưởng ké thôi."

...Các lính đánh thuê sẽ không nghe theo lệnh của cậu.

Alon bước vào phòng họp, bốn người đàn ông và phụ nữ đang nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

Maverick, thủ lĩnh của Terranomad, chậc lưỡi, mân mê thanh kiếm, vẻ mặt cáu kỉnh.

Himan, thủ lĩnh của Arcadia, nhếch mép, khinh thường nhìn Alon.

Myaon, nữ thủ lĩnh của Ancient Tracker, cười khẩy, xoay xoay con dao găm trong tay.

Và...

"..."

...Argonia, thủ lĩnh của Calymmadra, kẻ mạnh nhất trong số các thủ lĩnh bang hội, là một bán Long Nhân, hậu duệ của loài rồng đã tuyệt chủng từ lâu. 

Cô ta nhìn Alon, im lặng.

Ánh mắt của cô ta không hề thân thiện.

Ta đã lường trước điều này, nhưng không ngờ họ lại thù địch đến vậy.

Alon thầm nghĩ, cảm nhận được sự thù địch và khinh thường từ các thủ lĩnh bang hội.

Cậu đã lường trước được điều này.

Họ đều là những kẻ mạnh mẽ, có thể dễ dàng nhận ra ma lực yếu ớt của cậu.

Và hơn nữa, họ là lính đánh thuê.

Những kẻ tôn thờ sức mạnh.

Alon biết rằng để được họ công nhận, cậu phải chứng minh sức mạnh của mình.

"Nghe nói quý tộc ngài đây đang cố gắng bám víu vào những kẻ quyền lực. Nhưng nhìn ngươi yếu ớt thế kia, có lẽ ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với chúng ta đâu. Cút đi."

"Phù..."

Alon không do dự, kết ấn bằng tay trái, nơi đeo Hắc Hộ Thủ.

Ngay lập tức...

Rắc!

...Căn phòng họp bình thường bỗng chốc bị băng giá bao phủ.

Myaon hoảng sợ, định đứng dậy.

"Ngưng Tụ."

Nhưng Alon đã niệm chú. Ma lực và không khí xung quanh Myaon tụ lại.

"Đóng Băng."

Alon tiếp tục niệm chú. Sương giá hình thành, nhanh chóng lan rộng, bao trùm lấy Myaon.

Rắc!

Myaon bị đóng băng, cô ta sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Alon chọn Myaon làm mục tiêu vì cậu biết cô ta là kẻ yếu nhất trong số các thủ lĩnh bang hội, chưa đạt đến cảnh giới siêu việt.

Alon liếc nhìn Myaon, người đang bị đóng băng, sau đó bước qua đám lính đánh thuê vừa ập vào, tiến về phía Argonia.

Cộp...Cộp...

Từng bước chân đều đều, không nhanh, không chậm.

Alon bình tĩnh bước đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Argonia, khoanh chân, nói:

"Giờ thì ta đủ tư cách để nói chuyện với các ngươi rồi chứ?"

"Thế nào?"

Căn phòng chìm trong im lặng.

Bình luận (0)Facebook