Lần cuối
Số từ
8,813
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
95

Tóm tắt

Tôi gặp anh ấy là khi tôi chuyển lớp vào năm lớp 7 trung học, vì cả hai ngồi cạnh nhau nên chúng tôi bắt đầu luyên thuyên với nhau nhiều điều. Tôi với anh ấy có chung sở thích là xem phim truyền hình. Những khi bàn về cảm tưởng bộ phim chúng tôi đã xem vào hôm trước thật hoài niệm biết bao. Từ sau những ngày tháng đó, chúng tôi dần thân với nhau hơn, và khi hẹn hò tôi đã thật sự rất vui sướng.

Niềm hạnh phúc này sẽ mãi tiếp diễn, khi ấy tôi một lòng tin tưởng anh ấy mà không một chút ngờ vực gì, cho đến ngày hôm đó.

Tóm tắt phần chú ý của tác giả:

Có yếu tố đáng đời nhưng không cực đoan tới mức giết người, huỷ hoại nhân cách hay bị tâm thần (Khá buồn)Theo góc nhìn của nạn nhân thì là Happy Ending.Trả thù có hơi bị vội vã (Không đủ để thoả mãn).Lần đầu đọc NTR mà cay cú quá nên tác giả viết ra quyển tiểu thuyết này (Bạn tôi).Tác giả viết vì sự phẫn nộ nên cốt truyện sẽ không được thâm sâu.Tạm thời tác giả sẽ không đọc NTR nữa (Cái này là lời của tác giả từ tháng 1 năm ngoái nên chắc giờ có đọc lại).

Xem thêm