Lần cuối
Số từ
11,959
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
163

Tóm tắt

Tôi dành cả cuộc đời của mình để chơi một tựa game.

Tôi đã đâm phải một bức tường, và mắc kẹt ở nơi thế giới song song suốt quãng đời còn lại.

[Cậu có thể là chính mình khi sống bằng nickname của mình được không?] Chúa Tể Thế giới ngầm: Đàn ông đã nói là làm, phóng lao thì phải theo lao!

Thật bất ngờ, tôi đã nhận được một tin nhắn và bị ám ảnh bởi tựa game.

Trở thành đứa con trai quý giá nhất của Kẻ thống trị Thế giới ngầm!

“Đúng vậy, huyết thống cũng là một loại sức mạnh nếu như ngươi biết tận dụng nó. Kỹ năng của ta là ‘Famiglia’.”

Kẻ nghiện game không bao giờ biến mất. Bạo lực lấn át, tiền tài vô hạn, kết nối với thế giới khác. Tôi, tôi sẽ tận dụng bất cứ gì để được sống!

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook